HoaPham

Nhờ Các Cao Nhân Xem Giúp, Gia Đình Em Đang Rất Lo Lắng!

5 bài viết trong chủ đề này

Nhân dịp đầu xuân năm mới, em kính chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, may mắn và có nhiều niềm vui! Chúc cho diễn đàn ngày một phát triển!

Chả là hôm 30 tết vừa rồi, bố em đi mua đào do không có kinh nghiệm nên mua cây đào rất to, thế rất đẹp nhưng bị chặt mất rễ cái (do người bán chặt). Sang đến chiều mùng 1 thì cây đào héo chết dần. Nhà em vẫn để cây đào đến tận mùng 6 mới mang đi vứt. Bố em mang đi đào đi vứt, có người thấy thế đào đẹp nên xin luôn.

Mẹ em đang rất lo lắng vì sợ có điềm xấu. Mà cuối năm nay nhà em tính bốc mộ cho bà nội nữa.

Mong các cô bác và anh chị trên diễn đàn xem giúp gia đình em vận hạn trong năm 2013 ạ!

Lá số của em:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhân dịp đầu xuân năm mới, em kính chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, may mắn và có nhiều niềm vui! Chúc cho diễn đàn ngày một phát triển!

Chả là hôm 30 tết vừa rồi, bố em đi mua đào do không có kinh nghiệm nên mua cây đào rất to, thế rất đẹp nhưng bị chặt mất rễ cái (do người bán chặt). Sang đến chiều mùng 1 thì cây đào héo chết dần. Nhà em vẫn để cây đào đến tận mùng 6 mới mang đi vứt. Bố em mang đi đào đi vứt, có người thấy thế đào đẹp nên xin luôn.

Mẹ em đang rất lo lắng vì sợ có điềm xấu. Mà cuối năm nay nhà em tính bốc mộ cho bà nội nữa.

Mong các cô bác và anh chị trên diễn đàn xem giúp gia đình em vận hạn trong năm 2013 ạ!

Lá số của em:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

mua đào không gốc thì héo chết là đương nhiên có gì mà lo lắng. Chẳng lẽ hoa trên bàn thờ héo cũng là có điềm sao?? đúng là nữ mệnh Hổ Riêu...
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

mua đào không gốc thì héo chết là đương nhiên có gì mà lo lắng. Chẳng lẽ hoa trên bàn thờ héo cũng là có điềm sao?? đúng là nữ mệnh Hổ Riêu...

Cháu cảm ơn bác Túy Lão đã củng cố tinh thần cho gia đình cháu.

Số mệnh cháu như thế rồi thì biết làm sao được ạ, tính cháu hay lo nghĩ nhất là chuyện liên quan tới gia đình. Ai đến nhà cháu chơi tết cũng ái ngại, kêu không hay nên cháu sợ lắm. Giá mà nó héo ngay hôm 30 tết thì cháu cũng bỏ đi luôn.

Chúc bác 1 năm mới an vui ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

năm nay là năm đầy chuyện thị phi tai tiếng nên cản thận đề phòng nhe!

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

năm nay là năm đầy chuyện thị phi tai tiếng nên cản thận đề phòng nhe!

Ối bác Túy Lão kính mến, bác nói rõ cho cháu biết để cháu đề phòng đi ạ. Hic cháu đang hi vọng năm nay sẽ làm được 1 số việc lớn.

Đa tạ bác rất nhiều ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay