nhanma

Mong Bác Loccoctu, Bác Haithienha, Chị Ntpt Và Mọi Người Coi Giúp

7 bài viết trong chủ đề này

Dưới đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguyen+viet+dung&date=1987,12,21,22,10&year=2013&gender=m&view=screen&size=2

Kính mong bác loccoctu, bác haithienha, chị ntpt dành chút thời gian coi cho cháu với ah!!

Hiện tại cháu làm ở phòng khám ngoài (răng hàm mặt), nhưng do tay nghề và kinh nghiệm còn yếu, lại thêm là chỗ cháu làm (anh giám đốc sinh 1975) mở phòng khám mới nên hiện có rất ít bệnh nhân để làm, cháu lại mới đi làm nên còn xử lý chưa tốt công việc, cháu đi đã gần 4 tháng mà ít bênh nhân nên tay nghề vẫn rất yếu, trong khi bạn bè cháu làm đã khá tốt và lương cao. Cháu đang có ý định thi tuyển công chức, nhưng hiện chưa rõ quý II năm nay thi chưa vì tháng 3 này không thi, rồi nhờ xin vào trung tâm y tế làm. Sau đó tranh thủ nếu đỗ thì sau 5h xin phòng khám nào làm thêm.

Hiện tại cháu đang muốn thôi làm ở phòng khám, để xin chỗ làm mới có bệnh nhân hơn để được làm cho lên tay nghề.

Cháu mong các bác coi giúp cháu:

1. Liệu sắp tới có thi công chức thì có được thuận lợi và xin vào làm được trong nhà nước (trung tâm mà cháu nói), hiện cháu có người quen đang giúp nhưng chưa biết thế nào!

2. Nếu cháu bỏ phòng khám hiện tại thì có sớm xin lại được chỗ làm khác không?

3. Cháu có phải đang trong đại vận 24-34 tuổi không? liệu sau này cháu có tạo dựng được sự nghiệp ổn định và cuộc sống khá giả không?

4. Mong bác loccoctu coi giúp phần mộ tổ tiên và cháu hợp với ai, mong được tổ tiên độ trì phù hộ

5. Liệu 3 năm tới cháu có cưới vợ chưa, và mong các bác có thể chỉ cho cháu một chút về vợ cháu (ngoại hình tính cách, tuổi tác...)

Cháu xin cám ơn các bác và mong tin sớm! Cháu xin cám ơn các bác và mọi người!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong các bác và chị ntpt xem giúp cho cháu với ah!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dưới đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguyen+viet+dung&date=1987,12,21,22,10&year=2013&gender=m&view=screen&size=2

Kính mong bác loccoctu, bác haithienha, chị ntpt dành chút thời gian coi cho cháu với ah!!

Hiện tại cháu làm ở phòng khám ngoài (răng hàm mặt), nhưng do tay nghề và kinh nghiệm còn yếu, lại thêm là chỗ cháu làm (anh giám đốc sinh 1975) mở phòng khám mới nên hiện có rất ít bệnh nhân để làm, cháu lại mới đi làm nên còn xử lý chưa tốt công việc, cháu đi đã gần 4 tháng mà ít bênh nhân nên tay nghề vẫn rất yếu, trong khi bạn bè cháu làm đã khá tốt và lương cao. Cháu đang có ý định thi tuyển công chức, nhưng hiện chưa rõ quý II năm nay thi chưa vì tháng 3 này không thi, rồi nhờ xin vào trung tâm y tế làm. Sau đó tranh thủ nếu đỗ thì sau 5h xin phòng khám nào làm thêm.

Hiện tại cháu đang muốn thôi làm ở phòng khám, để xin chỗ làm mới có bệnh nhân hơn để được làm cho lên tay nghề.

Cháu mong các bác coi giúp cháu:

1. Liệu sắp tới có thi công chức thì có được thuận lợi và xin vào làm được trong nhà nước (trung tâm mà cháu nói), hiện cháu có người quen đang giúp nhưng chưa biết thế nào!

2. Nếu cháu bỏ phòng khám hiện tại thì có sớm xin lại được chỗ làm khác không?

3. Cháu có phải đang trong đại vận 24-34 tuổi không? liệu sau này cháu có tạo dựng được sự nghiệp ổn định và cuộc sống khá giả không?

4. Mong bác loccoctu coi giúp phần mộ tổ tiên và cháu hợp với ai, mong được tổ tiên độ trì phù hộ

5. Liệu 3 năm tới cháu có cưới vợ chưa, và mong các bác có thể chỉ cho cháu một chút về vợ cháu (ngoại hình tính cách, tuổi tác...)

Cháu xin cám ơn các bác và mong tin sớm! Cháu xin cám ơn các bác và mọi người!

Năm nay thấy có thay đổi công việc, nhưng vào chỗ nào cũng như chỗ đó. Năm nay thì cử công chức chắc khó đậu cần phải cố gắng nhiều. Công danh thì như bèo nước, khó mà đứng đầu hay là người nổi tiếng trong ngành. Tiền bạc sung túc, nhưng không có tay nắm của nên không thể giàu có lớn được. Năm Mùi hi vọng có người yêu bền vững lâu dài mà tính đến chuyện kết hôn.

Vợ dáng thấp người da trắng, đầy đặn, khá xinh, chân tay ngắn, có lúm đồng tiền, là người nói chuyện sâu sắc và thu hút. Nhưng phải thất tình đau thương 2-3 bận thì mới thành.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cám ơn chị ntpt đã coi giúp em! Thật sự là em đang lo lắng vụ thi tuyển công chức viên chức, theo chị nói thì nguy cơ trượt cao, không rõ là do ôn thi không tốt hay là do lý do khác vậy chị? liệu tới khi nào em mới có thể xin vào nhà nước được ah? coi bộ công việc và tiền bạc giai đoạn này em còn đang kém quá! Thực tình em cũng không quá kỳ vọng mình là người giỏi đứng đầu gì trong ngành, chỉ hy vọng bệnh nhân mình làm tốt nhất cho họ, đúng lương tâm nghề là em đã rất vui rồi. Cơ mà em không có tay giữ tiền nhưng mà còn có tiền tiêu, không bị túng thiếu, chăm sóc tốt cho gia đình cũng là vui vẻ rùi, hihi

Về chuyện tình cảm chị nói em thất tình 2 3 lần, tức là em yêu tới 2 3 người và thất tình mới lấy vợ, hay là yêu nhau (1 người) nhưng mà 2 3 lần chia tay rồi lại quay lại với nhau vậy chi ntpt ơi? Posted Image

Vậy là năm nay em cũng đổi vài phòng khám làm chị ntpt nhi? mong chị ntpt, bác loccoctu, bác haithienha tiếp tục coi giúp cháu, dù sao cháu vẫn hy vọng có thể thi được công chức, chứ thêm 1 năm vất vơ ngoài phòng khám cũng lăn tăn lắm ah! Mong các bác coi kĩ giúp cháu vấn đề này với ah!

1. vấn đề thi công chức năm nay

2. công việc năm nay của cháu (tay nghề tiến bộ, lương lậu đủ ăn đủ chi)

3 mong bác loccoctu coi giúp cháu về phần tổ tiên mồ mà thờ phụng

4. mấy câu cháu hỏi chi ntpt (tình duyên)

Cháu xin cám ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cám ơn chị ntpt đã coi giúp em! Thật sự là em đang lo lắng vụ thi tuyển công chức viên chức, theo chị nói thì nguy cơ trượt cao, không rõ là do ôn thi không tốt hay là do lý do khác vậy chị? liệu tới khi nào em mới có thể xin vào nhà nước được ah? coi bộ công việc và tiền bạc giai đoạn này em còn đang kém quá! Thực tình em cũng không quá kỳ vọng mình là người giỏi đứng đầu gì trong ngành, chỉ hy vọng bệnh nhân mình làm tốt nhất cho họ, đúng lương tâm nghề là em đã rất vui rồi. Cơ mà em không có tay giữ tiền nhưng mà còn có tiền tiêu, không bị túng thiếu, chăm sóc tốt cho gia đình cũng là vui vẻ rùi, hihi

Về chuyện tình cảm chị nói em thất tình 2 3 lần, tức là em yêu tới 2 3 người và thất tình mới lấy vợ, hay là yêu nhau (1 người) nhưng mà 2 3 lần chia tay rồi lại quay lại với nhau vậy chi ntpt ơi? Posted Image

Vậy là năm nay em cũng đổi vài phòng khám làm chị ntpt nhi? mong chị ntpt, bác loccoctu, bác haithienha tiếp tục coi giúp cháu, dù sao cháu vẫn hy vọng có thể thi được công chức, chứ thêm 1 năm vất vơ ngoài phòng khám cũng lăn tăn lắm ah! Mong các bác coi kĩ giúp cháu vấn đề này với ah!

1. vấn đề thi công chức năm nay

2. công việc năm nay của cháu (tay nghề tiến bộ, lương lậu đủ ăn đủ chi)

3 mong bác loccoctu coi giúp cháu về phần tổ tiên mồ mà thờ phụng

4. mấy câu cháu hỏi chi ntpt (tình duyên)

Cháu xin cám ơn!

Dòng họ cháu nhiều khi cũng có lần, hoăc thời gian hay xẩy ra mâu thuẫn. Cháu cũng được hưởng Phúc đấy nhưng hồi trẻ không được mãn nguyện đâu. Càng về hậu vận cháu càng được toại nguyện. Cháu được hai anh em Cụ Nội phù hộ , hai ngôi mộ này được chôn cất ở nơi đất tốt nên chung quanh cây cỏ mọc nhiều, lại được chôn nơi gần đường đi nằm ở phía trái phần Mộ. Cháu thường xuyên nên khấn hai Cụ nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác Loccoctu và chị ntpt đã ghé qua coi giúp cho cháu!

Dạo này cháu bận và có vài vấn đề phát sinh nên chưa lên diễn đàn được. Cháu đã hỏi gia đình thì về phần mộ 2 Cụ Nội hiện sau thời gian dài tìm kiếm, tới nay chỉ tìm được mộ Cụ (1 trong 2 người), nhưng theo người tìm ra thì giờ các Cụ cùng 1 nơi rồi, nên dù tìm được 1 mộ cũng 0 sao, ngôi mộ nằm giữa ruộng hoa tươi tốt, sạch sẽ, năm nào nếu không có gì thay đổi thì cháu vẫn về mộ thắp hương, và hơi chếch về phía trái cách tầm 200m của ngôi mộ là đường lớn to, ô tô xe máy đi nhiều.

Mong bác loccoctu có thể coi rõ hơn cho cháu về phần này được không, vì cháu có 2 Cụ Nội, hiện tìm được 1 mộ Cụ, liệu có sao không ah?

1. Cháu cũng mong bác và chị ntpt coi giúp cháu rõ hơn về thi cử năm nay (có lẽ trong khoảng tháng 4-7 dương lịch năm 2013) liệu có thể đỗ đạt, hay có giúp cháu biến chuyển gì về công việc?

2. Liệu tầm bao tuổi thì số cháu mới khá khẩm hơn về tiền tài công việc

3. Chị ntpt cho em hỏi vụ "thất tình đau thương 2-3 lần" là thế nào? vì hiện giờ có lẽ sắp có 1 rồi, có 1 phần không nhỏ vì em công việc không ổn định, lương thấp, tay nghề non kém, còn cô ấy giỏi hơn em và lương lậu khá nên mọi người không ủng hộ, bản thân em rất buồn vì việc này, mong chị coi giúp em!

Cháu xin cám ơn! (nếu có duyên mong bác haithienha coi giúp cho cháu nữa ah!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong các bác coi giúp, khả năng tháng 4 và tháng 5 này cháu dự thi tuyển viên chứ, công chức rồi, cháu rất lo lắng ah!

(mong bac loccoctu và chị ntpt xem giúp mấy phần cháu hỏi hôm trước với ah)

Cháu xin cám ơn và mong tin!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay