Tran sy hoang trung

Nhờ Các Thầy Tư Vấn Hộ Lá Số Tử Vi Củâ Em

15 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Xin nhờ các thầy tư vấn, tôi tên là Trần Sỹ hoàng Trung, Nam, sinh ngày 23/9/1982 DL, lúc 10h45AM.

link lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

- Tôi là con trưởng trong gia đình, có 1 e trai.( 2 anh em đều công tác trong quân đội, mặc dù đều học ở trường ngoài quân đội). Hiện tai đeo quân hàm thượng úy.

- Tôi bị tai trái nghe kém, hồi 1993-1994 bị viêm gan C cũng hơi mệt nhưng qua được.

- Mặt đẹp, đàn ông, thấp đậm. Học hành tốt (học lớp chọn từ bé).tư chất tốt, thông minh, biết chơi đàn, chụp ảnh, hiện tại đang nghiên cứu tử vi. tính tính hơi đa cảm, nhạy cảm, nói năng lưu loát, vui vẻ..

- Học Đại học GTVT hà nội, sau đó vào quân đội công tác...bố mẹ tốt (bố SN 1955, mẹ sinh năm 1957, e trai sinh năm 1984, e dâu tuổi Dần 1986).

- .vợ tôi tuổi dần 7/10/1986, nóng tính..mang thai lần đầu bị sảy năm 2011

- Vợ sang năm sinh bé gái vào tháng 3/2012...

- Nhờ các thầy tư vấn chung về mệnh và thân của tôi, sau đó có thể cụ thể hơn về đường tử tức (có thể sinh con trai được ko ạ vì tôi lập lá số cho con trai cậu em thấy có sao Thiên khôi trong Mệnh- có khả năng đoạt trưởng- ) và sự nghiệp trong năm 2013-2014...

Xin cám ơn các thầy rất nhiều.

Edited by Tran sy hoang trung

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Xin nhờ các thầy tư vấn, tôi tên là Trần Sỹ hoàng Trung, Nam, sinh ngày 23/9/1982 DL, lúc 10h45AM.

link lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

- Tôi là con trưởng trong gia đình, có 1 e trai.( 2 anh em đều công tác trong quân đội, mặc dù đều học ở trường ngoài quân đội). Hiện tai đeo quân hàm thượng úy.

- Tôi bị tai trái nghe kém, hồi 1993-1994 bị viêm gan C cũng hơi mệt nhưng qua được.

- Mặt đẹp, đàn ông, thấp đậm. Học hành tốt (học lớp chọn từ bé).tư chất tốt, thông minh, biết chơi đàn, chụp ảnh, hiện tại đang nghiên cứu tử vi. tính tính hơi đa cảm, nhạy cảm, nói năng lưu loát, vui vẻ..

- Học Đại học GTVT hà nội, sau đó vào quân đội công tác...bố mẹ tốt (bố SN 1955, mẹ sinh năm 1957, e trai sinh năm 1984, e dâu tuổi Dần 1986).

- .vợ tôi tuổi dần 7/10/1986, nóng tính..mang thai lần đầu bị sảy năm 2011

- Vợ sang năm sinh bé gái vào tháng 3/2012...

- Nhờ các thầy tư vấn chung về mệnh và thân của tôi, sau đó có thể cụ thể hơn về đường tử tức (có thể sinh con trai được ko ạ vì tôi lập lá số cho con trai cậu em thấy có sao Thiên khôi trong Mệnh- có khả năng đoạt trưởng- ) và sự nghiệp trong năm 2013-2014...

Xin cám ơn các thầy rất nhiều.

Mệnh có bộ Sát, Phá, Tham thì công tác trong ngành Quân chính thì tốt ròi. Nam 2004 nếu nhà tang thì gánh cho thân chủ nhiều vận hạn. Vợ tuuổi Dần sang năm sinh con Thuỷ , Hoả khắc không tốt đâu , trong dòng họ có ngôi mộ thất lạc, may mà cũng được hưởng Phúc đấy . Sang năm sức khoẻ kém lại phải điều đi công tác xa nhà..

.

Edited by loccoctu
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Mệnh có bộ Sát, Phá, Tham thì công tác trong ngành Quân chính thì tốt ròi. Nam 2004 nếu nhà tang thì gánh cho thân chủ nhiều vận hạn. Vợ tuuổi Dần sang năm sinh con Thuỷ , Hoả khắc không tốt đâu , trong dòng họ có ngôi mộ thất lạc, may mà cũng được hưởng Phúc đấy . Sang năm sức khoẻ kém lại phải điều đi công tác xa nhà..

.

chính xác thì 4.1.2005 DL tức ngày 24.11.năm Giáp Thân AL...nhà e có tang ông cậu (ông cậu SN 1959 Kỷ hợi, thông minh đẹp trai, đi học Nga, đang học bị liệt phải bỏ về từ năm 1987, ko có vợ,, tới 2005 thì mất, ông cậu rất hợp với tính em, có thể coi như một ng bạn của e, cả nhà Ngoại chỉ có 1 ông cậu và 3 chị e gái, nên e có thể coi là trưởng cả bên nội bên ngoại)....bên ngoại nhà em có mộ cụ ngoại hình như thất lạc, ko rõ...

Có một đăc điểm nữa là e giống nhà ngoại rất nhiều, cậu e trai thì giống họ nội ( cả hình thức lẫn tính cách).

Sang năm e có thể được đi học Tiếp cao học tại học viện KTQS.

Kính mong thầy Loccoctu luận đoán tiếp về phúc đức của e ( e cũng muốn chiêm nghiệm bản thân vì cũng đang nghiên cứu 1 chút về tử vi).

E xin bổ sung là T9 DL năm nay e cũng có tang ông chú e bố ( ông này mất sớm , SN 1969, con gái vừa cưới được 1 tuần thì mất do sơ gan cổ chướng - uống rượu lâu năm nên bệnh)

Trân trọng cám ơn thầy nhiều.

Edited by Tran sy hoang trung

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhờ các thầy tiếp tục luận đoán về cung Phúc đức của e, có gặp may mắn, qua được các hạn trong vài năm tới k ạ..

xin chân thành cám ơn các thầy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhờ các thầy tiếp tục luận đoán về cung Phúc đức của e, có gặp may mắn, qua được các hạn trong vài năm tới k ạ..

xin chân thành cám ơn các thầy.

Năm tới chăc chắn sẽ có chuyễn chỗ ở hay công việc làm ,theo chiều hướng không được thuận lợi cho lắm.

Cung phúc vũ-phủ gặp địa không hóa kỵ; gia phả có 1 thời xưa xa danh giá hay giàu có ,nhưng càng về sau càng lụn bại sa sút, giòng họ ly tán hay tranh chấp với nhau, trong họ có nhiều người chết non thai.

Nếu là người đang nghiên cứu tử tvi ,chắc có biết câu nam Phá Quân Thìn-Tuất + địa kiếp ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm tới chăc chắn sẽ có chuyễn chỗ ở hay công việc làm ,theo chiều hướng không được thuận lợi cho lắm.

Cung phúc vũ-phủ gặp địa không hóa kỵ; gia phả có 1 thời xưa xa danh giá hay giàu có ,nhưng càng về sau càng lụn bại sa sút, giòng họ ly tán hay tranh chấp với nhau, trong họ có nhiều người chết non thai.

Nếu là người đang nghiên cứu tử tvi ,chắc có biết câu nam Phá Quân Thìn-Tuất + địa kiếp ?

Cám ơn thầy Haithienha..e xin giải thích thêm:

Họ nội nhà e trước tương đối khá giả, ông nội làm thương nghiệp mua bán, rất nhạy bén nên nhà nội ngày xưa có thể nói khá nhất làng (e gốc ở Nam định). Nhưng buôn bán tốt nên nh người ghét, hãm hại nên khi ông về hưu gia cảnh có giảm sút. Bố e và các chú cũng không hòa thuận lắm. BÀ nội sinh được khoảng 10 người nhưng mất 3 (sinh ra tầm 1 - 2 tháng thì mất do sài đẹn...)

Họ ngoại nhà e cũng tương đối khá, cụ ngoại làm y tá trong bệnh viện thời pháp. ông ngoại và các ông trẻ có tranh chấp đất đai nên mất đoàn kết (ông e thì ko tranh chấp vì hiền lành, tốt bụng, ngại va chạm). ai cũng quý ông ngoại em.

- e cũng biểt cung mệnh e ko tốt lắm, hơi hoang toàng. e tương đối đa tài, biết nhiều nên cũng hơi ham hố ( sẵn sàng bỏ ra hơn 10tr mua một cái máy ảnh, hoặc ống kính chụp ảnh mà ko thấy tiếc).

.e đang muôn xem xét xem các cung khác có đỡ được cho cung mệnh tí nào ko. Ví dụ như phúc đức, tật ách tốt có làm giảm nhẹ những điều xấu đi không

- e cũng nhận thức rằng số mệnh là cái sẵn có, nhưng bản thân m cũng rất quan trọng >> khi mình cố gắng liệu có giảm nhẹ được những vấn đề xấu hay ko..

- Mong các thầy đóng góp ý kiến và cùng chiêm nghiệm lá số của e...

- E xin chân thành cám ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn thầy Haithienha..e xin giải thích thêm:

Họ nội nhà e trước tương đối khá giả, ông nội làm thương nghiệp mua bán, rất nhạy bén nên nhà nội ngày xưa có thể nói khá nhất làng (e gốc ở Nam định). Nhưng buôn bán tốt nên nh người ghét, hãm hại nên khi ông về hưu gia cảnh có giảm sút. Bố e và các chú cũng không hòa thuận lắm. BÀ nội sinh được khoảng 10 người nhưng mất 3 (sinh ra tầm 1 - 2 tháng thì mất do sài đẹn...)

Họ ngoại nhà e cũng tương đối khá, cụ ngoại làm y tá trong bệnh viện thời pháp. ông ngoại và các ông trẻ có tranh chấp đất đai nên mất đoàn kết (ông e thì ko tranh chấp vì hiền lành, tốt bụng, ngại va chạm). ai cũng quý ông ngoại em.

- e cũng biểt cung mệnh e ko tốt lắm, hơi hoang toàng. e tương đối đa tài, biết nhiều nên cũng hơi ham hố ( sẵn sàng bỏ ra hơn 10tr mua một cái máy ảnh, hoặc ống kính chụp ảnh mà ko thấy tiếc).

.e đang muôn xem xét xem các cung khác có đỡ được cho cung mệnh tí nào ko. Ví dụ như phúc đức, tật ách tốt có làm giảm nhẹ những điều xấu đi không

- e cũng nhận thức rằng số mệnh là cái sẵn có, nhưng bản thân m cũng rất quan trọng >> khi mình cố gắng liệu có giảm nhẹ được những vấn đề xấu hay ko..

- Mong các thầy đóng góp ý kiến và cùng chiêm nghiệm lá số của e...

- E xin chân thành cám ơn.

Mặc dù trong sách TV có câu , nguyên văn là:" Trai bất nhân Phá Quân, Thìn , Tuất.

" Gái bạc tình, Tham Sát Dần , Thân ."

Cho nên nếu cháu không tham gia ngành Quân chính thì chỉ làm tướng cướp, đòi nợ thuê cũng nổi tiền một thời. Nhưng cháu đẫ vào Quân đội thì lại có tác dụng tốt cho xã hội, có tác dụng tốt cho cho việc ngăn chặn tội ác. Nên cháu hãy cố gắng công tác tốt.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Mặc dù trong sách TV có câu , nguyên văn là:" Trai bất nhân Phá Quân, Thìn , Tuất.

" Gái bạc tình, Tham Sát Dần , Thân ."

Cho nên nếu cháu không tham gia ngành Quân chính thì chỉ làm tướng cướp, đòi nợ thuê cũng nổi tiền một thời. Nhưng cháu đẫ vào Quân đội thì lại có tác dụng tốt cho xã hội, có tác dụng tốt cho cho việc ngăn chặn tội ác. Nên cháu hãy cố gắng công tác tốt.

cháu cám ơn bác Loccoctu và Haithienha..Tử vi đúng là rộng lớn quá, càng xem càng thấy ảo diệu, biến hóa..

Cháu thấy cái khó nhất là từ quá nhiều dữ kiện, nhiều yếu tố, phải làm sao chắt lọc, đưa ra những đánh giá tổng quát, mang tính định hướng có tính chính xác 1 cách tương đối.

- Cháu tự chiêm nghiệm bản thân với lá số của mình ( cụ thể là cung Mệnh, thân) thì thấy cũng bình thường, ko tốt lắm..nhưng những gì cháu có( tính cách, sự nghiệp hiện tại, gia đình thì tương đối ổn). cháu so với a e cùng phòng làm việc thì hơn rất nhiều người (thông minh, nhanh nhẹn, có nhà cửa bố mẹ xây cho, cháu cũng đóng góp 1 ít, kinh tế tạm được mặc dù năm 2012 hơi kho khăn hơn 1 chút - đây có lẽ là khó khăn chung của cả nước, chỉ mỗi con cái là hơi vướng mắc 1 tí do vợ bị xảy thai lần đầu cuối năm 2011). Bản thân và vợ rất hiếu thảo với bố mẹ ông bà, được mọi ng quý mến.

- Trong quá trình nghiên cứu, cháu tự thấy trong 1 cung, ví dụ cung Mệnh, có cả sao tốt, sao xấu, thậm chí rất xấu, xem các cung xung chiếu, tam hợp, nhị hợp..thì ảnh hưởng tới cung chính ở mức độ nào? ảnh hưởng bao nhiêu thực sự khó ?

- Điều này có lẽ phải qua kinh nghiệm xem nh lá số, tổng hợp nh năm kinh nghiệm mới có được.

- Nếu tử vi mà cứ mải mê bám theo các công thức, cặp sao nào đi với nhau ra vấn đề gì, theo sách vở thì có lẽ làm mất hết sự ảo diệu của tử vi.

- Rất mong các bác tư vấn cho cháu vài ý kiến tham khảo, để cháu có thể rộng mở kiến thứ

- Mục đích cháu nghiên cứu tử vi là vì đó là một môn khoa học, cần sự tính toán,tổng hợp, phân tích dự đoán, và có cả 1 chút ham học hỏi nữa.

- Hiện tại nghề nghiệp chính của cháu là làm công tác chuyên môn gọi là Kỹ sư định giá ( tức là tính trước xem 1 công trình cầu, đường hết bao nhiêu tiền, tức là cũng liên quan đến dự đoán và tính toán.)

- Cháu chân thành cám ơn các bác đã quan tâm tới topic này.

Edited by Tran sy hoang trung

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu cám ơn bác Loccoctu và Haithienha..Tử vi đúng là rộng lớn quá, càng xem càng thấy ảo diệu, biến hóa..

Cháu thấy cái khó nhất là từ quá nhiều dữ kiện, nhiều yếu tố, phải làm sao chắt lọc, đưa ra những đánh giá tổng quát, mang tính định hướng có tính chính xác 1 cách tương đối.

- Cháu tự chiêm nghiệm bản thân với lá số của mình ( cụ thể là cung Mệnh, thân) thì thấy cũng bình thường, ko tốt lắm..nhưng những gì cháu có( tính cách, sự nghiệp hiện tại, gia đình thì tương đối ổn). cháu so với a e cùng phòng làm việc thì hơn rất nhiều người (thông minh, nhanh nhẹn, có nhà cửa bố mẹ xây cho, cháu cũng đóng góp 1 ít, kinh tế tạm được mặc dù năm 2012 hơi kho khăn hơn 1 chút - đây có lẽ là khó khăn chung của cả nước, chỉ mỗi con cái là hơi vướng mắc 1 tí do vợ bị xảy thai lần đầu cuối năm 2011). Bản thân và vợ rất hiếu thảo với bố mẹ ông bà, được mọi ng quý mến.

- Trong quá trình nghiên cứu, cháu tự thấy trong 1 cung, ví dụ cung Mệnh, có cả sao tốt, sao xấu, thậm chí rất xấu, xem các cung xung chiếu, tam hợp, nhị hợp..thì ảnh hưởng tới cung chính ở mức độ nào? ảnh hưởng bao nhiêu thực sự khó ?

- Điều này có lẽ phải qua kinh nghiệm xem nh lá số, tổng hợp nh năm kinh nghiệm mới có được.

- Nếu tử vi mà cứ mải mê bám theo các công thức, cặp sao nào đi với nhau ra vấn đề gì, theo sách vở thì có lẽ làm mất hết sự ảo diệu của tử vi./sự ảo diệu của tử vi là sự kết hợp giữa các sao, bảng tử vi đã là 1 công thức bất dịch dựa trên giờ ngày tháng năm sinh, các sao là hằng số biến hóa hay nó tượng trung cho các chất hóa học, nên người xem tử vi cần phải biết đặc tính riêng của từng vị sao, cũng như 1 công thức bào chế thuốc nếu trộn lẫn 2 chất vào nhau sẽ cho ra một chất khác.Cũng vì vậy trong 1 cung số lúc nào cũng có nhiều sao trong 1 cung có sao đứng ở vị trí tốt có sao đứng ở vị trí xấu,thế thì người muốn giải được tử vi phải hiểu thế nào là kết hợp dung tác để cho ra 1 đáp số hay 1 chất vị khác.

- Rất mong các bác tư vấn cho cháu vài ý kiến tham khảo, để cháu có thể rộng mở kiến thứ/ nói chung cháu cần 1 minh sư để chỉ điểm còn không ôm sách mà gặm ,10 năm vẫn chưa là giỏi được.

- Mục đích cháu nghiên cứu tử vi là vì đó là một môn khoa học, cần sự tính toán,tổng hợp, phân tích dự đoán, và có cả 1 chút ham học hỏi nữa.

- Hiện tại nghề nghiệp chính của cháu là làm công tác chuyên môn gọi là Kỹ sư định giá ( tức là tính trước xem 1 công trình cầu, đường hết bao nhiêu tiền, tức là cũng liên quan đến dự đoán và tính toán.)

- Cháu chân thành cám ơn các bác đã quan tâm tới topic này.

Mặc dù trong sách TV có câu , nguyên văn là:" Trai bất nhân Phá Quân, Thìn , Tuất.

" Gái bạc tình, Tham Sát Dần , Thân ."

Cho nên nếu cháu không tham gia ngành Quân chính thì chỉ làm tướng cướp, đòi nợ thuê cũng nổi tiền một thời. Nhưng cháu đẫ vào Quân đội thì lại có tác dụng tốt cho xã hội, có tác dụng tốt cho cho việc ngăn chặn tội ác. Nên cháu hãy cố gắng công tác tốt.

Tôi cũng đồng ý với anh Loc coc tu là sách nói vậy, nhưng có lẽ anh đã hiểu lầm ý tôi, thật sự thì sách nói không sai theo kinh nghiệm của tôi nhưng người đọc sách đã sử dụng sai hay hiểu sai ý...nếu người nầy phá quân hãm địa+địa kiếp thì tôi 100% đồng ý với anh.
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tôi cũng đồng ý với anh Loc coc tu là sách nói vậy, nhưng có lẽ anh đã hiểu lầm ý tôi, thật sự thì sách nói không sai theo kinh nghiệm của tôi nhưng người đọc sách đã sử dụng sai hay hiểu sai ý...nếu người nầy phá quân hãm địa+địa kiếp thì tôi 100% đồng ý với anh.

Cháu chân thành cám ơn bác Haithienha đã quan tâm topic này..

- có lẽ trước sau gì cháu cũng sẽ phải tìm 1 minh sư để học hỏi..hiện tại cháu đang tự nghiên cứu để có những khái niệm đầu tiên về môn này.

Cháu thấy vấn đề ở đây là cặp Phá quân Đắc địa và Địa kiếp hãm địa giảm được bao nh phần ko tốt , và nên so sánh thế nào với cặp Phá H Địa H theo sách ạ..cháu xin cám ơn.

Edited by Tran sy hoang trung

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chân thành cám ơn bác Haithienha đã quan tâm topic này..

- có lẽ trước sau gì cháu cũng sẽ phải tìm 1 minh sư để học hỏi..hiện tại cháu đang tự nghiên cứu để có những khái niệm đầu tiên về môn này.

Cháu thấy vấn đề ở đây là cặp Phá quân Đắc địa và Địa kiếp hãm địa giảm được bao nh phần ko tốt , và nên so sánh thế nào với cặp Phá H Địa H theo sách ạ..cháu xin cám ơn.

Sự thật muốn nghiên cứu tử vi thì không phải khó, nhưng khó là làm thế nào biết để kết hợp các đặc tính của các sao, vì tử vi tất cả đều dựa vào sao mà đoán, nếu không dựa vào tính đặc thù của sao thì tử vi không là gì cả, tử vi đã có nhiều ngàn năm, nhưng tam sao thất bản các sách ghi chép lại thì rời rạc, 1 người muốn xem được tử vi làm thế nào góp nhặt những mãnh vụn từ các góc xó của các sách vở, nếu muốn học hiểu nhanh thì cần có có người chỉ cho chìa khóa để mở , còn không thì như cầm đuốc đi trong đêm dài.

Làm thế nào để được cho là tốt là xấu, ai phân định ra tĩ lệ %, đó chẳng qua là quan điễm riêng của từng người ,có thể 1 người nhìn vào thì cho là xấu ,1 người khác nhìn vào thì lại ok , thí dụ; nếu cho là phá hãm + với sát tinh thì có thể là quân trộm cướp ,người du thủ du thực ; nhưng nếu gặp sát tinh đắc địa thì biết đâu là 1 tướng cướp khét tiếng ; cũng như thất sát hãm + sát tinh thì là 1 tên đồ tể giết bò mỗ heo .

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sự thật muốn nghiên cứu tử vi thì không phải khó, nhưng khó là làm thế nào biết để kết hợp các đặc tính của các sao, vì tử vi tất cả đều dựa vào sao mà đoán, nếu không dựa vào tính đặc thù của sao thì tử vi không là gì cả, tử vi đã có nhiều ngàn năm, nhưng tam sao thất bản các sách ghi chép lại thì rời rạc, 1 người muốn xem được tử vi làm thế nào góp nhặt những mãnh vụn từ các góc xó của các sách vở, nếu muốn học hiểu nhanh thì cần có có người chỉ cho chìa khóa để mở , còn không thì như cầm đuốc đi trong đêm dài.

Làm thế nào để được cho là tốt là xấu, ai phân định ra tĩ lệ %, đó chẳng qua là quan điễm riêng của từng người ,có thể 1 người nhìn vào thì cho là xấu ,1 người khác nhìn vào thì lại ok , thí dụ; nếu cho là phá hãm + với sát tinh thì có thể là quân trộm cướp ,người du thủ du thực ; nhưng nếu gặp sát tinh đắc địa thì biết đâu là 1 tướng cướp khét tiếng ; cũng như thất sát hãm + sát tinh thì là 1 tên đồ tể giết bò mỗ heo .

Rất sâu sắc.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu rất thích nghiên cứu môn này nhưng mà cầm đuốc đi trong đêm dài mãi vẫn chưa thấy đường ra, hjhj

2 bác có nhận đệ tự không ạ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu thấy 2 bác nói chuyện rất hay ạ, hjhj

Bao giờ cháu mới có thể trở thành cao nhân như các bác Posted Image

Các bác cho cháu chui vào đây với, cháu rất thích tham gia tranh luận khổ cái thân cháuPosted Image .

Nếu 2 bác có nhận đệ tử thì tốt quá thì cháu đi ứng cử Posted Image

Lúc đó thì thật tuyệt: Tay nắm càn khôn luận thế gian Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sự thật muốn nghiên cứu tử vi thì không phải khó, nhưng khó là làm thế nào biết để kết hợp các đặc tính của các sao, vì tử vi tất cả đều dựa vào sao mà đoán, nếu không dựa vào tính đặc thù của sao thì tử vi không là gì cả, tử vi đã có nhiều ngàn năm, nhưng tam sao thất bản các sách ghi chép lại thì rời rạc, 1 người muốn xem được tử vi làm thế nào góp nhặt những mãnh vụn từ các góc xó của các sách vở, nếu muốn học hiểu nhanh thì cần có có người chỉ cho chìa khóa để mở , còn không thì như cầm đuốc đi trong đêm dài.

Làm thế nào để được cho là tốt là xấu, ai phân định ra tĩ lệ %, đó chẳng qua là quan điễm riêng của từng người ,có thể 1 người nhìn vào thì cho là xấu ,1 người khác nhìn vào thì lại ok , thí dụ; nếu cho là phá hãm + với sát tinh thì có thể là quân trộm cướp ,người du thủ du thực ; nhưng nếu gặp sát tinh đắc địa thì biết đâu là 1 tướng cướp khét tiếng ; cũng như thất sát hãm + sát tinh thì là 1 tên đồ tể giết bò mỗ heo .

cháu rất cám ơn bác haithienha và loccoctu đã quan tâm tới topic..được các bác chỉ điểm một vài nét như vậy , cháu cũng rõ hơn 1 chút..chúc các bác năm mới mạnh khỏe an lành...

Cháu xin đóng topic tại đây ạ...xin cám ơn 2 bác...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay