Posted 28 Tháng 12, 2012 Tối hôm qua lần đầu tiên được nghe Sư phụ kể chuyện bắt xâu răng nghe ly kỳ quá, tò mò liền hỏi ông ông google thì thấy có clip này.. ghê quá chia sẻ đề bà con tham khảo. http://vietyo.com/forum/chuyen-shock/o14H/clip-bat-sau-rang/ Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 12, 2012 Tối hôm qua lần đầu tiên được nghe Sư phụ kể chuyện bắt xâu răng nghe ly kỳ quá, tò mò liền hỏi ông ông google thì thấy có clip này.. ghê quá chia sẻ đề bà con tham khảo. http-~~-//vietyo.com/forum/chuyen-shock/o14H/clip-bat-sau-rang/ Phí thật, em bỏ lỡ mất chuyện hay rồi! Vụ này là thế nào hả huynh PhamHung ơi? Có ai biết địa chỉ bắt sâu nào uy tín ở Hà Nội hoặc xung quanh không để hôm nào em đi thử cái :D Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 12, 2012 @@ Pham Hung! Bât SÂU răng hay bắt XÂU răng? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 12, 2012 Bắt sâu răng không có gì lạ cả. Em trai Longphi đã từng được vợ ông cậu cho uống thuốc bột, 15 phút sau nằm lên giường giương con mắt ra. Lấy tăm xỉa răng quấn bông gòn quét nó ra khỏi mắt, bỏ trong bát nước, thấy nó bò ngọ nguậy...vui mắt. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 12, 2012 @Cô Wild ơi con bị sai lỗi chính tả hihihi Bắt sâu răng không có gì lạ cả. Em trai Longphi đã từng được vợ ông cậu cho uống thuốc bột, 15 phút sau nằm lên giường giương con mắt ra. Lấy tăm xỉa răng quấn bông gòn quét nó ra khỏi mắt, bỏ trong bát nước, thấy nó bò ngọ nguậy...vui mắt. Sư phụ kể cũng ly kỳ lắm, lần đầu tiên nghe và biết về chuyện bắt sâu răng như thế hihhi, Longphibaccai có bài thuốc nào hay chia sẻ đi! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 12, 2012 Bắt sâu răng không có gì lạ cả. Em trai Longphi đã từng được vợ ông cậu cho uống thuốc bột, 15 phút sau nằm lên giường giương con mắt ra. Lấy tăm xỉa răng quấn bông gòn quét nó ra khỏi mắt, bỏ trong bát nước, thấy nó bò ngọ nguậy...vui mắt. Ấy chính là cách bắt sâu răng của tôi đấy! Lạ thật, đang khoét lợi, móc ổ viêm, uống kháng sinh....chỉ bắt sâu răng một lần. Hết sạch.Sâu bò lổm ngổm, thấy mà ớn gần 70 con sâu răng. Híc. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 12, 2012 Sư phu kể làm con sợ quá, Con cũng muốn đi bắt sâu đây, từ bé đến giờ chưa bắt lần nào chắc nhiều sâu lắm rùi, hihi Share this post Link to post Share on other sites