Hoangthuy

Nhờ Bác Loccoctu Xem Giúp Cháu Ạ!

13 bài viết trong chủ đề này

Cháu sinh giờ Tuất, ngày 12/10/1981 AL, bố cháu sinh năm 1960, mẹ sinh 1958, anh trai sinh năm 1980, em gái 1987 và con gái cháu sinh năm 2006. Cháu đã ly hôn năm 2010. Bác xem giúp cháu về phúc đức, tình duyên và công việc.mọi việc của cháu rất lận đận. Cám ơn bác rất nhiều!

Đây là link lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu sinh giờ Tuất, ngày 12/10/1981 AL, bố cháu sinh năm 1960, mẹ sinh 1958, anh trai sinh năm 1980, em gái 1987 và con gái cháu sinh năm 2006. Cháu đã ly hôn năm 2010. Bác xem giúp cháu về phúc đức, tình duyên và công việc.mọi việc của cháu rất lận đận. Cám ơn bác rất nhiều!

Đây là link lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Mệnh của cháu bị sao Tuần án ngữ nên trong cuộc sống vui thì ít mà buồn thì nhiều. Từ ngày cháu sinh cháu Bính Tuất, thì hai vợ chồng đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt,.công việc của chồng cũng không ổn định, không săn sóc được cho gia đình. Cháu cũng chịu đựng nhiều nên đến 4 năm sau mới chia ly..Trước khi tiến tới hôn nhân hai người đã quan hệ sâu sắc, và sau này cháu cũng thương hay có quan hệ tình cảm với một số, năm nay cháu cũng đang có bồ.

Thân cư cung Tài nên suốt đời cháu chỉ lo lắng về tiền , lo làm giầu, Phải đề phòng mất của do bị lừa.

Cháu nên khấn vái Cụ Tổ 5 đời, ngôi mộ này đặt gần nơi đồi núi thóang rộng.

Năm ngoai và năm nay cháu nhiêuf vất vả , sang năm sẽ khá hơn.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Mệnh của cháu bị sao Tuần án ngữ nên trong cuộc sống vui thì ít mà buồn thì nhiều. Từ ngày cháu sinh cháu Bính Tuất, thì hai vợ chồng đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt,.công việc của chồng cũng không ổn định, không săn sóc được cho gia đình. Cháu cũng chịu đựng nhiều nên đến 4 năm sau mới chia ly..Trước khi tiến tới hôn nhân hai người đã quan hệ sâu sắc, và sau này cháu cũng thương hay có quan hệ tình cảm với một số, năm nay cháu cũng đang có bồ.

Thân cư cung Tài nên suốt đời cháu chỉ lo lắng về tiền , lo làm giầu, Phải đề phòng mất của do bị lừa.

Cháu nên khấn vái Cụ Tổ 5 đời, ngôi mộ này đặt gần nơi đồi núi thóang rộng.

Năm ngoai và năm nay cháu nhiêuf vất vả , sang năm sẽ khá hơn.

Cháu cảm ơn bác ạ!

- Về chuyện tình duyên sau khi ly hôn cháu cũng có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với 1 số người, nhưng có lẽ số cháu lận đận tình duyên nên chẳng đi đến đâu cả. Liệu cháu có được 1 gia đình của mình theo đúng nghĩa không ạ? Nếu có thì khi nào ạ?

- Về công danh sự nghiệp cháu đã nỗ lực rất nhiều và mục tiêu của cháu là có nhiều tiền với mục đích là khảng định mình, chăm lo cho người thân và giúp đỡ những người khó khăn. Đến giờ phút này cháu vẫn chưa có gì cả nhưng cháu vẫn rất đang cố gắng. Cháu đi theo nghề kế toán và tài chính có thành công không ạ?cháu có nên theo đuổi mục tiêu hay chấp nhận là người phụ nữ an phận với công việc bình thường của mình?Khi nào khả năng tài chính của cháu sáng hơn?

Bác xem giúp cháu sang năm cháu thi cao học tài chính ngân hàng liệu có đỗ không a?

Còn về vấn đề bị lừa cháu cũng đã bị rồi, cũng tại cháu hay nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên hay bị lợi dụng. Giờ cháu đã rút ra được bài học cho mình.Cám ơn bác dã nhắc nhở cháu.

- Còn ngôi mộ tổ 5 đời chắc là bị thất lạc ạ?Bác bảo ở nơi gần đồi núi nhưng mà gia đình cháu từ xưa ở vùng đồng bằng mà.

Kính mong bác giải đáp giúp cháu ạ!

Edited by Hoangthuy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác ạ!

- Về chuyện tình duyên sau khi ly hôn cháu cũng có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với 1 số người, nhưng có lẽ số cháu lận đận tình duyên nên chẳng đi đến đâu cả. Liệu cháu có được 1 gia đình của mình theo đúng nghĩa không ạ? Nếu có thì khi nào ạ?

- Về công danh sự nghiệp cháu đã nỗ lực rất nhiều và mục tiêu của cháu là có nhiều tiền với mục đích là khảng định mình, chăm lo cho người thân và giúp đỡ những người khó khăn. Đến giờ phút này cháu vẫn chưa có gì cả nhưng cháu vẫn rất đang cố gắng. Cháu đi theo nghề kế toán và tài chính có thành công không ạ?cháu có nên theo đuổi mục tiêu hay chấp nhận là người phụ nữ an phận với công việc bình thường của mình?Khi nào khả năng tài chính của cháu sáng hơn?

Bác xem giúp cháu sang năm cháu thi cao học tài chính ngân hàng liệu có đỗ không a?

Còn về vấn đề bị lừa cháu cũng đã bị rồi, cũng tại cháu hay nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên hay bị lợi dụng. Giờ cháu đã rút ra được bài học cho mình.Cám ơn bác dã nhắc nhở cháu.

- Còn ngôi mộ tổ 5 đời chắc là bị thất lạc ạ?Bác bảo ở nơi gần đồi núi nhưng mà gia đình cháu từ xưa ở vùng đồng bằng mà.

Kính mong bác giải đáp giúp cháu ạ!

Như vậy là đúng rồi, cung Phúc có biểu hiện có ngôi mộ bị mất, nhà ở đồng bằng nhưng không có nghĩa ngôi mộ cụ Tổ 5 đồi không để ở vùng đồi núi, Nếu cháu khẳng định giờ sinh này đúng thì hãy tìm hiểu kỹ về ngôi Mộ Tổ 5 đời này và thường xuyên kêu Cụ phù hộ sẽ tốt cho cháu. Cháu có hơi bị dạ dầy . hoặc đường ruột không ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như vậy là đúng rồi, cung Phúc có biểu hiện có ngôi mộ bị mất, nhà ở đồng bằng nhưng không có nghĩa ngôi mộ cụ Tổ 5 đồi không để ở vùng đồi núi, Nếu cháu khẳng định giờ sinh này đúng thì hãy tìm hiểu kỹ về ngôi Mộ Tổ 5 đời này và thường xuyên kêu Cụ phù hộ sẽ tốt cho cháu. Cháu có hơi bị dạ dầy . hoặc đường ruột không ?

Cháu bị đường ruột ạ, còn dạ dày thì cháu chưa thấy biểu hiện. Cháu chỉ biết là mộ của dòng họ cháu bị mất, không quy tụ và gốc tích dòng họ của cháu là ở bên Thái Bình.

Bác giúp cháu giải đáp những điều cháu đang băn khoăn nhé! Cám ơn bác!

Kính chào bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu bị đường ruột ạ, còn dạ dày thì cháu chưa thấy biểu hiện. Cháu chỉ biết là mộ của dòng họ cháu bị mất, không quy tụ và gốc tích dòng họ của cháu là ở bên Thái Bình.

Bác giúp cháu giải đáp những điều cháu đang băn khoăn nhé! Cám ơn bác!

Kính chào bác!

Sang năm mặc dù là Tam hợp ( Nữ kỵ hợp )nhưng là năm cháu có nhiều thành công. học hành thì đỗ có bằng cấp mới, lại có một mối tình đến khá sâu sắc. Nhưng thế nào cũng khó tránh khỏi một cái tang họ gần, nếu tang này đến khoảng đầu năm thì gánh cho cháu nhiều tai hoạ. Nếu vậy thì gần cuối năm lại có người mời đi nước ngoài tham quan, du lịch.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Sang năm mặc dù là Tam hợp ( Nữ kỵ hợp )nhưng là năm cháu có nhiều thành công. học hành thì đỗ có bằng cấp mới, lại có một mối tình đến khá sâu sắc. Nhưng thế nào cũng khó tránh khỏi một cái tang họ gần, nếu tang này đến khoảng đầu năm thì gánh cho cháu nhiều tai hoạ. Nếu vậy thì gần cuối năm lại có người mời đi nước ngoài tham quan, du lịch.

Bác ơi sang năm cháu thế nào hả bác, bác xem giúp cháu với ạ.

Sang năm cháu có thành công gì không bác, chuyện học hành thi cư của cháu sao bác, cháu có đỗ bằng cấp mới ko bác, với lại cháu có mối tình nào không bác. Liệu cháu có được đi nước ngoài lần nào không bác :wacko:

Bác xem giúp cháu với ạ http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/1.gif

Đây là lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=VN339&date=1990,10,26,4,13&year=0&gender=m&view=screen&size=2

Edited by VN339

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sang năm mặc dù là Tam hợp ( Nữ kỵ hợp )nhưng là năm cháu có nhiều thành công. học hành thì đỗ có bằng cấp mới, lại có một mối tình đến khá sâu sắc. Nhưng thế nào cũng khó tránh khỏi một cái tang họ gần, nếu tang này đến khoảng đầu năm thì gánh cho cháu nhiều tai hoạ. Nếu vậy thì gần cuối năm lại có người mời đi nước ngoài tham quan, du lịch.

Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Những lời của Bác cháu sẽ kiểm nghiệm nhưng điều đó có ý nghĩa rất lớn với cháu, giúp cháu vững tin hơn vào cuộc sống. Cháu sẽ nỗ lực hơn nữa để có cuộc sống tốt đẹp hơn! Cháu muốn hỏi rất nhiều nhưng cháu biết rằng mình không nên quá tham lam, làm mất nhiều thời gian của bác. Cháu sẽ thông tin lại cho bác những điều gì diễn ra với cháu. có lẽ cháu còn nhờ bác nhiều! Cám ơn bác đã nhiệt tâm với cháu!

Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Hoàng Thủy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Sang năm mặc dù là Tam hợp ( Nữ kỵ hợp )nhưng là năm cháu có nhiều thành công. học hành thì đỗ có bằng cấp mới, lại có một mối tình đến khá sâu sắc. Nhưng thế nào cũng khó tránh khỏi một cái tang họ gần, nếu tang này đến khoảng đầu năm thì gánh cho cháu nhiều tai hoạ. Nếu vậy thì gần cuối năm lại có người mời đi nước ngoài tham quan, du lịch.

Cháu chào Bác Loccoctu và các bác, anh chị trong diễn đàn ạ!

Bác ơi! bác xem giúp cháu năm nay vận hạn của cháu ra sao ạ? Đầu năm mà cháu đã gặp những chuyện không vui. Cháu đã phải buồn rầu suy nghĩ rất nhiều. Cháu đã xin nghỉ việc, cháu có nghỉ việc được không và liệu cháu có xin được chỗ làm tốt hơn không và khi nào ạ?tài chính và mọi thứ của cháu có tốt hơn năm 2012 không?

Cháu rất mong bác và mọi người trên diễn đàn giúp cháu!

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Edited by Hoangthuy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào Bác Loccoctu và các bác, anh chị trong diễn đàn ạ!

Bác ơi! bác xem giúp cháu năm nay vận hạn của cháu ra sao ạ? Đầu năm mà cháu đã gặp những chuyện không vui. Cháu đã phải buồn rầu suy nghĩ rất nhiều. Cháu đã xin nghỉ việc, cháu có nghỉ việc được không và liệu cháu có xin được chỗ làm tốt hơn không và khi nào ạ?tài chính và mọi thứ của cháu có tốt hơn năm 2012 không?

Cháu rất mong bác và mọi người trên diễn đàn giúp cháu!

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Phải qua 6 tháng đầu năm, thì tới 6 tháng cuối năm cháu mới gặp nhiều điều tốt đẹp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phải qua 6 tháng đầu năm, thì tới 6 tháng cuối năm cháu mới gặp nhiều điều tốt đẹp.

Vâng, Cháu cám ơn bác nhiều ạ! Cháu tiếp tục hát bài ca chờ đợi là hạnh phúc! Cháu đọc có bài viết là Mệnh không kiếp luôn làm cho người khác hưởng. Có lẽ cháu cũng không ngoại lệ? Buồn với mệnh không thân kiếp của cháu quá bác ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào Bác Loccoctu , các cô chú, anh chị và các bạn trên diễn đàn!

Bác ạ! Đúng như bác đã xem cho cháu từ năm ngoái là đầu năm nay họ nhà cháu có tang. Hiện nay, 1 bà là chị của bà nội cháu đã mất, còn 1 bà là em của ông nội cháu chỉ còn chờ ngày giờ nữa thôi ạ, hậu sự chuẩn bị lo cho bà đã xong hết rồi bác ạ.

Bác ơi! Bác giúp cháu xem năm nay cháu và gia đình cháu còn tai họa gì nữa không ạ? Từ đầu năm đến giờ sức khỏe của cháu cũng không được tốt, công việc thì có nhiều sự không hài lòng, khó khăn. Như lần trước cháu đã nói với bác là cháu có ý định xin nghỉ việc, bác xem giúp cháu nếu cháu nghỉ thì có tìm được công việc mới tốt hơn không? bao giờ ạ?

Tháng 8 DL, vào tháng 7 AL, cháu thi cao học. Liệu cháu có thành công ở kỳ thi này không ạ?có thuận lợi không hay gặp khó khăn?

Có 1 việc nữa cháu muốn hỏi bác là bố cháu tự nhiên ăn chay hơn 10 năm nay rồi ạ, không thể ăn bất cứ cái gì liên quan đến động vật. Như vậy là do làm sao hả bác? Liệu có vấn đề gì không hay ăn chay là 1 việc tốt hả bác?

Còn việc gia đình riêng của cháu a? đến bao giờ thì cháu có thể kết hôn? và người chồng của cháu như thế nào ạ?

Kính mong bác và các cô chú anh chị trên diễn đàn giúp cháu ạ!

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay