hoabando1910

Kinh Mong Bac Haithienha, Chi Ntpt Xem Giúp Cháu Lá Số Mệnh Vô Chính Diện Gian Nan Này

11 bài viết trong chủ đề này

bác haithienha, chi ntpt xem giúp dùm cháu khi nào thì cuộc sống của cháu sẽ khá hơn ?

nay năm đã 34 tuổi nhưng vẫn còn lận đận quá phải nói là phải bắt đầu lại từ con số 0.

quả thật con người cháu rất thông minh, trong mọi hoàn cảnh đều có thể thích ứng với cuộc sống, khó khăn nào

cũng sẽ cố gắng vượt qua. nhưng cháu mãi thấy nó vẫn long đong. gặp rất nhiều biến cố trong cuộc sống

cháu sinh ra trong 1 gia cảnh rất nghèo khó nên mơ ước lớn lên có thể làm được nhiều thứ và có được nhiều thứ

để có thể lo lắng cho gia đình. cháu mong bác xem giúp ls của cháu. hiện cháu đã lập gia đình , bác xem giúp cháu khi nào cháu

có tin vui con cai.

đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hoaban&ldate=7,9,07,12,3&year=0&gender=m&view=screen&size=2

chúc bac haithienha và chi ntpt sức khoẻ, cuối tuần vui vẻ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bác haithienha, chi ntpt xem giúp dùm cháu khi nào thì cuộc sống của cháu sẽ khá hơn ?

nay năm đã 34 tuổi nhưng vẫn còn lận đận quá phải nói là phải bắt đầu lại từ con số 0.

quả thật con người cháu rất thông minh, trong mọi hoàn cảnh đều có thể thích ứng với cuộc sống, khó khăn nào

cũng sẽ cố gắng vượt qua. nhưng cháu mãi thấy nó vẫn long đong. gặp rất nhiều biến cố trong cuộc sống

cháu sinh ra trong 1 gia cảnh rất nghèo khó nên mơ ước lớn lên có thể làm được nhiều thứ và có được nhiều thứ

để có thể lo lắng cho gia đình. cháu mong bác xem giúp ls của cháu. hiện cháu đã lập gia đình , bác xem giúp cháu khi nào cháu

có tin vui con cai.

đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hoaban&ldate=7,9,07,12,3&year=0&gender=m&view=screen&size=2

chúc bac haithienha và chi ntpt sức khoẻ, cuối tuần vui vẻ.

Thường là vậy, người ta nói "Lù khù có ông Cù độ mạng", "Có tài mà cậy chi tài / Chữ tài đi với chữ tai một vần"

Còn bị binh binh thêm nhiều năm nữa. Năm nay là năm bắt đầu cho đại vận khó khăn, vào hạn Đào - Không "bán thiên triết sĩ", chim bay đến lưng trời phải gãy cánh, phải bắt đầu lại từ con số 0. Thôi thì cố gắng vậy.

Năm nay và năm sau đều có cơ hội có thai.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thường là vậy, người ta nói "Lù khù có ông Cù độ mạng", "Có tài mà cậy chi tài / Chữ tài đi với chữ tai một vần"

Còn bị binh binh thêm nhiều năm nữa. Năm nay là năm bắt đầu cho đại vận khó khăn, vào hạn Đào - Không "bán thiên triết sĩ", chim bay đến lưng trời phải gãy cánh, phải bắt đầu lại từ con số 0. Thôi thì cố gắng vậy.

Năm nay và năm sau đều có cơ hội có thai.

em thú thật với chị là 10 năm qua em thật sự khó khăn, nghe chị phán thêm vài năm nữa chắc chết mất, chẳng lẻ nào những đại vận

của em đều xấu hết hả chị, số em khổ thế, nhiều lúc mình khổ thì ko nói nhưng để vợ con khổ theo thì tội nghiệp quá.Posted ImagePosted Image

năm nay và năm sau vợ chồng em sẽ có thể có tin vui hả chị. ko biết sau khi có con thì em có thay đổi gì ko.

hiện giờ em chỉ mong mình làm ăn được tí, nhà cửa ổn định chút chứ ko mong cao sợ té bị đau. chị ntpt có giúp em, giúp cho chót với, binh binh vài năm thì

đến khi nào em mới ổn hả chị.Posted ImagePosted ImagePosted Image

cảm ơn chị ntpt nhiềuPosted ImagePosted Image. ko biết bac haithienha đang ở đâu rồi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ráng chị đựng thêm 10 năm nữa, ngoài vấn đề kinh tế, cũng cần cẩn thận về sức khoẻ, tình cảm vợ chồng.

Có con thì chắc bận rộn hơn và hay khoe hình con trên FB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ráng chị đựng thêm 10 năm nữa, ngoài vấn đề kinh tế, cũng cần cẩn thận về sức khoẻ, tình cảm vợ chồng.

Có con thì chắc bận rộn hơn và hay khoe hình con trên FB

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gifôi thế thì chết mất, chắc vợ biết được thì buồn lắm http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif

ông trời thật là bất công quá đi.

ăn ở nhân từ mà sao ko ngó xuống giúp mình tí.

Share this post


Link to post
Share on other sites

nghe chị ntpt xem giúp em, nhiều lúc thấy sợ cuộc sống của mình quá.

ko biết khó khăn như thế có khi nào đến bước đường cùng ko nhà cửa,

ko vợ con, ko tiền bạc ko chị? nói thật em đang rất lo.

qua năm em tính có con mà cuộc sống như thế chắc là em bế tắc quá.

có cách nào giải bớt đại hạn xui rủi ko chị?em thấy có những người đai hạn này khó

thì qua đại han kia họ được thông hanh sao của em xấu quá vậy chị

chị có giúp em, giúp cho chót, em cảm ơn chị ntpt rất nhiều. :wub: :wub:

Share this post


Link to post
Share on other sites

nghe chị ntpt xem giúp em, nhiều lúc thấy sợ cuộc sống của mình quá.

ko biết khó khăn như thế có khi nào đến bước đường cùng ko nhà cửa,

ko vợ con, ko tiền bạc ko chị? nói thật em đang rất lo. / Không đến mức đó, có được người vợ tào khang, con đàn cháu đống cũng hạnh phúc rồi.

qua năm em tính có con mà cuộc sống như thế chắc là em bế tắc quá.

có cách nào giải bớt đại hạn xui rủi ko chị? / Học meditation, lạc quan, nhắc nhở mình cố gắng làm nhiều chuyện mà mình nghĩ sẽ tốt cho người khác, khi làm xong thì không ghi nhớ hay kể công. Và nhất là cố gắng hạn chế tự phụ nghĩ mình thông minh giỏi giang. Vui vẻ sống, không lo nghĩ ngày tháng sẽ qua nhanh. Hạn xấu cũng sẽ theo gió mà bay xa. em thấy có những người đai hạn này khó

thì qua đại han kia họ được thông hanh sao của em xấu quá vậy chị / Mỗi người có cái sướng và cái khổ khác nhau. Sống là không nên so sánh

chị có giúp em, giúp cho chót, em cảm ơn chị ntpt rất nhiều. :wub: :wub:

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn chị ntpt đã có vài lời an ủi. chúc chị luôn thành công

Share this post


Link to post
Share on other sites

chị ntpt có thể coi giúp em xem cung phúc của em được ko chị?

em ko biết cuộc sống của mình có bị ảnh hưởng bởi mồ mả ông bà, tổ tiên gì ko?

nói thật ông nội em truớc kia là sĩ quan của chế độ cũ, và biệt tích từ lúc ra đi tới giờ, có giấy tử trận báo về

nhưng hơn 30 năm qua ko tìm được mộ của ông nội.

bản thân em cũng thấy phúc phần của phía bên nội ko được tốt, gia đình bên nội con cháu sống ko đoàn kết, mỗi người

mỗi nơi, anh chị em ly tán, thậm chí đến giờ cũng ko bao giờ liên lạc, con cháu cô chú bác thấy mặt nhau cũng ko thèm

nhìn lấy. cuộc sống của mấy chú em thì em thấy ko được gì hết. và ngay cả gia đình em cũng vậy: ba mẹ thì đau ốm, bệnh tật triền miên,

em trai thì công danh sự nghiệp chẳng đâu ra đâu, em gái thì cũng vậy. nói như vậy ko phải là do ba mẹ em ăn ở ko tốt đâu chị?

mà ngược lại là đằng khác.

ko biết đấy có phải là do phần phúc ông bà, tổ tiên mình tạo ra ko được tốt hay sao vậy chị?

hay là do động mồ mả ông bà nội nên dòng họ em mới ra nông nổi như thế.

em xin chị em gúp em? em cảm ơn chi ntpt

Share this post


Link to post
Share on other sites

lâu quá ko lên diễn đàn, bắt đầu năm mới đến giờ phút này có nhiều chuyện buồn quá.

đầu năm kính chúc các anh chị, cô, chú, bác trên diễn đàn gặp nhiều may măn, thành đạt.

chị ntpt có thể lì xì em 1 lời khuyên ko ạh? theo chị lá số của em theo ngành nghề nào thì thích hợp nhất? em đang rất lưỡng lự

mình có nên theo đuổi nghề hiện nay ko .

mong chị xem giúp vận hạn năm 2013 này có vớt vát được gì ko chị? thật sự em đang rất bế tắc.

mong có duyên được bác haithienha luận đoán.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay