Dua hau

Xin Nhờ Cô Bác, Anh Chị Kiểm Tra Giùm Lá Số

4 bài viết trong chủ đề này

Chào mọi người,

Vì ngày xưa mẹ của cháu không ghi chép lại giờ sinh, chỉ biết là khoảng 9h mấy nên hôm nay cháu post lá số, mong cô bác anh chị trong diễn đàn xác nhận giúp cháu.

Giờ Hợi: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Giờ Tuất:: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Miêu tả:

-Bản thân: người gầy, nhỏ con, ăn nhiều thì mập. Mắt có quầng thâm. Cận thị. Da không đen không trắng. Học hành thuận lợi cho đến lúc học đại học thì ko bằng lúc trước do bản thân ko cố gắng hết sức. Xuất ngoại, xa cha mẹ từ năm Thân (18 tuoi) đến giờ luôn. Tính tình thì cháu dễ nổi nóng xong rồi thôi, giờ đã đỡ, hơi nhát với người lạ. Ước gi thì cũng được nhưng phải trải qua thời gian dài mới được, và cũng nhiều chông gai.

- Bệnh tật: từ lúc xuất ngoại thì sức khỏe tốt lên nhiều, ít bệnh vặt. Ở VN thì hay bị té ngã, đau bao tử.

- Ba mẹ hiền lương, hay cứu giúp người, tiền bạc dồn hết cho các con. Các cụ cũng hay bị bệnh vặt, mổ xẻ, quen biết nhiều, luôn chăm lo cho anh chị em, cha mẹ.

- Không có anh chị em dị bào, có em nuôi. Anh chị em trong nhà yêu thương nhau.

- Chồng: Chồng dong dỏng cao, da trắng, năng lực giỏi, gia cảnh bình thường, tính mềm mỏng, khéo léo, trung thực, hay gặp quý nhân trợ giúp. Tụi cháu có thời gian xa nhau, kết hôn ở ngoại quốc.

- Tiền bạch luôn có gia đình họ hàng hỗ trợ, tiền bạc kiếm bình thường, cũng không khổ cực lắm.

- Công việc chưa được như ý, nhưng mỗi lần đi làm luôn gặp quý nhân giúp đỡ, đa số là nam giới.

- Bạn bè: Ít. chơi hợp với người lớn tuổi hơn, và cũng được người lớn bảo bọc. Bạn bè có người giỏi có tiếng.

- Đất đai nhà cửa chưa có miếng nào, 2 mươi mấy năm chắc cháu chuyển nhà được 4 lần, nhà có xu hướng gần sông rạch (chắc cách khoảng hơn 500m) hay chùa, nhà thờ.

Cháu cảm ơn và chúc mọi người luôn vui vẻ Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào mọi người,

Vì ngày xưa mẹ của cháu không ghi chép lại giờ sinh, chỉ biết là khoảng 9h mấy nên hôm nay cháu post lá số, mong cô bác anh chị trong diễn đàn xác nhận giúp cháu.

Giờ Hợi: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Giờ Tuất:: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Miêu tả:

-Bản thân: người gầy, nhỏ con, ăn nhiều thì mập. Mắt có quầng thâm. Cận thị. Da không đen không trắng. Học hành thuận lợi cho đến lúc học đại học thì ko bằng lúc trước do bản thân ko cố gắng hết sức. Xuất ngoại, xa cha mẹ từ năm Thân (18 tuoi) đến giờ luôn. Tính tình thì cháu dễ nổi nóng xong rồi thôi, giờ đã đỡ, hơi nhát với người lạ. Ước gi thì cũng được nhưng phải trải qua thời gian dài mới được, và cũng nhiều chông gai.

- Bệnh tật: từ lúc xuất ngoại thì sức khỏe tốt lên nhiều, ít bệnh vặt. Ở VN thì hay bị té ngã, đau bao tử.

- Ba mẹ hiền lương, hay cứu giúp người, tiền bạc dồn hết cho các con. Các cụ cũng hay bị bệnh vặt, mổ xẻ, quen biết nhiều, luôn chăm lo cho anh chị em, cha mẹ.

- Không có anh chị em dị bào, có em nuôi. Anh chị em trong nhà yêu thương nhau.

- Chồng: Chồng dong dỏng cao, da trắng, năng lực giỏi, gia cảnh bình thường, tính mềm mỏng, khéo léo, trung thực, hay gặp quý nhân trợ giúp. Tụi cháu có thời gian xa nhau, kết hôn ở ngoại quốc.

- Tiền bạch luôn có gia đình họ hàng hỗ trợ, tiền bạc kiếm bình thường, cũng không khổ cực lắm.

- Công việc chưa được như ý, nhưng mỗi lần đi làm luôn gặp quý nhân giúp đỡ, đa số là nam giới.

- Bạn bè: Ít. chơi hợp với người lớn tuổi hơn, và cũng được người lớn bảo bọc. Bạn bè có người giỏi có tiếng.

- Đất đai nhà cửa chưa có miếng nào, 2 mươi mấy năm chắc cháu chuyển nhà được 4 lần, nhà có xu hướng gần sông rạch (chắc cách khoảng hơn 500m) hay chùa, nhà thờ.

Cháu cảm ơn và chúc mọi người luôn vui vẻ Posted Image

Cháu sanh giờ Tuất
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu sanh giờ Tuất

Cháu cảm ơn bác rất nhiều Posted Image

Lá giờ Tuất cung phu nhìn rùng rợn quá. Vợ chồng cháu định tổ chức lại lễ cưới theo nghi lễ VN liệu có được ko bác, có cần xem ngày giờ ko vậy bác?

Hồi hôm Tết nhà cháu có chuyện buồn liên quan đến cụ ông, cháu thì bị stress cực độ không làm được gì hết trơn.

Bác cho cháu hỏi năm nay việc học hành thi cử của cháu có tốt và hanh thông không ạ? Công việc cháu thích liên quan đến phục dược, y khoa, e không thuận với lá số hả bác, nhưng mà lỡ đam mê quá rồi?

Hạn năm nay

Hi vọng cuối năm khỏe hơn chứ bây giờ thì cháu "tiền khô cháy túi có ai hiểu cho" :(

Thôi cháu tham hỏi nhiều quá, hehe, cháu cảm ơn mọi người đã ghé qua xem giúp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay