hoakhanh88

Kính Mong Các Bác Trong Diễn Đàn Xem Tử Vi Giúp Cháu, Cháu Vô Cùng Cảm Ơn

23 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào các bác, các cô chú trong diễn đàn!

Cháu năm nay 25 tuổi, chồng cháu 29 tuổi. Vợ chồng cháu đã cưới gần 1 năm nay, 2 bên gia đình hòa thuận và đều mong có chúng cháu sớm có em bé. Đợt tết vừa rồi chúng cháu có tin vui, nhưng khi được gần 3 tháng thì cháu bị sảy thai. Cháu nhớ ngày trước có 1 người họ hàng xa gặp cháu và bảo cháu vất vả về đường con cái. Điều đó làm cháu thấy lo lắng và hoang mang quá. Cháu gửi lên diễn đàn lá số của vợ chồng cháu, cháu mong các bác và các cô chú xem giúp cháu, và nếu sự vất vả đó là số phận của cháu thì cháu có cách nào để hóa giải hay giảm bớt hay không ạ? Khi trước còn nhỏ, cháu chỉ muốn biết đường học hành, công tác, còn bây giờ, đối với cháu, được làm mẹ là điều hạnh phúc nhất!

Đây là lá số cùa chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Minh+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&ldate=1,1,10,18,1&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Còn đây là lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=D%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BB%8B+Kh%C3%A1nh+H%C3%B2a&ldate=5,5,1,12,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu cảm ơn sự quan tâm của các bác, các cô chú rất nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ sinh đã đúng chưa? lá số của anh chồng nên lấy theo lịch dương

Mô tả đặc điểm vợ chồng, và vận hạn đã trải qua để kiểm tra giờ sinh trước khi xem

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ sinh đã đúng chưa? lá số của anh chồng nên lấy theo lịch dương

Mô tả đặc điểm vợ chồng, và vận hạn đã trải qua để kiểm tra giờ sinh trước khi xem

Dạ, giờ sinh của cháu bố mẹ cháu không nhớ rõ lắm, khoảng hơn 10h hay hơn 11h đêm. Còn của chồng cháu thì mẹ chồng cháu nhớ rõ ạ.

Vậy cháu xin mô tả một số đặc điểm để bác tiện xem xét:

Về cháu:

- Cháu tốt nghiệp đại học năm 2009, cao 1m60, da không đen, không trắng mà hơi hồng hào, khuôn mặt vuông, mắt cháu bị cận nhẹ, sức khỏe cháu yếu nhất trong số 3 chị em vì cháu có các vấn đề liên quan đến chức năng gan. Tính cháu hiền, hay dỗi hờn trẻ con, hay nói chuyện, khả năng thuyết trình khá, sếp cháu đánh giá là cháu linh hoạt, có tư duy nhạy bén, khi đi học cháu học tốt hơn ở các môn xã hội. Quê cháu ở Ninh Bình, nhà chồng ở Nam Định. Công ty cháu trụ sở chính ở Lào Cai và có 1 chi nhánh ở Hà Nam. Cháu làm việc trên Lào Cai 1 năm (2010) sau đó về Hà Nam làm việc đến giờ.

- Cháu có 2 em gái, trước giờ các em cháu rất ngoan và thường nhận phần việc nặng hơn, nhượng phần nhẹ cho cháu, chị em cháu luôn vâng lời bố mẹ. Bố cháu là người rất trách nhiệm, nghiêm khắc nhưng yêu thương mẹ con cháu rất nhiều. Mẹ cháu chịu thương chị khó, giỏi nhẫn nhịn, trước đó tình cảm của mẹ cháu với một số người bên nhà bố cháu không tốt, nhưng vì nghĩ đến bố cháu nên luôn giữ thái độ đúng mực, đôi khi "khẩu xà tâm phật". Khi nghĩ đến gia đình, cháu cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.

Lá số tử vi mà cháu đã gửi lên diễn đàn là cháu lấy theo trí nhớ của bố cháu về thời gian sinh cháu,

- Chồng cháu không phải là mối tình đầu của cháu, trước đó cháu từng yêu 2 người nhưng tình cảm không có kết thúc tốt đẹp. Chồng cháu cao 1m63, nước da cũng như cháu, không đen, không trắng, khuôn mặt vuông vắn, khi cười rất tươi, thân hình cân đối, khỏe mạnh. Chồng cháu luôn được mọi người đánh giá là ngoan, điềm đạm, hiền lành, tử tế; bản thân cháu cũng thấy như vậy. Bố chồng cháu mất sớm (năm 2002 - khi đó bố cháu mới 46 tuổi), còn mình mẹ chồng cháu quán xuyến, lo nuôi 2 anh em chồng cháu ăn học. Em trai chồng cháu sinh năm 1988, cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Hiện giờ chồng cháu đang làm việc ở Lai Châu. Mẹ chồng cháu nói, chồng cháu sinh lúc gần 12h đêm ngày 18 tháng 10 năm 1984 Âm lịch. Khi cháu lấy theo ngày dương thì lá số của chồng cháu là thế này ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2. Trong phần thông tin, cháu để giờ sinh là 23h50p mà khi lấy lá số lại thấy là 23h

Cháu hơi dài dòng nhưng chỉ vì cháu mong có thể cung cấp nhiều hơn thông tin thôi ạ. Cháu cảm ơn bác đã quan tâm đến nỗi lo lắng của cháu!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, giờ sinh của cháu bố mẹ cháu không nhớ rõ lắm, khoảng hơn 10h hay hơn 11h đêm. Còn của chồng cháu thì mẹ chồng cháu nhớ rõ ạ.

Vậy cháu xin mô tả một số đặc điểm để bác tiện xem xét:

Về cháu:

- Cháu tốt nghiệp đại học năm 2009, cao 1m60, da không đen, không trắng mà hơi hồng hào, khuôn mặt vuông, mắt cháu bị cận nhẹ, sức khỏe cháu yếu nhất trong số 3 chị em vì cháu có các vấn đề liên quan đến chức năng gan. Tính cháu hiền, hay dỗi hờn trẻ con, hay nói chuyện, khả năng thuyết trình khá, sếp cháu đánh giá là cháu linh hoạt, có tư duy nhạy bén, khi đi học cháu học tốt hơn ở các môn xã hội. Quê cháu ở Ninh Bình, nhà chồng ở Nam Định. Công ty cháu trụ sở chính ở Lào Cai và có 1 chi nhánh ở Hà Nam. Cháu làm việc trên Lào Cai 1 năm (2010) sau đó về Hà Nam làm việc đến giờ.

- Cháu có 2 em gái, trước giờ các em cháu rất ngoan và thường nhận phần việc nặng hơn, nhượng phần nhẹ cho cháu, chị em cháu luôn vâng lời bố mẹ. Bố cháu là người rất trách nhiệm, nghiêm khắc nhưng yêu thương mẹ con cháu rất nhiều. Mẹ cháu chịu thương chị khó, giỏi nhẫn nhịn, trước đó tình cảm của mẹ cháu với một số người bên nhà bố cháu không tốt, nhưng vì nghĩ đến bố cháu nên luôn giữ thái độ đúng mực, đôi khi "khẩu xà tâm phật". Khi nghĩ đến gia đình, cháu cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.

Lá số tử vi mà cháu đã gửi lên diễn đàn là cháu lấy theo trí nhớ của bố cháu về thời gian sinh cháu,

- Chồng cháu không phải là mối tình đầu của cháu, trước đó cháu từng yêu 2 người nhưng tình cảm không có kết thúc tốt đẹp. Chồng cháu cao 1m63, nước da cũng như cháu, không đen, không trắng, khuôn mặt vuông vắn, khi cười rất tươi, thân hình cân đối, khỏe mạnh. Chồng cháu luôn được mọi người đánh giá là ngoan, điềm đạm, hiền lành, tử tế; bản thân cháu cũng thấy như vậy. Bố chồng cháu mất sớm (năm 2002 - khi đó bố cháu mới 46 tuổi), còn mình mẹ chồng cháu quán xuyến, lo nuôi 2 anh em chồng cháu ăn học. Em trai chồng cháu sinh năm 1988, cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Hiện giờ chồng cháu đang làm việc ở Lai Châu. Mẹ chồng cháu nói, chồng cháu sinh lúc gần 12h đêm ngày 18 tháng 10 năm 1984 Âm lịch. Khi cháu lấy theo ngày dương thì lá số của chồng cháu là thế này ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2. Trong phần thông tin, cháu để giờ sinh là 23h50p mà khi lấy lá số lại thấy là 23h

Cháu hơi dài dòng nhưng chỉ vì cháu mong có thể cung cấp nhiều hơn thông tin thôi ạ. Cháu cảm ơn bác đã quan tâm đến nỗi lo lắng của cháu!

Thưa bác, các thông tin cháu mới đưa thêm đó đã đủ chưa ạ? Mặc dù mọi người nói là nếu sinh năm 2014 thì 2 bố con kỵ tuổi nhau nhưng vợ chồng cháu tự nhủ là con cái là trời cho, cứ có con là mừng lắm rồi. Cháu muốn hỏi là, nếu chúng cháu cứ để tự nhiên như thế thì có ảnh hưởng xấu đến con cái của chúng cháu không?

Cháu rất mong nhận được sự quan tâm từ các bác, các cô chú! Cháu cảm ơn ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Thưa bác, các thông tin cháu mới đưa thêm đó đã đủ chưa ạ? Mặc dù mọi người nói là nếu sinh năm 2014 thì 2 bố con kỵ tuổi nhau nhưng vợ chồng cháu tự nhủ là con cái là trời cho, cứ có con là mừng lắm rồi. Cháu muốn hỏi là, nếu chúng cháu cứ để tự nhiên như thế thì có ảnh hưởng xấu đến con cái của chúng cháu không?

Cháu rất mong nhận được sự quan tâm từ các bác, các cô chú! Cháu cảm ơn ạ!

Thưa các bác, các cô chú, chị ntpt (em xin phép gọi vậy vì em đọc các topic khác thấy mọi người gọi chị như vậy), cháu (em) biết là các bác, cô chú và chị rất nhiều công việc, và việc bình giải lá số là tùy duyên, nhưng thật lòng cháu (em) đang bối rối quá, kính mong nhận được sự quan tâm của các bác, cô, chú và chị ntpt!

Cháu (em) cảm ơn ạ!

Em xin bổ sung thêm thông tin là:

- Bố em sinh năm 1958, mẹ 1960. Mẹ chồng 1955, bố chồng sinh năm 1956 (mất năm 2012). 2 em gái. 1 em sinh năm 1990, em út 1992, 2 em đều đang học đại học. Em trai chồng sinh năm 1988, đã ra trường năm 2012, hiện giờ đang đi làm. Mẹ đẻ em từng bị sảy thai em út của em vào năm 1995, còn mẹ chồng thì sảy anh (chị) đầu lòng năm 1981.

- Em đỗ đại học năm 2005, ra trường năm 2009. Ra trường em làm việc trái ngành 6 tháng, đầu năm 2010 em xin được việc đúng chuyên môn.

- Vợ chồng em cưới tháng 10 âm lịch năm 2012, nhưng đã đăng ký kết hôn từ tháng 5 âm lịch năm 2012. Cuối tháng 3 âm lịch thì em bị sảy thai.

Vì bố mẹ em không nhớ chính xác giờ sinh nên em xin gửi lá số theo 2 giờ (hơn 10h đêm và hơn 11h đêm), kính nhờ chị xem giúp em là em sinh giờ nào, và theo đó thì đường con cái của em thế nào vậy chị?

Đây là lá số giợ Hợi:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Còn lá số giờ Tý:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đây là lá số chồng em (em đã lấy theo dương lịch như chị hướng dẫn rồi chị ạ, nhưng mà em không hiểu sao ngày âm lại thành 19 tháng 10 mà không phải là 18 tháng 10)

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Em xin cảm ơn 1 lần nữa!

Edited by hoakhanh88

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa các bác, các cô chú, chị ntpt (em xin phép gọi vậy vì em đọc các topic khác thấy mọi người gọi chị như vậy), cháu (em) biết là các bác, cô chú và chị rất nhiều công việc, và việc bình giải lá số là tùy duyên, nhưng thật lòng cháu (em) đang bối rối quá, kính mong nhận được sự quan tâm của các bác, cô, chú và chị ntpt!

Cháu (em) cảm ơn ạ!

Em xin bổ sung thêm thông tin là:

- Bố em sinh năm 1958, mẹ 1960. Mẹ chồng 1955, bố chồng sinh năm 1956 (mất năm 2012). 2 em gái. 1 em sinh năm 1990, em út 1992, 2 em đều đang học đại học. Em trai chồng sinh năm 1988, đã ra trường năm 2012, hiện giờ đang đi làm. Mẹ đẻ em từng bị sảy thai em út của em vào năm 1995, còn mẹ chồng thì sảy anh (chị) đầu lòng năm 1981.

- Em đỗ đại học năm 2005, ra trường năm 2009. Ra trường em làm việc trái ngành 6 tháng, đầu năm 2010 em xin được việc đúng chuyên môn.

- Vợ chồng em cưới tháng 10 âm lịch năm 2012, nhưng đã đăng ký kết hôn từ tháng 5 âm lịch năm 2012. Cuối tháng 3 âm lịch thì em bị sảy thai.

Vì bố mẹ em không nhớ chính xác giờ sinh nên em xin gửi lá số theo 2 giờ (hơn 10h đêm và hơn 11h đêm), kính nhờ chị xem giúp em là em sinh giờ nào, và theo đó thì đường con cái của em thế nào vậy chị?

Đây là lá số giợ Hợi:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Còn lá số giờ Tý:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đây là lá số chồng em (em đã lấy theo dương lịch như chị hướng dẫn rồi chị ạ, nhưng mà em không hiểu sao ngày âm lại thành 19 tháng 10 mà không phải là 18 tháng 10)

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Em xin cảm ơn 1 lần nữa!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Của em thì chị nghĩ em sinh giờ Tý.

Còn chồng em, có phải là con trưởng. chân mày hơi đậm ngang, mắt hơi to, lộ, cận thị? Vợ chồng lấy nhau nhanh chóng, bất ngờ? Tính tình nghiêm nghị, ít can thiệp vào chuyện của người khác?!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Của em thì chị nghĩ em sinh giờ Tý.

Còn chồng em, có phải là con trưởng. chân mày hơi đậm ngang, mắt hơi to, lộ, cận thị? Vợ chồng lấy nhau nhanh chóng, bất ngờ? Tính tình nghiêm nghị, ít can thiệp vào chuyện của người khác?!

Ui, ngày nào em cũng ngóng chị, giờ thì em thấy chị rồi. Hixhix.

Dạ. đúng rồi chị ơi. Chồng em là con trưởng, chân mày đậm, mắt to nhưng không bị cận. Chúng em quen nhau qua giới thiệu của bạn bè, tìm hiểu 2 tháng rồi đăng ký, sau đó 5 tháng mới cưới, không hề có ý định gì khi được giới thiệu, đúng là nhanh chóng và bất ngờ. Em không thấy anh ấy nghiêm nghị đâu, mà em thấy hiền lành, dễ hòa đồng với mọi người, ngày trước chồng em còn chơi cờ bạc rồi nợ nần, nhưng đã trả hết và bỏ rồi; nghiện thuốc lá nữa chị ạ, hồi mới quen em thì bỏ được một thời gian rồi lại hút lại. Tính ham vui, thích tụ tập với bạn bè nhưng cũng rất thương mẹ (thương là đúng thôi chị, vì bố chồng mất sớm, mẹ chồng em vất vả lắm). Ah, mà như mọi người kể thì trước đó cũng có nhiều cô nhòm ngó chồng em nữa.

Chị ơi, chuyện con cái của em rồi ra sao, chị xem giúp em xem sang năm 2014 em có sinh em bé chưa. Hôm rồi bác sĩ nói em sau 6 tháng hãy nên có bầu lại. Em rất sợ chúng em muộn màng. Sắp tới khỏe lại em sẽ đi kiểm tra sức khỏe để xác định nguyên nhân, em lo lắm, không biết cơ thể em có vấn đề gì không...Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Ui, ngày nào em cũng ngóng chị, giờ thì em thấy chị rồi. Hixhix.

Dạ. đúng rồi chị ơi. Chồng em là con trưởng, chân mày đậm, mắt to nhưng không bị cận. Chúng em quen nhau qua giới thiệu của bạn bè, tìm hiểu 2 tháng rồi đăng ký, sau đó 5 tháng mới cưới, không hề có ý định gì khi được giới thiệu, đúng là nhanh chóng và bất ngờ. Em không thấy anh ấy nghiêm nghị đâu, mà em thấy hiền lành, dễ hòa đồng với mọi người, ngày trước chồng em còn chơi cờ bạc rồi nợ nần, nhưng đã trả hết và bỏ rồi; nghiện thuốc lá nữa chị ạ, hồi mới quen em thì bỏ được một thời gian rồi lại hút lại. Tính ham vui, thích tụ tập với bạn bè nhưng cũng rất thương mẹ (thương là đúng thôi chị, vì bố chồng mất sớm, mẹ chồng em vất vả lắm). Ah, mà như mọi người kể thì trước đó cũng có nhiều cô nhòm ngó chồng em nữa.

Chị ơi, chuyện con cái của em rồi ra sao, chị xem giúp em xem sang năm 2014 em có sinh em bé chưa. Hôm rồi bác sĩ nói em sau 6 tháng hãy nên có bầu lại. Em rất sợ chúng em muộn màng. Sắp tới khỏe lại em sẽ đi kiểm tra sức khỏe để xác định nguyên nhân, em lo lắm, không biết cơ thể em có vấn đề gì không...Posted Image

Mà em hỏi lại mẹ chồng thì mẹ em kể lại là "9, 10h (đêm) (ngày 17/10 âm lịch) thì mẹ chưa thấy gì, đến 11h thấy bắt đầu đau bụng, lên trạm xá, đến lúc sinh xong, xuống khỏi bàn đẻ là 1h sáng, tức là lúc đó mới sang ngày 18/10 chứ không phải là gần 12h đêm ngày 18/10 âm lịch như em thông tin lúc đầu, em sorry chị . Vậy giờ sinh của chồng em là từ 00h - 01h sáng ngày 18/10 tức ngày 10/11/1984 dương lịch chị ạ.

Em gửi lại chị lá số của chồng em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Minh+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&date=1984,11,10,0,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Chồng em có sẹo to ở đầu gối do đá bóng, rồi do quệt xe. Ở đầu cũng có sẹo to, ở môi cũng có vết sẹo nhỏ do ngã xe đạp hồi bé tí, tay thon dài, mềm, mông to (Posted Image, thông tin này có ích ko chị?)

Edited by hoakhanh88

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo lá số của em thì năm nay có thai và năm sau sinh, có thể là con gái.

Còn những đặc điểm trên của chồng em chị mô tả lá số giờ Hợi ngày 18/10 al

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị ntpt ơi......................................

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Theo lá số của em thì năm nay có thai và năm sau sinh, có thể là con gái.

Còn những đặc điểm trên của chồng em chị mô tả lá số giờ Hợi ngày 18/10 al

Chị ơi, em mừng quá đi mất. Nắng nóng héo hắt mà đọc xong tin của chị em tươi tỉnh cả con người. Em cảm ơn chị nhiều nha! Chúc chị buổi tối vui vẻ Posted Image

Trên lá số có thể xem được là em sinh mấy con, có gặp thêm sự cố ngoài mong muốn về đường con cái không ạ? Có đúng là em vất vả đường con cái, sinh nhiều nuôi ít như người kia đã nói không hả chị?

"Vậy giờ sinh của chồng em là từ 00h - 01h sáng ngày 18/10 tức ngày 10/11/1984 dương lịch chị ạ. Em gửi lại chị lá số của chồng em: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2". Giờ sinh của ông xã em theo lời mẹ em kể, và những đặc điểm em mô tả ý, thì vợ chồng em có được "con đàn cháu đống" Posted Image không chị?

Edited by hoakhanh88

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị ntpt ơi, giờ em mới để ý kỹ lá số của em, ngày sinh của em theo âm lịch là 12/01/1988 (tức 28/02/1988), mà theo lá số thì thành ngày 13/01 âm lịch, ngày dương thì vẫn đúng, như vậy là có vấn đề gì ko hả chị?

Em cảm ơn chị nhiều ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị ơi, em mừng quá đi mất. Nắng nóng héo hắt mà đọc xong tin của chị em tươi tỉnh cả con người. Em cảm ơn chị nhiều nha! Chúc chị buổi tối vui vẻ Posted Image

"Vậy giờ sinh của chồng em là từ 00h - 01h sáng ngày 18/10 tức ngày 10/11/1984 dương lịch chị ạ. Em gửi lại chị lá số của chồng em: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2". Giờ sinh của ông xã em theo lời mẹ em kể, và những đặc điểm em mô tả ý, thì vợ chồng em có được "con đàn cháu đống" Posted Image không chị?

Trên lá số có thể xem được là em sinh mấy con, có gặp thêm sự cố ngoài mong muốn về đường con cái không ạ? Có đúng là em vất vả đường con cái, sinh nhiều nuôi ít như người kia đã nói không hả chị?

Chị ntpt ơi, khi nào chị ghé coi giúp em nha chị. Em mong chị nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị ntpt ơi, khi nào chị ghé coi giúp em nha chị. Em mong chị nhiều!

Chị ơi, chị xem giúp em ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị ơi, em mừng quá đi mất. Nắng nóng héo hắt mà đọc xong tin của chị em tươi tỉnh cả con người. Em cảm ơn chị nhiều nha! Chúc chị buổi tối vui vẻ Posted Image

Trên lá số có thể xem được là em sinh mấy con, có gặp thêm sự cố ngoài mong muốn về đường con cái không ạ? Có đúng là em vất vả đường con cái, sinh nhiều nuôi ít như người kia đã nói không hả chị?

"Vậy giờ sinh của chồng em là từ 00h - 01h sáng ngày 18/10 tức ngày 10/11/1984 dương lịch chị ạ. Em gửi lại chị lá số của chồng em: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2". Giờ sinh của ông xã em theo lời mẹ em kể, và những đặc điểm em mô tả ý, thì vợ chồng em có được "con đàn cháu đống" Posted Image không chị?

Chị thì không tin và không muốn nghĩ lá số này của chồng em nên chị không muốn trả lời.

Xem về đường con cái của lá số này thì thì con cái phải mất 1-2 đốt thì mới nuôi dưỡng được, có thể nhận con nuôi, ít con chứ không nhiều. Con cái nuôi học thành tài và nhờ vả được

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị thì không tin và không muốn nghĩ lá số này của chồng em nên chị không muốn trả lời.

Xem về đường con cái của lá số này thì thì con cái phải mất 1-2 đốt thì mới nuôi dưỡng được, có thể nhận con nuôi, ít con chứ không nhiều. Con cái nuôi học thành tài và nhờ vả được

Dạ, em cảm ơn chị. Mấy ngày qua em có tự mày mò đọc để tìm hiểu thêm, em thấy lá số của 2 vợ chồng có nhiều sao xấu gì đó về đường tử tức nên dù không hiểu lắm em cũng vẫn chuẩn bị qua tâm lý khi chờ tin của chị.

Chị không muốn nghĩ và không tin đó là lá số của chồng em vì lá số của anh ấy còn xấu hơn của em phải không ạ? Vì mẹ chồng em kể thế nên em đang ước gì mẹ em nhớ nhầm. Thế trong chuyện sinh nở của chúng em thì sẽ chịu ảnh hưởng từ lá số của ai nhiều hơn ạ? Sảy 1 lần như thế có được gọi là 1 đốt ko hả chị hay là phải sinh ra rồi mới được tính? "Theo lá số của em thì năm nay có thai và năm sau sinh, có thể là con gái." - điều này vẫn đúng chứ chị?Posted Image. Bác sĩ nói phải chờ 5-6 tháng sau mới có bầu lại, chúng em định kế hoạch đến tháng 8 - 9 âm lịch này chị ạ.

Và chị xem giúp em xem trong thời gian 1 vài năm tới, vợ chồng em có thay đổi về công việc và chỗ ở không ạ? Vì 2 vợ chồng đều đang làm xa quê, mỗi người một nơi chứ không ở cùng nhau ạ.

Em hỏi chị nhiều quá nhưng chị xem giúp em với chị nhé. Em cảm ơn chị nhiều lắm!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, em cảm ơn chị. Mấy ngày qua em có tự mày mò đọc để tìm hiểu thêm, em thấy lá số của 2 vợ chồng có nhiều sao xấu gì đó về đường tử tức nên dù không hiểu lắm em cũng vẫn chuẩn bị qua tâm lý khi chờ tin của chị.

Chị không muốn nghĩ và không tin đó là lá số của chồng em vì lá số của anh ấy còn xấu hơn của em phải không ạ? Vì mẹ chồng em kể thế nên em đang ước gì mẹ em nhớ nhầm. Thế trong chuyện sinh nở của chúng em thì sẽ chịu ảnh hưởng từ lá số của ai nhiều hơn ạ? Sảy 1 lần như thế có được gọi là 1 đốt ko hả chị hay là phải sinh ra rồi mới được tính? "Theo lá số của em thì năm nay có thai và năm sau sinh, có thể là con gái." - điều này vẫn đúng chứ chị?Posted Image. Bác sĩ nói phải chờ 5-6 tháng sau mới có bầu lại, chúng em định kế hoạch đến tháng 8 - 9 âm lịch này chị ạ.

Và chị xem giúp em xem trong thời gian 1 vài năm tới, vợ chồng em có thay đổi về công việc và chỗ ở không ạ? Vì 2 vợ chồng đều đang làm xa quê, mỗi người một nơi chứ không ở cùng nhau ạ.

Em hỏi chị nhiều quá nhưng chị xem giúp em với chị nhé. Em cảm ơn chị nhiều lắm!

Chị ntpt ơi...............

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, em cảm ơn chị. Mấy ngày qua em có tự mày mò đọc để tìm hiểu thêm, em thấy lá số của 2 vợ chồng có nhiều sao xấu gì đó về đường tử tức nên dù không hiểu lắm em cũng vẫn chuẩn bị qua tâm lý khi chờ tin của chị.

Chị không muốn nghĩ và không tin đó là lá số của chồng em vì lá số của anh ấy còn xấu hơn của em phải không ạ? Vì mẹ chồng em kể thế nên em đang ước gì mẹ em nhớ nhầm. Thế trong chuyện sinh nở của chúng em thì sẽ chịu ảnh hưởng từ lá số của ai nhiều hơn ạ? Sảy 1 lần như thế có được gọi là 1 đốt ko hả chị hay là phải sinh ra rồi mới được tính? "Theo lá số của em thì năm nay có thai và năm sau sinh, có thể là con gái." - điều này vẫn đúng chứ chị?Posted Image. Bác sĩ nói phải chờ 5-6 tháng sau mới có bầu lại, chúng em định kế hoạch đến tháng 8 - 9 âm lịch này chị ạ.

Và chị xem giúp em xem trong thời gian 1 vài năm tới, vợ chồng em có thay đổi về công việc và chỗ ở không ạ? Vì 2 vợ chồng đều đang làm xa quê, mỗi người một nơi chứ không ở cùng nhau ạ.

Em hỏi chị nhiều quá nhưng chị xem giúp em với chị nhé. Em cảm ơn chị nhiều lắm!

Chị ntpt ơi, chị xem giúp em nhé. Em cảm ơn chị ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị ntpt ơi, chị xem giúp em nhé. Em cảm ơn chị ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị ntpt ơi, chị xem giúp em với ạ. Em cảm ơn chị nhiều nhiều nhiều....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, em cảm ơn chị. Mấy ngày qua em có tự mày mò đọc để tìm hiểu thêm, em thấy lá số của 2 vợ chồng có nhiều sao xấu gì đó về đường tử tức nên dù không hiểu lắm em cũng vẫn chuẩn bị qua tâm lý khi chờ tin của chị.

Chị không muốn nghĩ và không tin đó là lá số của chồng em vì lá số của anh ấy còn xấu hơn của em phải không ạ? Vì mẹ chồng em kể thế nên em đang ước gì mẹ em nhớ nhầm. Thế trong chuyện sinh nở của chúng em thì sẽ chịu ảnh hưởng từ lá số của ai nhiều hơn ạ? Sảy 1 lần như thế có được gọi là 1 đốt ko hả chị hay là phải sinh ra rồi mới được tính? "Theo lá số của em thì năm nay có thai và năm sau sinh, có thể là con gái." - điều này vẫn đúng chứ chị?Posted Image. Bác sĩ nói phải chờ 5-6 tháng sau mới có bầu lại, chúng em định kế hoạch đến tháng 8 - 9 âm lịch này chị ạ.

Và chị xem giúp em xem trong thời gian 1 vài năm tới, vợ chồng em có thay đổi về công việc và chỗ ở không ạ? Vì 2 vợ chồng đều đang làm xa quê, mỗi người một nơi chứ không ở cùng nhau ạ.

Em hỏi chị nhiều quá nhưng chị xem giúp em với chị nhé. Em cảm ơn chị nhiều lắm!

Sảy như thế đã tính là 1 lần. Thường thì con cái chịu ảnh hưởng của lá số bố và mẹ và số phận của riêng nó

Lá số của anh chồng cũng cho thấy năm nay vợ có thai và năm sau sinh

Trong cung phối của cả 2 vợ chồng đề có Cự Môn, sách nói Cự Môn phối cung thì luôn phải chịu sự chia lìa cách biệt, còn như sống gần nhau thì gia đình luôn nay giận mai hờn

Năm sau theo lá số người vợ có sự thay đổi di chuyển

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sảy như thế đã tính là 1 lần. Thường thì con cái chịu ảnh hưởng của lá số bố và mẹ và số phận của riêng nó

Lá số của anh chồng cũng cho thấy năm nay vợ có thai và năm sau sinh

Trong cung phối của cả 2 vợ chồng đề có Cự Môn, sách nói Cự Môn phối cung thì luôn phải chịu sự chia lìa cách biệt, còn như sống gần nhau thì gia đình luôn nay giận mai hờn

Năm sau theo lá số người vợ có sự thay đổi di chuyển

Em chào chị ntpt!

Đợt vừa rồi em chưa gửi lời cảm ơn chị vì chị đã dành thời gian cho em, giờ chị cho em gửi bù lại nhé!

Chị ơi, chuyện là lá số của chồng em, khi em đăng lên lá số giờ tý ngày 18 - 10 âm lịch năm 1984, chị có nói là chị ko tin và ko muốn nghĩ đó là lá số của anh ấy. Và rồi hôm chủ nhật em về quê, em hỏi lại thì mẹ em lại nói là hôm đi đẻ là ngày 18 tháng 10, nghĩa là lúc sinh là khoảng từ 00h đến 00h30 của ngày 19 rồi. Để chắc chắn, em đã hỏi lại bác em - người đi cùng mẹ em ra trạm xá. Bác ấy cũng nói là ngày 19. Vậy giờ em gửi lại lá số của chồng em, chị xem giúp em đường con cái và công việc năm sau của chồng em có thay đổi, di chuyển gì được không hả chị? Em biết là nay đăng kiểu này, mai đăng kiểu kia sẽ làm mất thời gian của chị, nhưng vì em không biết giờ sinh của chồng nên mới phiền phức như thế. Em xin mô tả lại một số đặc điểm của chồng em để chị kiểm chứng lại xem giờ sinh như thế chắc chắn đúng ko chị nhé!

- Cao 1m63, da hơi ngăm. Tóc đen, mượt. Khuôn mặt vuông vắn, Có sẹo ở chân, đầu, sẹo nhỏ ở môi. Mắt to, sáng. Răng xấu.

- Hồi 2 tuổi bị rơi xuống ao làm mẹ chồng em 1 phen hú vía, bố chồng mất năm 2002 (bài viết trước em viết nhầm thành 2012), em chồng sinh năm 1988, người cao, gầy.

- Năm 1998 thi cấp 3 nhưng bị rớt, năm sau thi lại mới đỗ. 2002 thi trượt đại học, năm 2003 thi lại học cao đẳng. Từ 2006 - 2008, làm cách nhà không xa, đến năm 2009 làm ở Sơn La, sau đó sang Lào Cai, hiện giờ đang làm ở Lai Châu.

- 2 vợ chồng quen nhau qua bạn bè giới thiệu, tình cảm nảy sinh nhanh chóng, gặp nhau dịp 30 -4, 1-5 năm 2012, đến 25/11/2012 thì cưới.

- Tính tình hiền lành, thật thà, ham vui. Thời gian 2009 nghiện chơi cờ bạc, nghiện thuốc lá.

Lá số của anh ấy đây ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Minh+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&date=1984,11,11,0,20&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Còn đây là lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=D%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BB%8B+Kh%C3%A1nh+H%C3%B2a&date=1988,2,28,23,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay