camlepct

Nhờ Anh Haithienha Xem Giúp

12 bài viết trong chủ đề này

Chào anh,

Đây là lần đầu tiên tôi xem tử vi qua mạng, vì có một người bạn của tôi giới thiệu trên diễn đàn này có anh rất thông hiểu tử vi và xem rất chính xác nên hôm nay tôi post lá số, nhờ anh tư vấn một số trong việc năm nay.

Đầu năm nay chị dâu tôi có đi xem bói, được nói rằng năm nay nhà có Đại tang. Gia đình tôi rất lo lắng, nhờ anh xem giúp trong nhà tôi năm nay có xảy ra tang chế như vậy không?

Hơn một năm này tôi có ý định mua một miếng đất nằm sát bên cạnh nhà tôi, gia chủ đã có ý định bán nhiều lần nhưng lại hồi lại. Mong anh xem tôi có duyên mua miếng đất này trong thời gian tới?

Cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe và thành đạt.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=camlepct&date=1964,6,2,8,20&year=2013&gender=m&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vì qua trang nên tôi xin up lại nhờ anh xem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vì qua trang nên tôi xin up lại nhờ anh xem

Nếu lá số của bạn đúng giờ sinh / năm nay tôi không thấy hạn có tang trong lá số của bạn; nếu bà chị dâu đi xem [ xem dựa vào tuổi của ai / mà nếu lấy tuổi của chị ta xem cho gia đình bên chồng thì không được chính xác cho lắm ,nếu tang chế có xảy ra là phía bên bà chị dâu / đó là do người xem ] .

về câu hỏi chuyện đất đai; năm nay hy vọng bạn mua được miếng đất đó nhưng phải ngoài tháng 04 al trờ về sau , nếu năm nay mua không được ,năm tới không thể ... năm nay bạn có hao tốn tiền rất nhiều tôi nghĩ là do bạn mua sắm đất đai nhà của gì đó , ngoài ra năm nay nay tình cảm bạn khá dồi dào ,cẩn thận có thêm tình cảm bên ngoài trong gia đạo có nhiều chuyện không vui , xa cách... có thể rắc rối tới 1 người nữ hay là hao tốn cho con gái [ nếu có con tới tuổi lấy chồng]

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh nhiều lắm, nghe anh nói mà tôi nhẹ người hẳn đi. Cha tôi bệnh tai biến, nằm liệt giường đã lâu. Nhưng tôi và anh em chăm sóc ông chu đáo nên đến nay dù không cử động được nhưng ông vẫn khỏe, da dẻ vẫn hồng hào. Thú thật khi chị dâu tôi nói là tôi chỉ lo đến ông, tôi chưa chuẩn bị tinh thần khi ông ra đi lúc này.

Xin lỗi anh, lá số trước đây tôi lấy nhầm giới tính, tôi thấy các sao vẫn như cũ, vậy có thay đổi gì nhiều không anh?

Tôi đã lấy lại lá số đúng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=camlepct&date=1964,6,2,8,20&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Giờ sinh này tôi nghe mẹ nói, tôi cũng không chắc vì lúc đó chiến tranh loạn lạc. Tôi xin nêu một số sự kiện nhờ anh xem thử:

- Tôi là con thứ 2, nhà còn một anh trai tuổi Hổ và một em gái tuổi Thân. Tuy nhiên, nghe ba tôi nói mẹ tôi đã nhiều lần hư thai, mất con. Ngoài ra, ba tôi có một vợ trước. Mẹ cả đã qua đời. Trong nhà tôi hợp với cha, khắc với mẹ.

- Tôi lấy chồng năm 26 tuổi (1990), sinh con gái thứ 1 năm 28 t (1991), sinh con gái thứ 2 năm 36 tuổi (1999). Chồng tôi là quân nhân, tính nóng nảy, vợ chồng hay khắc khẩu. Tôi nuôi con cũng rất vất vả.

- Năm 47t (2010) tôi chuyển chỗ ở và chuyển công tác, phải ở nhờ nhà ngoại, năm 2011 thì mua được nhà riêng.

Chân thành cảm ơn anh. Nếu không phải lá số này tôi đành xin lỗi đã làm phiền thời gian của anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô nên mô tả thêm tướng mạo của mình và của chồng mình. Sai giới tính là vòng hạn đảo ngược cả

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh nhiều lắm, nghe anh nói mà tôi nhẹ người hẳn đi. Cha tôi bệnh tai biến, nằm liệt giường đã lâu. Nhưng tôi và anh em chăm sóc ông chu đáo nên đến nay dù không cử động được nhưng ông vẫn khỏe, da dẻ vẫn hồng hào. Thú thật khi chị dâu tôi nói là tôi chỉ lo đến ông, tôi chưa chuẩn bị tinh thần khi ông ra đi lúc này.

Xin lỗi anh, lá số trước đây tôi lấy nhầm giới tính, tôi thấy các sao vẫn như cũ, vậy có thay đổi gì nhiều không anh?

Tôi đã lấy lại lá số đúng: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Giờ sinh này tôi nghe mẹ nói, tôi cũng không chắc vì lúc đó chiến tranh loạn lạc. Tôi xin nêu một số sự kiện nhờ anh xem thử:

- Tôi là con thứ 2, nhà còn một anh trai tuổi Hổ và một em gái tuổi Thân. Tuy nhiên, nghe ba tôi nói mẹ tôi đã nhiều lần hư thai, mất con. Ngoài ra, ba tôi có một vợ trước. Mẹ cả đã qua đời. Trong nhà tôi hợp với cha, khắc với mẹ.

- Tôi lấy chồng năm 26 tuổi (1990), sinh con gái thứ 1 năm 28 t (1991), sinh con gái thứ 2 năm 36 tuổi (1999). Chồng tôi là quân nhân, tính nóng nảy, vợ chồng hay khắc khẩu. Tôi nuôi con cũng rất vất vả.

- Năm 47t (2010) tôi chuyển chỗ ở và chuyển công tác, phải ở nhờ nhà ngoại, năm 2011 thì mua được nhà riêng.

Chân thành cảm ơn anh. Nếu không phải lá số này tôi đành xin lỗi đã làm phiền thời gian của anh.

Tủ vi cần chính xác giờ sinh và ngay cả giới tính .

Cô dạng người thấp nhưng nở nang mặt hơi vuông ,da ngâm mắt không cận thì mắt nhỏ hay hí ,sức khỏe tốt rất ít khi bệnh tánh thâm trầm ít giao thiệp ngoại giao kém,vợ chồng hay cải nhau thường xuyên chỉ những chuyện nhỏ nhặt , ông chồng dạng người nhỏ con không mập ,mặt dài nhỏ da trắng ,cổ cao hay ở cổ trái cổ lộ ?

Cô ít ra cũng có lần xẩy hay thai hư , đã từng mỗ hay giải phẩu ở bụng hay ở ngực ,trên đầu có vết sẹo do té ngã ?

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi, anh miêu tả sao đúng quá, cứ như người trong gia đình tôi vậy! Chỉ có một đôi chỗ tôi xin thưa rõ lại

Tủ vi cần chính xác giờ sinh và ngay cả giới tính .

Cô dạng người thấp nhưng nở nang mặt hơi vuông ,da ngâm mắt không cận thì mắt nhỏ hay hí [tôi da trắng nhưng rất dễ bắt nắng nên thành da ngâm, mắt tôi cũng không nhỏ lắm, mọi người thường nói khuôn mặt tôi nghiêm nghị nhưng phúc hậu] ,sức khỏe tốt rất ít khi bệnh tánh thâm trầm ít giao thiệp ngoại giao kém [cái này rất đúng, tôi có tài ăn nói nhưng rất ngại giao thiệp, ngoại giao kém],vợ chồng hay cải nhau thường xuyên chỉ những chuyện nhỏ nhặt , ông chồng dạng người nhỏ con không mập ,mặt dài nhỏ da trắng ,cổ cao hay ở cổ trái cổ lộ ?

Cô ít ra cũng có lần xẩy hay thai hư , đã từng mỗ hay giải phẩu ở bụng hay ở ngực ,trên đầu có vết sẹo do té ngã [tôi đã có 1 lần hư thai trước khi có con gái đầu, có lần bị tai nạn có vết sẹo ở đầu rất lớn, tôi cũng đã mổ ruột thừa nên có sẹo ở bụng ?

Các chi tiết đều hoàn toàn đúng anh ạ, thật sự cảm ơn anh đã nhiệt tình xem cho tôi như vậy. Vậy những điều tôi hỏi anh có thay đổi gì không thưa anh?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô nên mô tả thêm tướng mạo của mình và của chồng mình. Sai giới tính là vòng hạn đảo ngược cả

Cảm ơn bạn ntpt, thú thực là tôi mới lên diễn đàn lần đầu nên cứ lẩm cà lẩm cẩm, loay hoay mãi mới biết dùng trình tử vi nên lúc vô ý điền nhầm mà không biết

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bạn ntpt, thú thực là tôi mới lên diễn đàn lần đầu nên cứ lẩm cà lẩm cẩm, loay hoay mãi mới biết dùng trình tử vi nên lúc vô ý điền nhầm mà không biết

Những lời nêu trên tôi nghĩ là đúng với giờ sanh của cô.

Tất cả những gì giải ở lá số trên sai giới tính đều sai hoàn toàn .

Tôi chỉ khuyên cô nên chuẫn bị tinh thần những gì sẽ đến nó phải đến [ sớm tháng 3-4 al ,chậm 4 tháng cuối năm] ,đời là cỏi tạm...

Dự định của cô hay định mua mảnh đất gần nhà hầu như khó được trong năm nay .

Năm nay có nhiều chuyện bực bội buồn phiền tính tình hơi cáu gắt nóng nảy .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin anh đừng ngại, anh cứ nói rõ. Năm nay gia đình tôi sẽ gặp những điều xấu gì thưa anh?

Từ hôm mùng 1 tết nhà tôi cắm hoa vừa tươi hôm 30 sang mùng 1 là héo rũ, quả cây trên bàn thờ bỗng nhiên lăn xuống đất, nhang cắm giữa chừng lại tắt, không biết có phải tôi mê tín dị đoan không nhưng thực là tôi chưa gặp chuyện như vậy bao giờ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin anh đừng ngại, anh cứ nói rõ. Năm nay gia đình tôi sẽ gặp những điều xấu gì thưa anh?

Từ hôm mùng 1 tết nhà tôi cắm hoa vừa tươi hôm 30 sang mùng 1 là héo rũ, quả cây trên bàn thờ bỗng nhiên lăn xuống đất, nhang cắm giữa chừng lại tắt, không biết có phải tôi mê tín dị đoan không nhưng thực là tôi chưa gặp chuyện như vậy bao giờ...

Trả lời với cô, tôi cũng đã từng kinh nghiệm 1 vài sự kiện như vậy ,ĐÓ LÀ ĐIỀM !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, cảm ơn anh đã tận tình giúp đỡ.

Chuyện như vậy tôi biết trước xem như cũng là cơ hội chăm lo chu đáo cho ông tới lúc cuối.

Không biết phải cảm ơn anh thế nào, tôi nghe nói anh ở xa, nếu có lúc anh về VN ghé chơi Phan Thiết xin được gặp mặt mời anh ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình tôi. Chúc anh một năm an khang thịnh vượng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay