h.be

Kính Gửi Bác Haithienha Xem Giúp Cháu Ạ! Cháu Lận Đận Quá..

10 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu chào bác Haithienha!

Kính mong bác bỏ bớt thời gian xem giùm cháu lá số tử vi của cháu với ạ!

Do mẹ cháu cũng không nhớ chính xác giờ sinh, chỉ là khoảng 7h tối nên cháu lấy là số cả giờ Dậu và Tuất, mong bác xem giùm cháu giờ sinh đúng luôn với ạ!

Đây là giờ Dậu ạ

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đây là giờ Tuất ạ

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

- Cháu là con một trong gia đình, năm cháu lên 7 mẹ cháu có mang bầu nhưng chửa ngoài dạ con nên không giữ được, sau đó mẹ cháu không sinh được nữa.

- Cháu thấp, gầy, mặt hơi vuông, tính nóng nảy, cả tin, bồng bột và trẻ con, hơi cầu toàn và bướng, nhanh nhẹn nhưng hơi lười.

- Công việc hiện tại của cháu khá là ổn định, đường học hành cho tới đại học cũng suôn sẻ, trong lớp không bao giờ là xuất sắc nhưng thi cử luôn được kết quả tốt so với mọi người.

- Gia đình cháu kinh tế khá nhưng bố mẹ khoảng 10 năm gần đây hục hặc, anh em bên bố mẹ cũng đông 6-7 người.

- Nếu bác thấy cần thông tin gì nữa cháu sẽ cung cấp thêm ạ!

Bác xem giùm cháu đường chồng con liệu năm nay có kết quả gì không ạ? Vì tình duyên cháu lận đận quá, mà có vẻ cũng khó khăn đường con cái!

Gia đình thì mong mỏi và gánh nặng là con một nên cháu cũng rất căng thẳng (bố cháu lại là con trưởng!).

Rất mong bác bớt chút thời gian ghé thăm và xem giúp cháu ạ!

Cũng rất mong các bác đi qua có thể giúp được cháu phần nhiều phần ít ạ!

Cháu cảm ơn ạ!

Edited by h.be

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu chào bác Haithienha!

Kính mong bác bỏ bớt thời gian xem giùm cháu lá số tử vi của cháu với ạ!

Do mẹ cháu cũng không nhớ chính xác giờ sinh, chỉ là khoảng 7h tối nên cháu lấy là số cả giờ Dậu và Tuất, mong bác xem giùm cháu giờ sinh đúng luôn với ạ!

Đây là giờ Dậu ạ

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đây là giờ Tuất ạ

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

- Cháu là con một trong gia đình, năm cháu lên 7 mẹ cháu có mang bầu nhưng chửa ngoài dạ con nên không giữ được, sau đó mẹ cháu không sinh được nữa.

- Cháu thấp, gầy, mặt hơi vuông, tính nóng nảy, cả tin, bồng bột và trẻ con, hơi cầu toàn và bướng, nhanh nhẹn nhưng hơi lười.

- Công việc hiện tại của cháu khá là ổn định, đường học hành cho tới đại học cũng suôn sẻ, trong lớp không bao giờ là xuất sắc nhưng thi cử luôn được kết quả tốt so với mọi người.

- Gia đình cháu kinh tế khá nhưng bố mẹ khoảng 10 năm gần đây hục hặc, anh em bên bố mẹ cũng đông 6-7 người.

- Nếu bác thấy cần thông tin gì nữa cháu sẽ cung cấp thêm ạ!

Bác xem giùm cháu đường chồng con liệu năm nay có kết quả gì không ạ? Vì tình duyên cháu lận đận quá, mà có vẻ cũng khó khăn đường con cái!

Gia đình thì mong mỏi và gánh nặng là con một nên cháu cũng rất căng thẳng (bố cháu lại là con trưởng!).

Rất mong bác bớt chút thời gian ghé thăm và xem giúp cháu ạ!

Cũng rất mong các bác đi qua có thể giúp được cháu phần nhiều phần ít ạ!

Cháu cảm ơn ạ!

Cháu sanh giờ Dậu ,dạng người thấp ,mặt vuông vắn đầy đặn ,tướng đi nhanh giống như hấp tấp , mặt hoa da phấn.

Edited by Bá Kiến®
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu sanh giờ Dậu ,dạng người thấp ,mặt vuông vắn đầy đặn ,tướng đi nhanh giống như hấp tấp , mặt hoa da phấn.

Cháu cảm ơn bác ạ! Cháu cảm giác mình đi lại bt, nhưng có vẻ với mọi người là hơi nhanh (mẹ cháu bảo vậy), còn về coe bản mặt mũi ko phải là diện xuất sắc nhưng nhìn cũng được!

Vậy nên cháu mới nhờ bác xem giúp cháu năm nay đường chồn con có gì khởi sắc không ạ?

Vì bt nhìn vào thì rõ là cháu cũng xinh xắn, công việc ổn định, gia đình cơ bản rất ổn mà đến giờ vẫn lận đận! Yêu toàn bị ngăn cấm!

Mong bác xem tiếp giúp cháu với ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các bác đi qua xem giùm cháu với ạ Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hu, các bác quên mất cháu rùi Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác ạ! Cháu cảm giác mình đi lại bt, nhưng có vẻ với mọi người là hơi nhanh (mẹ cháu bảo vậy), còn về coe bản mặt mũi ko phải là diện xuất sắc nhưng nhìn cũng được!

Vậy nên cháu mới nhờ bác xem giúp cháu năm nay đường chồn con có gì khởi sắc không ạ?

Vì bt nhìn vào thì rõ là cháu cũng xinh xắn, công việc ổn định, gia đình cơ bản rất ổn mà đến giờ vẫn lận đận! Yêu toàn bị ngăn cấm!

Mong bác xem tiếp giúp cháu với ạ!

Yêu mà toàn bị ngăn cấm thì thôi khỏi yêu luôn, xem 1 vàinăm nữa các cụ có lo sốt vó lên không? Số bạn lận đận tình duyên, chậm kết hônvà có nhiều cản trở. Năm ty. tới chắc gặp ý trung nhân, cẩn thận phòng tránh kẻodính...khó giữ được. đến năm Ngọ thì lên xe hoa, đường con cái có thai thì phảicẩn thận giữ gìn.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yêu mà toàn bị ngăn cấm thì thôi khỏi yêu luôn, xem 1 vàinăm nữa các cụ có lo sốt vó lên không? Số bạn lận đận tình duyên, chậm kết hônvà có nhiều cản trở. Năm ty. tới chắc gặp ý trung nhân, cẩn thận phòng tránh kẻodính...khó giữ được. đến năm Ngọ thì lên xe hoa, đường con cái có thai thì phảicẩn thận giữ gìn.

Em cảm ơn anh đã xem qua giùm em!

Cho em hỏi chính xác ý anh "phòng tránh...khó giữ" là có nhưng không giữ được hay là không giữ được nên có vậy anh?

Thật ra em vừa chia tay ny (dù cả 2 đều còn yêu), nên ý anh nói gặp ý trung nhân, liệu là người mới hay quay lại với người cũ anh nhỉ Posted Image

Anh có thể nhìn qua cung phu của em, chồng em là người ntn được không ạ?

Rất cảm ơn anh ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lâu quá rồi lại kéo lên các bác xem hộ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay