Zingme

Kính Mong Bác Haithienha, Cô Ntpt, Chú Quốc Tuấn Xem Giùm Cháu Vận Hạn 2013 !

3 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu tham gia diễn đàn cũng đc 1 thời gian khá lâu nhưng ít up bài lên diễn đàn.

Đầu xuân, cháu xin kính chúc các bác, các cô, các chú 1 năm mới an lành, hạnh phúc, thành công & may mắn.

Hiện cháu đang rất bối rối ko biết phải "tiến thoái" như thế nào nên mạo muội up lá số lên đây kính mong các bác cho cháu vài lời tư vấn.Cháu rất mong đc bác Haithienha, cô ntpt, chú Quốc Tuấn và các cô chú trên diễn đàn xem hộ cháu tử vi trong năm 2013 này.

Lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin đưa Một số thông tin kiểm chứng:

- Cháu là con đầu, cao 159cm, mắt cận 4 đi ốp ( bình thường ít khi cháu đeo kính),

- Bị sinh non hơn 1 tháng ( mẹ cháu bảo nếu đủ ngày tháng thì phải đầu tháng 11 dl năm 1989 mới sinh) nên bố mẹ nuôi nấng có phần vất vả. Thưở nhỏ có vấn đề về cơ quan tiêu hoá.

-2007 đậu đại học & tháng 5/ 2012 tốt nghiệp đại học loại khá.

Về tình duyên:

- Năm 2009 yêu đơn phương 1 người. Đến khi người có tc lại , tỏ ý muốn quay lại và nói yêu thì tình cảm của cháu lại nhạt. Hiện nay cháu và người đó vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường.

- Cuối 2010 có người yêu nhưng vì người đó đi làm xa, chúng cháu lại ko ở cùng quê nên đã chia tay ( tuy đã chia tay nhưng thi thoảng vẫn liên lạc, hỏi thăm sk nhau).

- Năm 2012 có quen 2 người (ko phải vì cháu bắt cá 2 tay) mà hiện tại cháu vẫn bỏ ngỏ, chưa nhận lời yêu bất cứ ai và cả 2 người đang tỏ ý muốn tiến xa hơn trong chuyện tình cảm( 1 người sinh năm 1990 - kém cháu 1 tuổi và 1 người sinh năm 1986 )

Thú thực cháu cũng ko biết phải làm sao, 1 phần vì cháu muốn có thêm thời gian để kiểm chứng thêm tc, hơn nữa vì sự nghiệp chưa ổn định, chưa biết sẽ xin việc ở đâu nên cháu ko muốn nói trc điều gì với ai.

Bố mẹ cháu đôi lần cũng đã nhắc gần nhắc xa chuyện yêu đương, chồng con. Thú thực bây giờ cháu cũng mong chóng ổn định công việc rồi tính chuyện chồng con chứ cháu cảm thấy tình duyên của mình nó cứ lận đận mãi hoài cháu cũng nản.

Về công việc:

- Năm 2012 có nơi gọi cháu đi làm nhưng vì sở làm ở xa nhà ( Đồng Nai) ba mẹ ko cho đi. Hiện cháu vẫn đang vùa xin việc vừa chờ thi tuyển công chức.

Cháu mong sẽ đc các cô, các chú, các bác bớt chút thời gian quý báu mà rộng lòng chiếu cố xem hộ cháu vận hạn năm 2013. Cháu chỉ xin mạn phép đc hỏi 1 vài câu hỏi:

- Bao giờ cháu xin đc việc làm ? ( tính chất công việc ntn? gần nhà hay xa nhà? )

- Năm 2013 này ( cho dù xin đc việc hay ko xin đc việc) thì cháu vẫn đặt quyết tâm vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013 sẽ thi cao học ở Hà Nội. Các bác cho cháu hỏi liệu cháu có thể đỗ cao học hay không?

- Bao giờ thì cháu lấy chồng? và chồng cháu có phải là người cháu đã từng gặp, từng quen hay ko? Nếu ko thì bao giờ cháu mới gặp chồng cháu sau này?

Mong các bác rộng lòng chiếu cố ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn !

Edited by Zingme

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong các bác cho cháu vài lời tư vấn ạ. Năm nay cũng là năm hạn của cháu nên cháu hơi lo lắng, rất mong đc nhận hồi âm !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay thấy ngồi ở nhà chơi, khó xin được việc, thi cử thì lận đận, cần phải cố gắng nhiều. Năm Mùi hi vọng có người rước. Lấy chồng có thể do mai mối hay được người người quen giới thiệu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay