Phạm Huế

Nghiên Cứu Lá Số Tử Vi Của Phạm Huế

6 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cô ơi cho con đăng ký 1 suất với ak!

1. Con năm nay 25 tuổi. Lá số của con: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

2. Phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, tướng mạo, các bệnh tật, các vận hạn đã trải qua. Thông tin về cha mẹ, anh chị. Nếu đã lập gia đình thì cung cấp luôn thông tin về người phối ngẫu

- Thông tin cá nhân: Cao 1.61m nặng 55kg là chị cả trong nhà, da ngăm ngăm

- Tướng mạo: Tạng người to, thô dáng đi như con trai, mình dẹt

- Tính tình: Nhanh nhẹn, hoà đồng vui vẻ nhưng mà rất nóng tính tính không để bụng xong việc là cho qua luôn không thù dai.

- Bệnh tật: Hiện tại con chưa thấy có bệnh gì cô ak

- Năm 2007 thi đại học không đỗ nên học lớp trung cấp kế toán, sau 2 năm con học nữa liên thông lên cao đẳng kế toán. Khi còn là sinh viên con cũng làm khá nhiều việc: Như bưng bê, rửa chén đĩa, nhặt bóng...

-Ngày 17/10/2010 (DL) con lập gia đình

- Ngày 26/10/2011(con sinh con gái đầu lòng)

-Trước đứa này con đã bỏ 1 đứa khi thai vừa được 5 tuần cô ak. Huhu....

- Sau khi có em bé thì cũng làm ở quê nhưng mà công việc không được ổn định nhiều khi chẳng vì lí do gì mà bị mất việc cô ak. Năm ngoái con làm quản lý nhân sự cho 1 xưởng 200 công nhân sau đó không hiểu tại sao bị đuổi cô ak.

- Hiện tại con đang làm kế toán cho 1 công ty gần nhà

- Hồi nhỏ con bị chết hụt 2 lần do nước

- Bố sinh năm 1965, mẹ sinh năm 1961 dưới con còn hai em trai sinh năm 1990 và 1994. Gia đình thuần nông nói chung là kinh tế rất khó khăn nhưng bgio đỡ hơn cô ak!

- Chồng sinh 10 tháng 12 năm Ất Sửu. Lá số của chồng: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

-Chồng cao 1.66m nặng 62kg da đen, bị bệnh trĩ

- Còn 1 đặc điểm nữacon không xinh nhưng mà rất nhiều người tán tỉnh cô ak. Bây giờ cũng thế có gia đình có con rùi mà nhiều người vẫn không tha cho con. Hic nhiều khi con phiền lắm chị ak không bít em bị sao gì chiếu nữa! May mà chồng con không gen không chắc chết cô ak!

3- Cung cấp hình ảnh: Con gửi hình của 2 vợ chồng qua mail:nghiencuu.somenh@gmail.com nhé. Hoặc Face huephamvt@gmail.com

4- Khi được dự đoán dù đúng hay sai đều phải quay trở lại nghiệm lý: Con đồng ý

5- Mỗi topic nằm trong chương trình nghiên cứu chỉ mở 1 lần: Ok

6- Nhờ cô tư vấn cho con về công danh sự nghiệp con có nên làm tư không hay đi buôn bán hay đi nước ngoài? tiền bạc con có giàu không cô?Số con có vất vả lắm không? Con cái và vợ chồng sau này thế nào?

Kính nhờ cô xem giúp! Con cảm ơn cô!

Edited by Phạm Huế

Share this post


Link to post
Share on other sites

6- Nhờ cô tư vấn cho con về công danh sự nghiệp con có nên làm tư không hay đi buôn bán hay đi nước ngoài? tiền bạc con có giàu không cô?Số con có vất vả lắm không? Con cái và vợ chồng sau này thế nào?

Kính nhờ cô xem giúp! Con cảm ơn cô!

Thấy khó lòng đi nước ngoài, có thể buôn bán nhỏ ngược xuôi.

Hay bị tai nạn về tiền bạc, không có tay giữ của, chỉ cần có tiền nhiều vào 1 chút thì chuyện gì đó xảy ra thì lại trắng tay

Có ông chồng vô tư nên cực cái thân và cực cái tâm

Con cái không thiếu, sau này nhờ con

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thấy khó lòng đi nước ngoài, có thể buôn bán nhỏ ngược xuôi.

Hic. Thế này cứ làm chỗ này có vẻ hay hơn chị ak!

Hay bị tai nạn về tiền bạc, không có tay giữ của, chỉ cần có tiền nhiều vào 1 chút thì chuyện gì đó xảy ra thì lại trắng tay

Em thấy cái này không sát lắm chị ak. Từ trước tới nay kinh tế gđ 1 tay em quán xuyến chưa có chuyện gì xảy ra cả???

Có ông chồng vô tư nên cực cái thân và cực cái tâm

Không bít sau này thế nào chứ bây giờ em là người vô tư hơn ông xã chị ak.

Con cái không thiếu, sau này nhờ con

Được rồi không giàu về của ta giàu về con chị nhỉ? Hi

Với lá số này thì chị thấy em có vất vả lắm ko chị. Em thấy công việc của em cứ long đong mãi chẳng ổn định gì cả. Em cảm ơn chị!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị cũng không biết sao gọi là vất vả, mỗi người mỗi ngưỡng chịu đựng và nhu cầu cần gì khác nhau. Người yếu đuối như chị mà cho lá số của em, thì chị không còn ở đây xem số. Người công danh không cao, và không giàu có lớn được, hay phải đau đầu vì tiền

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị cũng không biết sao gọi là vất vả, mỗi người mỗi ngưỡng chịu đựng và nhu cầu cần gì khác nhau. Người yếu đuối như chị mà cho lá số của em, thì chị không còn ở đây xem số. Người công danh không cao, và không giàu có lớn được, hay phải đau đầu vì tiền

HIc...

Chị làm em thấy bất an quá!

Đúng là em rất hay suy nghĩ về tiền bạc. Cái số thế rồi chị ak. Nhiều lúc không muốn suy nghĩ gì nhưng mà không thể không nghĩ được.

Chị xem giúp em cung Phu nhé. Vợ chồng em sau này có thuận hoà không? Anh ý sau này công danh sự nghiệp có khá không chị?

Em cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị cũng không biết sao gọi là vất vả, mỗi người mỗi ngưỡng chịu đựng và nhu cầu cần gì khác nhau. Người yếu đuối như chị mà cho lá số của em, thì chị không còn ở đây xem số. Người công danh không cao, và không giàu có lớn được, hay phải đau đầu vì tiền

Chị ơi chị kiểm tra lại giờ sinh giúp em với chứ em thấy hình như em ko phải sinh giờ Dần đâu vì chị nói mấy thứ ở trên ko đúng với bản thân em lắm

Em cảm ơn chị đã bớt chút thời gian cho em!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay