love or hate

Giá Mà Được Bác Loccoctu Và Các Bác Xem Giúp...:)

8 bài viết trong chủ đề này

Cháu là nữ, sinh 22:10p ngày 5-4-1987 dương lịch tại Việt Nam.

Cháu sinh ra trong gia đình cơ bản,mẹ là giáo viên. Cháu được nói là giỏi về khả năng giao tiếp, ko cao, ko xinh nhưng được nói là duyên. Cháu không hợp bố, khi làm bất cứ việc gì thì đều rất lận đận. Tình duyên hững hờ,hiện tại cũng chưa yêu ai. Coi trọng lễ giáo, hay soi xét, khó tính, Đông bạn nhưng ko hay tin ai. Thích đi chùa, các hoạt động từ thiện.

Cháu học kế toán, làm kiểm toán tại vào Sài Gòn , về Hà nội làm kiểm toán thêm 1 thời gian thì chuyển qua làm kiểm toán nội bộ nhưng nói chung đường đi rất vất vả.Hiện tại cháu cũng đang thi tuyển để chuyển vì làm việc ko hợp xếp cũng như chế độ ạ. Hết tháng này thì cháu cũng xin nghỉ ạ.

Tháng 10 âm rồi là 1 tháng kinh hoàng của cháu về tinh thần... Ơn trời nó đã qua...:)

Cháu mong được bác xem giúp cháu trong năm nay có thể chuyển được việc không ạ? Sang năm 2013 tiền tài sự nghiệp có phát hơn không? tình duyên thế nào ạ?... Sự nghiệp và tình duyên cuộc đời có gian nan lắm ko ạ...:D

Mong được bác xem giúp ạ!

Lá số của cháu ạ!

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=123&date=1987,4,5,22,10&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu cảm ơn bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu là nữ, sinh 22:10p ngày 5-4-1987 dương lịch tại Việt Nam.

Cháu sinh ra trong gia đình cơ bản,mẹ là giáo viên. Cháu được nói là giỏi về khả năng giao tiếp, ko cao, ko xinh nhưng được nói là duyên. Cháu không hợp bố, khi làm bất cứ việc gì thì đều rất lận đận. Tình duyên hững hờ,hiện tại cũng chưa yêu ai. Coi trọng lễ giáo, hay soi xét, khó tính, Đông bạn nhưng ko hay tin ai. Thích đi chùa, các hoạt động từ thiện.

Cháu học kế toán, làm kiểm toán tại vào Sài Gòn , về Hà nội làm kiểm toán thêm 1 thời gian thì chuyển qua làm kiểm toán nội bộ nhưng nói chung đường đi rất vất vả.Hiện tại cháu cũng đang thi tuyển để chuyển vì làm việc ko hợp xếp cũng như chế độ ạ. Hết tháng này thì cháu cũng xin nghỉ ạ.

Tháng 10 âm rồi là 1 tháng kinh hoàng của cháu về tinh thần... Ơn trời nó đã qua...:)

Cháu mong được bác xem giúp cháu trong năm nay có thể chuyển được việc không ạ? Sang năm 2013 tiền tài sự nghiệp có phát hơn không? tình duyên thế nào ạ?... Sự nghiệp và tình duyên cuộc đời có gian nan lắm ko ạ...:D

Mong được bác xem giúp ạ!

Lá số của cháu ạ!

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu cảm ơn bác

Năm nay Năm Thìn, vận hạn của cháu nằm ở cung Tý , cung Tật Ách, gặp 2 sao Cự Môn và Hoá Kỵ và sao xấu nhất trong Tử Vi là Địa Không , thì phải luận đoán là nếu cháu không bị tai nạn sông nước thì bị chuyện đau buồn về tình cảm, bị cưỡng ép bất đắc dĩ, mà chuyện xẩy ra bất ngờ, có thể dẫn đến " vỡ kế hoạch" phải vao viện . Nếu đúng thì là riêng tư, cháu vào hộp thư bác sẽ nói kỹ hơn.. Nếu không thì ... tế nhị mà.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu cảm ơn bác ạ... với lá số của cháu cũng được nhắc về chuyện này trong năm nay. Cháu nghĩ cháu đã năng vào chùa nên tránh được tai ương, hiện tal ko có vấn đề gì trong 2 vấn đề đó xảy ra nhưng công việc thì khá mệt mỏi ạ.Nên cháu muốn nhờ bác xem sự nghiệp, tình duyên nói chung và tiểu hạn của năm thìn còn lại với năm tỵ sắp sang. Với cả mong được bác xem cháu có người đi theo phù hộ ko ạ???

Cháu cảm ơn bác ạ...:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu cảm ơn bác ạ... với lá số của cháu cũng được nhắc về chuyện này trong năm nay. Cháu nghĩ cháu đã năng vào chùa nên tránh được tai ương, hiện tal ko có vấn đề gì trong 2 vấn đề đó xảy ra nhưng công việc thì khá mệt mỏi ạ.Nên cháu muốn nhờ bác xem sự nghiệp, tình duyên nói chung và tiểu hạn của năm thìn còn lại với năm tỵ sắp sang. Với cả mong được bác xem cháu có người đi theo phù hộ ko ạ???

Cháu cảm ơn bác ạ...:)

Cháu đươc hưởng Phúc rất ít. Mà cháu đã hiểu hưởng Phúc là thế nào không? Hình như bác đã giải thích một lần trên diễn đàn này.

Vì vậy trong cuộc sống, mặc dù cháu đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn không được xứng ý, toại lòng. Nhiều buồn hơn vui.

Cháu lại bị Mệnh Vô Chính Diệu nữa. Cháu là người có tâm địa tốt, ưa giúp người, biết trọng lời nói của mình, có đầu óc tổ chức. Càng về sau càng kén ăn và nấu nướng giỏi

Về cung Phụ Mẫu, cha mẹ đều là những người ưa nhìn, nếu không nói là xinh và đẹp trai, tương đối khá giả và có một chức vụ nhát định trong xã hội. Nhưng một trong hai người Đào Hoa, vì vật cũng nhiều khi xẩy ra mâu thuẫn, trước khi lấy mẹ cháu, cha đã có mấy mối tình.

Cháu được Cụ Nội 4 đời đi sau phù hộ. ( Bố cháu gọi là Ông Nội ) Ngôi mộ này trước khi quy tụ lại đất bị tan lở không có hình thẻ rõ ràng.

Cung Phu và cung Tử Tức của cháu cũng không đẹp lắm. Cháu sẽ không thành công trong mối tình đầu mặc dù đã sâu sắc. cháu cũng phải giữ gìn đứa con đầu lòng, dễ bị vỡ kế hoạch.

Cháu kiếm tiền tương đối dễ dàng, nhiều nguồn Lộc tự nhiên đến, nhưng nhớ đừng lao vào đề đóm và chứng khoán nhé .

Vài lơi.....

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đươc hưởng Phúc rất ít. Mà cháu đã hiểu hưởng Phúc là thế nào không? Hình như bác đã giải thích một lần trên diễn đàn này.

Vì vậy trong cuộc sống, mặc dù cháu đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn không được xứng ý, toại lòng. Nhiều buồn hơn vui.

Cháu lại bị Mệnh Vô Chính Diệu nữa. Cháu là người có tâm địa tốt, ưa giúp người, biết trọng lời nói của mình, có đầu óc tổ chức. Càng về sau càng kén ăn và nấu nướng giỏi

Về cung Phụ Mẫu, cha mẹ đều là những người ưa nhìn, nếu không nói là xinh và đẹp trai, tương đối khá giả và có một chức vụ nhát định trong xã hội. Nhưng một trong hai người Đào Hoa, vì vật cũng nhiều khi xẩy ra mâu thuẫn, trước khi lấy mẹ cháu, cha đã có mấy mối tình.

Cháu được Cụ Nội 4 đời đi sau phù hộ. ( Bố cháu gọi là Ông Nội ) Ngôi mộ này trước khi quy tụ lại đất bị tan lở không có hình thẻ rõ ràng.

Cung Phu và cung Tử Tức của cháu cũng không đẹp lắm. Cháu sẽ không thành công trong mối tình đầu mặc dù đã sâu sắc. cháu cũng phải giữ gìn đứa con đầu lòng, dễ bị vỡ kế hoạch.

Cháu kiếm tiền tương đối dễ dàng, nhiều nguồn Lộc tự nhiên đến, nhưng nhớ đừng lao vào đề đóm và chứng khoán nhé .

Vài lơi.....

Cháu cảm ơn bác ạ!

Vâng, bước vào mỗi việc gì cháu đều lận đận ạ!

- Đúng là cháu kén ăn, có khả năng nấu nướng.

- Bố mẹ cháu hình thức ưa nhìn, mẹ đẹp hơn ạ, cả bố cả mẹ đều có những cuộc cưới xin hụt ạ. chức vụ thì ko có, chỉ là có uy thôi ạ.

- Về mộ cháu nghĩ là đúng rồi ạ! :)

- Cháu luôn cảm thấy mình có 1 giác quan rất lạ, cháu rất hay cảm nhận được 1 điều gì đó, có khi rất nhanh. Người nào cứ cố bảo cháu nói đi, cháu có thể nói sai nhưng thoảng qua nếu có cảm giác tự nhiên cháu lại nói đúng.

- Cháu ko thấy yêu ai thật nhưng đôi lúc đau vì 1 người, ko giải thích được cảm giác ạ!!! :). Chồng cháu ko tốt ạ bác??? Cháu lấy chồng có phải làm chồng ko ạ???

- Cháu luôn cảm thấy đứa con đầu của cháu sẽ là 1 đứa cá tính, khó bảo nhưng nó sẽ là đứa rất khá và cháu sẽ phải rất tốn công để uốn.

- Hy vọng năm sau sẽ kiếm tiền dễ dàng hơn chứ hiện giờ thì chưa có nhiều cũng chưa có lộc gì mấy ạ... hi hi... Vâng, cháu biết cháu ko dính được đỏ đen ạ! :)

Bác ơi, vậy năm nay với năm sau cháu có khá khẩm hơn ko? đợt này cháu có chuyển được việc ko ạ? Mà với cái hạn bác nói ở trên, tính đến giờ cháu vẫn phải cẩn trọng đúng ko ạ???

Cháu cảm ơn bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu bị lãng quên mất rồi...http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay