Thiên Đồng

Hay Hơn Phim Việt Chuyên Nghiệp!

7 bài viết trong chủ đề này

Tôi thấy phim này gây sốt trên mạng lâu rồi mà huynh Thiên Đồng.

Hôm nay huynh đưa về trang nhà thì tôi cũng xin bình luận đôi điều:

Đáng khen là các anh em ấy dám nghĩ dám làm, và làm rồi thì xem cũng được. Với trình độ tay ngang mà làm được phim như thế là tốt lắm rồi.

Về mặt võ thuật thì chưa chắc hay hơn phim Việt chuyên nghiệp, nếu chúng ta đã xem "Dòng máu anh hùng".

Tuy nhiên, chúng ta có thể nói, bởi phim chuyên nghiệp là đã dùng kỹ xảo, còn ở đây thì không.

Vấn đề nữa là, các anh em tuy rất nhiệt tình, nhưng cũng chính vì thế mà phô diễn quá sức kỹ năng võ thuật, khiến cho chiêu thức xem thì đẹp nhưng không thực tế. Điều này cũng thường thấy trong các phim võ thuật Việt lẫn Hoa (trừ phim Lý Tiểu Long).

Vì đây là 1 trong những đoạn của phim, cho nên tôi cũng chỉ nói trong đoạn này, ở giây thứ 13, với chiêu "Cuồng Long nhập hải" này, dù võ công cao thâm cũng khó sống. Vả lại, với chiêu thức ấy, đã gọi là "võ công thâm hậu" thì thực tế, không ai đánh vào bụng dưới (ngay dây nịt) với cả cái ống quyển (điều này chỉ mang ý nghĩa trình diễn). Như vậy sẽ không hạ được đối thủ.

Ở giây thứ 9, đối thủ đã bị 1 cú "Triền phong cước" nếu không bị gẫy cổ thì cũng lơ mơ. Vậy mà bị bồi thêm 1 cú "Cuồng Long nhập hải" đối thủ vẫn không sao. Qủa thật võ công người này trên mức thâm hậu rồi.

Nói thì nói vậy, nhưng vẫn phải khen các anh em đã rất mạnh dạn và nhiệt tình, đúng tinh thần của tuổi trẻ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh caibang có vẻ rất am hiểu về môn phái này, hì.

Em cũng thích võ thuật nhưng mà em tập Taekwondo thôi nên ko biết trong này là môn phái nào vậy anh ?

Nhìn những động tác biểu diễn có vẻ đẹp, hì.

Em nghe đến đoạn Triền Phong Cước là hay rồi =.="

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu bạn VN339 đã học võ chắc cũng thấy khó nhận ra môn phái của các bạn trong clip trên.

Một trong những điều để nhận ra môn phái là khi họ trình diễn kỹ thuật đi quyền.

Còn ở đây là họ biễu diễn tài nghệ theo lối điện ảnh. Vì thế nên không thể nhận ra môn phái của họ, bởi họ chỉ dùng những chiêu thức đẹp, phù hợp khả năng.

Hơn nữa, những bạn trên, khi làm video clip này là để thỏa mãn đam mê điện ảnh của họ (điều này họ đã tự nói) chứ không phải quản bá môn phái. Do vậy, bạn VN339 dù có xem hết các tập video clip của họ cũng không thể biết họ thuộc môn phái nào.

Các chiêu thức mà caibang đặt tên như "Cuồng long nhập hải", "Triền phong cước" không nhất thiết trong môn phái của họ cũng gọi như vậy.

Vài ý trao đổi.

Cảm ơn VN339 đã khen!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mấy chiêu Rồng khùng nhảy vô biển hay Gió thổi sườn đồi thật ra chỉ ghê gớm với người bình thường thôi. Người luyện võ thân thể rắn chắc, lúc lâm trận khí lực, cơ gân đang ở tình trạng chiến đấu nên trúng vài đòn này cũng không đến nổi hộc máu mà chết đâu.

Cũng không loại trừ có khi 1 đòn mà gục, đó là khi trúng ngay huyệt vào ngay thời điểm thích hợp - chỉ xảy ra khi 1 người trình cao đánh với 1 người trình thấp hay do ăn may. Xem tụi Mỹ đấu trong lồng với các võ sĩ xuất thân từ đủ các trường phái trên thế giới( có khi tổng hợp từ 3,4 thứ võ ) mới thấy tầm quan trọng của thể lực, sức chịu đòn. Võ thuật ngày nay, với mức độ tập luyện như bây giờ thì phần lớn có thể nói là ai mạnh, lì đòn thì khả năng thắng, yếu tố kỹ thuật bị đẩy xuống hàng thấp hơn, lanh lẹ tránh né, gài thế qua lại chỉ dùng với người không biết võ thôi, còn 2 võ sĩ thực chiến ( khác đánh võ đài có quy tắc với trọng tài ) thì khác hẳn. Cao nhân thời nay hiếm lắm rồi.

Thực chiến, street fighting, thì võ nào cũng hao hao như võ nào, nhưng khi đánh biểu diễn hoa mỹ, không thể nhận ra đích danh môn phài nào nhưng có thể nhận ra được 1 cách tổng quát. Tỷ như cái clip trên chắc chắn không phải Karate, Thái cực đạo, boxing, võ Brazil,Muay Thai, càng không phải Judo, Jusitsu hay Aikido mà chỉ có thể là Tiệt quyền đạo, Thiếu lâm, Vovinam, võ cổ truyền Việt nam( nhiều khả năng trộn nhiều môn phái với nhau, thấy thế nào đẹp thì gắp bỏ vào ).

Share this post


Link to post
Share on other sites

@...

Khi diễn viên Thành Long cho xâm lược, ý nộn!, xâm nhập phim của anh ta vào thị trường Hoa Kỳ thì dân Mỹ xem phim mà chê. Thành Long bèn nghe ngóng thử xem dân Mỷ chê gì. Hóa ra họ chê rằng phim gì mà đánh quá trời! đánh hoài không chết! đánh yếu xìu thua vũ ba - lê! Thành Long mới "à", thì ra cái "gu" nghệ thuật của dân tây phải thể hiện rõ sức mạnh gân cơ thấy sao cho thật cho phê! Vậy là lần sau Thành Long bỏ múa may hoa lá đi. Vẫn đánh, đánh nhiều chiêu chí mạng thay vì chết ngay nhưng không chết mà vẫn thấy phê.

Phim đòi hỏi nhấn nghệ thuật khác với thực tế. Trên trực tế ví dụ chiêu "Trâu húc đóng rơm" là đối thủ sẽ chầu trời, nhưng lên phim thì chiêu đó chỉ để thưởng thức cho mãn nhãn, cho đẹp, thấy cho phê mà thôi. Cho nên càng nhiều tuyệt chiêu thấy mạnh, thấy đẹp, thấy phê...là ăn tiền. Còn đối thủ chết hay không thì quyết định là do...đạo diễn! Giống như đại lão tiền bối minh chủ truyện võ hiệp kỳ tình Kim Dung, ông ta cho nhân vật mình rơi xuống núi cao ngàn mét...hix...lạ lùng thay không chết mà lại học được tuyệt thế võ công nữa chứ!

Mấy diễn viên nghiệp dư trên tuy quay chơi như như vậy, nhưng tỏ ra rất cũng chuyên nghiệp. Bố cục trường đoạn và góc quay đều tính toán sao cho tạo hiệu ứng hình ảnh. Có lia máy trên dưới để biểu ý trạng thái nhân vật và gom bố cục phim, có nhấn nhá câu từ theo tâm trạng (mặc dù tiếng còn hơi đớt), có biểu ý bằng ngôn ngữ hình ảnh. Vậy là hay!

Thiên Đồng

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Người tập võ thuật "thật sự" thì khi "thực chiến" không ai cho là ăn may.

Việc ăn may diễn ra khi 1 người trình thấp thắng 1 người trình cao. Không có trường hợp ngược lại.

Với 2 đối thủ tương đồng cũng không có cái gọi là ăn may. Trường hợp này, nếu người A cho người B là ăn may thì chứng tỏ A chưa phục B. Hoặc A thua B về Võ đức (nếu B không gian lận).

Người luyện võ, dù thân thể có rắn chắc hay không cũng không quyết định được việc anh ta có chịu nổi 1 cú Triền phong cước.

Nếu anh ta đỡ được cú Triền phong cước, chứng tỏ anh ta có kỹ thuật cá nhân tốt, nội lực thâm hậu.

Nếu anh ta không đỡ được cú Triền phong cước, thì dù nội lực có thâm hậu, thân thể rắn chắc, e rằng cũng khó bảo vệ được anh ta không bị loại khỏi vòng chiến, huống chi sau đó lại còn bị thêm 1 chiêu chí mạng nữa mà vẫn không hề gì thì thật là, võ công trên cả "tuyệt đỉnh".

Các anh em trong đoạn video clip trên, theo tôi đoán, thuộc võ phái Bình Định.

Nếu đổi lại cú Triền phong cước bằng 1 chiêu cước khác của võ Bình Định là "Thái Hòa quá hải" sẽ dễ nhận thấy tính "sát" của những chiêu thức này.

Huynh Thiên Đồng nói đúng, xét về nghệ thuật điện ảnh, nghiệp dư mà được như vậy là quá tốt rồi.

Edited by caibang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay