phuongvu276

Nợ Tiền Kiếp Và Quy Luật Nhân Quả

1 bài viết trong chủ đề này

Ngoảnh qua, ngoảnh lại cũng ngóp nghép tuổi 30. Mình cứ đếm từng ngày, từng giờ như người tù đang bóc lịch chờ ngày hết án ấy. Được cái dạo này có nhiều dịp rảnh rỗi để mà lắng tai nghe các bậc bề trên phán số. Cũng biết ông bà,bố mẹ, cô bác láng giềng quan tâm, nhưng mà nếu tin vào số phận,thì làm sao mà tránh được ý trời. Chuyện tình cảm không thành, người trong cuộc như mình là người buồn nhất. Nhưng chẳng muốn để bố mẹ phiền lòng, cũng chẳng muốn vì nhiều sự hối thúc mà sai lầm khi quyết định chuyện trăm năm. Được bác thông gia lúc nào cũng quan tâm, cứ ở đâu có thầy giỏi là lại giới thiệu mình đi xem.Mà lạ nỗi đến đâu ai cũng kêu mình cao số, có duyên âm, rồi nhà bị yểm, nhà có vong...Mới đầu nghe mình cũng rùng mình lắm, tìm đủ mọi cách để khắc phục bằng những biện pháp mà các thầy đưa ra. Mình vốn yếu bóng vía mà.Nhưng có lẽ do nặng quá, nên đến giờ vấn đề cần giải quyết vẫn chưa thông. Chẳng hiểu thế giới ấy có tồn tại không? Nhưng nếu là nhân duyên thì chắc một nửa của mình trốn kĩ quá, hoặc mình nợ nhiều quá, giờ chưa trả hết, hoặc người nợ mình chưa xuất hiện Cứ tình trạng "Duyên đến, duyên đi, duyên lại lại", mệt mỏi thật đấy. Năm ngoái bác ấy nhờ một thầy ở Đà Nẵng coi hộ,thầy phán mình cuối năm có hạn cưới xin, giờ này thì mình vẫn một mình. Được cái đúng vụ học hành, mình không nghĩ sẽ học tiếp cao học, nhưng thầy ấy phán con đường học còn mấy bằng liền (hjc, vốn không ham học mà cái số cứ phải vác bút nghiên), nhưng ngẫm nếu có đỗ thì học cao học, lấy đâu mà thêm vài bằng nữa được. Mình học cũng kém mà, sức khỏe thì có hạn. Thầy cũng phán đối tác trăm năm là người nợ mình, thế nên kiếp này phải trả,hjc. Kể ra nếu đúng cũng tội họ,vì mình cũng chẳng khéo léo,giỏi giang gì,cũng không xinh đẹp, hiền hòa cho cam. Được mỗi cái nhiệt tình và thật thà,tính phổi bò, chóng giận nhưng mau quên.

Gặp mấy người bạn hội FA, nghe các bạn than"Yêu hết kiếp là đủ,sao nhiều đôi cứ hẹn thề làm chi để phải chờ nhau hoài".

Mình có xem một thầy,là thông gia với mẹ chồng của em gái, bác ấy nói nhà mình bị trấn yểm,như kiểu mặt ngũ của xúc sắc, vì thế làm ăn thất thoát, gia đình thiếu hòa khí. Không biết vụ đó đúng không,nhưng đúng là các thành viên trong gia đình mình khó nói chuyện chung được, cứ gần một lúc kiểu gì cũng có to tiếng. Nhà mình làm ăn rất có lộc, nhưng tiền vào nhiều, tiền ra còn gấp đôi, chủ yếu là bị lừa, hoặc rơi,hjc. Nhưng bố mẹ không mê tín, nên không cho bác ấy lập đàn giải hạn cho gia đình.

Hôm trước thì đọc được bài của Bác Thiên Sử về luật nhân quả,cũng thấy chiêm nghiệm nhiều cái đúng. Năm 2009, nhà mình có 1 cậu sinh năm 85 mất tai nạn, 8 tháng sau,một cậu sinh năm 72 cũng mất vì đột tử. Nhà mình theo đạo nên cũng không ai tin vào chuyện tang trùng. Đến một hôm,dì của mình bị vong cậu thứ 2 nhập, nói là sẽ về bắt tiếp người trong nhà, đầu đinh, cả nhà mình lại nghĩ do say rượu nên nói nhảm. Một thời gian sau, cậu thứ 3 cũng mất do bác sĩ tiêm quá liều thuốc.Lúc ấy cả nhà mới lo lắng và đi làm lễ giải hạn. Giờ thì đến nay đã 3 năm, chưa có ai bị bắt đi cả.

Lại một chuyện nữa, ông trẻ mình bị ung thư, cứ tưởng chết, gia đình đã chuẩn bị sẵn chuyện hậu sự, nhưng hôm ông vào viện, nằm cạnh một tử tù đang chờ ngày ra pháp trường, thì tử tù ấy nói ông sẽ sống thêm chục năm nữa, không chết đâu. Cả nhà không ai tin, nhưng đến giờ ông mình vẫn khỏe mạnh, cũng sắp hết hạn 10 năm kể từ lần ấy, ông mình cũng rất lo.

Mình chia sẻ bài này chỉ là chút chiêm nghiệm thực tế từ những việc đã xảy ra trong gia đình mình,không có ý châm chích hay là một sự ba hoa viển vông. Nếu cả nhà có ý kiến hay hiểu biêt, rất vui lòng được lắng nghe và chia sẻ về vấn đề này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay