btkhanh

VN có thể thắng Malaysia được ko?

7 bài viết trong chủ đề này

Kính thưa Chú Thiên Sứ và các anh chị,

Cháu xem VN mình đá mà càng xem càng thấy buồn quá chú ạ. Chán!

Tuy vậy, vì lòng yêu nước Lạc Việt với nền văn minh 5000 năm, cháu vẫn cố gắng đi làm về sớm để xem nốt trận VN - Malaysia như thế nào.

Cháu chỉ mới đang tập tành gieo quẻ LVĐT ở cấp độ 1. Cháu gieo 1 quẻ cho trận đấu VN - Malaysia xem VN có kết quả tốt ko?

21h35 ngày 10 tháng 11 Mậu Tý, được quẻ Thương - Xích Khẩu

Thế là xong. Trận đấu này sẽ có tỷ số hòa, nguyên nhân lại đổ thừa do trọng tài.

Tỷ số trận đấu là bao nhiêu: Đỗ - Tiểu cát 2-2

Xin Chú sửa bài cho cháu ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa Chú Thiên Sứ và các anh chị,

Cháu xem VN mình đá mà càng xem càng thấy buồn quá chú ạ. Chán!

Tuy vậy, vì lòng yêu nước Lạc Việt với nền văn minh 5000 năm, cháu vẫn cố gắng đi làm về sớm để xem nốt trận VN - Malaysia như thế nào.

Cháu chỉ mới đang tập tành gieo quẻ LVĐT ở cấp độ 1. Cháu gieo 1 quẻ cho trận đấu VN - Malaysia xem VN có kết quả tốt ko?

21h35 ngày 10 tháng 11 Mậu Tý, được quẻ Thương - Xích Khẩu

Thế là xong. Trận đấu này sẽ có tỷ số hòa, nguyên nhân lại đổ thừa do trọng tài.

Tỷ số trận đấu là bao nhiêu: Đỗ - Tiểu cát 2-2

Xin Chú sửa bài cho cháu ạ.

Chú Thiên Sứ ơi! Cháu mới bị bà xã mắng là gieo quẻ tào lao, làm mất mặt sư phụ Thiên Sứ. Cháu biết Chú đã đọc phần luận quẻ ở trên của cháu rồi, nhưng sao Chú không sửa bài giúp cháu vậy, làm cháu quê độ quá trời. Hehe!

Chỉ tại cái mặt sân Phuket tồi tệ làm chàng thủ môn tội nghiệp của Malaysia vấp trúng mô đất và phá tan quẻ của btkhanh đang trên đường ứng nghiệm đến phút thứ 87 rồi. Chắc tại phong thủy cái phòng ngủ của chú thủ môn này có vấn đề.

Xem bóng đá ĐNA tức cười đến vỡ mật Chú Thiên Sứ ơi, cứ như đang xem hài vậy đó.

Thực lòng mà nói ở bảng B này, chỉ có Thái Lan là đội xứng đáng vào bán kết, còn lại thì chẳng đội nào xứng đáng cả.

Cho dù quẻ LVĐT đầu đời của cháu bị lật, cháu vẫn sẽ gieo quẻ tiếp về đội tuyển VN và hy vọng vẫn sai dài dài như hôm nay.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quan anh !

Hôm nọ tôi đọc trên trang Tuổi Trẻ nhật báo bài đội tuyển VN giao liu với các em ung thư. Cảm động quá. Các chú em nó cũng giàu lòng nhân ái đấy chứ.

Cảm động mà ra quẻ hỏi diễn biến đội VN ta tham dự vòng bảng SZK cup ra sao : Thương - Lưu Niên . Đỗ - Tốc Hĩ.

Luận rằng : Ban đầu thì bê bết. Thật thương hại quá đi. Nhưng sau thì khời sắc.

Trận đầu đã thua Thái 0-2. Trận này thắng Mã 3-2. trận sau gặp Lào thắng tiếp. VN sẽ vào bán kết. Sau đó đá rất khời sắc được nhiều ca ngợi.

Mong là như vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quan anh !

Hôm nọ tôi đọc trên trang Tuổi Trẻ nhật báo bài đội tuyển VN giao liu với các em ung thư. Cảm động quá. Các chú em nó cũng giàu lòng nhân ái đấy chứ.

Cảm động mà ra quẻ hỏi diễn biến đội VN ta tham dự vòng bảng SZK cup ra sao : Thương - Lưu Niên . Đỗ - Tốc Hĩ.

Luận rằng : Ban đầu thì bê bết. Thật thương hại quá đi. Nhưng sau thì khời sắc.

Trận đầu đã thua Thái 0-2. Trận này thắng Mã 3-2. trận sau gặp Lào thắng tiếp. VN sẽ vào bán kết. Sau đó đá rất khời sắc được nhiều ca ngợi.

Mong là như vậy.

Quan bác !

Có lẽ cái vụ tích đức từ việc thăm các em bệnh nhân ung thư hôm trước đã làm lật quẻ của tôi, không thì tất cả mọi thứ đã kết thúc từ tối hôm qua rồi.

Điều đó cho thấy quẻ cũng có thể bị lật (tức số phận có thể thay đổi) khi ta làm 1 hành động tích đức hoặc thất đức.

Mong là như vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quan bác !

Có lẽ cái vụ tích đức từ việc thăm các em bệnh nhân ung thư hôm trước đã làm lật quẻ của tôi, không thì tất cả mọi thứ đã kết thúc từ tối hôm qua rồi.

Điều đó cho thấy quẻ cũng có thể bị lật (tức số phận có thể thay đổi) khi ta làm 1 hành động tích đức hoặc thất đức.

Mong là như vậy.

Hôm qua khi đọc bài của bạn về dự đoán kết quả trận VN-Malayxia, tôi thấy bạn lên quẻ đúng nhưng luận sai từ kiến thức cơ bản, bạn đưa ra kết quả mà chẳng dựa gì vào tượng quẻ cả. Vậy lấy quẻ LVĐT để làm gì khi mà không dựa vào chính quẻ để dự đoán ? Quẻ của bạn nếu luận đúng sẽ đưa ra kết quả VN thắng Ma với tỉ số 3 - 2 (nhưng phải gần cuối trận mới có chiến thắng) và chênh nhau chỉ 1 trái thôi.

Hôm nay đọc bài viết trên của bạn tôi lại thấy bạn sai tiếp, đó là bất cứ môn dự đoán nào thì kết quả cuối cùng là điều cần để chứng minh tính đúng đắn của dự báo, chứ còn ngụy biện cho lý do đoán chưa đúng thì không phải là dự báo đâu

Hy vọng bạn sẽ đi đúng hướng nghiên cứu nếu bạn thực sự ham thích môn LVĐT cũng như các môn dự đoán khác.

Linh Trang

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

Hôm nọ tôi đọc trên trang Tuổi Trẻ nhật báo bài đội tuyển VN giao liu với các em ung thư. Cảm động quá. Các chú em nó cũng giàu lòng nhân ái đấy chứ.

Cảm động mà ra quẻ hỏi diễn biến đội VN ta tham dự vòng bảng SZK cup ra sao : Thương - Lưu Niên . Đỗ - Tốc Hĩ.

Luận rằng : Ban đầu thì bê bết. Thật thương hại quá đi. Nhưng sau thì khời sắc.

Trận đầu đã thua Thái 0-2. Trận này thắng Mã 3-2. trận sau gặp Lào thắng tiếp. VN sẽ vào bán kết. Sau đó đá rất khời sắc được nhiều ca ngợi.

Mong là như vậy.

Th cũng ra quẻ y như Tầm nhìn mới do độn theo giờ (trong Mục TTCK và LVĐT Th có nói quẻ ThươngLN đã dùng trả lời việc khác tức dùng luận việc bóng đá này).

Thương - Lưu Niên . Đỗ - Tốc Hĩ.

Trước khi luận TH khẳng định : TH không thích môn bóng đá và mù tịch mặc dù là con trai và chơi đá banh cũng thuộc hàng khá (chơi phong trào mà :( ) .

Câu hỏi: Vn và Ma ai thắng? (Th thích đặt câu hỏi trung lập).

Thương - Lưu Niên.

Th luận rằng Thủy sinh Mộc. Thương Đông Bắc.

=> Ma. thua nhưng Vn muốn thắng Ma phải tốn nhiều thời gian và công sức. Vn thắng Ma. 1 trái.

Tỷ số bao nhiêu? Đỗ - Tốc Hĩ. Thuần Hỏa. Tỷ số 2+1 => 3-2.

Khi luận như vậy nghe có vẻ hợp lí nhưng Th cãm thấy nó lủn củn nên không post lên. :rolleyes: (do Th chỉ chú trọng kết quả của quẻ nên phần luận của TH kém cỏi)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm qua khi đọc bài của bạn về dự đoán kết quả trận VN-Malayxia, tôi thấy bạn lên quẻ đúng nhưng luận sai từ kiến thức cơ bản, bạn đưa ra kết quả mà chẳng dựa gì vào tượng quẻ cả. Vậy lấy quẻ LVĐT để làm gì khi mà không dựa vào chính quẻ để dự đoán ? Quẻ của bạn nếu luận đúng sẽ đưa ra kết quả VN thắng Ma với tỉ số 3 - 2 (nhưng phải gần cuối trận mới có chiến thắng) và chênh nhau chỉ 1 trái thôi.

Hôm nay đọc bài viết trên của bạn tôi lại thấy bạn sai tiếp, đó là bất cứ môn dự đoán nào thì kết quả cuối cùng là điều cần để chứng minh tính đúng đắn của dự báo, chứ còn ngụy biện cho lý do đoán chưa đúng thì không phải là dự báo đâu

Hy vọng bạn sẽ đi đúng hướng nghiên cứu nếu bạn thực sự ham thích môn LVĐT cũng như các môn dự đoán khác.

Linh Trang

Cảm ơn bạn đã chỉ ra điều này.

Nhưng sao trước trận đấu bạn không sửa phần luận quẻ dùm tôi mà để sau trận đấu kết thúc mới có ý kiến?

Mong bạn đừng hiểu lầm ý tôi.

Hy vọng bạn sẽ giúp tôi ngày càng tiến bộ hơn vì tôi cũng chỉ mới đọc các bài viết về LVDT của Chú Thiên Sứ có vài ngày rồi gieo máy móc cho vui.

Chúc bạn bình an.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay