lephuonghoa2910

Kính Mong Bác Haithienha Và Các Cao Nhân Trên Diễn Đàn Giúp Cháu

8 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Trước hết cháu xin kính chúc các bác trên diễn đàn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Lần trước khi lên diễn đàn, cháu cũng đã được bác haithienha giải đáp cho một số việc, cho nên hôm nay cháu lại lên đây mạn phép làm phiền bác và các cao nhân khác ạ.

Số là từ đầu năm đến giờ, cháu toàn gặp điềm không may. Đầu tiên là mồng 1 mồng 2 Tết, ninh hạt sen 2 lần thì cháy đen thui cả 2, rồi gần đây lại làm cháy đồ ăn thêm 1 lần nữa. Hiện nay tay cũng đang bị chấn thương, phải đi bệnh viện, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc học hành. Đúng đêm giao thừa, cháu nằm mộng thấy người thân mất, sáng ra ngủ dậy vẫn còn toát mồ hôi. Sau đó thì cùng ngày, cháu cãi nhau với người yêu và bây giờ không còn biết tương lai thế nào nữa rồi.

Cháu kính mong các bác bỏ chút thời gian xem giúp cháu lá số này mới ạ.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Xin cho cháu hỏi vài điều như sau:

- Năm nay công việc học hành của cháu như thế nào? Cháu định giữa năm nay xin chuyển trường (chuyển luôn cả nơi ở, cả thành phố), cho cháu hỏi liệu có được thành công, thuận buồm xuôi gió không?

- Xin cho cháu hỏi năm nay về phương diện tình cảm thế nào ạ?

- Cuối cùng, liệu gia đình (bố mẹ, anh chị em... ) năm nay có yên bình không ạ? Từ hôm giao thừa, nằm mơ thấy chết chóc mà cháu cứ bị ám ảnh quá. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif

Cháu xin chân thành cảm ơn.

Edited by lephuonghoa2910

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước hết cháu xin kính chúc các bác trên diễn đàn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Lần trước khi lên diễn đàn, cháu cũng đã được bác haithienha giải đáp cho một số việc, cho nên hôm nay cháu lại lên đây mạn phép làm phiền bác và các cao nhân khác ạ.

Số là từ đầu năm đến giờ, cháu toàn gặp điềm không may. Đầu tiên là mồng 1 mồng 2 Tết, ninh hạt sen 2 lần thì cháy đen thui cả 2, rồi gần đây lại làm cháy đồ ăn thêm 1 lần nữa. Hiện nay tay cũng đang bị chấn thương, phải đi bệnh viện, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc học hành. Đúng đêm giao thừa, cháu nằm mộng thấy người thân mất, sáng ra ngủ dậy vẫn còn toát mồ hôi. Sau đó thì cùng ngày, cháu cãi nhau với người yêu và bây giờ không còn biết tương lai thế nào nữa rồi.

Cháu kính mong các bác bỏ chút thời gian xem giúp cháu lá số này mới ạ.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Xin cho cháu hỏi vài điều như sau:

- Năm nay công việc học hành của cháu như thế nào? Cháu định giữa năm nay xin chuyển trường (chuyển luôn cả nơi ở, cả thành phố), cho cháu hỏi liệu có được thành công, thuận buồm xuôi gió không? / chuyễn được ,nhưng hơi ngược gió phải biết căng buồm mà đi, lúc đầu thì thấy khó khăn trỡ ngại nhưng đùng nãn ,sau thì mới hanh thông , nói chung việc học năm nay tốt đẹp.

- Xin cho cháu hỏi năm nay về phương diện tình cảm thế nào ạ? / có cãi nhau thì mới hiểu được nhau ,sau đó thì yêu nhau nhiều hơn ... đừng lo hắn không bỏ cháu được , nhưng cũng đừng vì vậy mà làm chảnh nhé !

- Cuối cùng, liệu gia đình (bố mẹ, anh chị em... ) năm nay có yên bình không ạ? Từ hôm giao thừa, nằm mơ thấy chết chóc mà cháu cứ bị ám ảnh quá. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif/ chiêm bao thấy người chết là điềm tốt ,khỏe mạnh bình an

Cháu xin chân thành cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi, nghe bác bác nói làm cháu thấy nhẹ lòng nhiều quá. Cháu đi học xa nhà, cho nên chẳng may gia đình mà có việc gì thì cháu đúng là sẽ hối hận mất. Nhưng nếu là điềm tốt thì cháu an tâm rồi. :)

Cháu sẽ nghe lời bác, nhất định làm việc gì cũng không nản lòng.

Một lần nữa, cháu xin cảm ơn bác đã bỏ thời gian giải đáp cho cháu. Chúc bác một năm mới vạn sự tốt lành. :)

Phuong Hoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi các bác ơi, cháu lại quay lại, mạn phép xin làm phiền các bác một lần nữa ạ.

 

Số là dạo này cuộc sống của cháu nó như một đống hỗn độn, rắc rối. Chuyện tình cảm từ 3 năm nay đang yên lành thì gặ trục trặc rồi hóa chia ly. Nhà cửa cũng không ra đâu vao đâu, phải chuyển nơi này nơi khác. Công việc cùng học hành thì tương đối vất vả, phaỉ hạy đi chạy lại đến thở không ra hơi. Cháu chả hiểu sao cứ có cảm giác cuộc đời mình cho tớ bây giờ chả thanh thản được phút nào. Lúc nào cũng phải có chuyện gì đấy, chuyện này vừa xong thì chuyện khác đã tới. Cháu đọc thấy người ta bảo Mệnh có TUẦN TRIỆt thì suốt đời cứ long đong vất vả như thế, có phải không ạ ?

 

Vừa hoang mang, vừa thấy bế tắc cho nên cháu xin nhờ các bác giải đáp giùm cháu vài câu hỏi.

 

-          Công việc, tiền bạc từ giờ đến cuối năm của cháu ra sao ạ ? Thực ra cháu đang học luật, cũng lên đến thạc sĩ rồi, nhưng thỉnh thoảng cũng tự hỏi không biết có đúng ngành đúng nghề hay không, ít nữa sự nghiệp có thành công không và đến khi nào ạ ?

 

-          Chuyện học hành của cháu trong hơn 1 năm tới sẽ thế nào ạ ? Thực ra năm sau cháu định nộp hồ sơ đăng kí vào một trường, nhưng trường đấy cũng cao, không biết có được không.

 

-          Chuyện nhà cửa, nơi ở thì thế nào ạ ? Nơi ở mới của cháu bây giờ là vạn bất đắc dĩ thôi, không biết thời gian tới có khả năng chuyển nhà thêm một lần nữa không ạ ?

 

-          Còn chuyện cuối cung, cũng là chuyện đau đầu nhất, chyện tình cảm trong thời gian tớ của cháu như thế nào ạ ? Mối tình đầu của cháu liệu có thể tiếp tục và đi đến cùng không hây kết thúc sẽ vẫn là tan đàn xẻ nghé ? Thực ra thì hời gian này, run rủi thế nào, cháu đã gặp gỡ và làm quen với khá nhiều người, nhưng để nói mà bắt đầu lại từ đầu một mối quan hệ thì chắc cháu không còn đủ sức nữa rồi.

 

Ôi cháu nói thế chắc cũng nhiều rồi. Hi vọng các bác bớt chút thời gian xem giúp cháu. Cháu xin gửi lá số của cháu, nhân tiện, nếu có thể nhờ các bác xem qua lá số của bạn cháu, xem 2 người có hợp nhau, có kết quả gì không ạ ?

 

-          Đây là lá số của cháu :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa&date=1991,10,29,21,10&year=2014&gender=f&view=screen&size=2

-          Còn đây là của bạn cháu :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Quang&date=1991,4,4,6,50&year=2014&gender=m&view=screen&size=2

 

Các bác ơi, các bác nhớ giải đáp giúp cháu nhé. Cháu xin cảm ơn các bác nhiều ạ !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi các bác ơi, cháu lại quay lại, mạn phép xin làm phiền các bác một lần nữa ạ.

 

Số là dạo này cuộc sống của cháu nó như một đống hỗn độn, rắc rối. Chuyện tình cảm từ 3 năm nay đang yên lành thì gặ trục trặc rồi hóa chia ly. Nhà cửa cũng không ra đâu vao đâu, phải chuyển nơi này nơi khác. Công việc cùng học hành thì tương đối vất vả, phaỉ hạy đi chạy lại đến thở không ra hơi. Cháu chả hiểu sao cứ có cảm giác cuộc đời mình cho tớ bây giờ chả thanh thản được phút nào. Lúc nào cũng phải có chuyện gì đấy, chuyện này vừa xong thì chuyện khác đã tới. Cháu đọc thấy người ta bảo Mệnh có TUẦN TRIỆt thì suốt đời cứ long đong vất vả như thế, có phải không ạ ?

 

Vừa hoang mang, vừa thấy bế tắc cho nên cháu xin nhờ các bác giải đáp giùm cháu vài câu hỏi.

 

-          Công việc, tiền bạc từ giờ đến cuối năm của cháu ra sao ạ ? Thực ra cháu đang học luật, cũng lên đến thạc sĩ rồi, nhưng thỉnh thoảng cũng tự hỏi không biết có đúng ngành đúng nghề hay không, ít nữa sự nghiệp có thành công không và đến khi nào ạ ?/ mệnh Xương-Kỵ học có nhiều thì cũng chẵng nên sự nghiệp .

 

-          Chuyện học hành của cháu trong hơn 1 năm tới sẽ thế nào ạ ? Thực ra năm sau cháu định nộp hồ sơ đăng kí vào một trường, nhưng trường đấy cũng cao, không biết có được không./ năm tới không may mắn cho việc học hành thi cử

 

-          Chuyện nhà cửa, nơi ở thì thế nào ạ ? Nơi ở mới của cháu bây giờ là vạn bất đắc dĩ thôi, không biết thời gian tới có khả năng chuyển nhà thêm một lần nữa không ạ ? /chắc chắn phải có, năm tời khoảng 1/2 cuối năm dù không đi cũng bị người lôi cổ ra khỏi nhà hay bị đuổi đi.

 

-          Còn chuyện cuối cung, cũng là chuyện đau đầu nhất, chyện tình cảm trong thời gian tớ của cháu như thế nào ạ ? Mối tình đầu của cháu liệu có thể tiếp tục và đi đến cùng không hây kết thúc sẽ vẫn là tan đàn xẻ nghé ? Thực ra thì hời gian này, run rủi thế nào, cháu đã gặp gỡ và làm quen với khá nhiều người, nhưng để nói mà bắt đầu lại từ đầu một mối quan hệ thì chắc cháu không còn đủ sức nữa rồi./ mới có 23t đầu mà muốn bỏ cuộc chơi rồi sao ? đâu có dễ như vậy tới 29t mới có cơ hội lấy chồng

 

Ôi cháu nói thế chắc cũng nhiều rồi. Hi vọng các bác bớt chút thời gian xem giúp cháu. Cháu xin gửi lá số của cháu, nhân tiện, nếu có thể nhờ các bác xem qua lá số của bạn cháu, xem 2 người có hợp nhau, có kết quả gì không ạ ?/ coi 1 lá số cũng chưa đủ thì giờ mà còn đòi xem ké cho bạn bè nữa.

 

-          Đây là lá số của cháu :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa&date=1991,10,29,21,10&year=2014&gender=f&view=screen&size=2

-          Còn đây là của bạn cháu :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Quang&date=1991,4,4,6,50&year=2014&gender=m&view=screen&size=2

 

Các bác ơi, các bác nhớ giải đáp giúp cháu nhé. Cháu xin cảm ơn các bác nhiều ạ !

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

mệnh Xương-Kỵ học có nhiều thì cũng chẵng nên sự nghiệp

 

Ôi, nghe bác nói thì nhìn chung sự nghiệp của cháu xấu lắm ạ? Mệnh có Thanh Long, và bị Tuần cũng không thể hóa giải được phần nào tính xấu của Hóa Kỵ ạ?

 

 

mới có 23t đầu mà muốn bỏ cuộc chơi rồi sao ? đâu có dễ như vậy tới 29t mới có cơ hội lấy chồng

 

 

Cháu có muốn chơi đâu, toàn bị lôi vào cuộc đấy chứ. Bác xem hộ cháu xem cháu có phải loại người hay bị bi lụy, khổ vì tình không ạ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay