Rika Fan

Kính Nhờ Các Bác, Các Cô Các Chú Giải Giúp Cháu Lá Số Của Mình Ạ.

6 bài viết trong chủ đề này

Đây là lá số của cháu ạ My link

phạm thu hà

Sinh lúc 06:15

Thứ Năm ngày 12 tháng 5 năm 1988

Giờ Mão ngày 27 tháng 3 năm Mậu Thìn

Tuổi: Dương Nữ

Mệnh: Đại lâm mộc

Cục: Kim Tứ Cục

-Cháu là con út trong gia đình có 2 anh em. Hồi bé thì chí chóe sứt đầu với anh, lớn lên thì mọi người trong nhà vẫn bảo cháu bắt nạt anh :(

-Tính cách ít nói, lười tiếp xúc nơi đông người, nhưng cái mồm thì cứ như cái loa phát thanh khi ở cạnh người thân, bạn bè thân.

-Hồi nhỏ cháu từng là vận động viên môn thể dục dụng cụ quốc gia, nhưng lại hay bị đau ốm và bố mẹ lo cháu bỏ dở việc học nên ko cho theo nữa.

-Lớn lên thì ít ốm hơn, cháu chỉ nhớ 2 lần bệnh gọi là nặng nhất đó là sốt virus nhập viện truyền nước và khoảng đầu 2011 cháu bị quai bị, thêm cái ngã xe khá đau.

-Cháu học hành bình thường, nhưng lười, ko có gì nổi bật.

-Cháu tốt nghiệp đại học ở việt nam năm 2010

- Bản thân cháu là người ko thích sự thay đổi, thích ở cố định 1 nơi, yên bình, nhưng cháu quyết định sang nhật học cho đến hiện tại.

-Ở nhà cháu hay dựa dẫm mẹ, cái gì cũng mẹ lo, nên cháu muốn đi để trải nghiệm, để tự lập, vì vậy từ khi sang đây, cháu cố gắng hết sức có thể để ko phải phiền lòng gia đình ở nhà.

Kính mong các bác giải giúp cháu 4 vấn đề chính sau ạ:

- Cháu có vận hạn gì cần chú ý trong khoảng thời gian hiện tại đến 1 vài năm sau ko ạ?

- Hiện tại cháu đang trong giai đoạn thi vào trường đại học bên này, nhưng có chút bất an sợ sẽ ko vào đc vì vấn đề tài chính và vốn tiếng nhật kém cỏi của mình. Nên cháu muốn biết liệu cháu có cơ hội đậu trường bên này ko?

- Cháu đang ở miền nam của nhật và muốn di chuyển lên miền trung - nơi mà cháu ko quen ai (dù khi sang nhật cháu cũng chẳng quen ai cả), lạ nước lạ cái, thì liệu xin việc có chắc chở gì ko ạ.

- Vấn đề cuối cùng cháu muốn pm riêng để hỏi ạ

Mong các bác, các cô, các chú giúp cháu.

Cháu xin trân thành cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là lá số của cháu ạ My link

phạm thu hà

Sinh lúc 06:15

Thứ Năm ngày 12 tháng 5 năm 1988

Giờ Mão ngày 27 tháng 3 năm Mậu Thìn

Tuổi: Dương Nữ

Mệnh: Đại lâm mộc

Cục: Kim Tứ Cục

-Cháu là con út trong gia đình có 2 anh em. Hồi bé thì chí chóe sứt đầu với anh, lớn lên thì mọi người trong nhà vẫn bảo cháu bắt nạt anh :(

-Tính cách ít nói, lười tiếp xúc nơi đông người, nhưng cái mồm thì cứ như cái loa phát thanh khi ở cạnh người thân, bạn bè thân.

-Hồi nhỏ cháu từng là vận động viên môn thể dục dụng cụ quốc gia, nhưng lại hay bị đau ốm và bố mẹ lo cháu bỏ dở việc học nên ko cho theo nữa.

-Lớn lên thì ít ốm hơn, cháu chỉ nhớ 2 lần bệnh gọi là nặng nhất đó là sốt virus nhập viện truyền nước và khoảng đầu 2011 cháu bị quai bị, thêm cái ngã xe khá đau.

-Cháu học hành bình thường, nhưng lười, ko có gì nổi bật.

-Cháu tốt nghiệp đại học ở việt nam năm 2010

- Bản thân cháu là người ko thích sự thay đổi, thích ở cố định 1 nơi, yên bình, nhưng cháu quyết định sang nhật học cho đến hiện tại.

-Ở nhà cháu hay dựa dẫm mẹ, cái gì cũng mẹ lo, nên cháu muốn đi để trải nghiệm, để tự lập, vì vậy từ khi sang đây, cháu cố gắng hết sức có thể để ko phải phiền lòng gia đình ở nhà.

Kính mong các bác giải giúp cháu 4 vấn đề chính sau ạ:

- Cháu có vận hạn gì cần chú ý trong khoảng thời gian hiện tại đến 1 vài năm sau ko ạ?/ năm tới, nếu hiện tại chưa có người yêu thì năm tới sẽ có, nếu đã có rồi thì năm nay có chuyện buồn với người đó, năm tới bệnh nhiều ,có thể liên quan đến tim mạch.

- Hiện tại cháu đang trong giai đoạn thi vào trường đại học bên này, nhưng có chút bất an sợ sẽ ko vào đc vì vấn đề tài chính và vốn tiếng nhật kém cỏi của mình. Nên cháu muốn biết liệu cháu có cơ hội đậu trường bên này ko? ,năm nay thời vận không sáng sủa, sợ những điều mong đơi sẽ không đến

- Cháu đang ở miền nam của nhật và muốn di chuyển lên miền trung - nơi mà cháu ko quen ai (dù khi sang nhật cháu cũng chẳng quen ai cả), lạ nước lạ cái, thì liệu xin việc có chắc chở gì ko ạ.

- Vấn đề cuối cùng cháu muốn pm riêng để hỏi ạ / không có thời gian mở PM

Mong các bác, các cô, các chú giúp cháu.

Cháu xin trân thành cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, cho cháu làm phiền bác thêm 1 lần nữa ạ.

Có 2 vấn đề đó là nhờ bác xem hộ cho người yêu cháu hiện tại.

Đặng khắc hoàng

Sinh lúc : không có giờ sinh vì mẹ không nhớ nên cháu không lập được lá số cho anh ấy nên chỉ có thể đưa thông tin liên quan nhờ bác giúp đỡ ạ.

Thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 1985

ngày 12 tháng 10 năm Ất Sửu

Tuổi: Âm Nam

Mệnh: Hải trung kim

Cục: Thổ Ngũ Cục

Năm nay bạn được 28 tuổi

An sao lưu động cho năm 1985

- Gia đình bố mẹ ko hoà hợp, ly dị đã lâu.

- Là con độc nhất, học giỏi, nhiều tài lẻ, tốt tính.

- Anh ấy bị bệnh tim vào khoảng năm 2004 cho đến hiện tại.

- Bệnh ban đầu đều nghĩ sẽ khó sống đến được bây giờ.

- Đang đợi phẫu thuật nhưng khả năng thành công thấp, có thể nguy hiểm tính mạng.

- Dù ko phẫu thuật cũng ko biết có thể sống đến khi nào.

Vậy liệu trong năm nay hoặc năm tới có nên phẫu thuật ko và có cơ hội khỏi bệnh ko ạ?

Vấn đề thứ 2 là câu thứ 3 cháu hỏi trong lá số của cháu nhưng hình như bác quên hoặc là cháu có thể hiểu câu đó là hệ quả của câu vào đại học không bác?!

Một lần nữa cháu xin cám ơn bác :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao diễn đàn mình Ko có nút chỉnh sửa nhỉ >.< cháu chỉ muốn rõ thêm câu "năm tới bệnh nhiều và có thể liên quan đên tim mạch" là ý nói cháu hay người yêu của cháu ạ?

Ban đầu vì cháu nghĩ nói người yêu nên cháu mới nhờ bác xem hộ cho anh ấy. Giờ ngẫm lại tự dưng cháu giật mình, nên phải hỏi lại bác cho chắc ạ.

Cháu xin lỗi >.< Cháu ko có ý hỏi quá nhiều vì còn có quá nhiều người cần bác giúp đỡ >.<

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao diễn đàn mình Ko có nút chỉnh sửa nhỉ >.< cháu chỉ muốn rõ thêm câu "năm tới bệnh nhiều và có thể liên quan đên tim mạch" là ý nói cháu hay người yêu của cháu ạ?

Ban đầu vì cháu nghĩ nói người yêu nên cháu mới nhờ bác xem hộ cho anh ấy. Giờ ngẫm lại tự dưng cháu giật mình, nên phải hỏi lại bác cho chắc ạ.

Cháu xin lỗi >.< Cháu ko có ý hỏi quá nhiều vì còn có quá nhiều người cần bác giúp đỡ >.<

Diễn đàn có quy định không xem dùm cho người khác bạn ạ...

Có thể chỉnh sửa bài trong khoảng thời gian 45p (theo mình nhớ) kể từ khi bạn viết bài...sau khoảng thời gian đó thì ko sửa được nữa...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

A, vi phạm mất rồi. Cháu cám ơn bác đã nhắc nhở ạ. Chỉ là bất khả kháng quá nên cháu mới làm phiền các bác thôi ạ. Cháu ko muốn bạn cháu thêm suy sụp hơn khi tự đặt vấn đề hỏi về tương lai sự sống của mình :( và vì 2 đứa ở quá xa nhau nữa nên tình hình bệnh thế nào cháu ko đc biết rõ nên càng lo hơn>.<

Dù sao cháu cũng cám ơn các bác ạ :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay