haithienha

Tận Thế

11 bài viết trong chủ đề này

May quá tôi vẫn còn sống, vì hôm nay là 21 của tháng 12, trước khi hôm qua lên giường ngủ ,tôi chợt nhủ lòng, nếu khi tôi mở mắt ra mà thấy chung quanh tôi toàn là vùng tối đen như mực, thì chắc tôi đã chết và đang ở trong địa ngục, nếu khi mở mắt ra tôi thấy chóa lòa ánh sáng thì tôi đã được lên thiên đàng, nhưng sáng nầy khi thức giấc tôi chỉ nghe tiếng gió rít và tiếng giọt mưa rớt nặng trên của sổ ! tôi cảm thấy hụt hẵng vì biết mình còn phải sống để trả cái cái mớ nợ đời.

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

May quá tôi vẫn còn sống, vì hôm nay là 21 của tháng 12, trước khi hôm qua lên giường ngủ ,tôi chợt nhủ lòng, nếu khi tôi mở mắt ra mà thấy chung quanh tôi toàn là vùng tối đen như mực, thì chắc tôi đã chết và đang ở trong địa ngục, nếu khi mở mắt ra tôi thấy chóa lòa ánh sáng thì tôi đã được lên thiên đàng, nhưng sáng nầy khi thức giấc tôi chỉ nghe tiếng gió rít và tiếng giọt mưa rớt nặng trên của sổ ! tôi cảm thấy hụt hẵng vì biết mình còn phải sống để trả cái cái mớ nợ đời.

Ôi Kính Bác ! Tôi vẫn ổn mọi người vẫn ổn như Bác, thế giới này không bị hủy diệt, ai ở đâu ở yên đó dưới không đi lên trên không đi xuống lộn xộn vì Thái Dương Hệ vẫn bình yên!Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

May quá tôi vẫn còn sống, vì hôm nay là 21 của tháng 12, trước khi hôm qua lên giường ngủ ,tôi chợt nhủ lòng, nếu khi tôi mở mắt ra mà thấy chung quanh tôi toàn là vùng tối đen như mực, thì chắc tôi đã chết và đang ở trong địa ngục, nếu khi mở mắt ra tôi thấy chóa lòa ánh sáng thì tôi đã được lên thiên đàng, nhưng sáng nầy khi thức giấc tôi chỉ nghe tiếng gió rít và tiếng giọt mưa rớt nặng trên của sổ ! tôi cảm thấy hụt hẵng vì biết mình còn phải sống để trả cái cái mớ nợ đời.

Anh nghĩ Hải đừng buồn! Ngày xưa anh gian khổ hơn Hải nhiều. Rất nhiều ý nghĩ chán nản đến với anh. Nhưng có lần anh nhìn thấy một người cụt hai chân, đi xe lăn đang tập thể dục buổi sáng với vẻ mặt rất tự tin. Thật là một hình ảnh khuyến khích anh tự tin hơn và tồn tại qua "Ngày Tận Thế".

Hồi sang Hoa Kỳ, anh thấy một tiệm chiêm tinh có treo một dấu ẩn chiêm tinh rất giống những ký hiệu trên trống đồng Lũng Cú. Anh vào xem nhờ và xin chụp ảnh. Bà chủ tiệm vui vẻ cho anh chụp. Để tỏ lòng biết ơn, anh xem một quẻ. Lạy Chúa! Xem dở ec, mà anh mất 300 Dollar.

Anh nghĩ, nếu công việc không thuận lợi, Hải có thể mở một văn phòng dự báo, tiên tri và làm Phong Thủy ở New York. Anh nghĩ với tài năng của Hải công việc sẽ rất bận rộn.

Chúc Hải vạn sự an lành.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh nghĩ Hải đừng buồn! Ngày xưa anh gian khổ hơn Hải nhiều. Rất nhiều ý nghĩ chán nản đến với anh. Nhưng có lần anh nhìn thấy một người cụt hai chân, đi xe lăn đang tập thể dục buổi sáng với vẻ mặt rất tự tin. Thật là một hình ảnh khuyến khích anh tự tin hơn và tồn tại qua "Ngày Tận Thế".

Hồi sang Hoa Kỳ, anh thấy một tiệm chiêm tinh có treo một dấu ẩn chiêm tinh rất giống những ký hiệu trên trống đồng Lũng Cú. Anh vào xem nhờ và xin chụp ảnh. Bà chủ tiệm vui vẻ cho anh chụp. Để tỏ lòng biết ơn, anh xem một quẻ. Lạy Chúa! Xem dở ec, mà anh mất 300 Dollar.

Anh nghĩ, nếu công việc không thuận lợi, Hải có thể mở một văn phòng dự báo, tiên tri và làm Phong Thủy ở New York. Anh nghĩ với tài năng của Hải công việc sẽ rất bận rộn.

Chúc Hải vạn sự an lành.

Không biết chú Hải nếu làm sẽ làm cho người Mỹ hay chủ yếu cho cộng đồng Việt? Nếu cho người Việt cháu nghĩ qua Cali, Chicago hay là Houston này, cộng đồng Việt Nam lớn hơn sẽ dễ có khách hàng hơn. Chứ ở Long Island thì Người Việt ít quá.....Kính!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chắc mình cũng thử qua Mỹ hành nghề xem sao Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

May quá tôi vẫn còn sống, vì hôm nay là 21 của tháng 12, trước khi hôm qua lên giường ngủ ,tôi chợt nhủ lòng, nếu khi tôi mở mắt ra mà thấy chung quanh tôi toàn là vùng tối đen như mực, thì chắc tôi đã chết và đang ở trong địa ngục, nếu khi mở mắt ra tôi thấy chóa lòa ánh sáng thì tôi đã được lên thiên đàng, nhưng sáng nầy khi thức giấc tôi chỉ nghe tiếng gió rít và tiếng giọt mưa rớt nặng trên của sổ ! tôi cảm thấy hụt hẵng vì biết mình còn phải sống để trả cái cái mớ nợ đời.

Vì chẳng bao h gặp chú HaiThienHa nên cháu CCB đành tặng chú 1 quyển sách "để ko phải trả nợ đời" qua mạng internet vậy.

DOWNLOAD

Noel và năm mới sắp đến, chúc chú ở phương trời xa xôi sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần.

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu chúc bác HaiThienHa luôn mạnh khỏe và vui vẻ, chúc bác vượt qua khó khăn và luôn giúp đỡ mọi người

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chắc mình cũng thử qua Mỹ hành nghề xem sao Posted Image

Cho đệ ké với... Posted Image

Chúc bác Haithienha và sư phụ dồi dào sức khỏe khi bước sang ngày tận thế.

Ngày tận thế mà bận chuyện gia đình đột xuất, Longphi không tham gia được, sư phụ thứ tội cho con nha. Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh nghĩ Hải đừng buồn! Ngày xưa anh gian khổ hơn Hải nhiều. Rất nhiều ý nghĩ chán nản đến với anh. Nhưng có lần anh nhìn thấy một người cụt hai chân, đi xe lăn đang tập thể dục buổi sáng với vẻ mặt rất tự tin. Thật là một hình ảnh khuyến khích anh tự tin hơn và tồn tại qua "Ngày Tận Thế".

Hồi sang Hoa Kỳ, anh thấy một tiệm chiêm tinh có treo một dấu ẩn chiêm tinh rất giống những ký hiệu trên trống đồng Lũng Cú. Anh vào xem nhờ và xin chụp ảnh. Bà chủ tiệm vui vẻ cho anh chụp. Để tỏ lòng biết ơn, anh xem một quẻ. Lạy Chúa! Xem dở ec, mà anh mất 300 Dollar.

Anh nghĩ, nếu công việc không thuận lợi, Hải có thể mở một văn phòng dự báo, tiên tri và làm Phong Thủy ở New York. Anh nghĩ với tài năng của Hải công việc sẽ rất bận rộn.

Chúc Hải vạn sự an lành.

Bác nói đúng đấy! Bác Hải có tài thế sao không biết tận dụng đi. Phải làm mới biết mình như thế nào! Em giờ chắc cũng đang như bác Hải đây. Nhưng không biết kiếm đâu ra đất để dụng võ. Chắc có lẽ tự mình mở đất dụng võ cho mình thôi. Chúc bác Hải sẽ sớm thành công! (Hãy tự tin)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày 21/12/2012 đã trôi qua, mà nhà còn mấy thùng mì gói, vậy là ngày nào cũng phải ăn mì gói rồi Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

May quá tôi vẫn còn sống, vì hôm nay là 21 của tháng 12, trước khi hôm qua lên giường ngủ ,tôi chợt nhủ lòng, nếu khi tôi mở mắt ra mà thấy chung quanh tôi toàn là vùng tối đen như mực, thì chắc tôi đã chết và đang ở trong địa ngục, nếu khi mở mắt ra tôi thấy chóa lòa ánh sáng thì tôi đã được lên thiên đàng, nhưng sáng nầy khi thức giấc tôi chỉ nghe tiếng gió rít và tiếng giọt mưa rớt nặng trên của sổ ! tôi cảm thấy hụt hẵng vì biết mình còn phải sống để trả cái cái mớ nợ đời.

Bác ơi, còn sống để sáng mở mắt ra thấy tuyết rơi, còn cào tuyết trước garage lấy lối cho bác gái đánh xe Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay