giodaumua12

[Nghiên Cứu] Kính Nhờ Chị Ntpt Nghiệm Lý Lá Số Về Công Danh Sự Nghiệp Và Tình Duyên

3 bài viết trong chủ đề này

Em chào chị Ntpt em xin phép được đóng góp lá số của em mong chị nghiệm lý giúp em ạ. 

Đây là link lá số của em ạ. 

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nữ1991&date=1991,1,12,23,15&year=0&gender=f&view=screen&size=2

1- Trên 21 tuổi 

Em là nữ sinh ngày 12 tháng 1 năm 1991 dương lịch lúc hơn 11h tối 

2-  thông tin cá nhân, 

tướng mạo: Em cao 1m56 Nặng 49 kg người đầy,mặt có hơi góc cạnh tí xíu ở 2 bên xương hàm. Mũi cũng khá cao. Ánh mắt buồn. giọng nói to

Tính cách : Em nóng tính, bướng, Thích nấu ăn và đam mê về lĩnh vực làm đẹp. Hay giúp đỡ người khác,

Bệnh tật: 

+)  mắt em bị cận có quầng thâm 

+)Hồi lớp 3, lớp 4 rất hay bị cảm , ho những bệnh liên quan tới mũi và họng hầu như tháng nào cũng phải đi bệnh viện 

+) Em bị sâu răng và phải lắp 3 răng giả 

Các vận hạn đã trải qua: 

Hồi nhỏ gia đình gặp nhiều trục trặc em không ở với bố mẹ mà ở với ông bà từ năm 4 tuổi đến năm lớp 3 mới được về ở cùng với bố mẹ. 

Thi cử học hành thường gặp bấp bênh hay phải thay đổi chỗ học 

+ Năm 2009: em học xong cấp 3 nhưng em không thi đại học mà sang mỹ tham gia khoá học tiếng anh 4 tháng rồi về việt nam làm lại visa học đại học thì không được . Trong năm này thời gian ở bên mỹ em  có thích một người nhưng bị bố em phản đối nên em lại thôi ko thích người này nữa.

+ Năm 2010: Em lại phỏng van visa di Mỹ tiếp nhưng không được cấp rồi em có làm cả vísa di du học ở Anh cũng ko dc cấp nên em  học ở việt nam 

+ Năm 2011: Em  chuyển sang trường thương mại học ngÀnh marketing. Và trong năm này Em cũng có người yêu. Nhưng người này là người ko tốt cờ bạc lăng nhăng*nên Em nhất quyết chia tay và bố mẹ em biết chuyện cũng ngăn cản kịch liêt. *Nhưng người ta ko đồng ý chia tay và cứ bám lấy em  mãi đến tận *năm 2012 người này mới chịu đồng ý chia tay em 

Năm 2012 : Em  kinh doanh mỹ phẩm xong rồi lại nghỉ ko bán nữa. Cuoi năm em có quen bạn trai em bây giờ 

-2013: đầu năm *chúng em  chính thức yêu nhau nhưng cũng bị bố mẹ cháu ngăn cản kịch liệt. Nhưng vẫn chưa chia tay được 

Thông tin về cha mẹ, anh chị:

+ Bố mẹ em nhanh nhẹn hoạt bát, nóng tính và rất nghiêm khắc. Bố mẹ em ưa làm điều thiện có lòng thương người hay giúp đỡ những người khó khăn. Bố mẹ em làm về lĩnh vực kinh doanh, 

+ trong nhà em có 3 anh chị em. Em là con cả sau em có một em trai và một em gái. Em gái tính cách mạnh mẽ giống hệt con trai nhưng thích chau chuốt chú ý hình thức bên ngoài.  Còn em trai hiền lành học giỏi. 

3- Cung cấp hình ảnh : em xin gửi hình ảnh của em vào email của chị a. 

Em mong chị Ntpt nghiệm lý dùm em.  Năm sau em ra trường em nên làm về lĩnh vực và ngành nghề gì thì tốt và hợp với em nhất a. Em có ý định sau khi học xong sẽ di du hoc thêm về lĩnh vực spa và làm về nghề này. Với lá số của em thì em có hợp và phát triển và có giàu có được với nghề này ko ạ. Nếu nghề đó phù hợp với em . Em có số xuất ngoại để đi du học không ạ. 

Nếu được em cũng mong chị nghiệm lý cho em về vấn đề tình  cảm a. Em thaáy các vận Hạn của em ngoài việc học hành Thì có nhiều chuyện buồn về tình cảm gia đình và tình duyên từ bé đến lớn luôn trắc trở . Em mong chị nghiệm lý người yêu bây giờ có thể là chồng em không ạ. Hay em sẽ fai gặp 1 duyên nữa rồi người đó sẽ là chồng em a. Nếu như vậy năm nào em sẽ lên xe bông ạ. . Chồng em là người như thế nào hình dáng ra sao a và có giỏi giang không a.  Em cảm ơn chị ạ. Em mong tin của chị ạ. 

[NGHIÊN CỨU] .... (Nội dung topic)

Sau đó copy lại link topic của bạn vào topic này

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị Ntpt ơi làm thế nào có thể được chị xem cho ạ. Có phải em hỏi nhiều quá ko ạ. :(. Em thấy cuộc sống của em bây giờ chuyện gì cũng ko suôn sẻ đặc biệt là từ hơn 1 năm nay em có rất nhiều biến cố xảy ra nên em hi vọng được chị xem Giùm em để có những bước đi đúng ạ. Em mong tin chị ạ. ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đi theo ngành spa hay làm đẹp được, thích hợp với việc kinh doanh. Sau này sẽ khá giả. Thấy đường đi xa khó khăn quá.

Chồng chất phát chậm chạp, cũng không phải thuộc loại dở. Dáng hơi cao gầy, khuôn mặt dài, tạng chữ nhất, chân mày ngắn. Vợ chồng ăn ở với nhau trước khi cưới

Trong vòng 3 năm tới chưa thấy cưới. Chị lười đếm tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay