kity

Kính Nhờ Các Cao Nhân Xem Giúp Lá Số Này

3 bài viết trong chủ đề này

Cháu kính chào các bác,

Cháu cũng đã nhờ tư vấn từ diễn đàn, nay cháu xin nhờ mọi người xem giúp cháu lần nữa,

Ai nhìn vô lá số của cháu cũng thấy vấn đề nằm ở cung phu, mà thật thế cháu càng ngày càng thấy buồn chán cho mình.

Vợ chồng cháu bất hoà từ những cái cỏn con. Ví dụ cháu bệnh nhưng cũng ráng xuống nấu cơm cho chồng con cùng bố mẹ chồng, xong mệt quá nhờ chồng đi mua thuốc đầy hơi không tiêu thì chồng nói chắc không sao nghỉ ngơi tí là khoẻ. Đến lúc cháu chịu hết nổi ói hết mọi tí nằm đứ đừ thì lại la mắng cháu rồi đi mua thuốc thì lại mua thuốc nhức đầu vì chồng phán cháu bị nhức đầu nên mới ói. Hay như việc máy lạnh hết ga rò nước cả gần tháng trời ngày nào cháu cũng giục sửa mà không làm. Cháu bực mình kêu thợ đến sửa, trả 150 000d thì về la mắng sao trả nhiều thế chỉ chừng 100 000d thôi nói cháu ngu dốt + nhiệt tình thành đại phá hoại ...

Mà không chỉ có vậy chồng cháu không có quan tâm tới cháu.

Về mặt tình cảm thì nhiều lúc cháu cũng nghĩ hay bỏ quách cho rồi. Nhưng về lý trí thì cháu còn có con nữa nên cũng nghĩ cho con. Bé nhà cháu rất quý ba và ba nó cũng thế. (Cháu không bị phụ thuộc kinh tế vào chồng)

Các bác tư vấn giúp cháu xem khi nào cháu mới thôi buồn chán đây???

Cháu chân thành cám ơn các bác.

ĐÂy là lá số của cháu

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Anna&date=1984,4,29,11,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu kính chào các bác,

Cháu cũng đã nhờ tư vấn từ diễn đàn, nay cháu xin nhờ mọi người xem giúp cháu lần nữa,

Ai nhìn vô lá số của cháu cũng thấy vấn đề nằm ở cung phu, mà thật thế cháu càng ngày càng thấy buồn chán cho mình.

Vợ chồng cháu bất hoà từ những cái cỏn con. Ví dụ cháu bệnh nhưng cũng ráng xuống nấu cơm cho chồng con cùng bố mẹ chồng, xong mệt quá nhờ chồng đi mua thuốc đầy hơi không tiêu thì chồng nói chắc không sao nghỉ ngơi tí là khoẻ. Đến lúc cháu chịu hết nổi ói hết mọi tí nằm đứ đừ thì lại la mắng cháu rồi đi mua thuốc thì lại mua thuốc nhức đầu vì chồng phán cháu bị nhức đầu nên mới ói. Hay như việc máy lạnh hết ga rò nước cả gần tháng trời ngày nào cháu cũng giục sửa mà không làm. Cháu bực mình kêu thợ đến sửa, trả 150 000d thì về la mắng sao trả nhiều thế chỉ chừng 100 000d thôi nói cháu ngu dốt + nhiệt tình thành đại phá hoại ...

Mà không chỉ có vậy chồng cháu không có quan tâm tới cháu.

Về mặt tình cảm thì nhiều lúc cháu cũng nghĩ hay bỏ quách cho rồi. Nhưng về lý trí thì cháu còn có con nữa nên cũng nghĩ cho con. Bé nhà cháu rất quý ba và ba nó cũng thế. (Cháu không bị phụ thuộc kinh tế vào chồng)

Các bác tư vấn giúp cháu xem khi nào cháu mới thôi buồn chán đây???

Cháu chân thành cám ơn các bác.

ĐÂy là lá số của cháu

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Chồng tuổi gi? Con tuổi gì?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chồng tuổi gi? Con tuổi gì?

Chồng cháu tuổi quý hợi 1983, mà mẹ chồng cháu không nhớ giờ sinh.

Theo suy luận của cháu thì chồng cháu có lá số này http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=OX&date=1983,5,17,22,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Nhờ bác đối chiếu qua lá số của cháu xem có đúng không?

Con cháu tuổi Tân Mão http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Edited by kity

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay