thienvu

Kính Nhờ Các Bác Và Các Chú Xem Giúp Cháu Tử Vi Năm Giáp Tý

7 bài viết trong chủ đề này

Cháu xin kính chào các bác và các chú trong diễn đàn

Đây là lá số tử vi của cháu; http://www.lyhocdongphuong.org.vn

Một vài nét về bản thân của cháu:

- Cao 1m57, da trắng, dễ nhìn, tính tình hơi nhút nhát, thiếu tự tin.

- Từ nhỏ, cháu luôn được bố mẹ cưng chiều, không phải làm việc nhà, chỉ lo học hành nên việc học hành của cháu rất tốt, luôn trong top đầu của lớp.

- Việc thi cử của cháu cũng rất thuận lợi, cháu thi đậu đại học một cách nhẹ nhàng.

- Công việc: Cháu chưa tốt nghiệp đại học thì đã thi đậu vào một ngân hàng lớn (cũng là lần đầu tiên cháu đi xin việc) và cháu đã làm từ năm 2005 đến nay, năm 2011 cháu cũng đã được lên chức theo như cháu mong muốn.

Nói chung. cháu thấy số của cháu từ nhỏ đến giờ rât êm đềm và bằng phẳng trong công việc, giống như có người nào đó đứng sau lưng giúp đỡ vậy.

Tuy nhiên, cháu có các biến cố lớn xảy ra trong đời như sau:

- Năm 2008: lấy chồng

- Năm 2009: mẹ mất đột ngột trong một tai nạn giao thông. Đây là một cú sốc quá lớn với cháu, phải mất một thời gian dài cháu mới lấy lại được thăng bằng.

- Năm 2010: sinh con

Cháu muốn hỏi vài điều về cuộc đời của cháu:

- Về công việc của cháu: có được lên chức cao hơn nữa không ạ?

- Về gia đình: có yên ấm không ạ?

- Về cuộc sống: có được sung túc không ạ?

Cháu mong chờ hồi âm của các bác và các chú.Cháu xin chân thành cảm ơn các bác và các chú trong diễn đàn nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin kính chào các bác và các chú trong diễn đàn

Đây là lá số tử vi của cháu; http://www.lyhocdongphuong.org.vn

Một vài nét về bản thân của cháu:

- Cao 1m57, da trắng, dễ nhìn, tính tình hơi nhút nhát, thiếu tự tin.

- Từ nhỏ, cháu luôn được bố mẹ cưng chiều, không phải làm việc nhà, chỉ lo học hành nên việc học hành của cháu rất tốt, luôn trong top đầu của lớp.

- Việc thi cử của cháu cũng rất thuận lợi, cháu thi đậu đại học một cách nhẹ nhàng.

- Công việc: Cháu chưa tốt nghiệp đại học thì đã thi đậu vào một ngân hàng lớn (cũng là lần đầu tiên cháu đi xin việc) và cháu đã làm từ năm 2005 đến nay, năm 2011 cháu cũng đã được lên chức theo như cháu mong muốn.

Nói chung. cháu thấy số của cháu từ nhỏ đến giờ rât êm đềm và bằng phẳng trong công việc, giống như có người nào đó đứng sau lưng giúp đỡ vậy.

Tuy nhiên, cháu có các biến cố lớn xảy ra trong đời như sau:

- Năm 2008: lấy chồng

- Năm 2009: mẹ mất đột ngột trong một tai nạn giao thông. Đây là một cú sốc quá lớn với cháu, phải mất một thời gian dài cháu mới lấy lại được thăng bằng.

- Năm 2010: sinh con

Cháu muốn hỏi vài điều về cuộc đời của cháu:

- Về công việc của cháu: có được lên chức cao hơn nữa không ạ?

- Về gia đình: có yên ấm không ạ?

- Về cuộc sống: có được sung túc không ạ?

Cháu mong chờ hồi âm của các bác và các chú.Cháu xin chân thành cảm ơn các bác và các chú trong diễn đàn nhiều ạ.

Cháu đang làm gì, có chức vị gì lớn chưa ,may đây bác có lết tới nhờ vã được không ?

Quan lộ rất sáng sủa thường hay làm bên các ngành nghề có liên quan đến quân sự ,thăng tiến dễ dàng hay làm nơi chỗ có quyền lực hay cho công quyền công việc thì lên cũng xuống cũng lẹ, nhưng thường năm những chức vụ quan trọng hay đứng đầu trên những người khác hơi khoe khoang tự j thị những gì mình đang có.

Là mẫu người biết kiếm ra tiền năng động tích cực không bỏ qua 1 cơ hội nào mà có thể kiếm được tiền, coi tiền hơi nặng hơn tình nghĩa , có cuộc sóng sung túc càn về gài càng khá gỉa hay có thể trỡ nên giàu có.

về gia đình cuộc sống trong gia đạo có nhiều buồn phiền trong gia đình vợ chồng vai lưng đáu cật với nhau yêu mến phụng dưỡng chồng rất mực ,được nhờ vào chồng và sau nầy chồng cũng nhờ vào vợ chăm sóc trên giường bệnh,còn những chuyện khác thì không thể nói thêm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đang làm gì, có chức vị gì lớn chưa ,may đây bác có lết tới nhờ vã được không ?

Quan lộ rất sáng sủa thường hay làm bên các ngành nghề có liên quan đến quân sự ,thăng tiến dễ dàng hay làm nơi chỗ có quyền lực hay cho công quyền công việc thì lên cũng xuống cũng lẹ, nhưng thường năm những chức vụ quan trọng hay đứng đầu trên những người khác hơi khoe khoang tự j thị những gì mình đang có.

Là mẫu người biết kiếm ra tiền năng động tích cực không bỏ qua 1 cơ hội nào mà có thể kiếm được tiền, coi tiền hơi nặng hơn tình nghĩa , có cuộc sóng sung túc càn về gài càng khá gỉa hay có thể trỡ nên giàu có.

về gia đình cuộc sống trong gia đạo có nhiều buồn phiền trong gia đình vợ chồng vai lưng đáu cật với nhau yêu mến phụng dưỡng chồng rất mực ,được nhờ vào chồng và sau nầy chồng cũng nhờ vào vợ chăm sóc trên giường bệnh,còn những chuyện khác thì không thể nói thêm.

Cháu xin cám ơn bác haithienha nhiều ạ. Bác trả lời cho cháu lúc gần 3h sáng làm cho cháu thêm phần kính phục sự tận tâm của bác. Chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Mong một ngày nào đó được gặp bác để trả ơn cho bác ạ. Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đang làm gì, có chức vị gì lớn chưa ,may đây bác có lết tới nhờ vã được không ?

Quan lộ rất sáng sủa thường hay làm bên các ngành nghề có liên quan đến quân sự ,thăng tiến dễ dàng hay làm nơi chỗ có quyền lực hay cho công quyền công việc thì lên cũng xuống cũng lẹ, nhưng thường năm những chức vụ quan trọng hay đứng đầu trên những người khác hơi khoe khoang tự j thị những gì mình đang có.

Là mẫu người biết kiếm ra tiền năng động tích cực không bỏ qua 1 cơ hội nào mà có thể kiếm được tiền, coi tiền hơi nặng hơn tình nghĩa , có cuộc sóng sung túc càn về gài càng khá gỉa hay có thể trỡ nên giàu có.

về gia đình cuộc sống trong gia đạo có nhiều buồn phiền trong gia đình vợ chồng vai lưng đáu cật với nhau yêu mến phụng dưỡng chồng rất mực ,được nhờ vào chồng và sau nầy chồng cũng nhờ vào vợ chăm sóc trên giường bệnh,còn những chuyện khác thì không thể nói thêm.

Bác haithienha ơi, cho cháu hỏi chút: cái chỗ cháu gạch đậm có phải là ý bác muốn nói trong công việc cháu lên cũng lẹ mà xuống cũng lẹ nữa phải không ạ? Cháu không muốn xuống lẹ đâu bác ạ Posted Image. Mong bác giải thích rõ hơn cho cháu với. Cháu xin cảm ơn ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã lâu rồi cháu không lên diễn đàn vì thấy mọi việc đối với cháu đều bình thường. Nhưng nay cháu có việc phải kính nhờ các bác và các anh chị trong diễn đàn xem giúp cháu, cháu thật sự rất lo lắng.

Cháu có cho một anh trong cơ quan mượn số tiền là 100 triệu từ tháng 3/2013. Vì nghĩ đồng nghiệp với nhau nên cháu không có làm giấy tờ gì cả. Anh ấy hứa với cháu là cuối năm nay sẽ trả. Nhưng bây giờ thì anh ấy đã trốn khỏi cơ quan và nhà riêng luôn rồi, điện thoại đã khóa. Cháu không nói cho chồng biết về việc này vì sợ ảnh la. Nhưng số tiền lớn vậy cháu không thể giấu chồng mãi được. Thật sự là cháu rất lo lắng ạ.

Cháu muốn hỏi các bác và các anh chị trong diễn đàn là: cháu có thể lấy lại số tiền trên được không ạ? Nếu có thì khoảng bao lâu ạ?

Cháu xin cảm ơn các bác và các anh chị trong diễn đàn nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

năm nay thì chắc không được rồi, sang năm họ trả bạn nhưng trả đần, hạn của bạn năm nay hao tiền mà cho vay khó lấy lại .

Share this post


Link to post
Share on other sites

năm nay thì chắc không được rồi, sang năm họ trả bạn nhưng trả đần, hạn của bạn năm nay hao tiền mà cho vay khó lấy lại .

Mình cám ơn bạn Nguyen Doan nhiều nha. Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành đạt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay