Trâu Vàng

Nhờ Bác Haithienha Và Mọi Người Xem Giùm Tâm Trạng Của Đương Số

3 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Đây là link lá số của cháu.

Cháu được biết là Mệnh Thân VCD như cháu sẽ hấp thụ rất mạnh các cách cục cũng như tính chất của các vận mà cháu đi qua. Cháu thấy cái này đúng với cháu lắm. Điển hình là trong cùng một ngày thôi thì tâm trạng của cháu buồn, vui, thất vọng, lo lắng, chán nản... có đủ, thay đổi theo từng giờ.

Cháu không biết đó là do lá số tử vi nó như vậy, hay là do khi cháu buồn thì cố gắng vượt qua nổi buồn nên nó hết. (Là cố gắng vượt qua thôi chứ cũng không giải quyết được vấn đề). Nhưng như vậy thật sự là mệt mỏi khi tâm không thể tịnh được. Có lúc thấy rất bất an, thậm chí muốn ngủ một giấc dài không phải thức dậy. Biết là nó rất tiêu cực, cháu cũng chẳng muốn thế, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại như điện tâm đồ mấy năm nay khiến cháu rất mệt mỏi. Chủ yếu là cháu buồn vì chuyện tình cảm, và gia đình.

Giờ có cách nào để thoát ra không các bác, các chú? Trong tử vi của cháu có cách nào để hóa giải nó không?

Edited by Trâu Vàng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người Mệnh có Thái Dương, thần kinh lúc nào cũng dễ căng như dây đàn, hơn nữa mệnh nữ Thái Dương, nữ thì vốn dĩ bản chất nhu, nhưng lại cố tỏ ra bên ngoài vẻ Thái Dương là mạnh mẽ, nên dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, tự kỷ do sự mâu thuẫn này. May mà không kềm theo Đào Hồng Xương Khúc, kềm theo nữa thì không biết sẽ đa luỵ đến mức nào

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người Mệnh có Thái Dương, thần kinh lúc nào cũng dễ căng như dây đàn, hơn nữa mệnh nữ Thái Dương, nữ thì vốn dĩ bản chất nhu, nhưng lại cố tỏ ra bên ngoài vẻ Thái Dương là mạnh mẽ, nên dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, tự kỷ do sự mâu thuẫn này. May mà không kềm theo Đào Hồng Xương Khúc, kềm theo nữa thì không biết sẽ đa luỵ đến mức nào

Dạ cũng may là ko có Đào hồng xương khúc chứ ko thì đời em thê thảm rồi chị nhỉ...

Thật sự là em nhu, nội tâm em hiền lành, dễ mềm lòng, nhưng bên ngoài em tỏ ra cứng cỏi. Cũng chẳng biết vì sao em lại tỏ ra như thế nhưng quả thật là rất mâu thuẫn khiến con người không nhất quán được từ suy nghĩ tới hành động, dễ lưỡng lự, đắn đo.

Nhưng em mệt lắm, đầu óc cứ căng thẳng nên khó mà tập trung làm việc được, dễ tủi thân, nên hay trì trệ nhiều thứ cần giải quyết gấp. Giờ có cách nào hóa giải không chị? Qua đại vận sau em không còn Tang môn nữa thì liệu có đỡ hơn không chị?

Bác Haithienha, bác Phoenix, bác Túy Lão cho cháu xin ý kiến với...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay