Hương Tròn Trịa

Kính Mong Bác Haithienha, Chị Ntpt, Chị Tuyết Minh Xem Giúp Lá Số Tử Vi Của Cháu Ạ

9 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào các cô bác trong diễn đàn ạ!

Cháu tên là Trần thị Lan Hương, còn có tên ở nhà là An. Cháu sinh giờ Hợi, tầm 22h20 25p ạ, ngày âm lịch là mùng 1 tháng 12 năm 1992.

Cháu là con gái lớn trong nhà ạ, cháu có em trai sinh năm 2000. Bố cháu sinh năm 1967, mẹ sinh năm 1969. Hiện nay cháu đang là sinh viên cuối năm 3 , sắp sang năm cuối trường Đh KInh tế quốc dân HN , cháu đang rất lo lắng về chuyện học hành và công việc sau khi tốt nghiệp.

Cháu kính mong bác Haithienha, cô Ntpt và chị Tuyết Minh xem giúp cháu về đường công danh, sức khỏe, và đường tình cảm của cháu ạ; năm nay cháu có vận hạn gì không ạ.

Đây là lá số tử vi của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu cảm ơn các bác các cô nhiều ạ. Mong rằng cháu có duyên với các cô bác ạ Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sanh lúc 22h20 sao lại lấy lá số midnight?!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sanh lúc 22h20 sao lại lấy lá số midnight?!

Cháu bất cẩn quá,cháu nhầm ạ. dạ lá số tử vi của cháu đây ạ

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%E1%BA%A7n+th%E1%BB%8B+Lan+H%C6%B0%C6%A1ng&date=1992,12,24,22,20&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Mong cô xem giúp cháu ạ, cháu cảm ơn cô !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thêm thông tin về tướng mạo, bệnh tật gia đình, trước khi xem số

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thêm thông tin về tướng mạo, bệnh tật gia đình, trước khi xem số

vâng ạ. Cháu cao tầm 1m63, khuôn mặt hơi to tròn, mũi ko cao mà hơi to(giống nhà nội cháu ạ ), da thì không trắng do bẩm sinh mà do cháu giữ không đi nắng nên cũng bình thường ạ.

Cháu nhận thấy mình là người điềm đạm, biết suy nghĩ, quan tâm và chia sẻ, là người có trách nhiệm với công việc. Mọi người gặp cháu lần đầu thì đều nói cháu dễ gần, thân thiện, có nét duyên thầm và đặc biệt là nói chuyện và cười tươi ạ. Cháu có kĩ năng thuyết trình tốt, từ nhỏ hay tham gia hoạt động đoàn đội, dẫn chương trình của trường...nhưng lên cấp 3 và Đh không có điều kiện tham gia nhiều.

Thấy bố mẹ nói là hồi bé cháu cũng hay đau ốm, mắt thì có phải chích mấy lần, bây giờ vẫn thỉnh thoảng có bệnh liên quan đến mắt ạ. Cháu còn bị dị ứng thời tiết và dị ứng thức ăn như cua, tôm biển, cháu cũng bị đau dạ dày nhẹ. Bố mẹ cháu thì chưa thấy bệnh nan y gì đâu ạ, có ông nội cháu thì bị lao .

Hiện nay cháu đang học ngành kinh tế cô ạ, nhưng từ nhỏ cháu rất thích các việc lien quan như công an, an ninh, dẫn chương trình...có lẽ do cháu hoạt động đoàn đội . Nên cháu mong cô xem giúp cháu làm về công việc gì thì tốt và phát triển hả cô? công việc như thế nào? năm sau cháu ra trường rồi ạ. Mong cô xem giúp cháu sức khỏe và đường tình duyên nữa ạ. Cháu có vài người có ý từ năm học lớp 12 nhưng cháu cảm thấy không hợp, cứ nhùng nhằng và cháu thấy nó ảnh hưởng tới học tập. Sức khỏe thì cháu hay ốm vặt cô ạ.

Mong cô xem giúp cháu, cháu cảm ơn cô !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay nên cẩn thận về tiền bạc, tình cảm kẻo bị lừa gạt. Tình cảm thành không thành mà đứt cũng không đứt. Quan hệ trai gái cẩn thận, dễ vượt rào. Số nên đi xa lập nghiệp để tăng tuổi thọ. Công việc luôn phải thay đổi hay di chuyển, muốn làm hướng dẫn chươngntrifnh làm trong giới showbiz cũng được. Không thấy cách làm công an. Dường công danh cũng nhiều chong gai. Còn như đường cùng quá ra buôn bán ngược xuôi cũng được

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay nên cẩn thận về tiền bạc, tình cảm kẻo bị lừa gạt. Tình cảm thành không thành mà đứt cũng không đứt. Quan hệ trai gái cẩn thận, dễ vượt rào. Số nên đi xa lập nghiệp để tăng tuổi thọ. Công việc luôn phải thay đổi hay di chuyển, muốn làm hướng dẫn chươngntrifnh làm trong giới showbiz cũng được. Không thấy cách làm công an. Dường công danh cũng nhiều chong gai. Còn như đường cùng quá ra buôn bán ngược xuôi cũng được

hic công việc vất vả thế hả cô? Cháu có nốt ruồi đuôi mắt trái hơi to bằng hạt đậu và nốt ruồi gót chân phải cô ạ. Thực sự bây giờ cháu rất hoang mang, không biết định hướng nghề nghiệp khi ra trường ntn? Cháu muốn vào ngành công an cô ạ, nhưng theo cô nói thì khồn có duyên với ngành này hả cô? Mong cô xem kĩ giúp cháu, năm bao nhiều tuổi cháu có việc làm ổn định và làm ngành gì thì phát triển được ạ?

Mong cô xem giúp cháu về chồng tương lai của cháu là người ntn, tướng mạo..., tuổi tác thì tuổi gì thì hợp ạ, đường con cái ntn ạ?

Cháu cảm ơn và mong tin cô ạ !

Share this post


Link to post
Share on other sites

hic công việc vất vả thế hả cô? Cháu có nốt ruồi đuôi mắt trái hơi to bằng hạt đậu và nốt ruồi gót chân phải cô ạ. Thực sự bây giờ cháu rất hoang mang, không biết định hướng nghề nghiệp khi ra trường ntn? Cháu muốn vào ngành công an cô ạ, nhưng theo cô nói thì khồn có duyên với ngành này hả cô? Mong cô xem kĩ giúp cháu, năm bao nhiều tuổi cháu có việc làm ổn định và làm ngành gì thì phát triển được ạ?

Mong cô xem giúp cháu về chồng tương lai của cháu là người ntn, tướng mạo..., tuổi tác thì tuổi gì thì hợp ạ, đường con cái ntn ạ?

Cháu cảm ơn và mong tin cô ạ !

Tử vi không xem tuổi. Chồng dáng người cao vừa, hơi đầy đặn, tay chân ngắn, khuôn mặt vuông hay tròn nhỏ, cận thị, nước da hơi ngâm, mắt như mắt cá hoặc hơi hí . Con cái mất 1-2 đốt thì mới dưỡng được

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử vi không xem tuổi. Chồng dáng người cao vừa, hơi đầy đặn, tay chân ngắn, khuôn mặt vuông hay tròn nhỏ, cận thị, nước da hơi ngâm, mắt như mắt cá hoặc hơi hí . Con cái mất 1-2 đốt thì mới dưỡng được

Mong cô xem kĩ giúp về công việc của cháu ạ. Nên làm ngành gì, công việc gì ạ? Mong tin cô ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay