Hoangthuy

Nhờ Bác Haithienha, Bác Hoctro Và Các Bác Trên Diễn Đàn Xem Giúp Cháu Lá Số Tử Vi Ạ. Cháu Xin Cảm Ơn!

5 bài viết trong chủ đề này

Cháu kính mong các bác giúp cháu với ạ.

Cháu tên Hoàng Thị Thủy

Sinh giờ tuất, ngày 08/11/1981 DL

Cháu cao 1.62 m, nặng khoảng 52kg

Năm 2004 mổ u nang buồng trứng

Cháu có 1 con gái sinh năm 2006, cháu đã ly hôn tháng 7/2010

Cháu có 1 anh trai và 1 em gái

Cháu đang làm nghề kế toán, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, tình duyên lận đận

Nhờ các bác xem giúp cháu đường công danh, tài lộc thế nào ạ?hiện tại cháu thấy mình khó khăn quá! còn đường tình duyên của cháu ra sao?Cháu có lập gia đình lần nữa không ạ?nếu lập thì cuộc sống gia đình có hạnh phúc không?chồng của cháu là người như thế nào a? và cháu có sinh được con nữa không ạ?

Kính mong các bác giúp cháu với. Cháu đang rất hoang mang.

Cám ơn các bác nhiều!

và đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm sau công việc tiến triển khá tốt. Tiền bạc thì lúc nào cũng kiếm khó khăn, hay phải kiếm bằng thủ đoạn, biển thủ thì mới có, nhưng không bền. Tình duyên sớ gặp, cũng sớm xa nhau. Năm nay có hạn hỉ kết hôn dù có gặp nhiều cản trở. Lấy chồng cũng tốt cho phụ nữ không mặt này cũng mặt kia, thì cái gì cũng có cái giá của nó, cân nhắc mọi chuyện là tùy mình thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm sau công việc tiến triển khá tốt. Tiền bạc thì lúc nào cũng kiếm khó khăn, hay phải kiếm bằng thủ đoạn, biển thủ thì mới có, nhưng không bền. Tình duyên sớ gặp, cũng sớm xa nhau. Năm nay có hạn hỉ kết hôn dù có gặp nhiều cản trở. Lấy chồng cũng tốt cho phụ nữ không mặt này cũng mặt kia, thì cái gì cũng có cái giá của nó, cân nhắc mọi chuyện là tùy mình thôi.

Cháu cảm ơn cô ntpt ạ! Như cô nói nếu cháu muốn có tiền thì phải dùng thủ đoạn ạ? Chắc kiểu này cháu nghèo suốt đời rồi.hii từ trước tới giờ cháu luôn nỗ lực để mong kiếm được tiền chính đáng. Sau này cháu không biết mình thế nào nhưng cách kiếm tiền đó cháu chưa bao giờ nghĩ tới. Hiện tại cháu đang làm nghề kế toán, liệu cháu có phát triển được nghề này không ạ?quả thật lúc nào cháu cũng chẳng có tiền.

Còn đường tình duyên của cháu nữa?nếu cháu kết hôn lần tới liệu có là bến đỗ cuối cùng chưa ạ?cuộc sông gia đình có tốt không a?với cháu, gia đình là quan trọng nhất, cháu chỉ mong có cuộc sống yên bình. Vì vậy, đây là vấn đề cháu suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình. Rất mong cô nói giúp cháu rõ hơn?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm vừa rồi và năm nay có mấy người theo đuổi? Mệnh Lưỡng Tướng - Tả - Hữu. Phục cư Di thì lúc nào cũng có kẻ đón người đưa, nên câu hỏi đúng cần hỏi là mình có chịu đỗ ở bến cuối cùng chưa?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm vừa rồi và năm nay có mấy người theo đuổi? Mệnh Lưỡng Tướng - Tả - Hữu. Phục cư Di thì lúc nào cũng có kẻ đón người đưa, nên câu hỏi đúng cần hỏi là mình có chịu đỗ ở bến cuối cùng chưa?!

hii vâng cô nói đúng. Nhiều khi cháu cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Liễu cháu có quá tham lam khi đòi hỏi người ta quá nhiều? Cũng không hẳn như vậy, cháu cũng chỉ cần 1 người bình thường thôi nhưng cháu cứ phát hiện điều gì đó không hợp với mình là lại giãn ra, bởi cháu như con chim bi thương nên cháu cảm giác rất sợ bất hạnh 1 lần nữa. Chính vì vậy cháu mới lên diễn đàn này nhờ các cô chú giúp cháu định hướng con đường đi cho đúng. Có 1 điều giờ cháu nhận ra là cháu không còn dịu dàng như xưa, nhất là với đàn ông, lúc nào cháu cũng võ mồm. hihi chắc cháu hâm thật rồi. Cháu cũng là mẫu phụ nữ coi trọng hạnh phúc gia đình.Rất mong cô và mọi người trong diễn đàn coi lá số và cho cháu lời khuyên cụ thể?

Trân trọng cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay