hong hong

Nhiều Chuyện Buồn Phiền Liên Tiếp, Mong Các Bác Luận Giải Giúp

8 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu kính chào các bác, cô chú anh chị trong diễn đàn

Xin nhờ mọi người xem giúp lá số ạ:

- Về hình dáng: cao 1m48, nặng khoảng 43 kg, bố sinh năm 1958, mẹ sinh năm 1963, có 1 em gái sinh năm 1995.

- Sống khép kín, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán năm 2011.

Năm 2012 cháu có ý định xin vào ngân hàng nhà nước nhưng không có đợt tuyển, nên kế hoạch bị dừng lại. Sau đó, nhờ được người quen xin vào làm ở 1 công ty tư nhân nhưng công việc không vừa ý, nhiều chuyện buồn phiền.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Edited by hong hong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em nên đặt câu hỏi cụ thể?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em nên đặt câu hỏi cụ thể?

Dạ, em muốn hỏi công việc trong năm nay của em thế nào. Em muốn đổi chỗ làm thì có cơ hội không ạ?

Chuyện tình yêu năm nay có không và khoảng năm bao nhiêu tuổi thì lấy chồng ạ.

Em xin cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ, em muốn hỏi công việc trong năm nay của em thế nào. Em muốn đổi chỗ làm thì có cơ hội không ạ?

Chuyện tình yêu năm nay có không và khoảng năm bao nhiêu tuổi thì lấy chồng ạ.

Em xin cảm ơn!

Năm nay thấy cơ hội thay đổi công việc theo chiều hướng xấu, bị mất việc hay tự động nghỉ việc. Năm nay có tình cảm sâu sắc, nhưng tình cảm này nhiều hồi hộp, trong lòng sốt ruột muốn cưới. Năm nay liều 5 ăn 5 thua, là có cơ hội cưới.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay thấy cơ hội thay đổi công việc theo chiều hướng xấu, bị mất việc hay tự động nghỉ việc. Năm nay có tình cảm sâu sắc, nhưng tình cảm này nhiều hồi hộp, trong lòng sốt ruột muốn cưới. Năm nay liều 5 ăn 5 thua, là có cơ hội cưới.

Công việc của em trắc trở quá, cơ hội cứ đến rồi lại lỡ mất, chị xem giúp em bao giờ có thế ổn định được không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Công việc của em trắc trở quá, cơ hội cứ đến rồi lại lỡ mất, chị xem giúp em bao giờ có thế ổn định được không ạ?

Cái này chị không trả lời được, chỉ có thể nói từ năm sau trở đi, có thể em sẽ bớt trắc trở, nhưng từ sau 35 thì trắc trở lại. Nên hỏi khi nào ổn định luôn thì chị không biết đường trả lời

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái này chị không trả lời được, chỉ có thể nói từ năm sau trở đi, có thể em sẽ bớt trắc trở, nhưng từ sau 35 thì trắc trở lại. Nên hỏi khi nào ổn định luôn thì chị không biết đường trả lời

Em đang có cơ hội thay đổi công việc, chỗ cũ làm vẫn tốt, em có nên chuyển chỗ làm không ạ?

Em sợ quyết định lần này ảnh hưởng nhiều đến sau này. Chị giúp em với ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay