tranbaochau

Xin Các Bác Các Chú Chỉ Dẫn Giúp Cháu Ạ

5 bài viết trong chủ đề này

Cháu tên là Trần Bảo Châu, năm nay cháu 26 tuổi. Sinh ngày 30/8 Mậu Thìn.

Cháu đang xin học bổng theo học tiến sĩ ở nước ngoài. Cháu đang rất lo lắng không biết có đậu không để học khóa cuối năm. Dưới đây là lá số tử vi của cháu ạ.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tran+Bao+Chau&date=1988,10,10,4,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Ngày trước mẹ cháu sinh cháu, ở bệnh xá không có đồng hồ, mẹ cháu có nói sinh cháu được một lúc thì trời sáng nên mẹ đoán là cháu sinh lúc gần 5h sáng.

Các bác các chú xem giúp cháu với ạ. Cháu cảm ơn các bác các chú rất nhiều.

Cháu Châu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu tên là Trần Bảo Châu, năm nay cháu 26 tuổi. Sinh ngày 30/8 Mậu Thìn.

Cháu đang xin học bổng theo học tiến sĩ ở nước ngoài. Cháu đang rất lo lắng không biết có đậu không để học khóa cuối năm. Dưới đây là lá số tử vi của cháu ạ.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tran+Bao+Chau&date=1988,10,10,4,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Ngày trước mẹ cháu sinh cháu, ở bệnh xá không có đồng hồ, mẹ cháu có nói sinh cháu được một lúc thì trời sáng nên mẹ đoán là cháu sinh lúc gần 5h sáng.

Các bác các chú xem giúp cháu với ạ. Cháu cảm ơn các bác các chú rất nhiều.

Cháu Châu

Vận năm nay của em thi cử nhiều khó khăn , tuy nhiên để biết chính xác thì phải biết em thi vào tháng mấy .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đợt xét học bổng lần 1 vào tháng 9 và lần 2 có thể vào tháng 11 ạ. Cháu có tham gia một kỳ thi điều kiện vào tháng 2 vừa rồi, kết quả chỉ đủ mức đạt, thấp hơn dự tính.

Cháu xin mô tả một chút về bản thân. Cháu là con út, trên cháu có một anh trai. Cháu có dáng cao, da trắng, nhỏ nhắn, mọi người nhận xét là mặt rất hiền.

Cháu thấy mình tình duyên rất lận đận, không gặp được người đồng điệu về tâm hồn, lối sống, sở thích.

Xin được các bác, các chú, các anh chị chỉ giáo giúp ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh nghĩ lần 1 khó được em phải đợi lần 2

Cám ơn anh nhiều. Bản thân em cũng có linh cảm như vậy.

Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay