xuannau

Kính Mong Bác Lốc Cốc Tử Xem Hộ Cháu Lá Số

9 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào bác Loccoctu, Cháu nhờ bác xác định lại giờ sinh và xem giúp cháu về đường công danh, tình cảm và sự nghiệp với ạ.

Cháu sinh ngày 06/08/1987 dương lịch tại miền Bắc, về giờ sinh thì mẹ cháu cũng không nhớ rõ lắm. Mẹ cháu bảo là cháu sinh khoảng gần 7h sáng, nhưng bà ngoại cháu lại bảo là lúc 7h30 sáng. Mẹ cháu sinh năm 1963, bố cháu thì có lẽ là sinh năm 1962 (vì bà nội cháu nói không nhớ năm sinh của bố cháu). Bố mẹ cháu thường hay khắc khẩu và nhiều khi còn có cả chân tay. Dưới cháu có 1 em trai sinh năm 1991. Nếu được thì bác có thể kiểm tra lại giờ sinh giúp cháu được không ạ? Một số đặc điểm về ngoại hình và tính cách của cháu như sau:

Người nhỏ, cao 1m55, nặng gần 44kg, da hơi ngăm đen. Đằng sau cổ phía bên trái có một nốt ruồi khá to, giữa lưng phải gần cột sốt cũng có một nốt ruồi khá to.Việc học hành của cháu trước kia khá thuận lợi, cháu cũng thuộc dạng tiếp thu tốt.Còn về công việc của cháu thì không được suôn sẻ lắm. Từ hồi đi làm đến giờ (3 năm) cháu đã chuyển qua trên 3 công ty, và công ty hiện giờ cháu làm lâu nhất (được gần 1 năm rưỡi). Khi nhận một công việc gì đó thường thì công việc không được suôn sẻ ngay từ đầu, cháu phải làm đi làm lại khá nhiều.

Về tình cảm thì cháu đã yêu 2 người, một người sinh năm 1986 và người yêu hiện tại của cháu sinh năm 1988.

Còn về tính tình thì mọi người nói cháu con gái nhưng tính khi lại thiên về đàn ông nhiều hơn, mạnh mẽ, nóng tính, nhiều khi hơi thẳng. Cháu cũng hay nghĩ ngợi,suy nghĩ mông lung, nhiều khi cần quyết định thì hay chần chừ do dự.

Cháu đọc trên diễn đàn thì thấy mọi người gửi lá số tử vi cho bác để bác giải đáp nhưng vì cháu chưa nắm rõ giờ sinh nên cháu rất mong qua những gì cháu mô tả bác có thể xác định giờ sinh đúng của cháu và xem giúp cho cháu đường công danh, tình cảm và sự nghiệp với ạ.

Cháu cảm ơn bác. Mong bác hồi âm sớm. Chúc bác luôn khỏe.

Đây là lá số của cháu

Lá số giờ mão: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Lá số giờ thìn: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào bác Loccoctu, Cháu nhờ bác xác định lại giờ sinh và xem giúp cháu về đường công danh, tình cảm và sự nghiệp với ạ.

Cháu sinh ngày 06/08/1987 dương lịch tại miền Bắc, về giờ sinh thì mẹ cháu cũng không nhớ rõ lắm. Mẹ cháu bảo là cháu sinh khoảng gần 7h sáng, nhưng bà ngoại cháu lại bảo là lúc 7h30 sáng. Mẹ cháu sinh năm 1963, bố cháu thì có lẽ là sinh năm 1962 (vì bà nội cháu nói không nhớ năm sinh của bố cháu). Bố mẹ cháu thường hay khắc khẩu và nhiều khi còn có cả chân tay. Dưới cháu có 1 em trai sinh năm 1991. Nếu được thì bác có thể kiểm tra lại giờ sinh giúp cháu được không ạ? Một số đặc điểm về ngoại hình và tính cách của cháu như sau:

Người nhỏ, cao 1m55, nặng gần 44kg, da hơi ngăm đen. Đằng sau cổ phía bên trái có một nốt ruồi khá to, giữa lưng phải gần cột sốt cũng có một nốt ruồi khá to.Việc học hành của cháu trước kia khá thuận lợi, cháu cũng thuộc dạng tiếp thu tốt.Còn về công việc của cháu thì không được suôn sẻ lắm. Từ hồi đi làm đến giờ (3 năm) cháu đã chuyển qua trên 3 công ty, và công ty hiện giờ cháu làm lâu nhất (được gần 1 năm rưỡi). Khi nhận một công việc gì đó thường thì công việc không được suôn sẻ ngay từ đầu, cháu phải làm đi làm lại khá nhiều.

Về tình cảm thì cháu đã yêu 2 người, một người sinh năm 1986 và người yêu hiện tại của cháu sinh năm 1988.

Còn về tính tình thì mọi người nói cháu con gái nhưng tính khi lại thiên về đàn ông nhiều hơn, mạnh mẽ, nóng tính, nhiều khi hơi thẳng. Cháu cũng hay nghĩ ngợi,suy nghĩ mông lung, nhiều khi cần quyết định thì hay chần chừ do dự.

Cháu đọc trên diễn đàn thì thấy mọi người gửi lá số tử vi cho bác để bác giải đáp nhưng vì cháu chưa nắm rõ giờ sinh nên cháu rất mong qua những gì cháu mô tả bác có thể xác định giờ sinh đúng của cháu và xem giúp cho cháu đường công danh, tình cảm và sự nghiệp với ạ.

Cháu cảm ơn bác. Mong bác hồi âm sớm. Chúc bác luôn khỏe.

Đây là lá số của cháu

Lá số giờ mão: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Lá số giờ thìn: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Dựa theo cháu nói sơ qua bản thân , bác quyét định cháu sinh giờ Thìn.

Cháu nên thận trọng trong việc giữ gìn lời ăn tiếng nói. Trong cuộc sống cháu phải đề phòng tai nạn sông nước hoặc những chuyện về bị cưỡng ép tình cảm ngoài ý muốn.Cháu được hưởng Phúc đấy . Cụ Tổ 4 đời theo phù hộ. Ngôi mộ này được chôn cất nơi đất tương đối khô, rời, gần đường đi lối lại.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dựa theo cháu nói sơ qua bản thân , bác quyét định cháu sinh giờ Thìn.

Cháu nên thận trọng trong việc giữ gìn lời ăn tiếng nói. Trong cuộc sống cháu phải đề phòng tai nạn sông nước hoặc những chuyện về bị cưỡng ép tình cảm ngoài ý muốn.Cháu được hưởng Phúc đấy . Cụ Tổ 4 đời theo phù hộ. Ngôi mộ này được chôn cất nơi đất tương đối khô, rời, gần đường đi lối lại.

Cháu cảm ơn bác đã dành chút thời gian để xem giúp cháu. Bác nhắc đến tai nạn sông nước thì cháu mới nhớ ra cháu đã từng suýt chết đuối trong một lần cháu đi tắm ao cùng mấy bạn cháu hồi cháu lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Lúc đó vì thành ao dốc, lại toàn là đất sét nên khá trơn và cháu bị trượt dần về phía đáy ao nhưng cũng không hiểu sao cháu lại lên được. Tính cháu khá nóng và cư xử ăn nói không khéo lắm nên cũng có nhiều lần cháu làm cho mọi người xung quanh kể cả người thân trong nhà phật ý. Cháu đã cố gắng sửa nhưng vẫn chưa được cải thiện.

Bác cho cháu hỏi thêm một chút được không ạ?

- Cụ Tổ 4 đời theo phù hộ cháu là bên nội hay bên ngoại vậy thưa bác?

- Cháu muốn hiểu rõ hơn ý bác nói rằng cháu nên đề phòng việc bị cưỡng ép tình cảm ngoài ý muốn. Việc cưỡng ép ngoài ở đây là từ phía gia đình hay từ phía người yêu hay cả hai ạ? Hiện tại cháu đang bị bố cháu nhắc nhở chuyện lấy chồng. Cháu đang làm trên Hà Nội, bố cháu đang có ý định bắt cháu về nhà xin vào nhà máy làm công nhân (trên này cháu đang làm nhân viên thiết kế, làm theo giờ hành chính), rồi tìm ai đó gần nhà để lấy. Bố mẹ cháu không đồng ý việc cháu yêu người yêu hiện tại vì tính đến thời điểm này anh ấy vẫn chưa có công việc cụ thể, ôn định. Cháu đã xác định tư tưởng lấy người đó nhưng nếu bố cháu vẫn nhất quyết phản đối thì có thể cháu sẽ phải nghe theo lời bố cháu, vì cháu sợ nếu cháu nhất quyết làm theo ý của mình thì người khổ nhất sẽ là mẹ cháu. Cháu đang rất lo lắng và băn khoăn không biết làm thế nào nếu phải rơi vào tình huống đó. Bác có thể cho cháu xin vài lời khuyên không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác đã dành chút thời gian để xem giúp cháu. Bác nhắc đến tai nạn sông nước thì cháu mới nhớ ra cháu đã từng suýt chết đuối trong một lần cháu đi tắm ao cùng mấy bạn cháu hồi cháu lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Lúc đó vì thành ao dốc, lại toàn là đất sét nên khá trơn và cháu bị trượt dần về phía đáy ao nhưng cũng không hiểu sao cháu lại lên được. Tính cháu khá nóng và cư xử ăn nói không khéo lắm nên cũng có nhiều lần cháu làm cho mọi người xung quanh kể cả người thân trong nhà phật ý. Cháu đã cố gắng sửa nhưng vẫn chưa được cải thiện.

Bác cho cháu hỏi thêm một chút được không ạ?

- Cụ Tổ 4 đời theo phù hộ cháu là bên nội hay bên ngoại vậy thưa bác?

- Cháu muốn hiểu rõ hơn ý bác nói rằng cháu nên đề phòng việc bị cưỡng ép tình cảm ngoài ý muốn. Việc cưỡng ép ngoài ở đây là từ phía gia đình hay từ phía người yêu hay cả hai ạ? Hiện tại cháu đang bị bố cháu nhắc nhở chuyện lấy chồng. Cháu đang làm trên Hà Nội, bố cháu đang có ý định bắt cháu về nhà xin vào nhà máy làm công nhân (trên này cháu đang làm nhân viên thiết kế, làm theo giờ hành chính), rồi tìm ai đó gần nhà để lấy. Bố mẹ cháu không đồng ý việc cháu yêu người yêu hiện tại vì tính đến thời điểm này anh ấy vẫn chưa có công việc cụ thể, ôn định. Cháu đã xác định tư tưởng lấy người đó nhưng nếu bố cháu vẫn nhất quyết phản đối thì có thể cháu sẽ phải nghe theo lời bố cháu, vì cháu sợ nếu cháu nhất quyết làm theo ý của mình thì người khổ nhất sẽ là mẹ cháu. Cháu đang rất lo lắng và băn khoăn không biết làm thế nào nếu phải rơi vào tình huống đó. Bác có thể cho cháu xin vài lời khuyên không ạ?

Tất nhiên là bên noi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Dựa theo cháu nói sơ qua bản thân , bác quyét định cháu sinh giờ Thìn.

Cháu nên thận trọng trong việc giữ gìn lời ăn tiếng nói. Trong cuộc sống cháu phải đề phòng tai nạn sông nước hoặc những chuyện về bị cưỡng ép tình cảm ngoài ý muốn.Cháu được hưởng Phúc đấy . Cụ Tổ 4 đời theo phù hộ. Ngôi mộ này được chôn cất nơi đất tương đối khô, rời, gần đường đi lối lại.

Theo như những gì Bác mô tả về ngôi mộ Tổ bên nội của cháu thì cháu thấy Bác đã xác định đúng giờ sinh của cháu. Cháu cảm ơn Bác rất nhiều.

Bác ơi, Bác có thể cho cháu biết thêm về vận hạn cũng như về công danh sự nghiệp, tình cảm của cháu trong năm 2013 này có gì cần phải lưu tâm không ạ? Đặc biệt là về chuyện tình cảm và lập gia đình ạ. Bố cháu khá sốt ruột và hay giục cháu nên làm cháu sốt ruột theo. Mong bác cho cháu biết với ạ.

Edited by xuannau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo như những gì Bác mô tả về ngôi mộ Tổ bên nội của cháu thì cháu thấy Bác đã xác định đúng giờ sinh của cháu. Cháu cảm ơn Bác rất nhiều.

Bác ơi, Bác có thể cho cháu biết thêm về vận hạn cũng như về công danh sự nghiệp, tình cảm của cháu trong năm 2013 này có gì cần phải lưu tâm không ạ? Đặc biệt là về chuyện tình cảm và lập gia đình ạ. Bố cháu khá sốt ruột và hay giục cháu nên làm cháu sốt ruột theo. Mong bác cho cháu biết với ạ.

Vậy mới nói là cháu hay bịi cưỡng ép về tình cảm. Cháu nên lấy chồng trễ hoặc đi xa gập nhau mà nên vợ nên chồng mới tránh được xa cách chia ly.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy mới nói là cháu hay bịi cưỡng ép về tình cảm. Cháu nên lấy chồng trễ hoặc đi xa gập nhau mà nên vợ nên chồng mới tránh được xa cách chia ly.

Vâng cháu cảm ơn Bác rất nhiều ạ.

Tính ra thì giờ cháu cũng bước sang tuổi 27 rồi, như thế cũng không còn gọi là sớm nữa. Cháu quê ở Quảng Ninh, Đang làm việc ở Hà Nội, người yêu cháu hiện tại thì đang ở Thái Nguyên - Chúng cháu gặp nhau trong lần cháu đi chỉ đạo thi công một công trình ở trên đó. Như thế là cũng thỏa mãn với những điều Bác khuyên cháu rồi nhỉ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng cháu cảm ơn Bác rất nhiều ạ.

Tính ra thì giờ cháu cũng bước sang tuổi 27 rồi, như thế cũng không còn gọi là sớm nữa. Cháu quê ở Quảng Ninh, Đang làm việc ở Hà Nội, người yêu cháu hiện tại thì đang ở Thái Nguyên - Chúng cháu gặp nhau trong lần cháu đi chỉ đạo thi công một công trình ở trên đó. Như thế là cũng thỏa mãn với những điều Bác khuyên cháu rồi nhỉ.

OK.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác có thể nói thêm một chút về con cái và cuộc sống sau này của cháu được không ạ. Cháu không muốn hỏi bác về đường công danh sự nghiệp nữa vì theo cảm nhận của cháu thì đối với cháu công danh sự nghiệp không được suôn sẻ và cũng không có gì đặc biệt, gặp nhiều trắc trở nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay