lidi

Kính Nhờ Bác Hải Thiên Hà Xem Giúp Cháu Năm 2013!

33 bài viết trong chủ đề này

Vâng. cũng bởi vì em thấy lận đận quá. Năm nay theo như dự đoán trước kia đáng lẽ em phải suôn sẻ. Mà thôi, như ma trận ý. E cũng đang cố gắng bình tĩnh. Đôi khi buồn và chênh vênh e cũng muốn hỏi cho lòng an hơn nhưng có lẽ ngoài mình ra thì chả ai tự làm mình an cả. Em cảm ơn chị nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng. cũng bởi vì em thấy lận đận quá. Năm nay theo như dự đoán trước kia đáng lẽ em phải suôn sẻ. Mà thôi, như ma trận ý. E cũng đang cố gắng bình tĩnh. Đôi khi buồn và chênh vênh e cũng muốn hỏi cho lòng an hơn nhưng có lẽ ngoài mình ra thì chả ai tự làm mình an cả. Em cảm ơn chị nhiều

Dự đoán đó nằm ở đâu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong Mail lâu rồi chị ạ. Chị có mail riêng k ạ. Với nữa e cũng k định dựa vào những điều đó để đi than phiền hiện tại đâu chị à, tự dưng thế nào lại nhớ ra. E vẫn hiểu thực tế là thực tế chị ạ. Vẫn phải cố gắng và balance.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ Tuất ngày 6.9.1987http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=HBP&date=1987,9,6,20,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Giờ Tuất ngày 7.9.1987

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=HBP&date=1987,9,7,20,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Bố mẹ cháu thì vẫn bảo cháu sinh ngày chủ nhật tức 6.9 nhưng bố mẹ cháu lại làm GKS ngày 7.9. Hỏi đi hỏi lại bố mẹ cháu vẫn bảo cháu sinh ngày chủ nhật, tự lên lịch mà xem ngày bao nhiêu thì vẫn là ngày 6.9

Chú Hải và chị Ntpt cho cháu hỏi duy nhất 1 điều này thôi. cháu sinh ngày nào ạ?

Ngoài những đặc điểm đã nêu từ xưa đến giờ cháu có mấy đặc điểm sau gần đây càng thể hiện rõ:

1. Cháu rất ít bạn gần như là CÔ ĐỘC, không 1 ng bạn ở cùng ( Người có cách Cơ nguyệt đồng lương hình như phải nhiều ng yêu mến mới đúng). Cháu giao tiếp rất kém, nhiều ng cảm thấy ngại hoặc khó chịu và k thích cháu. Cái tôi của cháu lại thường làm hại cháu. Bạn bè ở bên cạnh k lâu bền và thường đánh mất tình cảm rất nhanh.

2. Cháu là người RẤT TIÊU CỰC, thường có suy nghĩ đi xuống chứ ít khi đi lên

3. Lông mày giao nhau, mắt cận, tai có thuỳ châu, thường làm vc với ng khác giới.

Vậy cháu vẫn muốn được bác và chị chiếu cố giúp có đúng cháu sinh ngày như bố mẹ cháu khẳng định không????????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ Tuất ngày 6.9.1987http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=HBP&date=1987,9,6,20,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Giờ Tuất ngày 7.9.1987

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=HBP&date=1987,9,7,20,30&year=2013&gender=f&view=screen&size=2

Bố mẹ cháu thì vẫn bảo cháu sinh ngày chủ nhật tức 6.9 nhưng bố mẹ cháu lại làm GKS ngày 7.9. Hỏi đi hỏi lại bố mẹ cháu vẫn bảo cháu sinh ngày chủ nhật, tự lên lịch mà xem ngày bao nhiêu thì vẫn là ngày 6.9

Chú Hải và chị Ntpt cho cháu hỏi duy nhất 1 điều này thôi. cháu sinh ngày nào ạ?

Ngoài những đặc điểm đã nêu từ xưa đến giờ cháu có mấy đặc điểm sau gần đây càng thể hiện rõ:

1. Cháu rất ít bạn gần như là CÔ ĐỘC, không 1 ng bạn ở cùng ( Người có cách Cơ nguyệt đồng lương hình như phải nhiều ng yêu mến mới đúng). Cháu giao tiếp rất kém, nhiều ng cảm thấy ngại hoặc khó chịu và k thích cháu. Cái tôi của cháu lại thường làm hại cháu. Bạn bè ở bên cạnh k lâu bền và thường đánh mất tình cảm rất nhanh.

2. Cháu là người RẤT TIÊU CỰC, thường có suy nghĩ đi xuống chứ ít khi đi lên

3. Lông mày giao nhau, mắt cận, tai có thuỳ châu, thường làm vc với ng khác giới.

Vậy cháu vẫn muốn được bác và chị chiếu cố giúp có đúng cháu sinh ngày như bố mẹ cháu khẳng định không????????

Em sinh ngày 6/9. Năm nay hạn Đào Kỵ tình duyên lả tả như đào trong mưa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tự nhiên ngồi loay hoay lại lấy BTHL của em xem, xem... rồi giật mình mở lại lá số tử vi của em xem, trước giờ không đếm hạn xa cho em. Trong quẻ Tiên Thiên của em năm sau 28 tuổi bước qua hạn Nhật xung. Nhìn lại đại vận 10 năm của em đang trong hạn Linh Xương, Cự Kỵ; vì thế nên cẩn thận cho bản thân về sức khoẻ, đừng cứ lo lấy chồng miết. Vận từ 34 tuổi của em cũng nhiều chông gai.

Nếu em hay có lối suy nghĩ negative nên adjust, có rất nhiều cách để inspire tinh thần, mở tầm nhìn của mình rộng hơn.

Good luck

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ vâng sức khoẻ mấy năm nay em k hề tốt, mới đây vừa đi viện, từ đầu năm đến giờ 5 lần ghé thăm viện rồi. Như vậy hạn hỉ có lẽ cũng k đúng, em cũng k hỏi thêm rì đâu chị ạ, em chỉ tò mò về vấn đề ngày sinh, điều này có lẽ đúng rồi, chắc từ giờ em k còn lăn tăn nữa rồi, e sinh giờ Tuất ngày 6.9.1987. Còn tình duyên của em năm nay thì thôi đúng là k còn từ ngữ rì để diễn đạt rồi chị ạ. E cũng k nghĩ e có thể kết hôn nữa. Em cảm ơn chị thật nhiều chị ah! Chúc chị và các bác trên diễn đàn nhiều sức khoẻ ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ vâng sức khoẻ mấy năm nay em k hề tốt, mới đây vừa đi viện, từ đầu năm đến giờ 5 lần ghé thăm viện rồi. Như vậy hạn hỉ có lẽ cũng k đúng, em cũng k hỏi thêm rì đâu chị ạ, em chỉ tò mò về vấn đề ngày sinh, điều này có lẽ đúng rồi, chắc từ giờ em k còn lăn tăn nữa rồi, e sinh giờ Tuất ngày 6.9.1987. Còn tình duyên của em năm nay thì thôi đúng là k còn từ ngữ rì để diễn đạt rồi chị ạ. E cũng k nghĩ đến chuyện kết hôn nữa mặc dù sức ép về việc này rất lớn nhưng ngoài khả năng của em rồi. . E đọc qua trên net hình như hạn linh xương cự kỵ ảnh hưởng đến sống chết rì rì đó hả chị Posted Image. Sang năm e cũng có ý định thi lại cao học, năm vừa rồi thiếu ít, năm nay hạ mục tiêu thấp hơn vậy.

Em cảm ơn chị thật nhiều chị ah!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay