thuythuy159

[Nghiên Cứu] Luận Giải Lá Số

5 bài viết trong chủ đề này

Em chào chị ntpt và các bác cao nhân!

Em xin đăng kí lá số nghiên cứu.

Mẹ em ko nhớ chính xác em sinh giờ thân hay dậu. Và em đã nhờ bác Haithienha giúp xác định là giờ thân.

Lá số giờ thân: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=mushroom&date=1984,9,15,15,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Em xin mô tả 1 chút về bản thân

- Em sinh ngày 15/9/1984 dương lịch (20/8 Giáp tý) .Nữ mạng. Sinh thường, tại Thanh hóa

- Người đậm, không cao (1m50), da trắng, mặt mũi được nhận xét là ưa nhìn, mặt to tròn, bàn tay chân nhỏ nhưng dày, tóc mỏng (gọi là tóc tơ)

- Bệnh tật: Dễ nuôi. Bị cận thị hồi lớp 7 và đã phẫu thuật cận năm 2009. Có vấn đề về khí huyết (đi khám bác sỹ bảo do stress nên rối loạn nội tiết ).

Năm 2008 bị trúng gió liệt dây thần kinh số 7 (liệt nửa mặt bên phải). Sau khi chữa trị đã khỏi 80%, bây giờ vẫn thấy lệch nhẹ 1 bên mặt

- Tính tình: Có lúc dễ tính, có lúc khó, với bản thân và người thân thường kỹ tính hơn . Sống tình cảm, không thích thù oán, cả tin nhưng cũng hay đa nghi, nóng tính đôi lúc thiếu kiên nhẫn, khi mệt mỏi dễ cáu gắt :( , không thích quanh co, không thích nhờ vả ai nhưng khi có ai nhờ thì thấy vui vẻ khi giúp. Dễ thỏa hiệp .Thích nữ công gia chánh, hơi hơi khéo tay 1 chút, nấu ăn chưa ngon lắm nhưng cũng không đến nổi :D

- Con gái thứ 2 trong gia đình 3 chị em, chị gái sinh năm 1982 em trai sinh năm 1988, em trai bị tai nạn hồi 10 tuổi bây giờ phải ngồi xe lăn. Kinh tế gia đình tạm gọi là cơ bản, từ bé không phải làm gì chỉ học. Chị gái là bác sỹ, em trai do tình trạng vậy nên ở nhà giúp bố mẹ tí xíu. Mẹ là y tá, bố trước được cử đi học ở Nga nhưng do bất mãn mà bỏ về 1 lần, ở nhà tự doanh. Em được bố mẹ thương yêu, tin tưởng. Mẹ sinh năm 1956, bố ko nhớ năm sinh (hình như 1953). Hợp với mẹ hơn so với bố

- Học hành: Cấp 1-2 luôn ở vị trí dẫn đầu,có thành tích giấy khen môn văn dù bản thân thích các môn tự nhiên hơn, cấp 3 dần dần bị tụt hạng nhưng vẫn là học sinh giỏi , theo các môn tự nhiên . Thi đại học năm thứ nhất trượt (năm 2003), năm thứ 2 (2004) phải học nguyện vọng 2, phải thi lại năm 3 (2005) thì được đúng nguyện vọng. Hiện nay đang học thạc sỹ, theo kế hoạch cuối năm nay em sẽ bảo vệ luận văn

- Công việc hiện tại : Làm về kỹ thuật - công nghệ thông tin. Tại Hà Nội. Bắt đầu từ năm ngoái lương lậu chế độ khá tốt, hiện tại em đang thấy hài lòng về công việc của mình. Năm 2012 lần đầu tiên xuất ngoại, đi công tác ở Úc gần 1 tháng.

- Ảnh cá nhân:

+ http://i1359.photobucket.com/albums/q793/thuynguyen159/a2_zps2671412b.jpg

+ http://i1359.photobucket.com/albums/q793/thuynguyen159/IMG_0653_zps572b6a12.jpg

- Câu hỏi:

1. Tình duyên của em thế ạ ? năm nay em có lấy chồng được không? Nếu không thì năm nào?

Hic, 30 tuổi rồi nên cháu và gia đình đều sốt xình xịch. Thương bố mẹ ngày ngày ngóng và thở dài quá.

2. Chồng tương lai của em là người thế nào ạ?

3. Công danh của em trong thời gian tiếp theo có tốt đẹp không ạ ?Sau này em sẽ khá giả, giàu có hay vất vả ?

Mong tin chị./.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Em đọc luận giải của chị cho 1 số bạn, thấy có yêu cầu chụp ảnh bàn tay.

Em up thêm ảnh bàn tay của em :

http://i1359.photobu...zps085c56b7.jpg

http://i1359.photobu...zpsaabeb86c.jpg

Ngoài ra em xin bổ sung thêm thông tin:

- Hồi cấp 2, không nhớ rõ năm nào, em bị ngã xe đạp gãy xương đòn

- Năm 6/2009, tốt nghiệp đại học loại khá. Tháng 7/2009 đi làm luôn ở công ty do thầy giáo giới thiệu. Nhưng do mấy năm đó công ty làm ăn không tốt nên lương thấp. Năm 2012 thì chuyển sang công ty hiện tại, lương bổng đã được cải thiện, được sếp tín nhiệm.

- Tính cách của em khá cứng nhắc, lạc hậu, đôi lúc lý trí quá. Suy nghĩ thoáng nhưng hành động không thoáng. Cởi mở. Giao tiếp với người quen thì thường khéo léo và hoạt bát hơn so với người lần đầu gặp.

- Trước đây hay thích thú với những thứ thủ công, khéo tay, handmade, giờ già rồi ít làm ^^

- Tình duyên của em trước đây: cũng có khá nhiều người thích em, nhưng em lại không rung động được với ai. Dù em cũng thuộc típ khá mơ mộng .

Và khi em không thích ai em thường cắt liên lạc, trả lời rất dứt khoát và rõ ràng, sợ người ta mất thời gian với mình mà không được gì .

Thích vu vơ kiểu mơ mộng cũng có vài người nhưng mãi tận năm 2012 em bị ' say nắng' 1 người chỉ sau 1-2 lần gặp. Hẹn hò được 1 tháng không có cảm giác an toàn với người đó em đã chủ động chia tay - đó là mối tình đầu của em.

Bây giờ vấn đề em quan tâm nhất là chuyện tình duyên? KHông biết chồng em sẽ là người thế nào? hình thức? có giỏi không? có chịu khó làm ăn không?

Edited by thuythuy159

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chồng là người chăm chỉ, xốc vác, cũng không dữ lắm, nhưng người muộn lập gia đình, vất vả vì chồng vì con, phải gánh vát chuyện trong ngoài. Hi vọng năm Mùi sẽ được lập gia đình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chồng là người chăm chỉ, xốc vác, cũng không dữ lắm, nhưng người muộn lập gia đình, vất vả vì chồng vì con, phải gánh vát chuyện trong ngoài. Hi vọng năm Mùi sẽ được lập gia đình

Em cảm ơn chị đã trả lời.

Chị xem nốt cho em về đường công danh được không ạ?

Công việc của em trong thời gian tới tiến triển theo chiều hướng tốt hay xấu?

Em còn có cơ hội đi nước ngoài nữa không (đi công tác)? Cuối năm nay em có lấy được bằng thạc sĩ không chị?

Em chờ tin chị. Chúc chị tuần mới vui vẻ ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi Chị,

Em chúc chị năm mới sức khỏe ,bình an, thành công.

Dạo này em đang bị stress về nhiều thứ lắm chị ạ haizzzz. Chị gắng chút thời gian xem giúp em, chị nhé.

1. Chị ơi, em có lá số VCD nên số sẽ vất vả, long đong không ạ?

2. Năm nay khi nào em có cơ hội gặp gỡ nhân duyên của mình ( ý em là sẽ hẹn hò với ai đó, cưới xin thì chị bảo có cơ hội vào năm Mùi rồi)

3. Số em có khi nào một mình cả đời không ạ? ( nghĩ đến chuyện ở vậy cả đời mà em hết cả tinh thần)

4. Nếu em lấy chồng, chồng em có phải là người đã một lần đò không?

5. Năm nay em có vận hạn nào cần chú ý không chị?

6. Công việc, tiền tài của em năm nay thế nào ạ? Từ tết ra đến giờ em cảm giác công việc của em không thuận lợi cho lắm.

Có lẽ em hỏi hơi nhiều hy vọng chị không thấy phiền, tùy ý chị xem giúp em bao nhiêu cũng được ạ. Em cảm ơn chị nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay