longphibaccai

Cụ Bà Trường Thọ Nhờ Cây Cỏ Quanh Nhà

1 bài viết trong chủ đề này

Cụ bà trường thọ nhờ cây cỏ quanh nhà

Cập nhật lúc 10:30 29/01/2013 (GMT+7)

(Kienthuc.net.vn) - Cụ Hoàng Thị Thống ở xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An năm nay đã bước sang tuổi 95, ấy vậy mà cụ vẫn rất khoẻ mạnh, tinh tường. Cụ chia sẻ bí quyết sống khoẻ là nhờ những cây cỏ trong vườn nhà.

Posted Image

Cây cỏ quanh nhà có nhiều loại là vị thuốc tốt.

Cũng giống như nhiều ngôi nhà khác ở vùng nông thôn miền Trung, ngôi nhà của tôi nằm giữa một khu vườn rộng với đủ các loại cây trái và rau cỏ bốn mùa xanh tốt. Chỉ cần làm sạch cỏ và thỉnh thoảng bón phân, tưới nước những khóm ngải cứu, cúc tần, tía tô, kinh giới, hương nhu sẽ mọc sum suê. Bước chân đầu tiên của các con rồi các cháu tôi cũng bắt đầu trong khu vườn ấy.

Nhắc lại chuyện xưa thì bọn trẻ sẽ nói mình sao nhớ dai thế, nhưng phải thành thật rằng những khi "gạo châu củi quế" gia đình tôi vẫn vượt qua được cũng là nhờ mảnh vườn. Tôi nhặt nhạnh khi quả cà khi mớ rau trong vườn chạy chợ để kiếm tiền đong gạo từng ngày. Rồi mỗi khi các con ốm vặt, quấy khóc tôi lại ra vườn hái lá để xông hoặc sắc nước cho uống. Một nắm ngải cứu trong vườn luôn giúp con gái tôi hết cơn đau bụng mỗi tháng. Một ấm nước khổ qua hay rau má mỗi ngày làm mụn nhọt tránh xa các con tôi. Và có lẽ vì hồi nhỏ chúng không phải động đến một viên thuốc tây nào nên đứa nào cũng lớn nhanh, khoẻ mạnh.

Khi cháu gái lớn của tôi ngỏ ý về ở cữ quê ngoại, mẹ chồng nó đã tỏ vẻ không bằng lòng vì bà ấy sợ ở quê dịch vụ không tốt bằng ở phố. Nhưng khi nhìn thấy khoảng vườn xanh tươi cây trái và các cây thuốc mẹ chồng cháu tôi đã đổi ý.

Như ngày trước tôi chăm sóc cho các con các cháu, bây giờ lên chức cụ ngoại tôi vẫn muốn tự tay được tắm cho đứa chắt đầu lòng. Hằng ngày tôi lại chống gậy ra vườn hái một nắm lá trầu không nấu nước cho mẹ, một nắm lá kinh giới nấu nước tắm cho bé. Cháu gái tôi vẫn thường thủ thỉ rằng nhờ tôi mà hai mẹ con nó lúc nào cũng thoải mái. Những bài thuốc dân gian trong việc nuôi dạy trẻ của tôi truyền dạy đã khiến nó thấy tự tin hơn trong vai trò người mẹ. Ngày về đón con dâu, bố mẹ chồng cháu gái tôi vui mừng ra mặt. Tôi biết chứ, ai mà chẳng mong, chẳng thích khi thấy con cái mình khoẻ mạnh, cháu của mình trắng trẻo bụ bẫm và rất cứng cáp.

Không chỉ những người trong gia đình mà thỉnh thoảng có người trong làng bị bong gân, đau lưng hay cảm mạo lại tới nhờ tôi hái cho một nắm lá. Họ vẫn thường gọi đùa tôi là "lang vườn" mát tay. Bởi lá tôi hái bao giờ cũng công hiệu.

Tuy nhiên, mỗi loại cây có một công dụng riêng và phải dùng đúng lượng, đúng cách thì mới công hiệu. Chẳng hạn, củ ráy dại để giải phong hàn, nhưng phải thái mỏng, sao vàng rồi hạ thổ sau đó sắc uống một bát duy nhất thì mới khỏi. Có người hạ thổ quá lâu, lại có người uống quá nhiều thành ra không khỏi hoặc khỏi bệnh thì lại mắc thêm chứng khác.

Dù tôi biết nhiều bài thuốc dân gian và dù vườn nhà tôi có nhiều cây thuốc tốt nhưng tôi vẫn thường khuyên con cháu rằng bệnh tật thì phải phòng từ xa, cơ thể khoẻ mạnh thì thuốc thang không bao giờ hỏi thăm tới.

Vân Hòa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay