thuhang90

Kính Mong Bác Haithienha Xem Giúp Cháu Cung Phu Và Cung Tử Tức Ạ!

14 bài viết trong chủ đề này

Xin chào bác Haithienha, cô Ntpt và các cô chú trong diễn đàn!

Cháu rất mong được bác và các cô chú xem giúp cháu về cung Phu và cung Tử tức. Cháu rất muốn biết chồng tương lai của mình là người như thế nào?( ngoại hình, tính cách...), cuộc sống vợ chồng sau này có hòa hợp, khá giả không và cả về con cái nữa ah. Năm nào thì cháu có thể kết hôn? Cháu ko hiểu biết nhiều về tử vi nhưng hình như cung Phu của cháu rất xấu phải ko bác? hichic

Lá số của cháu đây ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Thu+H%E1%BA%B1ng&date=1990,11,21,18,0&year=2012&gender=f&view=screen&size=2

Cháu xin cám ơn bác và các cô chú, chúc bác và các cô chú luôn luôn mạnh khỏe!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào bác Haithienha, cô Ntpt và các cô chú trong diễn đàn!

Cháu rất mong được bác và các cô chú xem giúp cháu về cung Phu và cung Tử tức. Cháu rất muốn biết chồng tương lai của mình là người như thế nào?( ngoại hình, tính cách...), cuộc sống vợ chồng sau này có hòa hợp, khá giả không và cả về con cái nữa ah. Năm nào thì cháu có thể kết hôn? Cháu ko hiểu biết nhiều về tử vi nhưng hình như cung Phu của cháu rất xấu phải ko bác? hichic

Lá số của cháu đây ạ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu xin cám ơn bác và các cô chú, chúc bác và các cô chú luôn luôn mạnh khỏe!!!

Trong 2 năm, 25-26t là có cơ hội bước lên xe hoa, nhưng với tuổi nầy nếu cưới sớm 2 vợ chồng sẽ phải có lần xa cách nhau.

Chồng dạng người hơi cao nhưng không cao lắm, hình gầy ,mặt oval không tròn không vuông trên thì nhỏ dưới trò hơn, nước da xám tối ,2 mắt có quần thâm ,có thể mắt lộ, tóc xoăn hay có màu vàng hoe , hút thuốc nhiều,nếu không ghiện thuốc lá hay ghiện đá ,thì trong người có bệnh về phổi hay hen suyễn.

Sanh con đầu lòng là gái, hay con gái nhiều hơn trai,sanh nhiều nhưng nuôi không đủ hết, con cái không gần cha mẹ sau cũng không được nhờ .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác Haithienha đã xem giúp cháu!

Đúng như bác miêu tả về hình dáng rất giống với người yêu của cháu bây giờ. Chỉ có điều người yêu cháu tóc rất đen, không xoăn nhưng rất cứng, ko biết hút thuốc lá, rượu chè cờ bạc gì cả. Hiện tại thì ko có bệnh gì về đường hô hấp chỉ hay kêu đau lưng thôi ạ. Người yêu cháu bằng tuổi cháu bác ạ. Bác ơi vậy bác xem giúp cháu xem cuộc sống vợ chồng của cháu sau này thế nào? có hòa hợp ko hay là xung khắc ạ? và kinh tế gia đình có khá giả ko ạ?

Đây lá lá số của người yêu cháu mong bác xem giúp cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tri%E1%BB%87u+Quang+Tr%C6%B0%E1%BB%9Fng&date=1990,3,19,4,0&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

Chúc bác và các cô chú trong diễn đàn một ngày tốt lành!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong bác Haithienha xem giúp cháu ạ!

Cháu hỏi như vậy là vì trước đây cháu có đi xem tử vi 1 lần, thầy bảo là số cháu nếu lấy chồng sẽ chỉ lấy được 1 người chồng tầm thường, lao động phổ thông mà thôi, sau khi lấy chồng thì sẽ bị đối xử rất tệ bạc nữa, chồng nghiện ngập đủ thứ, kinh tế thì khó khăn. Thầy đó còn nói cháu sẽ sinh con trai đầu lòng và không giữ được con. Thật sự nghe thầy nói như vậy cháu rất buồn và lo lắng, đến bây giờ cháu cứ bị ám ảnh là lấy chồng thì mình sẽ rất khổ, nếu khổ như vậy thà cháu không lấy chồng còn hơn. Cháu rất mong bác Haithienha xem giùm cháu để cháu yên tầm hơn chứ bây giờ yêu ai cháu cũng cứ cảm thấy ko tin tưởng gì hết, cháu buồn lắm bác ạ.

Cháu rất mong hồi âm của bác!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bác Haithienha ơi, cô Ntpt ơi...không ai giúp cháu rồiPosted Image

Edited by thuhang90

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác Haithienha đã xem giúp cháu!

Đúng như bác miêu tả về hình dáng rất giống với người yêu của cháu bây giờ. Chỉ có điều người yêu cháu tóc rất đen, không xoăn nhưng rất cứng, ko biết hút thuốc lá, rượu chè cờ bạc gì cả. Hiện tại thì ko có bệnh gì về đường hô hấp chỉ hay kêu đau lưng thôi ạ. Người yêu cháu bằng tuổi cháu bác ạ. Bác ơi vậy bác xem giúp cháu xem cuộc sống vợ chồng của cháu sau này thế nào? có hòa hợp ko hay là xung khắc ạ? và kinh tế gia đình có khá giả ko ạ?

Đây lá lá số của người yêu cháu mong bác xem giúp cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Chúc bác và các cô chú trong diễn đàn một ngày tốt lành!!!

Diễn đàn có lệ không xem cho người hỏi giùm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong bác Haithienha xem giúp cháu ạ!

Cháu hỏi như vậy là vì trước đây cháu có đi xem tử vi 1 lần, thầy bảo là số cháu nếu lấy chồng sẽ chỉ lấy được 1 người chồng tầm thường, lao động phổ thông mà thôi, sau khi lấy chồng thì sẽ bị đối xử rất tệ bạc nữa, chồng nghiện ngập đủ thứ, kinh tế thì khó khăn. Thầy đó còn nói cháu sẽ sinh con trai đầu lòng và không giữ được con. Thật sự nghe thầy nói như vậy cháu rất buồn và lo lắng, đến bây giờ cháu cứ bị ám ảnh là lấy chồng thì mình sẽ rất khổ, nếu khổ như vậy thà cháu không lấy chồng còn hơn. Cháu rất mong bác Haithienha xem giùm cháu để cháu yên tầm hơn chứ bây giờ yêu ai cháu cũng cứ cảm thấy ko tin tưởng gì hết, cháu buồn lắm bác ạ.

Cháu rất mong hồi âm của bác!!!

Dạ cháu hiểu, ý cháu chỉ muốn hỏi cuộc sống vợ chồng của cháu sau này có phải sẽ như trên ko ạ? mong bác tư vấn giúp cháu, nếu đúng như vậy thì cháu sẽ ko lấy chồng nữa. Cháu chỉ muốn xem để có định hướng cho mình thôi ạ!!

Cháu cám ơn bác!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong bác Haithienha xem giúp cháu ạ!

Cháu hỏi như vậy là vì trước đây cháu có đi xem tử vi 1 lần, thầy bảo là số cháu nếu lấy chồng sẽ chỉ lấy được 1 người chồng tầm thường, lao động phổ thông mà thôi, sau khi lấy chồng thì sẽ bị đối xử rất tệ bạc nữa, chồng nghiện ngập đủ thứ, kinh tế thì khó khăn. Thầy đó còn nói cháu sẽ sinh con trai đầu lòng và không giữ được con. Thật sự nghe thầy nói như vậy cháu rất buồn và lo lắng, đến bây giờ cháu cứ bị ám ảnh là lấy chồng thì mình sẽ rất khổ, nếu khổ như vậy thà cháu không lấy chồng còn hơn. Cháu rất mong bác Haithienha xem giùm cháu để cháu yên tầm hơn chứ bây giờ yêu ai cháu cũng cứ cảm thấy ko tin tưởng gì hết, cháu buồn lắm bác ạ.

Cháu rất mong hồi âm của bác!!!

Cuộc sống vợ chồng là cuộc sống của 2 người, sao nghĩ mình khổ vì người ta, mà không nghĩ người ta cũng sẽ khổ vì mình. Con người ai cũng có mặt xấu cả, người ta có, mình cũng có. Thôi thì cố gắng tự trang bị và hoàn thiện bản thân, cái gì cũng có nghệ của nó. Mà cung Phu này đâu có gì xấu lắm đâu, cung Tử lại nhờ được con.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ vâng, cháu cám ơn cô Ntpt đã trả lời giúp cháu!!!

Chắc là do cháu nghĩ linh tinh nhiều quá, nhưng đúng là từ lúc đi xem tử vi về nghe thầy nói thế cháu buồn lắm, giờ nghe cô Ntpt nói vậy cháu cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi ạ.

Cô Ntpt cho cháu hỏi thêm 1 câu nữa là trong năm nay công việc của cháu có tốt ko ạ? Cháu làm giảng viên Cao Đẳng có hợp ko ah?Từ trước đến giờ việc học hành thi cử của cháu cũng suôn sẻ, thường thường là trong cái rủi có cái may. Giờ cháu mới được nhận vào làm giảng viên của một trường Cao Đẳng nhưng vẫn trong giai đoạn tập sự, chau muốn hỏi bác Haithienha và cô Ntpt là từ giờ đến cuối năm và sang năm sau công việc của cháu có tiến triển tốt ko (tức là cháu có sớm được đứng lớp ko? có được biên chế sớm ko?...) và cháu muốn kinh doanh thêm quần áo thì có được ko ạ?

Kính chúc bác Haithienha và cô Ntpt một ngày tốt lành!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ vâng, cháu cám ơn cô Ntpt đã trả lời giúp cháu!!!

Chắc là do cháu nghĩ linh tinh nhiều quá, nhưng đúng là từ lúc đi xem tử vi về nghe thầy nói thế cháu buồn lắm, giờ nghe cô Ntpt nói vậy cháu cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi ạ.

Cô Ntpt cho cháu hỏi thêm 1 câu nữa là trong năm nay công việc của cháu có tốt ko ạ? Cháu làm giảng viên Cao Đẳng có hợp ko ah?Từ trước đến giờ việc học hành thi cử của cháu cũng suôn sẻ, thường thường là trong cái rủi có cái may. Giờ cháu mới được nhận vào làm giảng viên của một trường Cao Đẳng nhưng vẫn trong giai đoạn tập sự, chau muốn hỏi bác Haithienha và cô Ntpt là từ giờ đến cuối năm và sang năm sau công việc của cháu có tiến triển tốt ko (tức là cháu có sớm được đứng lớp ko? có được biên chế sớm ko?...) và cháu muốn kinh doanh thêm quần áo thì có được ko ạ?

Kính chúc bác Haithienha và cô Ntpt một ngày tốt lành!!!

Mong bác và cô xem giùm ạ!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

hic hicPosted Image

Với cháu đây là mối tình đầu sâu sắc, nhưng người yêu cháu đã có một mối tình đã qua. Anh chàng này bộ răng có vấn đề. một là không đều , hai là đã đau nhiều lần. Các bậc cao nhân đã góp ý đúng đấy. Tuy cung Phu của cháu không đẹp nhưng có ai tròn trịa đâu, nương nhau mà sống sẽ tránh hai lần đò . Sang năm cháu sẽ có sự thay đổi và được đứng trên bục giảng. Nếu bán thêm quần áo sẽ thất bại .Nói với anh chàng người yêu phải cạo râu hàng ngày nếu không sẽ hình thành râu quai nón.

Edited by loccoctu
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Với cháu đây là mối tình đầu sâu sắc, nhưng người yêu cháu đã có một mối tình đã qua. Anh chàng này bộ răng có vấn đề. một là không đều , hai là đã đau nhiều lần. Các bậc cao nhân đã góp ý đúng đấy. Tuy cung Phu của cháu không đẹp nhưng có ai tròn trịa đâu, nương nhau mà sống sẽ tránh hai lần đò . Sang năm cháu sẽ có sự thay đổi và được đứng trên bục giảng. Nếu bán thêm quần áo sẽ thất bại .Nói với anh chàng người yêu phải cạo râu hàng ngày nếu không sẽ hình thành râu quai nón.

Cháu cám ơn bác Loccoctu nhiều ạ!!!

Bác nói chuẩn thật đấy, đúng là người yêu cháu răng thì thi nhau làm lớp trưởng, mới hôm rồi còn phải đi nhổ 2 cái răng số 8 vì mọc lệch nữa, đúng là đến khổ với cái hàm răng.hihi. Nhưng mà với cháu thì đây là mối tình thứ 3 rồi ạ( 2 mối tình trước đều chia tay nhanh chóng), còn với người yêu cháu thì đây là mối tình đầu( người yêu cháu xí zai nên chả có cô nào yêu. hihi). Nếu xét về ngoại hình thì như mọi người nhận xét cháu được 10 thì người yêu cháu chỉ được 6-7 thôi ^^. Sau này thì chưa biết thế nào nhưng bây giờ thì cháu thấy a ấy tính tình hiền lành ( hiền nhưng cục), thật thà, và rất thương cháu. Bố mẹ cháu bỏ nhau nên cháu chỉ mong sau này sẽ có 1 gia đình hạnh phúc thôi ạ, giàu có được thì tốt nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm.

Bác ơi vậy bác cho cháu hỏi cung Phu của cháu ko tốt ở điểm nào được ko ạ? tức là sau này vợ chồng khắc khẩu, hay cãi nhau đánh nhau... hay là thế nào thưa bác? cháu rất muốn biết vì nếu do tính tình xung khắc thì cháu sẽ cố gắng điều chỉnh và sửa đổi tính nết của mình ạ.

Cháu cám ơn bác rất hiều, chúc bác một ngày tốt lành!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bác ơi mong bác xem giúp, bác thương con thì thương cho chót. huhuPosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay