anhyeuem1412

Cháu Kính Mong Bác Thiên Sứ, Bác Huyencodieuly Cùng Các Bác Trên Diễn Đàn Giúp Cháu!

4 bài viết trong chủ đề này

Trước tiên, cháu xin gửi lời cảm ơn đến ban quản trị diễn đàn cùng các bác, các cô, các chú đã lập ra mục Tư vấn tử vi để giải đáp những thắc mắc của nhiều người cũng đang trong hoàn cảnh như cháu.
Cháu xin được đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Bản thân cháu ở nhà cũng đã được môt anh lập cho một lá số trên 1 tờ A4. Nhưng cháu vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của lá số đó, cháu chỉ thỉnh thoảng mới hỏi được vài câu nên vẫn còn hoang mang. Cháu có lên diễn đàn để tìm lá số cuả mình, thật trùng hợp, khi 2 lá số giống nhau. Nay cháu kính mong cô chú và các bác bớt chút thời gian xem và góp ý cho cháu. Cũng vì cháu thấy, hình như lá số của người Cơ-Nguyệt-Đồng-Lương như cháu không có gì hay để xem chăng, nhưng cháu vẫn liều lên diễn đàn xem thế nào.

Đây là link của lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=truong+quang+son&date=1990,12,4,23,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Giờ và Ngày sinh theo Dương lịch : 23:30, ngày 04 tháng 12 năm 1990 tại Hà Nội. Cháu là con trai.
Chiều cao: 1m58 - 1m59,1m60. ( cháu đi khám sức khoẻ bác sĩ ghi 1m58, bạn bè hỏi cháu bảo cao 1m60). Cân nặng: 50kg. Tóm lại là cháu thấy mọi người bảo cháu lùn, nhưng người cháu không gầy, thằng em họ bảo cháu đi như vịt.

Cháu mệnh Thiên Đồng. Cháu chưa có tình yêu chính thức bao giờ, đến nay cháu vẫn còn trinh trắng ( đến cầm tay con gái cháu còn chưa được cầm). Gia cảnh của cháu có thể nói là nghèo, cháu là con một. Bố mẹ hay bất hoà. Cháu đi xin việc nhiều nơi như Media Mart, Thegioididong,... nhưng đều bị từ chối nào là lý do chiều cao, đủ người...

Năm 2010 cháu làm quán cafe, năm 2011-2012 cháu có thích một nàng 92, mệnh Liêm-Phá (Hãm tại Dậu).

Cháu vừa làm bảo vệ 2 tháng và hiện đã nghỉ.

Cháu chưa biết cuộc đời cháu sẽ về đâu, cháu vẫn còn lông bông thế này. Cháu mới chỉ có được tấm bằng cấp 3.

Cháu cũng chưa biết hôn con gái là gì, hay là do duyên muộn. Cháu toàn tình đơn phương thôi. Cháu thích nhiều người lắm, nhưng chẳng ai thích mình cả.

Hiện cháu cũng đang thất nghiệp, cháu muốn sự cô vấn và chia sẻ của cô chú và mọi người.

Liệu người yêu và người vợ của cháu có được không ạ ?

Cháu muốn sau này có chút của cải liệu có được không ạ ?

Tóm lại, cháu muốn trở thành đại gia.

Cháu cũng có lúc ngồi nghĩ, phải chăng, năm 2013 này mới là cái mốc, bắt đầu có sự xuất hiện về công việc và tình duyên chăng? Vì năm 2013 của cháu nằm ở cung Quan, mà cung Quan của cháu, theo nhận định của cháu, nó đẹp lắm mà, liên quan đến phụ nữ lắm mà. Thế mà cháu chẳng thấy đâu. Cháu không dám nói Tử Vi sai. Nhưng cháu nghĩ, để xem được Tử Vi và chính xác, chắc hẳn phải giỏi lắm. Nay cháu xin kính mong các bác, các cô, các chú cùng các anh, các chị giải đáp cho cháu. Cháu xin cảm ơn! Và kính chúc gia đình các bác, các cô, các chú cùng các anh, các chị năm mới dồi dào sức khoẻ và gặp nhiều may mắn. Một lần nữa cháu xin cám ơn!







Share this post


Link to post
Share on other sites

Chán nhỉ! Vậy là đã được một tuần rùi cháu gửi câu hỏi mà chẳng có ai trả lời cả. Chắc lá số của cháu phải có người giỏi mới xem được. Dù sao cháu cũng cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chán nhỉ! Vậy là đã được một tuần rùi cháu gửi câu hỏi mà chẳng có ai trả lời cả. Chắc lá số của cháu phải có người giỏi mới xem được. Dù sao cháu cũng cảm ơn!

Chắc là vậy ! vì ở diễn đàn nầy không có ai giỏi cả.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay