trantulinh90

Nhờ Các Bác/ Anh/ Chị/ Bạn Xem Giúp Tử Vi.

7 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu mới tham gia diễn đàn, được biết ở đây có rất nhiều người am hiểu về tử vi và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Vì bản thân không có kiến thức về tử vi nên lên đây nhờ mọi người xem giúp lá số ạ.

Nữ sinh vào tối thứ 7 ngày 01/12/1990 (dương) lúc 23h45'

Lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Trantulinh&date=1990,12,1,23,45&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

- Tầm năm 3 tuổi gặp sự cố ảnh hưởng đến cả sau này. Tuổi nhỏ hay ốm vặt, hay phải uống thuốc kháng sinh, hay bị đau, chảy máu (nhẹ), bị bệnh về mũi, viêm họng.

- Năm 18 tuổi đỗ đại học, ngay sau đấy làm 1 cuộc tiểu phẫu. Từ khi học đại học ít ốm, ít phải uống thuốc hơn.

- Có anh trai nhưng không hợp tính.

- Cao 1,56m, nặng 48kg, trắng, dễ nhìn, tính ương bướng, tuy nhỏ tuổi nhất nhà nhưng không ai nói được, hay tham gia đóng góp ý kiến vào chuyện lớn của gia đình.

Rất mong được mọi người giúp đỡ, xem giúp các vấn đề sau:

- Lá số có vấn đề gì xấu không, có chuyện gì cần phải tìm cách hóa giải không, có bị cao số hay phải cắt tiền duyên không...

- Nhờ xem các cung, đặc biệt là Công danh và Phu thê (mô tả về chồng, bằng tuổi hay hơn tuổi, quê có gần nhau không, có hạnh phúc không...).

Edited by trantulinh90

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu mới tham gia diễn đàn, được biết ở đây có rất nhiều người am hiểu về tử vi và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Vì bản thân không có kiến thức về tử vi nên lên đây nhờ mọi người xem giúp lá số ạ.

Nữ sinh vào tối thứ 7 ngày 01/12/1990 (dương) lúc 23h45'

Lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

- Tầm năm 3 tuổi gặp sự cố ảnh hưởng đến cả sau này. Tuổi nhỏ hay ốm vặt, hay phải uống thuốc kháng sinh, hay bị đau, chảy máu (nhẹ), bị bệnh về mũi, viêm họng.

- Năm 18 tuổi đỗ đại học, ngay sau đấy làm 1 cuộc tiểu phẫu. Từ khi học đại học ít ốm, ít phải uống thuốc hơn.

- Có anh trai nhưng không hợp tính.

- Cao 1,56m, nặng 48kg, trắng, dễ nhìn, tính ương bướng, tuy nhỏ tuổi nhất nhà nhưng không ai nói được, hay tham gia đóng góp ý kiến vào chuyện lớn của gia đình.

Rất mong được mọi người giúp đỡ, xem giúp các vấn đề sau:

- Lá số có vấn đề gì xấu không, có chuyện gì cần phải tìm cách hóa giải không, có bị cao số hay phải cắt tiền duyên không...

- Nhờ xem các cung, đặc biệt là Công danh và Phu thê (mô tả về chồng, bằng tuổi hay hơn tuổi, quê có gần nhau không, có hạnh phúc không...).

Cháu nói sinh tối thứ bẩy 1 tháng 12, nhưng lại lấy giờ Tý, mà giờ Tý của tối thư Bẩy thì lai sang ngày Chủ Nhật 2- 12 rồi. Cháu nên lập lại bản Tư Vi 0 giờ ngày 2- 12, 1990 .

Edited by loccoctu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu nói sinh tối thứ bẩy 1 tháng 12, nhưng lại lấy giờ Tý, mà giờ Tý của tối thư Bẩy thì lai sang ngày Chủ Nhật 2- 12 rồi. Cháu nên lập lại bản Tư Vi 0 giờ ngày 2- 12, 1990 .

Mẹ cháu sinh ở nhà, bảo dễ đẻ, rặn là ra ngay, chắc 23h45' là lúc khóc oeoe đấy ạ. Như bác nói là phải thế này ạ?

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Trantulinh&date=1990,12,2,0,0&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Nhưng cháu thấy vẫn vậy ạ (cháu không hiểu biết về tử vi nên nhờ bác góp ý :) ).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Mẹ cháu sinh ở nhà, bảo dễ đẻ, rặn là ra ngay, chắc 23h45' là lúc khóc oeoe đấy ạ. Như bác nói là phải thế này ạ?

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Nhưng cháu thấy vẫn vậy ạ (cháu không hiểu biết về tử vi nên nhờ bác góp ý :) ).

[/q

uote]

Như vậy là cùng chung một đáp số thôi. Mệnh và Thân nằm cùng một cung, gọi là Thân cư Mệnh, có sao Thiên Tướng gập Tuần án ngữ lại gặp Không, Kiếp đeo đẳng nên những thông tin mà cháu cho biết là đúng đấy. Là người thích kén chọn, ăn ngon, mặc đẹp, thích chỉ huy. NHưng cuộc đời vui ít, buồn nhiều.Trong cuộc sống hay gặp nhiều tai ương họa hại. Cháu không nên đua chen về mọi mặt kể cả việc làm giầu và công danh, sự nghiệp nếu không nói là nên tu hành. Vì nếu cháu giầu thì tuổi thọ lại bị giảm, có địa vị lại chết non.

Cha mẹ cháu tương đối khá giả và hiền đức. Sau này trăm tuổi nên giữ gìn sức khỏe cho cha. Cháu không được hưởng Phúc, nên nếu cháu đi thật xa quê hương thì mới tốt đẹp.Dòng họ cháu nhiều người chết bất đắc kỳ tử và làm người sống đau lòng, thương xót.Nếu trước khi sinh ra mà em trai bố cháu mất rồi thì đó là người phù hộ cháu trên đường đời. Nếu em của bố không ai mất thì là em trai ông Nội đi sau phù hộ .Cháu nên hỏi và thường xuyên nhang khói sẽ đỡ hơn.

Bác xem cung Phu của cháu thì khuyên cháu nên lấy chồng trễ sẽ tốt hơn.Nhưng dù sao cuộc sống vợ chồng cũng hay mâu thuẫn vì hay ghen tuông vô lý.

Vài lời mong cháu lưu tâm......

Edited by loccoctu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu rất cảm ơn những lời của bác và cảm ơn bác đã dành thời gian xem cho cháu ạ.

Từ nhỏ đến giờ việc học hành của cháu rất tốt nhưng 1 năm lại đây từ khi bắt đầu kiếm việc thì khá lận đận, giờ vẫn chưa ổn, sau này cháu cũng chỉ mong công việc ổn định, chủ yếu cháu chỉ muốn chăm lo gia đình thôi. Với sự cố lúc 3 tuổi cũng để lại vết tích cho cháu ạ.

Cha mẹ cháu chỉ làm công chức bình thường đủ ăn thôi ạ với lúc nào cũng hết lòng vì con cái. Hiện cháu đang kiếm việc xa nhà 200km và định kiếm chồng với lập gia đình ở đây luôn ạ. Dòng họ cháu cả 2 bên thế nào thì cháu không rõ lắm chỉ biết Ông Bà nội có mỗi bố cháu, chửa mấy người sau bố cháu thì toàn bị sảy, còn trước đó có đẻ ai ra rồi chết trẻ không thì bố cháu cũng không dám hỏi, có một điểm nữa là bố cháu có tật do lúc chửa thì Bà nội bị ốm. Ông nội cháu có bà chị chết trẻ. Hiện cả Ông và Bà nội của cháu đều đã mất. Mẹ cháu chửa rồi sảy người đầu tiên, sau đấy chửa sinh đôi anh cháu nhưng bị mất anh ra sau do ngạt thở (mẹ cháu bảo anh này đẻ ra trông rất khôn và hiện tại hình như có đi theo trêu chọc anh cháu), sau đấy đẻ cháu, sau cháu thì mẹ cũng chửa một lần nữa nhưng làm kế hoạch. Bà ngoại cháu mất sớm khi ngoài 50 tuổi do tai biến não. Bác cho cháu hỏi thêm là cháu lấy chồng trễ là khoảng bao nhiêu tuổi ạ, có hơn cháu nhiều tuổi không bác, thế là gia đình cháu không hạnh phúc ạ. Thêm nữa cháu có phải làm lễ cắt tiền duyên hay đi cầu duyên không ạ vì trước giờ cháu chưa có người yêu ạ.

Hi vọng được bác xem thêm. Chân thành cảm ơn bác !!!

Edited by trantulinh90

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu rất cảm ơn những lời của bác và cảm ơn bác đã dành thời gian xem cho cháu ạ.

Từ nhỏ đến giờ việc học hành của cháu rất tốt nhưng 1 năm lại đây từ khi bắt đầu kiếm việc thì khá lận đận, giờ vẫn chưa ổn, sau này cháu cũng chỉ mong công việc ổn định, chủ yếu cháu chỉ muốn chăm lo gia đình thôi. Với sự cố lúc 3 tuổi cũng để lại vết tích cho cháu ạ.

Cha mẹ cháu chỉ làm công chức bình thường đủ ăn thôi ạ với lúc nào cũng hết lòng vì con cái. Hiện cháu đang kiếm việc xa nhà 200km và định kiếm chồng với lập gia đình ở đây luôn ạ. Dòng họ cháu cả 2 bên thế nào thì cháu không rõ lắm chỉ biết Ông Bà nội có mỗi bố cháu, chửa mấy người sau bố cháu thì toàn bị sảy, còn trước đó có đẻ ai ra rồi chết trẻ không thì bố cháu cũng không dám hỏi, có một điểm nữa là bố cháu có tật do lúc chửa thì Bà nội bị ốm. Ông nội cháu có bà chị chết trẻ. Hiện cả Ông và Bà nội của cháu đều đã mất. Mẹ cháu chửa rồi sảy người đầu tiên, sau đấy chửa sinh đôi anh cháu nhưng bị mất anh ra sau do ngạt thở (mẹ cháu bảo anh này đẻ ra trông rất khôn và hiện tại hình như có đi theo trêu chọc anh cháu), sau đấy đẻ cháu, sau cháu thì mẹ cũng chửa một lần nữa nhưng làm kế hoạch. Bà ngoại cháu mất sớm khi ngoài 50 tuổi do tai biến não. Bác cho cháu hỏi thêm là cháu lấy chồng trễ là khoảng bao nhiêu tuổi ạ, có hơn cháu nhiều tuổi không bác, thế là gia đình cháu không hạnh phúc ạ. Thêm nữa cháu có phải làm lễ cắt tiền duyên hay đi cầu duyên không ạ vì trước giờ cháu chưa có người yêu ạ.

Hi vọng được bác xem thêm. Chân thành cảm ơn bác !!!

Hai trăm km thì cũng tạm coi là xa. Sau 26 tuổi tạm coi là lấy chồng trễ. Phong Thủy và Tử vi là bộ môn khoa học, theo bác không cần làm lễ cắt tiền duyên, đức năng thắng số mà. Cháu kể về quá khứ của dòng họ cũng buồn đấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hai trăm km thì cũng tạm coi là xa. Sau 26 tuổi tạm coi là lấy chồng trễ. Phong Thủy và Tử vi là bộ môn khoa học, theo bác không cần làm lễ cắt tiền duyên, đức năng thắng số mà. Cháu kể về quá khứ của dòng họ cũng buồn đấy.

Cháu cảm ơn bác nhiều ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay