vedinhcuong

Nhờ Các Bác Xem Dùm Cháu Lá Số Tử Vi

8 bài viết trong chủ đề này

Kính thưa các chú, các bác. Cháu rất thích nghiên cứu tử vi nhưng không có đủ thời gian và điều kiện nên dù đã học sơ qua phần cơ bản mà vẫn chưa thể thấu suốt và lý giải cho số phận của mình. Nay nhờ các bác, các chú, các anh chị em trong diễn đàn xin giải đoán dùm lá số tử vi.

Cháu sinh vào giờ Mão, ngày Ất Mão, tháng Đinh Mão, năm Giáp Tý. Dương nam. con út.

Ngày dương lịch: 22/3/1984.

- Thuở nhỏ, sống với mẹ nuôi là cô ruột, chị của ba. Là em út trong nhà có 4 người con: 1 chị, 2 anh rồi tới cháu. Thuở nhỏ anh em cũng thân nhưng giờ rất xa cách, dường như là anh chị có điều gì đó không vừa lòng với cháu nhưng không nói ra. Mẹ nuôi (cô ruột) thì rất thương cháu, còn cha mẹ đẻ thì thấy cũng có tình cảm nhưng không nhiều, không quan tam nhiều như với các anh chị.

- Lớn lên đi học đại học và lập nghiệp xa nhà. Nghề: làm báo chí. Năm 2009: bị mổ mắt, giờ cận rất nặng.

- Công việc rất lận đận, hay bỏ việc, hay bị sếp chèn ép, thu nhập không cao.

- Năm 2010, lấy vợ. Vợ có công việc và thu nhập tốt nên đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Đồng lương của cháu chỉ đủ tiêu xài cho một người chứ không nuôi nổi gia đình.

- Vợ: tính tình mạnh mẽ, quyết đoán, nóng tính, thông minh, gia trưởng nên cuộc sống gia đình có cảm giác tù túng, ngột ngạt.

- Vợ và mẹ chồng không hợp nhau, chống đối bên trong. Tết này xung đột ra bên ngoài, vợ bỏ về quê vợ.

- Trước đó, cháu bị thất nghiệp 6 tháng, không thu nhập.

- Hai vợ chồng hiếm muộn, có bào thai 6 tháng thì bị lưu.

Cháu thấy năm 2012 là hạn tam tai của giáp tý. năm 2013 thì là đến đại vận giáp tý. Xin mọi người giải đoán dùm lá số của cháu vì cháu thấy tương lai mờ mịt quá, không biết có việc làm hay không, vợ và mẹ không biết có hòa thuận không, rồi chuyện con cái nữa. Xin cám ơn mọi người rất nhiều.

Link lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay vẫn còn long đong lận đận, tiền tài khó khăn khánh kiệt, công việc chắc vẫn chưa có, làm gì cũng bị chèn ép ngột ngạt khó khăn, có thể dính dấp đến pháp lý. Hạn VCD nhập hạn VCD, linh xương đà vũ, có khi bế tắc mà nghĩ quẩn làm quẩn... Cố lên nhé vì hạn năm nay có thể vợ có thai. Chờ thêm lời tư vấn của bác haithienha cho chính xác nhé

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chị Tuyết Minh, Không lẽ năm nay vẫn chưa tốt lên được tí nào sao chị. em xem tử vi giảng minh thì thấy bảo giáp tý 29 tuổi đại vận tốt nhất rồi kia mà. không lẽ...hix. mạng vô chính diệu đúng là không sai. làm việc gì em cũng thấy cứ liên quan đến vợ, cứ phải hỏi xem ý kiến vợ thế nào. không phải là sợ vợ mà thấy rằng vợ có cách kiến giải rất chu đáo và sâu sắc. nghĩ quẩn thì đúng là có chị ạ. vì từ ngày lấy vợ, cảm thấy cuộc sống quá tù túng ngột ngạt, rồi thất nghiệp, rồi mâu thuẫn 2 vợ chồng, mâu thuẫn với mẹ...nhiều lần muốn vô chùa ở cho xong. tính em ham chơi, ưa nghiên cứu công nghệ, máy móc, sao nhãng chuyện đi làm nên vợ nói nặng nói nhẹ, nhiều khi nghĩ lại thấy xót cả ruột. năm nay mà không có việc nữa là coi như tiêu đời. cả năm ngoái vợ càu nhàu mãi, năm nay có khi chạy xem ôm hay bốc vác gì thì cũng phải làm thôi. vợ nói cho hoài, nhục quá rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chị Tuyết Minh, Không lẽ năm nay vẫn chưa tốt lên được tí nào sao chị. em xem tử vi giảng minh thì thấy bảo giáp tý 29 tuổi đại vận tốt nhất rồi kia mà. không lẽ...hix. mạng vô chính diệu đúng là không sai. làm việc gì em cũng thấy cứ liên quan đến vợ, cứ phải hỏi xem ý kiến vợ thế nào. không phải là sợ vợ mà thấy rằng vợ có cách kiến giải rất chu đáo và sâu sắc. nghĩ quẩn thì đúng là có chị ạ. vì từ ngày lấy vợ, cảm thấy cuộc sống quá tù túng ngột ngạt, rồi thất nghiệp, rồi mâu thuẫn 2 vợ chồng, mâu thuẫn với mẹ...nhiều lần muốn vô chùa ở cho xong. tính em ham chơi, ưa nghiên cứu công nghệ, máy móc, sao nhãng chuyện đi làm nên vợ nói nặng nói nhẹ, nhiều khi nghĩ lại thấy xót cả ruột. năm nay mà không có việc nữa là coi như tiêu đời. cả năm ngoái vợ càu nhàu mãi, năm nay có khi chạy xem ôm hay bốc vác gì thì cũng phải làm thôi. vợ nói cho hoài, nhục quá rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

kính mong các bậc cao nhân, các anh chị em đi ngang qua topic này xin có đôi lời luận giải về lá số của em ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính mong bác Haithienha ghé mắt qua xem dùm cháu lá số được không ạ. Cháu đang rối quá, không biết năm nay có được công việc hay không nữa, không biết vợ có đậu thai lần nữa không.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính mong bác Haithienha ghé mắt qua xem dùm cháu lá số được không ạ. Cháu đang rối quá, không biết năm nay có được công việc hay không nữa, không biết vợ có đậu thai lần nữa không.

Cũng như Tuyết Minh nói ở trên ...

Mọi sự bế tăc và bế tắc chỉ trừ 1 việc khai thông là vợ sẽ có thai , hy vọng sẽ có quí nhân hay người thân giúp đỡ gì đó ,nếu may mắn có công việc ở từ khoảng 1/2 năm cuối .

Năm tới vẫn còn tắc bế ráng qua hết năm Ngọ thì mới đỡ .

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu xin cám ơn bác haithienha đã giúp đỡ. thực sự cháu thấy rất bế tắc nên rất mong nhận được sự giải đoán của mọi người. cháu ở sài gòn mà không biết chỗ nào hay liên hệ với ai để xem tử vi cả. xin làm phiền anh chị, cô bác nào biết địa chỉ thì cho em nhé. em xin đa tạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay