kity

Kính Nhờ Bác Haithienha, Bác Loccoctu, Anh Quốc Tuấn Cùng Các Cao Nhân Xem Giúp Cháu Vận Hạn Năm 2013

10 bài viết trong chủ đề này

Kính chào các bác, các cô chú anh chị ghé qua topic này,

Năm hết tết đến cháu lập ra topic này kính nhờ các bác, cô chú anh chị xem giúp cháu năm 2013 về công việc, tiền bạc gia đạo, sức khoẻ ...

- Năm vừa qua tới tận tháng 9 cháu mới đi làm sau thời gian hơn 1 năm nghỉ sinh em bé. Tuy nhiên cháu chưa có hài lòng cho lắm về mức thu nhập dù rằng càng về cuối năm thì cũng có chút đỉnh trong tài khoản. Vì vậy cháu cũng có tính toán công việc trong năm tới để tăng thu nhập nhưng người tính không bằng trời tính, mong các bác xem giúp cháu xem sang năm cháu có tiền bạc đủ xài không ạ chứ năm nay cháu chẳng dành dụm được gì.

- TRong công việc thì thực ra cháu cũng chẳng thích bon chen làm gì, cháu cũng đang tính chỉ làm đủ thời gian, công việc quy định để có thời gian về làm việc riêng của mình chứ cháu thấy môi trường công việc của cháu toàn con ông cháu cha, mình chỉ là dạng tôm tép có phấn đấu chắc cũng khó. Nhờ các bác xem dùm cháu đường quan lộc xem liệu cháu có nên cố gắng phấn đấu theo con đường này hay không.

- Về vấn đề sức khoẻ, hiện tại cháu khoẻ mạnh nhưng cháu thấy mình có thể tiềm tàng 2 bệnh là về hệ tiêu hoá và tai mũi họng. Dĩ nhiên những cái này phải đi khám bác sĩ, thì cháu đã đặt lịch đi khám rồi cháu chỉ mong các bác nói cho cháu biết tình trạng sức khoẻ của tổng quan và tương lai thế nào.

- Về vấn đề gia đạo.

Giờ sinh của cháu rất chính xác chị gái cháu nói mẹ cháu sinh cháu xong thì đồng hồ điểm 12h trưa.

Đây là lá số của cháu

Về hình dáng: cháu hơi cao (1,67m), da trắng mặt tròn dài, mọi người nói trông rất hiền, có duyên. Nhà cháu có 6 chị em (ba trai, 3 gái)nhưng chị thứ 2 mất lúc 2 tuổi, cháu thứ 4. Nhà nội cháu thì có truyền thống học hành, ai học cũng học giỏi hết và ai cũng có công việc tốt chỉ trừ bố cháu đường công danh bị gãy gánh giữa chừng nên về làm ruộng. Cháu học thì cũng không tệ lắm, ngày đi học thì có năng khiếu về văn chương, tính cũng thích viết lách. Nhưng cháu không được suôn sẻ lắm với nghiệp văn chương nên sau nhiều lần thi không đậu (thi HSG Văn) cháu chuyển qua học tự nhiên tới tận bây giờ.

Nhìn lá số của cháu các bác có thấy cháu liên hệ được với người âm không? Ngày trước một lần cháu chuyển nhà. Trưa hôm đó, sau khi dọn dẹp nhà cháu mệt quá, lăn ra ngủ trong giấc ngủ có người đến nói đưa cháu đi thăm nhà họ và cháu cũng đi theo, khi tỉnh dậy cháu chỉ nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng một thời gian sau, do có việc gấp cháu mới đi tắt lối sau nhà ra quốc lộ (cháu chưa đi bao giờ nhưng để ý thấy nhiều người hay đi qua nên biết) thì cháu mới tá hoả khi thấy con đường mà cháu đi trong giấc mơ hôm trước rất giống con đường này và nhà mà người trong giấc mơ chỉ toàn mồ mả thôi. Cháu có nhiều giấc mơ như vậy lắm.

Nhờ các bác xem giúp cháu với ạ, cháu cám ơn các bác nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Lá số trên đã đúng giờ sinh của bạn rồi. Năm tới có 2 vấn đề khó khăn với bạn là sức khỏe và tiền bạc, tuy không nặng nhưng cũng cần chú ý. Có thể sẽ mắc một vài bệnh liên quan tới ung nhọt, đau họng viêm amidan, có thể liên quan tới việc dao kéo cắt bỏ, hệ tiêu hóa kém ăn uống cẩn thận trúng thực, đi đứng coi chừng xe cộ. Nói chung là một năm phải chú ý nhiều vấn đề sức khỏe. Tiền bạc cũng sẽ hao hụt, mất mát một khoản lớn, chi nhiều hơn thu. Nếu có ý định xây sửa nhà cửa hay mua đất thì cũng được, cần đề phòng không nên cho vay mượn hay hùn hạp với ai kẻo bị lừa gạt, đề phòng cả trộm cướp vào nhà chôm đồ.

Sức khỏe chú ý các tháng: 1,3,9,10 âm

Tiền bạc: 3,5, 8,9 âm

Công việc năm tới cũng ổn, chỉ một vài khó chịu thị phi ở sở làm.

Edited by Quốc Tuấn
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào các bác, các cô chú anh chị ghé qua topic này,

Năm hết tết đến cháu lập ra topic này kính nhờ các bác, cô chú anh chị xem giúp cháu năm 2013 về công việc, tiền bạc gia đạo, sức khoẻ ...

- Năm vừa qua tới tận tháng 9 cháu mới đi làm sau thời gian hơn 1 năm nghỉ sinh em bé. Tuy nhiên cháu chưa có hài lòng cho lắm về mức thu nhập dù rằng càng về cuối năm thì cũng có chút đỉnh trong tài khoản. Vì vậy cháu cũng có tính toán công việc trong năm tới để tăng thu nhập nhưng người tính không bằng trời tính, mong các bác xem giúp cháu xem sang năm cháu có tiền bạc đủ xài không ạ chứ năm nay cháu chẳng dành dụm được gì.

- TRong công việc thì thực ra cháu cũng chẳng thích bon chen làm gì, cháu cũng đang tính chỉ làm đủ thời gian, công việc quy định để có thời gian về làm việc riêng của mình chứ cháu thấy môi trường công việc của cháu toàn con ông cháu cha, mình chỉ là dạng tôm tép có phấn đấu chắc cũng khó. Nhờ các bác xem dùm cháu đường quan lộc xem liệu cháu có nên cố gắng phấn đấu theo con đường này hay không.

- Về vấn đề sức khoẻ, hiện tại cháu khoẻ mạnh nhưng cháu thấy mình có thể tiềm tàng 2 bệnh là về hệ tiêu hoá và tai mũi họng. Dĩ nhiên những cái này phải đi khám bác sĩ, thì cháu đã đặt lịch đi khám rồi cháu chỉ mong các bác nói cho cháu biết tình trạng sức khoẻ của tổng quan và tương lai thế nào.

- Về vấn đề gia đạo.

Giờ sinh của cháu rất chính xác chị gái cháu nói mẹ cháu sinh cháu xong thì đồng hồ điểm 12h trưa.

Đây là lá số của cháu

Về hình dáng: cháu hơi cao (1,67m), da trắng mặt tròn dài, mọi người nói trông rất hiền, có duyên. Nhà cháu có 6 chị em (ba trai, 3 gái)nhưng chị thứ 2 mất lúc 2 tuổi, cháu thứ 4. Nhà nội cháu thì có truyền thống học hành, ai học cũng học giỏi hết và ai cũng có công việc tốt chỉ trừ bố cháu đường công danh bị gãy gánh giữa chừng nên về làm ruộng. Cháu học thì cũng không tệ lắm, ngày đi học thì có năng khiếu về văn chương, tính cũng thích viết lách. Nhưng cháu không được suôn sẻ lắm với nghiệp văn chương nên sau nhiều lần thi không đậu (thi HSG Văn) cháu chuyển qua học tự nhiên tới tận bây giờ.

Nhìn lá số của cháu các bác có thấy cháu liên hệ được với người âm không? Ngày trước một lần cháu chuyển nhà. Trưa hôm đó, sau khi dọn dẹp nhà cháu mệt quá, lăn ra ngủ trong giấc ngủ có người đến nói đưa cháu đi thăm nhà họ và cháu cũng đi theo, khi tỉnh dậy cháu chỉ nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng một thời gian sau, do có việc gấp cháu mới đi tắt lối sau nhà ra quốc lộ (cháu chưa đi bao giờ nhưng để ý thấy nhiều người hay đi qua nên biết) thì cháu mới tá hoả khi thấy con đường mà cháu đi trong giấc mơ hôm trước rất giống con đường này và nhà mà người trong giấc mơ chỉ toàn mồ mả thôi. Cháu có nhiều giấc mơ như vậy lắm.

Nhờ các bác xem giúp cháu với ạ, cháu cám ơn các bác nhiều.

Cháu được hai Âm phần đi theo phù hộ. Đó là hai ông bà Cụ Nội. Ngôi mộ của Cụ Ông trước khi quy tụ lại được chôn ở nơi đất trũng, chung quanh có nước , hoặc là ở đồng rượng. Cháu nên thường xuyên khấn vái nhé. Còn vận hạn sang năm gần như bạn Q, T dự đoán , nhưng vì cháu được hưởng Phúc nên sư việc nếu xẩy ra thì nhẹ hơn.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu được hai Âm phần đi theo phù hộ. Đó là hai ông bà Cụ Nội. Ngôi mộ của Cụ Ông trước khi quy tụ lại được chôn ở nơi đất trũng, chung quanh có nước , hoặc là ở đồng rượng. Cháu nên thường xuyên khấn vái nhé. Còn vận hạn sang năm gần như bạn Q, T dự đoán , nhưng vì cháu được hưởng Phúc nên sư việc nếu xẩy ra thì nhẹ hơn.

Cháu cám ơn bác và anh Quốc Tuấn.

Nhờ bác xem giúp cháu cung tài bạch và quan lộc.

Bác nói mộ cụ ông cháu rất đúng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác và anh Quốc Tuấn.

Nhờ bác xem giúp cháu cung tài bạch và quan lộc.

Bác nói mộ cụ ông cháu rất đúng.

Chủ đề trôi xa quá, up lên nhờ các bác xem giúp.

Các bác xem dùm cháu với, xem cung tài bạch đó ạ.

Năm 2011 có 1 bác xem dùm nói năm 2012 của cháu rất đúng, từ việc chuyển đổi công việc đến tiền bạc. Tiếc rằng từ 20/11/2011 không thấy bác ấy onl nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra với bác ấy không. Hy vọng mọi chuyện của bác ấy luôn tốt đẹp.

Các bác xem giùm cháu chút ạ. Mọi kế hoạch cháu đã chuẩn bị xong rồi và đã tiến hành thực hiện, hy vọng tiền vô thì như nước sông Đà tiền ra thì nhỏ giọt như cà phê phin. hi hi

Còn vấn đề bệnh tật thì thực ra cháu bị bệnh viêm họng mãn tính cả 5 năm nay và viêm đại tràng nhẹ. Viêm họng mãn thì không chữa được chắc phải chung sống với nó rồi.

Cám ơn các bác rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chủ đề trôi xa quá, up lên nhờ các bác xem giúp.

Các bác xem dùm cháu với, xem cung tài bạch đó ạ.

Năm 2011 có 1 bác xem dùm nói năm 2012 của cháu rất đúng, từ việc chuyển đổi công việc đến tiền bạc. Tiếc rằng từ 20/11/2011 không thấy bác ấy onl nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra với bác ấy không. Hy vọng mọi chuyện của bác ấy luôn tốt đẹp.

Các bác xem giùm cháu chút ạ. Mọi kế hoạch cháu đã chuẩn bị xong rồi và đã tiến hành thực hiện, hy vọng tiền vô thì như nước sông Đà tiền ra thì nhỏ giọt như cà phê phin. hi hi

Còn vấn đề bệnh tật thì thực ra cháu bị bệnh viêm họng mãn tính cả 5 năm nay và viêm đại tràng nhẹ. Viêm họng mãn thì không chữa được chắc phải chung sống với nó rồi.

Cám ơn các bác rất nhiều.

up, up, up

Bác Haithienha góp ý thêm giùm cháu với ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

up, up, up

Bác Haithienha góp ý thêm giùm cháu với ạ

Up lên nhờ các bác xem dùm ạ.

Sao Tết đến rồi mà lòng không vui gì cả.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số trên đã đúng giờ sinh của bạn rồi. Năm tới có 2 vấn đề khó khăn với bạn là sức khỏe và tiền bạc, tuy không nặng nhưng cũng cần chú ý. Có thể sẽ mắc một vài bệnh liên quan tới ung nhọt, đau họng viêm amidan, có thể liên quan tới việc dao kéo cắt bỏ, hệ tiêu hóa kém ăn uống cẩn thận trúng thực, đi đứng coi chừng xe cộ. Nói chung là một năm phải chú ý nhiều vấn đề sức khỏe. Tiền bạc cũng sẽ hao hụt, mất mát một khoản lớn, chi nhiều hơn thu. Nếu có ý định xây sửa nhà cửa hay mua đất thì cũng được, cần đề phòng không nên cho vay mượn hay hùn hạp với ai kẻo bị lừa gạt, đề phòng cả trộm cướp vào nhà chôm đồ.

Sức khỏe chú ý các tháng: 1,3,9,10 âm

Tiền bạc: 3,5, 8,9 âm

Công việc năm tới cũng ổn, chỉ một vài khó chịu thị phi ở sở làm.

Anh Quốc Tuấn nói đúng như thần vậy, Mới nửa năm mà em đã thấy rồi. Thứ nhất là em mắc bệnh đau dạ dày nhẹ thôi vì không có con virut gì gì đó. Thứ 2 là vì bị dạ dày nên mụn nổi khắp mặt trong xấu lắm.Thứ 3 là tiền tiêu đi cũng nhiều.

Anh xem thử dùm em từ giờ đến cuối năm xem bệnh có hết không (em đang uống thuốc điều trị). Xem dùm em xem thu nhập bao gì thì em khá được. CÁm ơn anh rất nhiều.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Anna&date=1984,4,29,11,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Quốc Tuấn nói đúng như thần vậy, Mới nửa năm mà em đã thấy rồi. Thứ nhất là em mắc bệnh đau dạ dày nhẹ thôi vì không có con virut gì gì đó. Thứ 2 là vì bị dạ dày nên mụn nổi khắp mặt trong xấu lắm.Thứ 3 là tiền tiêu đi cũng nhiều.

Anh xem thử dùm em từ giờ đến cuối năm xem bệnh có hết không (em đang uống thuốc điều trị). Xem dùm em xem thu nhập bao gì thì em khá được. CÁm ơn anh rất nhiều.

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Kính Nhờ anh Quốc Tuấn và các cao nhân xem dùm cháu xem từ giờ tới cuối năm công việc làm ăn, thu nhập tốt không? từ đầu năm tới giờ hết vợ bệnh lại chồng đau nên cháu chỉ đủ chi tiêu, sang năm liệu làm ăn có tốt hơn không ạ? Cháu cám ơn các bác nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay