nhanma

Mong Bác Haithienha, Chị Ntpt Xem Giúp Công Việc Không Được Thuận Lợi

14 bài viết trong chủ đề này

Đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguyen+viet+dung&date=1987,12,21,22,10&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

Trước cháu có được mọi người coi tháng 9 âm có việc, nhưng giờ qua tháng 10 mà vẫn chưa công việc, cháu kính mong bác haithienha, chị ntpt xem giúp cho cháu công việc, cháu cũng đang muốn xin làm thêm ngoài trang trải thêm ngân sách liệu có thuận lợi 0? nếu được mong bác coi giúp vận hạn cuối năm nay và năm 2013 có gì cần cẩn thận (đau ốm, tai nạn...)

cháu xin cám ơn nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong mọi người xem giúp cháu, công việc vẫn dâm chân 1 chỗ, cháu rất cám ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong mọi người xem giúp cháu, công việc vẫn dâm chân 1 chỗ, cháu rất cám ơn!

Dậm chân tại chỗ mà còn việc làm thì vẫn còn may ,năm tới có thể tệ hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dậm chân tại chỗ mà còn việc làm thì vẫn còn may ,năm tới có thể tệ hơn.

Cháu cám ơn bác haithienha đã xem cho cháu, thực ra bây giờ cháu vẫn xin việc nhà nước mà chưa được, còn đi xin dental clinic ở bên ngoài thì họ đang gọi đi phỏng vấn, cháu còn non kinh nghiệm và làm quá ít nên cơ hội là có nhưng khó khăn.

Bác đã ghé xem lá số này giúp cháu, vậy cháu rất mong được bác cho cháu thêm lời khuyên, nghe bác nói năm sau còn tệ hơn, nghĩa là còn hơn 2 tháng nữa Tết âm, mà cháu vãn chưa có việc làm thì gay go lắm ah bác? liệu tới bao giờ cháu mới khá lên được, giờ bạn bè mời cưới mà méo cả mặt, trong khi những bạn mà hồi học cùng lẹt đẹt, giờ lại đi làm kiếm ra money nhiều....

Cháu rất mong bác có thể nói rõ hơn công việc của cháu, và liệu khi nào thì cháu mới khá lên được, nghe bác nói thì năm 2013 với cháu có phải năm xấu lắm 0? chứ cứ "tàu há mồm" ăn trợ cấp của parents mãi cháu cũng nản và buồn lắm!

Cháu cám ơn bác haithienha!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bs RHM à? Khóa mấy?

Chào chị ntpt, em là bsRHM, học ở ĐH RHM, nay là VIỆN ĐTRHM, khóa hẩm hiu ẩm ương nổi tiếng của trường, xác nhập ra xác nhập vào ĐH y HN, tóm lại là khóa long đong 1 (em khóa 4 ĐHRHM 2006-2012, sang Y HN thì không còn để ý khóa mấy nữa chị ah!)

Cái này cũng là qua cả rồi, giờ ra trường em chỉ mong làm việc, em đi vài nơi xin pk mà chưa ok, vì môi trường chạy theo kinh tế, 0 tốt cho bn và cho chính cái Tâm mà em mong mỏi như mơ ước ngày nào mới vào ĐH, túm lại là em 0 muốn thành "nha tặc", hại phúc đức lắm...

em vừa xin vào được 1 pk tư, hiện tại cũng chưa biết ntn, có bám trụ và được tin tưởng 0, nhìn chung môi trường có tốt hơn chỗ khác, em đang học việc thôi, tay còn non nên chưa làm được mấy.

Được bác haithienha coi giúp, em hơi lo cho con đường công việc, công danh sau này, ít ra thì qua năm tới cũng 0 tốt mấy như bác haithienha nói.

Mà qua năm 28 tuổi vào sao La Hầu, vậy là tầm 2 năm nữa em vẫn còn rất nhiều khó khăn, vì em sn 87, được 26 rùi mà.

Mong được chị ntpt và bác haithienha cho em lời khuyên, nói thực em thấy thì ai cũng muốn thành công sớm, nhưng nếu số phận 0 được, thì là một bông hoa nở muộn cũng thật đẹp, chỉ mong gia đình em vui vẻ, em có thể phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già chu đáo, bớt nỗi vất vả cho cha mẹ...Giờ em vẫn đang chưa tạo sư yên tâm công việc, nên trong lòng sốt ruột và buồn buồn.

Em rất cám ơn chị ntpt và bác haithienha đã quan tâm coi giúp em, chúc bác và chị luôn khỏe, yêu đời để có thể giúp diễn đàn thêm phát triển!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong mọi người xem giúp cháu, mai cháu bắt đầu thử việc pk mới, 0 biết có thể được giữ lại làm lâu dài 0? hay lại được thời gian rồi 0 trụ lại được, như bác haithienha nói qua năm sau chưa có gì tốt, 0 biết tới khi nào cháu mới khá hơn được?

cháu xin cám ơn và mong tin mọi người!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chị ntpt, em là bsRHM, học ở ĐH RHM, nay là VIỆN ĐTRHM, khóa hẩm hiu ẩm ương nổi tiếng của trường, xác nhập ra xác nhập vào ĐH y HN, tóm lại là khóa long đong 1 (em khóa 4 ĐHRHM 2006-2012, sang Y HN thì không còn để ý khóa mấy nữa chị ah!)

Cái này cũng là qua cả rồi, giờ ra trường em chỉ mong làm việc, em đi vài nơi xin pk mà chưa ok, vì môi trường chạy theo kinh tế, 0 tốt cho bn và cho chính cái Tâm mà em mong mỏi như mơ ước ngày nào mới vào ĐH, túm lại là em 0 muốn thành "nha tặc", hại phúc đức lắm...

em vừa xin vào được 1 pk tư, hiện tại cũng chưa biết ntn, có bám trụ và được tin tưởng 0, nhìn chung môi trường có tốt hơn chỗ khác, em đang học việc thôi, tay còn non nên chưa làm được mấy.7Được bác haithienha coi giúp, em hơi lo cho con đường công việc, công danh sau này, ít ra thì qua năm tới cũng 0 tốt mấy như bác haithienha nói.

Mà qua năm 28 tuổi vào sao La Hầu, vậy là tầm 2 năm nữa em vẫn còn rất nhiều khó khăn, vì em sn 87, được 26 rùi mà.

Mong được chị ntpt và bác haithienha cho em lời khuyên, nói thực em thấy thì ai cũng muốn thành công sớm, nhưng nếu số phận 0 được, thì là một bông hoa nở muộn cũng thật đẹp, chỉ mong gia đình em vui vẻ, em có thể phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già chu đáo, bớt nỗi vất vả cho cha mẹ...Giờ em vẫn đang chưa tạo sư yên tâm công việc, nên trong lòng sốt ruột và buồn buồn.

Em rất cám ơn chị ntpt và bác haithienha đã quan tâm coi giúp em, chúc bác và chị luôn khỏe, yêu đời để có thể giúp diễn đàn thêm phát triển!

Ah, thì ra học ở Viện DTRHM, viện này hình như mở được 2-3 năm gì đó thì dẹp tiệm. Sorry không quen biết ngoài HN nên không thể giúp đỡ.

Công danh thì trôi nổi như đám mây, công việc thì phải thay đổi luôn. Năm sau chịu nhiều điều tiếng, cẩn thận điều trị cho bài bản, không thôi lại bị phải vạ tai, kiện cáo. Trong chỗ làm thì người đơn thế côi. Thôi thì ráng kiếm trạm y tế phường nào đó, xin đấu thầu phòng Nha, để lấy dấu nhà nước để hưởng thâm niên, đủ năm để lấy chứng chỉ hành nghề và đi làm thêm ở ngoài cho có kinh nghiệm. Còn trong hạn xấu thì đừng nên đua đòi bằng bạn bằng bè. Công việc trong giai đoạn này bấp bênh và phải thay đổi luôn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah, thì ra học ở Viện DTRHM, viện này hình như mở được 2-3 năm gì đó thì dẹp tiệm. Sorry không quen biết ngoài HN nên không thể giúp đỡ.

Công danh thì trôi nổi như đám mây, công việc thì phải thay đổi luôn. Năm sau chịu nhiều điều tiếng, cẩn thận điều trị cho bài bản, không thôi lại bị phải vạ tai, kiện cáo. Trong chỗ làm thì người đơn thế côi. Thôi thì ráng kiếm trạm y tế phường nào đó, xin đấu thầu phòng Nha, để lấy dấu nhà nước để hưởng thâm niên, đủ năm để lấy chứng chỉ hành nghề và đi làm thêm ở ngoài cho có kinh nghiệm. Còn trong hạn xấu thì đừng nên đua đòi bằng bạn bằng bè. Công việc trong giai đoạn này bấp bênh và phải thay đổi luôn.

Thanks chị ntpt đã xem giúp em, thôi thì em còn trong hạn xấu, công việc bấp bênh, lại kinh nghiệm ít ỏi, chưa ganh đua bằng bạn bè được thì cũng gắng đi làm thêm kinh nghiệm. em cũng đang cố xin vào trung tâm y tế quận, rồi nếu có thể về trạm y tế thì tốt, nhưng có vẻ chưa có kết quả gì. Còn hạn tai năm sau, chị ntpt có nói nên em hơi lo, " điều trị bài bản" thì em sẽ cố gắng hết sức, nhưng vấn đề "vạ tai, kiên cáo" mà chị nói tới có cách nào tránh bớt được 0 ah? nếu 0 được thì chị cho em hỏi liệu hoạ tai này có ảnh hưởng tới sư nghiệp quá không? có phải cũng là lý do em thay đổi chỗ làm nhiều nơi, hay vì lý do khác nữa. Nếu chị có time, em mong chị xem giúp tháng nào dễ xung khắc cần thận trọng, để có thể chú ý hơn. Nghề rhm mà dính kiện cáo thì mệt và sau này sợ khó kiếm cơm tốt được.

Nói là vậy, nhưng cũng phải qua thử thách mới vững vàng được, cái em mong mỏi nhất là luôn có những người yêu thương bên mình khi khó khăn, và bản thân cũng phấn đấu vì chính những người mình yêu thương. Ngày xưa em hay buồn vì nghĩ số mình 0 tốt, nhưng giờ thấy vô vàn người còn khổ và vất vả hơn mình lắm, nên luôn gắng lạc quan mà đi. Hihi em hope có cô vợ yêu, 0 cần xinh đẹp, miễn là luôn cùng chia sẻ ủng hộ cho mình, tạm ước thế đã, 0 lại "tham thì thâm!"

Rất cám ơn chị ntpt, và mong chị có thể giúp em! Mong tin chị!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thị phi điều tiếng: Tháng 6, 7, 12

Cẩn thận té xe hay phải đổ máu: tháng 2, 4

Còn nhỏ, làm ở clinic ngoài chưa phải đứng mũi chịu sào nên chắc không sao, có gì chắc cũng chưa đến bị treo bằng, cũng có thể chia tay hay gây lộn với người yêu không chừng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chị ntpt!

Các tháng chị xem chắc đều là theo âm lịch cả phải 0 ạ? mà năm tới cho em hỏi về vấn đề sức khỏe của bản thân có chú ý gì 0 ạ? và qua nạn tam tai 2013-2015 cái vận xấu của em có giảm đi 0 ạ, liệu tầm bao tuổi em mới chắc tay nghề nghiệp, và có thể coi là "thành công"?

Cho em hỏi thêm 1 chút về tình duyên, em có lận đận tình yêu 0? liệu khi nào lấy vợ? hạnh phúc gia đình có tốt 0?

Em rất cám ơn chị ntpt, chúc chị sức khỏe và công việc cuối năm 2012 thuận lợi!

Có lẽ khi cưới vợ, em sẽ qua trung tâm ở Hà Nội coi phong thủy và vài vấn đề nữa, mong lúc ấy có thể gặp các bác cao nhân giúp cho! Chúc diễn đàn phát triển!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chị ntpt!

Các tháng chị xem chắc đều là theo âm lịch cả phải 0 ạ? mà năm tới cho em hỏi về vấn đề sức khỏe của bản thân có chú ý gì 0 ạ? và qua nạn tam tai 2013-2015 cái vận xấu của em có giảm đi 0 ạ, liệu tầm bao tuổi em mới chắc tay nghề nghiệp, và có thể coi là "thành công"?

Cho em hỏi thêm 1 chút về tình duyên, em có lận đận tình yêu 0? liệu khi nào lấy vợ? hạnh phúc gia đình có tốt 0?

Em rất cám ơn chị ntpt, chúc chị sức khỏe và công việc cuối năm 2012 thuận lợi!

Có lẽ khi cưới vợ, em sẽ qua trung tâm ở Hà Nội coi phong thủy và vài vấn đề nữa, mong lúc ấy có thể gặp các bác cao nhân giúp cho! Chúc diễn đàn phát triển!

Cháu còn xung đến trước tháng 6 sang năm. từ tháng 7 Âm trở đi mọi việc sẽ sáng sủa hơn. khoảng gần cuối năm cháu sẽ có mối tình đến . cuối năm và sang năm sẽ có tình cảm sâu sắc hoặc gập mối tình sâu sắc.

Còn việc công danh sự nghiệp của cháu cứ như đám mây nổi, buổi đầu thì thích , sau lại chóng chán , thích thay đổi , thích đi lại . Vài lời . .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu còn xung đến trước tháng 6 sang năm. từ tháng 7 Âm trở đi mọi việc sẽ sáng sủa hơn. khoảng gần cuối năm cháu sẽ có mối tình đến . cuối năm và sang năm sẽ có tình cảm sâu sắc hoặc gập mối tình sâu sắc.

Còn việc công danh sự nghiệp của cháu cứ như đám mây nổi, buổi đầu thì thích , sau lại chóng chán , thích thay đổi , thích đi lại . Vài lời . .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn mọi nguời đã coi giúp cháu, cháu xin hỏi là nếu cúng sao giải hạn đầu năm làm tốt rồi, có cần vào những tháng xung khắc lại cúng sao nữa 0? để có thể giúp giảm thiểu tai ách vào tháng đó.

cháu xin hỏi thêm là lá số của cháu có 1 vợ chứ ah, vì có người bảo cháu 2 lần đò, nên hơi lo. Cháu cám ơn mọi người.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay