KaPu

Kính Nhờ Các Bác, Các Cô Chú, Anh Chị Xem Giúp Lá Số Lận Đận Của Cháu Với

1 bài viết trong chủ đề này

Cháu biết mọi người trong diễn đàn ai cũng bận rộn, kính mong các bác, các cô chú và anh chị bỏ chút thời gian xem giúp lá số của cháu.

Năm nay cháu 22 tuổi, cuộc sống của cháu chưa lúc nào ngừng sóng gió. Hiện tại cháu rất chán nản và tuyệt vọng. Mất phương hướng.

Cháu xin cảm ơn ạ.

Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%E1%BB%97+Th%E1%BB%8B+Kh%C3%A1nh+Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng&ldate=8,8,4,4,7&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Một số thông tin của cháu:

- Cháu sinh ngày 17/05/1991 dương lịch, âm lịch là ngày 04/04/1991 ở miền Bắc. Cháu không rõ giờ sinh của mình, nhưng nghe người lớn nói lại là cháu sinh khoảng 12h trưa.

- Cháu cao 1m60, nặng hơn 60 kg, tròn người, da ngăm ngăm nhưng nhìn cũng ko tệ. Tính tình hiền lành, nhút nhát, sống nội tâm và nhạy cảm, hơi ỉ lại một chút.

- Cháu có 1 em gái sinh năm 1995, 1 đứa em trai cùng cha khác mẹ. Bố sn 1967, mẹ sn 1970.

- Năm 14 tuổi, cháu và em gái vào SG sống với người thân. Bố mẹ xa nhau, bố vướng vào lao lý. Mẹ đi bước nữa.

- Năm 17 tuổi, mẹ cháu mất (từ năm 14t, cháu không được gặp lại mẹ 1 lần nào, kể cả khi mẹ mất)

- Năm 18 tuổi, cháu đậu ĐH và 2 chị em ra ngoài sống độc lập. Em gái cháu hiện mới tốt nghiệp cấp 3 và đang ôn thi ĐH.

- Năm 19t bố cháu lấy vợ và có thêm em trai. Dì ấy sn 1982, còn em trai sn 2012. Bố cháu và gia đình vẫn sống ở miền Bắc, chỉ có 2 chị em gái cháu sống lưu lạc ở Sài Gòn. Tình cảm cha con không được tốt, nói đúng hơn là rất tệ.

Nhìn chung 22 năm trong cuộc sống của cháu không có một điều gì thuận lợi trong việc học hành, tình cảm, gia đình, tiền bạc. Bản chất cháu hơi yếu đuối nên thường bị ảnh hưởng bởi những cú sốc tinh thần và vật chất. Hiện tại cháu đang rất lo lắng, chán nản: chưa ra được trường, việc thì không kiếm được, tiền bạc ở con số 0, lại còn 1 đứa em gái phải lo cho nó,

Cháu biết than thân trách phận cũng chẳng thể giải quyết được gì nhưng hiện tại cháu dường như mất hết phương hướng và suy nghĩ. Không biết đến khi nào số cháu mới hết long đong, cháu chỉ cầu mong một cuộc sống yên bình, đủ ăn đủ mặc thôi ạ.

Cháu kinh mong mọi người xem giúp cháu,

Cháu xin chân thành cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay