Posted 16 Tháng 11, 2012 (đã chỉnh sửa) Trước tiên xin lỗi cả nhà vì có lẽ văn em hơi kém..Chẳng là đợt vừa rồi nhà em có việc nên lập topic này: http://diendan.lyhoc...054#entry197054 để nhận được sự giúp đỡ của một thành viên nhiệt tâm nào đó. Phải nói là em hỏi thực sự chân thành hoặc vì nhà khi đó có việc bối rối nên văn không chuẩn nhưng thật đáng tiếc sau đó không những không nhận được trả lời vào câu hỏi mà lại bị một thành viên ví câu hỏi và sự việc của mình như là một tác phẩm châm biếm. Đáng tiếc hơn,thành viên BTQ là bác THiên Luân thay vì giúp đỡ thành viên trả lời câu hỏi hoặc dàn xếp thì lại công khai đứng về ý kiến thành viên kia.. Em thật sự cảm nhận thấy buồn và muốn rút khỏi Forum và không tham gia nữa nên đề nghị BQT xóa bỏ nick và những bài viết của em để tránh bị mang tiếng như những tác phẩm châm biếm kia.. Xin cảm ơn BQT.. Edited 16 Tháng 11, 2012 by nguyetanh8406 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 11, 2012 'nguyetanh8406' said: 1353050704[/url]' post='197055'] Trước tiên xin lỗi cả nhà vì có lẽ văn em hơi kém..Chẳng là đợt vừa rồi nhà em có việc nên lập topic này: http://diendan.lyhoc...054#entry197054 để nhận được sự giúp đỡ của một thành viên nhiệt tâm nào đó. Phải nói là em hỏi thực sự chân thành hoặc vì nhà khi đó có việc bối rối nên văn không chuẩn nhưng thật đáng tiếc sau đó không những không nhận được trả lời vào câu hỏi mà lại bị một thành viên ví câu hỏi và sự việc của mình như là một tác phẩm châm biếm. Đáng tiếc hơn,thành viên BTQ là bác THiên Luân thay vì giúp đỡ thành viên trả lời câu hỏi hoặc dàn xếp thì lại công khai đứng về ý kiến thành viên kia.. Em thật sự cảm nhận thấy buồn và muốn rút khỏi Forum và không tham gia nữa nên đề nghị BQT xóa bỏ nick và những bài viết của em để tránh bị mang tiếng như những tác phẩm châm biếm kia.. Xin cảm ơn BQT.. Chào bạn Bá Khanh. Mình là NhãKhanh, hôm trước gởi Linh Chú lần 2 đến Bạn cho kịp 49 ngày của Bố Bạn. Sau đó có đọc bài của Bạn, nghĩ và định trả lời Bạn vì trường hợp Bạn hỏi mình đã từng nghe qua, nhưng lại thôi vì mình chưa đủ tầm, định hỏi Thầy mình rồi trả lời bạn, nhưng có 1 số việc chiếm nhiều suy nghĩ và thời gian, nên lỗi hẹn . Về trường hợp trả lời của nick Duyen thì cũng là 1 cách góp ý, nhưng qua câu chữ đôi khi không diễn đạt được hết ý, cũng dòng chữ đó, 2 người đọc lại suy nghĩ khác nhau rồi, và đúng là Bạn ấy thẳng thắn khuyên nhưng câu chưa hay,người được khuyên nghe hơi buồn. Nhưng Bạn ơi ! Nhập Gia Tuỳ Tục . Đây La Diễn Đàn Trao Đổi Học Thuật, Phong Thuỷ, Tử Vi , Luận Tuổi, nói chung những việc rất nghiêm túc của cuộc sống, trong đó rất nhiều Ông , Bác lớn tuổi dày công nghiên cứu, học thức rất cao, mình nói chuyện thưa gởi vẫn rất Cần. Thời buổi công nghệ thông tin tràn ngập, đâu đâu cũng forum, nhiều vô số kể, có những forum cả chửi thề xả tres, tụ tập cả lối sống sa đoạ, trong đó nhiều Diễn Đàn có lợi ích cho mình cho người tham gia cũng không ít. Và ở đây ví trí NhãKhanh là thành viên như Bạn cho NK nói ví dụ nhỏ mà mình là người tham gia mình nhận được nhé.VD: Bạn được biết hiểu thêm về 1 Ấn Phẩm Tâm Linh rất hay có lợi ích và cũng nhận được đến tận tay mà không tốn gì là Thần Chú Giải Thoát Trông Qua Sự Thấy đúng không? Thì cớ gì những việc nhỏ như vậy, mình lại tự gạch tên mình, Bạn rất là dở đó ! Hay đó cũng là 1 thử thách của cuộc sống xem ta có Nhẫn được không ? ( muốn nói với Bạn vài dòng về chữ Nhẫn, nhưng thôi, bạn Tim đọc thêm trên mạng có rất nhiều ý nghĩa bà rất hay, mình tạm ngưng và phải dọn hàng, mãi gõ chữ quên béng là chẳng còn ai mua nữa mà ngồi bán hàng .) Mời Bạn đọc thêm bài : Đức Di Lạc và 6 đứa Bé ( sư huynh Thiên Đồng mới post trong topic Trao Đổi Phật Pháp) Có Bé móc tai : dù có nghe thấy điều không vừa ý ...Vẫn Cười. Có Bé móc mắt: dù có thấy điều không vừa ý ...vẫn cười. ..vv...vv..v ..v. P/S : chúc Bạn luôn vui và hài lòng với cuộc sống đang có Luôn may mắn và thành công trong mọi việc. Thân mến . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 11, 2012 Thành thật mình rất đồng cảm với bạn nguyetanh8406,thật ra nếu đặt mình vào vị trí bạn mình cũng hơi buồn vì đã không nhận được sự giúp đỡ cần thiết đối với bản thân? Nhưng có lẽ lời nói tóm lại của mình chỉ là:Mong rằng Bạn và Gia Đình Tìm ra hướng giải quyết! Và Chúc Cho Bố Bạn sẽ được siêu thoát và nhìn được tấm lòng chân thành của bạn và mọi người dành cho bạn ngày hôm nay,trong đó có tôi! Thân mến! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 11, 2012 On 11/16/2012 at 07:25, 'nguyetanh8406' said: Trước tiên xin lỗi cả nhà vì có lẽ văn em hơi kém..Chẳng là đợt vừa rồi nhà em có việc nên lập topic này: http://diendan.lyhoc...054#entry197054 để nhận được sự giúp đỡ của một thành viên nhiệt tâm nào đó. Phải nói là em hỏi thực sự chân thành hoặc vì nhà khi đó có việc bối rối nên văn không chuẩn nhưng thật đáng tiếc sau đó không những không nhận được trả lời vào câu hỏi mà lại bị một thành viên ví câu hỏi và sự việc của mình như là một tác phẩm châm biếm. Đáng tiếc hơn,thành viên BTQ là bác THiên Luân thay vì giúp đỡ thành viên trả lời câu hỏi hoặc dàn xếp thì lại công khai đứng về ý kiến thành viên kia.. Em thật sự cảm nhận thấy buồn và muốn rút khỏi Forum và không tham gia nữa nên đề nghị BQT xóa bỏ nick và những bài viết của em để tránh bị mang tiếng như những tác phẩm châm biếm kia.. Xin cảm ơn BQT.. Chào Bạn! Rất cân nhắc khi cmt topic này bởi xem đọc những dòng chia sẽ thân tình của Nha Khanh tôi tự thấy mình cần có đôi điều cùng bạn! Có lẽ bạn vừa đi qua biến cố mất mát đau buồn nên dễ bị tổn thương vì những xúc chạm, "sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng" Nhạc Sĩ tài hoa T.C.S đã hiến dâng ca từ này cho mọi người cho tất cả trong đó có tôi có bạn và cho những ai còn đang còn phải thở phải yêu thương phải phiền muộn, có thể đâu đó con ng ta còn vụng về với nhau còn chưa tận lực với nhau nhưng khi ngoãnh lại vẫn có người tử tế vẫn còn nhiều trái tim nồng ấm với tha nhân giữa cuộc đời còn bộn bề lo toan này, Người xưa có câu " nơi này hất hủi nơi khác nâng niu" còn đó chân lý học thuyết của Đức Phật chúng ta gặp nhau cần hội đủ 1 chữ Duyên, Còn Duyên như thế nào lại tùy thuộc vào nhân của ta và quả của ta tạo tác ! Và chúng ta cũng cần thông suốt quán Tha Thứ , Xin Tha thứ cho lỗi của mình với người cũng nên tha thứ cho lỗi của người với mình tiếp nữa cho lỗi của mình sai với mình và cho những lỗi vô tình của cuộc đời. May ra đời thanh thản! Chuyện ở lại hay ra đi vẫn là quyền của bạn nhưng nếu có cá nhân gây cho bạn chút hờn dỗi trong giai đoạn bạn mong manh thì cũng có những nhân tố đã từng ở cạnh bạn như Nha Khanh trong Topic này và Topic Thần Chú chúng tôi đã bên cạnh, và cũng đừng chấp ngã khi những góp ý mà bạn cho rẳng "châm biếm" ấy! như đúc kết ngàn xưa "những nơi cay đắng là nơi thật thà ! Chỉ cần thay đổi 1 cách nhìn 1 cách nghĩ để thấy cuộc sống không quá nhiều sứt sẹo ! Chúc bạn thân tâm thường lạc! 3 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 11, 2012 Tôi đã trả nhời anh/chi nguyetanh, ở chí forum của anh/ chị này. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 11, 2012 (đã chỉnh sửa) Kính thưa Thầy Thiên Sứ, thưa mọi người. Hôm nay tình cờ Duyên đọc được topic này, qua đây Duyên thấy Duyên cũng có phần sai khi trả lời anh (chị) nguyentanh như vậy. Nhưng thực sự Duyên thấy hơi phản cảm khi đọc được những dòng mà nguyentanh viết nên mới hơi bức xúc nói vậy thôi chứ trong lòng Duyên chẳng có ý gì đâu, tính Duyên vốn thẳng thắn, Duyên cũng như nguyentanh thôi cũng là bậc hậu nhân, cũng là người đi nhờ các Bác, các Chú các Anh Chị trên diễn đàn thôi nhưng cách mình nói năng, diễn đạt văn từ cũng phải đúng mực vì không đúng mực thì dễ dẫn đến người khác hiểu lầm, việc nguyentanh rút khỏi Forum Duyên cảm thấy buồn và áy náy. Nếu nguyentanh đọc được những dòng này thì xin đừng hiểu nhầm Duyên và hãy xin Thầy Thiên Sứ và BQT cho phép hoạt động tiếp trên diễn đàn để được học hỏi những điều quý báu từ mọi người từ trí tuệ siêu việt của Thầy Thiên Sứ. Chúc nguyentanh sức khỏe, thành công, an lạc. Edited 17 Tháng 11, 2012 by duyen Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 11, 2012 On 11/1/2012 at 10:12, 'nguyetanh8406' said: Tình hình là gấp lắm rồi,chuẩn bị 49 ngày bố em rồi..TÌnh hình là bố em khi mất thì được đưa lên chùa cúng siêu thoát 49 ngày và ở nhà cũng đón thầy về cúng bình thường. Khổ nổi ở nhà cúng thì thầy cúng đòi cúng đồ mã..mà thầy chùa thì kêu không được cúng đồ mã nếu không thì khó siêu thoát..Chẳng biết theo ai nữa,cả nhà có ai biết vụ này quân sư em với..gấp lắm rồi à.. EM xin cảm ơn nhiều nhiều.. On 11/1/2012 at 14:53, 'duyen' said: Sao tôi nghe giọng điệu anh chẳng ra sao vậy. Đọc mà tôi thấy cảm tưởng như hồi học 1 tác phẩm "Hạnh ..." của Vũ Trọng Phụng vậy. Trên diễn đàn này toàn là những bậc tiền bối cả. Đây là diễn đàn nghiên cứu học thuật mà cơ bản là Thuyết Âm Dương Ngũ Hành. A nên xem lại cách ăn nói của mình. Vài lời góp ý, có gì mong bỏ qua tính tôi vốn thẳng thắn. Thưa Sư Phụ Theo Bá Kiến thấy thì từ bài hỏi của thành viên nguyetanh8406, tuy câu từ diễn đạt có lủng củng nhưng không có ý bất kính hay thiếu lễ độ với các bậc tiền bối, cũng như không có lời lẽ gì chọc ngoáy ảnh hưởng đến học thuật của diễn đàn cả. Có chăng vấn để chỉ là ở câu bôi đậm ở trên tuy nhiên cũng không đến nỗi quá khó chấp nhận. Nhưng đến bài trả lời của thành viên duyen thì mọi chuyện mới bắt đầu có vấn đề. Trong lúc "tang gia bối rối", thì bị dội ngay một gáo nước lạnh về cái nào là "giọng điệu", rồi cái tác phẩm châm biếm nào đó của ông Vũ Trọng Phụng, rồi lôi cả các bậc tiền bối cao nhân cùng với học thuật của diễn đàn để "góp ý" rồi "mong bỏ qua". Và tất nhiên hậu quả của nó là sự ức chế của thành viên nguyetanh8406 đối với "cao nhân" duyen dẫn đến những lời lẽ không hay ảnh hưởng đến cả diễn đàn và kéo theo cả Sư Phụ vào đây để giải quyết vấn đề cá nhân của thành viên trong khi Sư Phụ còn bao nhiêu việc phải lo. Việc xin rút khỏi diễn đàn của thành viên nguyetanh8406 là do tự bản thân và BQT đã thực hiện. Qua việc này, Bá Kiến cũng mong các anh chị thành viên cẩn trọng trong lời nói và ngôn từ của mình., đừng có nói cho đã cái mồm/miệng xong đổ tại cho thẳng tính rồi áy náy hối hận ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Tháng 11, 2012 On 11/17/2012 at 18:06, 'Bá Kiến®' said: Thưa Sư Phụ Theo Bá Kiến thấy thì từ bài hỏi của thành viên nguyetanh8406, tuy câu từ diễn đạt có lủng củng nhưng không có ý bất kính hay thiếu lễ độ với các bậc tiền bối, cũng như không có lời lẽ gì chọc ngoáy ảnh hưởng đến học thuật của diễn đàn cả. Có chăng vấn để chỉ là ở câu bôi đậm ở trên tuy nhiên cũng không đến nỗi quá khó chấp nhận. Nhưng đến bài trả lời của thành viên duyen thì mọi chuyện mới bắt đầu có vấn đề. Trong lúc "tang gia bối rối", thì bị dội ngay một gáo nước lạnh về cái nào là "giọng điệu", rồi cái tác phẩm châm biếm nào đó của ông Vũ Trọng Phụng, rồi lôi cả các bậc tiền bối cao nhân cùng với học thuật của diễn đàn để "góp ý" rồi "mong bỏ qua". Và tất nhiên hậu quả của nó là sự ức chế của thành viên nguyetanh8406 đối với "cao nhân" duyen dẫn đến những lời lẽ không hay ảnh hưởng đến cả diễn đàn và kéo theo cả Sư Phụ vào đây để giải quyết vấn đề cá nhân của thành viên trong khi Sư Phụ còn bao nhiêu việc phải lo. Việc xin rút khỏi diễn đàn của thành viên nguyetanh8406 là do tự bản thân và BQT đã thực hiện. Qua việc này, Bá Kiến cũng mong các anh chị thành viên cẩn trọng trong lời nói và ngôn từ của mình., đừng có nói cho đã cái mồm/miệng xong đổ tại cho thẳng tính rồi áy náy hối hận ! Nói chung thành viên Duyên nếu có trình độ thì hãy trả lời các thành viên khác, còn không thì để người khác trả lời, thấy có vẻ Duyên thì chưa tới mà chỗ nào cũng thấy trả lời cả. Nên cẩn thận nhé. Thân mến Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Tháng 11, 2012 On 11/18/2012 at 01:56, 'Hạt gạo làng' said: Nói chung thành viên Duyên nếu có trình độ thì hãy trả lời các thành viên khác, còn không thì để người khác trả lời, thấy có vẻ Duyên thì chưa tới mà chỗ nào cũng thấy trả lời cả. Nên cẩn thận nhé. Thân mến Dạ em xin cảm ơn anh Hatgaolang và anh Bakien đã nhắc nhở, em xin rút kinh nghiệm ạ. Sự việc xảy ra thế này em cũng rất áy náy, khi em đọc xong những lời của anh (chị) nguyentanh em cảm nhận sao thì nói vậy thôi ạ chứ không hề có ác ý gì cả. Chắc anh (chị) nguyentanh cũng chẳng có ý gì vì câu từ anh(chị) dễ gây cho người khác hiểu nhầm thôi ạ. Một lần nữa e thành thật xin lỗi anh (chị) nguyentanh và mọi người. Mong mọi người bỏ qua ạ. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 11, 2012 (đã chỉnh sửa) Trước hết con xin gửi lời xin lỗi tới Thầy Thiên Sứ, Ban Quản trị và mọi người vì đã làm mất thời gian của mọi người. duyen định sẽ không nói gì nữa, nhưng giờ duyen xin viết 1 bài này nữa để mọi người có thể hình dung rỏ câu chuyện và tinh thần của duyen. Trước hết khi duyen đọc nhan đề cảu toppic mà anh(chị) nguyentanh lập : Gấp Gấp Cho Em Hỏi Với.. và bài viết của anh (chị) ấy là: On 11/1/2012 at 10:12, 'nguyetanh8406' said: Tình hình là gấp lắm rồi,chuẩn bị 49 ngày bố em rồi..TÌnh hình là bố em khi mất thì được đưa lên chùa cúng siêu thoát 49 ngày và ở nhà cũng đón thầy về cúng bình thường. Khổ nổi ở nhà cúng thì thầy cúng đòi cúng đồ mã..mà thầy chùa thì kêu không được cúng đồ mã nếu không thì khó siêu thoát..Chẳng biết theo ai nữa,cả nhà có ai biết vụ này quân sư em với..gấp lắm rồi à.. EM xin cảm ơn nhiều nhiều.. Edited 19 Tháng 11, 2012 by duyen Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 11, 2012 sau khi đọc xong bài này duyen trả lời là On 11/1/2012 at 14:53, 'duyen' said: Sao tôi nghe giọng điệu anh chẳng ra sao vậy. Đọc mà tôi thấy cảm tưởng như hồi học 1 tác phẩm "Hạnh ..." của Vũ Trọng Phụng vậy. Trên diễn đàn này toàn là những bậc tiền bối cả. Đây là diễn đàn nghiên cứu học thuật mà cơ bản là Thuyết Âm Dương Ngũ Hành. A nên xem lại cách ăn nói của mình. Vài lời góp ý, có gì mong bỏ qua tính tôi vốn thẳng thắn. nếu ai đã từng đọc qua topic này với lối hành văn ngay từ nhan đề topic cho đến cách hành văn thì sẽ thấy rất phản cảm và chẳng thấy gì là tang gia bối rối, duyen sau khi đọc topic này duyen cảm thấy như vậy nên nói thẳng cảm tưởng của mình ra On 11/1/2012 at 14:53, 'duyen' said: Đọc mà tôi thấy cảm tưởng như hồi học 1 tác phẩm "Hạnh ..." của Vũ Trọng Phụng vậy. chứ duyen đâu có ác ý, bới móc gì đến câu hỏi, nội dung bài viết của anh (chị) nguyentanh đâu. duyen chỉ muốn góp ý với anh (chị) nguyentanh thôi. On 11/1/2012 at 14:53, 'duyen' said: Đây là diễn đàn nghiên cứu học thuật mà cơ bản là Thuyết Âm Dương Ngũ Hành. A nên xem lại cách ăn nói của mình. Vài lời góp ý, có gì mong bỏ qua tính tôi vốn thẳng thắn. Còn việc duyen nói On 11/1/2012 at 14:53, 'duyen' said: Đây là diễn đàn nghiên cứu học thuật mà cơ bản là Thuyết Âm Dương Ngũ Hành. là vì theo như nội dung bài viết cảu anh (chị) nguyentanh là về lĩnh vực tâm linh, còn như duyen được biết thì Diễn Đàn mình là một Diễn Đàn nghiên cứu học thuật mà Thuyết Âm Dương Ngũ Hành là chủ yếu và lĩnh vực tâm linh chưa được đưa vào hoạt động nghiên cứu nên duyen góp ý vậy thôi.Sau khi anh (chị) nguyentanh trả lời bài của duyen như sau: On 11/5/2012 at 07:33, 'nguyetanh8406' said: Trước tiên tôi xin lỗi vì đã xúc phạm sự tôn kính của tiền bối. Tôi biết đây là một diễn đàn và là nơi chia sẻ nhiều kiến thức chứ không phải là viện nghiên cứu mà toàn giáo sư với tiền bối..Nếu quả thực nó đúng là như thế thì tôi cũng xin ra khỏi diễn đàn vì trình độ của tôi chỉ có vậy. Tôi viết những lời đó hoàn toàn chân thành từ một con người cần sự trợ giúp về kiến thức,nếu có gì các tiền bối biết thì chỉ giáo chứ chẳng phải là ra vẻ cao nhân mà coi thường thành viên bình thường.. Chúc tiền bối luôn giữ được bình tĩnh và đạo mạo của tiền bối tới khi nhắm mắt nhé.. PS: Các thanh viên khác thông cảm vì mình bức xúc quá nhé.. thì duyen thấy anh (chi) nguyentanh đã hiểu nhầm duyen nên duyen đành im lặng không dám viết gì nữa vì sợ anh(chị) ấy hiểu lầm thêm. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/28034-gap-gap-cho-em-hoi-voi/page__gopid__197054#entry197054 Cho đến hôm trước khi duyen tình cờ đọc được bài của anh (chị) nguyentanh trong mục "Đóng góp ý kiến phát triển" thì duyên có viết 2 bài nhằm giải thich sự hiểu nhầm và xin lỗi anh (chị) nguyentanh và mọi người. On 11/17/2012 at 14:11, 'duyen' said: Kính thưa Thầy Thiên Sứ, thưa mọi người. Hôm nay tình cờ Duyên đọc được topic này, qua đây Duyên thấy Duyên cũng có phần sai khi trả lời anh (chị) nguyentanh như vậy. Nhưng thực sự Duyên thấy hơi phản cảm khi đọc được những dòng mà nguyentanh viết nên mới hơi bức xúc nói vậy thôi chứ trong lòng Duyên chẳng có ý gì đâu, tính Duyên vốn thẳng thắn, Duyên cũng như nguyentanh thôi cũng là bậc hậu nhân, cũng là người đi nhờ các Bác, các Chú các Anh Chị trên diễn đàn thôi nhưng cách mình nói năng, diễn đạt văn từ cũng phải đúng mực vì không đúng mực thì dễ dẫn đến người khác hiểu lầm, việc nguyentanh rút khỏi Forum Duyên cảm thấy buồn và áy náy. Nếu nguyentanh đọc được những dòng này thì xin đừng hiểu nhầm Duyên và hãy xin Thầy Thiên Sứ và BQT cho phép hoạt động tiếp trên diễn đàn để được học hỏi những điều quý báu từ mọi người từ trí tuệ siêu việt của Thầy Thiên Sứ. Chúc nguyentanh sức khỏe, thành công, an lạc. On 11/18/2012 at 11:28, 'duyen' said: Dạ em xin cảm ơn anh Hatgaolang và anh Bakien đã nhắc nhở, em xin rút kinh nghiệm ạ. Sự việc xảy ra thế này em cũng rất áy náy, khi em đọc xong những lời của anh (chị) nguyentanh em cảm nhận sao thì nói vậy thôi ạ chứ không hề có ác ý gì cả. Chắc anh (chị) nguyentanh cũng chẳng có ý gì vì câu từ anh(chị) dễ gây cho người khác hiểu nhầm thôi ạ. Một lần nữa e thành thật xin lỗi anh (chị) nguyentanh và mọi người. Mong mọi người bỏ qua ạ. Câu chuyện chỉ có vậy thôi chứ duyen nào có ác ý gì đâu ạ và duyen cũng chỉ là kẻ hậu sinh vào Diễn đàn mình để học hỏi kiến thức, mong muốn làm một cái gì đó nhỏ nhoi đóng góp cho Diễn đàn thôi chứ duyen đâu có dám nhận là cao nhân gì đó như anh (chị) nguyentanh nói đâu ạ. Chính duyen cũng đã nói On 11/17/2012 at 14:11, 'duyen' said: Duyên cũng như nguyentanh thôi cũng là bậc hậu nhân, cũng là người đi nhờ các Bác, các Chú các Anh Chị trên diễn đàn thôi Qua đây duyen thực sự mong anh (chị) nguyentanh và mọi người có cái nhìn tổng quan toàn bộ câu chuyện và xin đừng hiểu nhầm duyen và chấm dứt tranh cãi ở đây, vì như thế này người khác nhìn vào Diễn đàn sẽ thấy không hay. Và duyen cũng một lần nữa xin nhận lỗi về mình vì đã gây ra sự hiểu nhầm trên. Lần sau duyen xin rút kinh nghiệm ạ. Kính chúc Thầy Thiên Sứ và các Anh Chị cùng nguyentanh sức khỏe, thành công. Thân! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 11, 2012 Bạn duyên nhận ra mình đã quá "nghiêm khắc" là tốt rồi. Chúc bạn thành công trong con đường học thuật. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Tháng 11, 2012 Theo tôi thì Duyên cũng chỉ thấy phản cảm thì lên tiếng thôi, chứ có trả lời Ngueytanh đâu. Thôi mọi chuyện cho qua. Tôi khoa topic này. Share this post Link to post Share on other sites