Songbang12i

Cháu Đang Hoảng Loạn Quá, Mong Bác Haithienha Tư Vấn Cho Cháu Ạ!

3 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Dạ thưa bác, dạo này cháu đã cố gắng không nghĩ tới chuyện tình cảm, mà dường như càng cố không nghĩ tới, đầu óc lại càng suy nghĩ và mệt mỏi vì nó. Giờ cháu có cảm giác cháu như bị trầm cảm, và không điều tiết được cảm xúc của mình ấy ạ; đợt này cháu đang phải tập trung làm luận văn tốt nghiệp mà tới giờ cháu vẫn chưa làm được gì, ngồi học mà đầu óc để đi đâu ấy ạ. Cháu thấy tình trạng hiện tại của mình là rất tệ nên cháu mong bác xem cho cháu và tư vấn cho cháu.

Dưới đây là lá số của cháu và người yêu; cháu mong bác xem giúp chúng cháu có duyên làm vợ chồng không ạ? Cháu thấy cứ tình trạng lấp lửng thế này mà mệt mỏi quá; như người ta nói: bỏ thì thương, vương thì tội. Cứ nghĩ ngợi thế này, cháu không thể sống tốt được.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Thưa bác: Về bản thân cháu

- Nhà cháu có 2 chị em gái, cháu là con cả

- Cháu đi học sớm 1 năm và thi trượt đại học 1 năm (2004); năm sau thì cháu thi đỗ 2 trường đại học. Hiện tại cháu cũng có 2 bằng ĐH và đang học cao học.

- Hồi bé cháu từng chết hụt (bị ngã xuống ao)

- TÌnh cảm của cháu khá lận đận.

- Về hình thức: Cháu cao ráo, da ngăm đen, không xinh nhưng dễ nhìn, mặt phúc hậu.

- Tính cách của cháu như mọi người bảo: trẻ con, ngang bướng nhưng sống tình cảm...

Về bạn trai cháu:

- Anh là con trưởng, nhà có 2 anh em trai

- Anh không hợp với bố.

- Từng thi trượt đại học, sau đó học trung cấp an ninh và giờ là công an.

- Anh cao ráo, mắt nhỏ

- Tính cách: anh ý già dặn so tuổi, hơi "đầu gấu" một tẹo ạ.

Cháu và anh ấy quen nhau qua mai mối và yêu nhau vào khoảng tháng 4 âm lịch năm 2012; sau đó được gia đình 2 bên ủng hộ, chúng cháu cũng khá hợp nhau nên dạm ngõ vào tháng 9 al năm 2012 và dự định cưới vào 11/11 al, nhưng sau đó một vài lý do: chưa sắp xếp được chỗ ở, cháu cũng muốn cưới vào năm 27t nên chúng cháu dời tới 25/1 al năm nay. Nhưng thật không may mắn, vào tháng 12 al năm ngoái, sau khi chụp ảnh cưới và sắp xếp được chỗ ở thì chúng cháu đã chia tay mà không có lý do nào cụ thể.

Tới giờ bố mẹ anh vẫn mong 2 đứa quay lại và bọn cháu lập lờ chưa dứt khoát. Nhưng cháu thấy, không hiểu sao chúng cháu không còn hợp nhau như trước nữa; trước đây anh luôn nhường nhịn cháu còn giờ cháu cố gắng hòa thuận, nhưng cứ nói gì là cũng phật ý anh.

Cháu xin bác tư vấn cho cháu ạ. Cháu cảm ơn bác. Chúc bác một ngày vui vẻ ạ!

Edited by Songbang12i

Share this post


Link to post
Share on other sites

1362935761[/url]' post='206840']

Dạ thưa bác, dạo này cháu đã cố gắng không nghĩ tới chuyện tình cảm, mà dường như càng cố không nghĩ tới, đầu óc lại càng suy nghĩ và mệt mỏi vì nó. Giờ cháu có cảm giác cháu như bị trầm cảm, và không điều tiết được cảm xúc của mình ấy ạ; đợt này cháu đang phải tập trung làm luận văn tốt nghiệp mà tới giờ cháu vẫn chưa làm được gì, ngồi học mà đầu óc để đi đâu ấy ạ. Cháu thấy tình trạng hiện tại của mình là rất tệ nên cháu mong bác xem cho cháu và tư vấn cho cháu.

Dưới đây là lá số của cháu và người yêu; cháu mong bác xem giúp chúng cháu có duyên làm vợ chồng không ạ? Cháu thấy cứ tình trạng lấp lửng thế này mà mệt mỏi quá; như người ta nói: bỏ thì thương, vương thì tội. Cứ nghĩ ngợi thế này, cháu không thể sống tốt được.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Thưa bác: Về bản thân cháu

- Nhà cháu có 2 chị em gái, cháu là con cả

- Cháu đi học sớm 1 năm và thi trượt đại học 1 năm (2004); năm sau thì cháu thi đỗ 2 trường đại học. Hiện tại cháu cũng có 2 bằng ĐH và đang học cao học.

- Hồi bé cháu từng chết hụt (bị ngã xuống ao)

- TÌnh cảm của cháu khá lận đận.

- Về hình thức: Cháu cao ráo, da ngăm đen, không xinh nhưng dễ nhìn, mặt phúc hậu.

- Tính cách của cháu như mọi người bảo: trẻ con, ngang bướng nhưng sống tình cảm...

Về bạn trai cháu:

- Anh là con trưởng, nhà có 2 anh em trai

- Anh không hợp với bố.

- Từng thi trượt đại học, sau đó học trung cấp an ninh và giờ là công an.

- Anh cao ráo, mắt nhỏ

- Tính cách: anh ý già dặn so tuổi, hơi "đầu gấu" một tẹo ạ.

Cháu và anh ấy quen nhau qua mai mối và yêu nhau vào khoảng tháng 4 âm lịch năm 2012; sau đó được gia đình 2 bên ủng hộ, chúng cháu cũng khá hợp nhau nên dạm ngõ vào tháng 9 al năm 2012 và dự định cưới vào 11/11 al, nhưng sau đó một vài lý do: chưa sắp xếp được chỗ ở, cháu cũng muốn cưới vào năm 27t nên chúng cháu dời tới 25/1 al năm nay. Nhưng thật không may mắn, vào tháng 12 al năm ngoái, sau khi chụp ảnh cưới và sắp xếp được chỗ ở thì chúng cháu đã chia tay mà không có lý do nào cụ thể.

Tới giờ bố mẹ anh vẫn mong 2 đứa quay lại và bọn cháu lập lờ chưa dứt khoát. Nhưng cháu thấy, không hiểu sao chúng cháu không còn hợp nhau như trước nữa; trước đây anh luôn nhường nhịn cháu còn giờ cháu cố gắng hòa thuận, nhưng cứ nói gì là cũng phật ý anh.

Cháu xin bác tư vấn cho cháu ạ. Cháu cảm ơn bác. Chúc bác một ngày vui vẻ ạ!

Bác ơi, cháu mong được bác xem cho cháu ạ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, cháu mong được bác xem cho cháu ạ :(

Hy vọng trong tháng 2 al tình cảm 2 người sẽ nối lại, nếu đúng thì tháng 05-06 cháu thể làm đám cưới, nếu sai thì đến năm 30- 31t cháu sẽ lấy 1 người khác lám chồng.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay