Quản Trị Viên 10

Những Thắc Mắc Liên Quan Tới Luận Điểm Của Thầy Thiên Sứ

37 bài viết trong chủ đề này

  On 10/28/2012 at 00:56, 'Khiết Long' said:

Nền khoa học trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng khoa học tự nhiên có phải không chỉ là một hệ thống kết quả các thí nghiệm còn khiêm tốn được tích tụ từ kinh nghiệm mà còn là một khối tích tụ các sai lầm bất hợp lý. Khi hệ thống kết quả các thí nghiệm và khối các sai lầm được tích tụ kia được ỷ (dựa) vào thế của các tên tuổi lỗi lạc hoặc một số kết quả ứng dụng nào đó mà nó gây ra biết bao điều phiền toái không ? Có phải vì đó mà ta phải cùng nhau chỉ ra đâu là nguồn gốc phát sinh ra một vài lầm lẫn về nhận thức của con người chăng ?

Trí tuệ con người cũng giống như một tấm kính lồi không bằng phẳng, nên nó dễ pha trộn đặc tính của nó vào với đặc tính của sự vật nên phản ánh sự vật bị méo mó biến dạng. Một thời các sinh viên đại học và sau đại học lừng danh bởi triết học Mác Lê – Cao đạo bởi một học thuật được dịch sai lầm với câu : Người là tổng hòa các mối quan hệ của xã hội, thay vì nếu dịch từ nguyên bản bộ sách kinh điển phải là : Trong tính hiện thực của nó - người là toàn bộ các mối quan hệ của xã hội. Người là toàn bộ (phản ảnh) chứ không phải là tổng hòa (đắp điếm đối trừ) trong tính hiện thực bởi một bối cảnh không gian thời gian cụ thể nào đó.

Từ khi xã hội phân hóa. Nhiều khi sự lầm lẫn của một con người cụ thể xuất phát từ việc giáo dục (cả từ bản tính tự nhiên lẫn giáo dục theo hệ thống chính trị xã hội), làm cho con người ta mắc không ít mù quáng bởi sách vở, hoặc do các tên tuổi lỗi lạc bị lợi dụng để cột chặt các ý kiến sai lầm khác vào ý thức con người . Từ sự tiếp thu không có phê phán, hoặc không có khả năng phê phán hay không chọn lọc các ý kiến từ đám đông; Họ dùng từ chưa đúng hoặc không hiểu các ý nghĩa đích thực của các dạng thuật ngữ khoa học hoặc xã hội hoặc tiếng lóng. Nội dung của nó hình như chứa đựng các luồng văn hóa mà các rạp hát, các hội quán, chợ búa tạm bợ… thừa cơ nảy nở để thể hiện nhiều thứ với tất cả các phạm trù chính trị , xã hội và nhân văn. Đó là các trò chơi mà không bao giờ có hồi kết – cái bóng của nó được các chú hề phụng sự. Đặc biệt là các nhà tài phiệt, tùy ý họ cầu khẩn hoặc vẽ vời cho tất cả các điều trên trôi nổi trên nỗi ồn ã đời thường nhằm tìm kiếm một thứ gì đó mà những người thường họ không thể biết được.

Văn sáng.

  On 10/28/2012 at 00:56, 'Khiết Long' said:

Cứ như thế, cái bóng của những chú hề kia như một bóng ma đeo đuổi người ta, thúc dục người ta đi tìm “chân lý” ở khắp mọi nơi, mọi xó xỉnh của cuộc sống trên trần gian này – Và kết cục chả mấy ai tìm được kết quả như ý, và vì vậy mà nhiều người ngán ngẩm viết như thế này chăng.

... “Các phát hiện tuy đúng nhưng các Thầy vẫn không công nhận, thay vào đó thì các Thầy mặc kệ. Các Thầy cứ tìm học trò, học trò nộp tiền lấy chữ. Cái chữ đó lại không có căn bản gì. Đấy là cái nghiệp chung của một nhóm người.

Ý tối.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/28/2012 at 12:35, 'Rubi' said:

Văn sáng.

Ý tối.

Rubi ạ.

Chú miệt mài minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến, chẳng phải vì cá nhân chú. Mà vì một chân lý bị vùi lấp, khiến chú thấy bất bình. Chân lý đó không phải chỉ đơn giản là minh oan cho một kẻ bị coi là trộm cướp, hiếp dâm, mà là lịch sử cội nguồn của cả một dân tộc. Mà lại là dân tộc Việt.

Nếu chú không đủ khả năng và bản lĩnh chắc chú không dám làm chuyện này. Chú không nói phong long theo kiểu hô khẩu hiệu, mà có hệ thống luận cứ rất rõ ràng minh bạch. Nếu chú sai thì các nhà khoa học vênh váo với học vị giáo sư, viện sĩ trong cái "Hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới" đã vạch ra được những luận điểm sai của chú và chắc chú không sống nổi.

Nhưng chú vẫn tồn tại ít nhất đến ngày hôm nay . Bởi vậy, sự phản biện, phê phán không đến lượt đám nháo nhác háo danh, bày đặt chê bai nhằm thể hiện sự dốt nát.

Rồi sức ép lên chú rất nặng nề. Việc người ta đến tận VPTT ở Hanoi và trợn mắt nhìn vào nhà chú , đấy chỉ là sơ sơ mà chú có thể viết ra.

Với cái đám nhố nhăng, hèn hạ vô sỉ đó, khi thấy người cao hơn minh được xã hội trọng vọng với chức danh giáo sư, viên sĩ thì hùa theo vỗ tay rào rào để tỏ ra đồng quan điểm; thấy những người không danh vọng, địa vị như chú thì thi nhau bày đặt chê bai, lên tiếng phê phán để ra vẻ ta đây là cao nhân, trí thức. Ngày xưa, nhớ lúc chú xác định 10 ngày Đại Lễ không mưa, trên mạng ầm ầm lên tiếng phê phán chỉ trích vô liêm sỉ. Việc xác định không mưa trong 10 ngày Đại lễ thì làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ai chứ? Nó chỉ tốt cho mọi người. Vậy mà những lời lẽ gần như căm phẫn, khiến người ta có cảm giác chú sắp bị đem ra cắt tiết và quay chảo. Mười ngày Đại lễ trôi qua êm ả. mặc bão lớn ngay cạnh Nghệ An, Hanoi cũng chỉ có mấy cơn mưa nhỏ cục bộ vào tối ngày mùng 4/ 10/ 2010. Nhưng khi kết thúc Đại Lễ, chỉ sang hôm sau 11. 10 mưa ngập Hanoi. Đám người hồ đồ, nhốn nháo đó im như thóc cho đến tận bây giờ. Ít ra thì tất cả các chương trình Đại lễ không phải sử dụng phương án II.

Bởi vậy, với những kẻ nháo nhác vô danh tiểu tốt, bày đặt phản biện chú chỉ coi là hạng người háo danh, bày đặt chê bai rẻ tiền. Khi mà cả đám "hẩu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới" còn chưa dám công khai phản bác vào hệ thống luận điểm của chú thì với mấy kẻ nháo nhác, bày đặt thể hiện khoe khoang này nên tống cổ ra ngoài diễn đàn để đỡ làm loãng nội dung học thuật. Đối với đám này, ngay cả Đặng Thái Sơn - nếu có cải trang và đổi tên về Việt Nam biểu diễn chắc sẽ chẳng ai vỗ tay. Những họ sẽ vỗ tay rào rào và khen hay khi cả thế giới này công nhận tài năng của ông ta. Đối với loại người nhân cách hèn hạ này thì giáo sư tiến sĩ nói là cứ phải tđúng trở lên, nhưng với những người chưa có danh vị thì bày đặt chê bai phản bác.

Thật là một đám hồ đồ và vớ vẩn, không đủ tầm nhận thức, không đủ tầm để phân biệt chân lý và nguy lý. Khi chú hiệu chỉnh và đưa ra định danh Tử Vi Lạc Việt thì một đám nháo nhác chê bai phê phán, nhưng khi chú đặt vấn đề "Tử Vi Tàu có nhiều chỗ không thống nhất thì cái nào đúng". Lúc ấy, những kẻ tự nhận cao thủ, rành rẽ Âm Dương, tinh thông học thuật, lớn tiếng chê bai chú, trốn như trạch một cách hèn hạ. Không một cái mặt nào dám chỉ ra cái đúng, cái sai trong Tử Vi Tàu. Ít nhất cũng ở một trang web nào đó. Cho nên chú không muốn đối thoại với loại người này. Chứ chú không phải là người độc đoán.

Chú không cần người ta ủng hộ chú về vật chất và cả tinh thần. Cho đến giờ này, cũng chưa hề có ai cho chú một xu vì những ý tưởng minh chứng cho nền văn hiến Việt. Chú chỉ cần họ công tâm xem xét tất cả hệ thống luận cứ của chú. Nhưng chú thật là buồn vì sự vô cảm của con người.

Bởi vậy, chú định giải tán cả TT, đóng cửa trang web. Nếu như không có Hoàng Triều Hải can thiệp và nhận lãnh thì mọi việc cũng xong rồi (Tuy nhiên, chú đã chọn đúng người để bàn giao TTNC LHDP. Hải tuy nhiệt tình, nhưng không có điều kiện) Hiện nay, chú cũng chỉ chờ đợi làm xong thủ tục chuyển giao TT thì chú sẽ cân nhắc công việc tiếp theo của chú sẽ như thế nào.

Mọi việc từ nay sẽ diễn biến theo tự nhiên của nó. Cái này chú đã nói rồi.

  Quote

"Còn lâu lắm thì một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại. Chỉ cho đến khi dân tộc Arxiry bị tiêu diệt".

Van ga

Cảm ơn Rubi đã giành tình cảm cho chú.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/28/2012 at 23:53, 'Thiên Sứ' said:

Rubi ạ.

Chú miệt mài minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến, chẳng phải vì cá nhân chú. Mà vì một chân lý bị vùi lấp, khiến chú thấy bất bình. Chân lý đó không phải chỉ đơn giản là minh oan cho một kẻ bị coi là trộm cướp, hiếp dâm, mà là lịch sử cội nguồn của cả một dân tộc. Mà lại là dân tộc Việt.

Nếu chú không đủ khả năng và bản lĩnh chắc chú không dám làm chuyện này. Chú không nói phong long theo kiểu hô khẩu hiệu, mà có hệ thống luận cứ rất rõ ràng minh bạch. Nếu chú sai thì các nhà khoa học vênh váo với học vị giáo sư, viện sĩ trong cái "Hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới" đã vạch ra được những luận điểm sai của chú và chắc chú không sống nổi.

Nhưng chú vẫn tồn tại ít nhất đến ngày hôm nay . Bởi vậy, sự phản biện, phê phán không đến lượt đám nháo nhác háo danh, bày đặt chê bai nhằm thể hiện sự dốt nát.

Vâng ạ!

Cháu thấy vấn đề gì cũng có chân lý của nó. Và làm sáng tỏ chân lý thì luôn có những trở ngại, đồng thời luôn có những thành công tốt đẹp. Chân lý sẽ tìm đến người chân thật như bảo vật tìm đến quí nhân vậy ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/28/2012 at 23:53, 'Thiên Sứ' said:

...

Rồi sức ép lên chú rất nặng nề. Việc người ta đến tận VPTT ở Hanoi và trợn mắt nhìn vào nhà chú , đấy chỉ là sơ sơ mà chú có thể viết ra.

Với cái đám nhố nhăng, hèn hạ vô sỉ đó, khi thấy người cao hơn minh được xã hội trọng vọng với chức danh giáo sư, viên sĩ thì hùa theo vỗ tay rào rào để tỏ ra đồng quan điểm; thấy những người không danh vọng, địa vị như chú thì thi nhau bày đặt chê bai, lên tiếng phê phán để ra vẻ ta đây là cao nhân, trí thức. ...

Cháu nghĩ sự việc có người theo dõi và ứng sử với chú đó, đó là một hành động nhất thời tiêu cưc và thái quá. Tạm thời bộc phát, qua rồi, chắc sẽ không có hậu quả gì quá đáng, có chăng thì ngay trong những hành động đó của con người là nghiêm trọng và quá đáng thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/28/2012 at 23:53, 'Thiên Sứ' said:

... Ngày xưa, nhớ lúc chú xác định 10 ngày Đại Lễ không mưa, trên mạng ầm ầm lên tiếng phê phán chỉ trích vô liêm sỉ. Việc xác định không mưa trong 10 ngày Đại lễ thì làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ai chứ? Nó chỉ tốt cho mọi người. Vậy mà những lời lẽ gần như căm phẫn, khiến người ta có cảm giác chú sắp bị đem ra cắt tiết và quay chảo. Mười ngày Đại lễ trôi qua êm ả. mặc bão lớn ngay cạnh Nghệ An, Hanoi cũng chỉ có mấy cơn mưa nhỏ cục bộ vào tối ngày mùng 4/ 10/ 2010. Nhưng khi kết thúc Đại Lễ, chỉ sang hôm sau 11. 10 mưa ngập Hanoi. Đám người hồ đồ, nhốn nháo đó im như thóc cho đến tận bây giờ. Ít ra thì tất cả các chương trình Đại lễ không phải sử dụng phương án II.

...

Chuyện ngày xưa, nói về Đại lễ ạ.

Có hai mảng chính, thứ nhất là dự đoán thời tiết, thứ hai là điều khiển thời tiết. Về vấn đề thứ hai, điều khiển thời tiết thì cháu không hiểu biết nên không nói tới một cách vô cớ. Về mảng thứ nhất, dự đoán thời tiết thì cháu thấy thế này:

-Ý thứ nhất, sự kiện và nhân vật chính: thời tiết 10 ngày Đại Lễ thấy bình thường, so với sự dự đoán của chú Thiên Sứ thì cũng thấy bình thường, không có gì để kết luận là dự đoán không đúng.

-Ý thứ hai, điểm đặc biệt: sau 10 ngày Đại Lễ thấy bất ngờ mưa lớn. Thấy cũng lạ, cháu không có bình luận gì.

-Ý thứ ba, tâm lý bình thường của đám đông và sự bất thiện chí của vài ba người: số ít những người bất thiện chí với sự dự đoán thời tiết là nguyên nhân chính đầu độc tâm lý bình thường của đám đông. Đám đông thì thường là a dua, mà a dua thì dễ bị đầu độc. Tâm lý bình thường, họ có thể đăt vấn đề về sự dự đoán thời tiết, có thể phản đối. Nhưng tâm lý đó cũng là chuyện bình thường, nó không như ác ý của số ít người bất thiện chí cố tình tung tin thêm bớt diễn biến sự kiện.

-Đến bây giờ và có thể còn tiếp về sau, đâu đó, một vài vị Thầy Tử vi, Phong thủy vẫn bản năng khởi ác ý chê bai thái quá sự dự đoán thời tiết Đại lễ, bình phẩm với các đệ tử của họ để cho nó có mùi vị học thuật. Càng diễn biến sự bình phẩm tiêu cực thì càng dễ lộ bản chất, khởi lên những quả ác.

Đó là những ý mà cháu thấy và có thể nói.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác Thiên Sứ và những thành viên khác trong diễn đàn.

Cháu chưa đủ 100 bài viết nên chưa phải là thành viên đầy đủ. Nhưng từ ngày vào diễn đàn cháu đã thấy một dân tộc Việt rất khác, dân tộc Việt ấy thông minh trí tuệ, can trường và bản lĩnh.. Tại sao người phương Bắc muốn diệt chúng ta từ đời này qua đời khác, tại sao Triều Tiên bảo tồn được di sản trong khi chúng ta bị đốt hết, bị cướp hết??/

ai " kể cả Cuốn sách dạy trẻ con có dòng Thượng đại nhân, khưu ất dĩ.. Minh Thành Tổ"Đơn giản vì chúng biết nếu nước Việt còn,người Việt còn, người Việt còn thì mãi mãi chúng sẽ không thể là bá chủ và cũng có ngày sự thật trần trụi và nhơ nhuốc về cái gọi là dân tộc Đại Hán sẽ bị lột vỏ phơi ra thế giới ngườingươi Bằng những đạo quân ăn cướp , bằng những điệp viên trá hình chúng ra sức ăn cướp, ăn trộm từng quyển sách, từng bản đồ của ta để hòng cướp trí thức của người Việt...Lợi dụng chiêu bài văn hóa để dạy dỗ những người Việt u mê.. thế nên bây giờ chúng ta có một đám cởi trần đóng khố đích thực về mặt khoa học, giáo dục. làm băng hoại nước nhà. Đến mức có ông to lắm, giỏi lắm, đạo mạo lắm đã phán rằng: Truyền thuyết dã sử dân gian thì...không thể là sử được...khi người ta phát hiện Vương chiêu quân là nguời Việt

Rồi đây khi lật ra Tây Thi là cô ..gái nước Việt áo yếm nâu xồng được thờ ở một nơi nào đó chẳng hạn thì ...họ giải thích sao với ông bạn Tàu

Chúng ta từng là một đế quốc đúng nghĩa...nhưng giờ đây mang trong lòng mặc cảm một tiểu quốc, cầu bơ cầu bất. Không nhớ nổi về nguồn gốc tổ tiên, thờ thần mà không biết rõ ....Đem cái lễ tục của kẻ xâm lược mà áp dụng cho mình...Đau dớn lăm

Chú Thiên Sứ ơi

Chú như bác Lãn Miên, bác Hoàngnt và rất nhiều người khác nữa như ông Đỗ Văn Xuyền đang gánh trọng trách mở đường để thế hệ sau tìm về nguồn cội. Chú đừng nản chí, hàng vạn trái tim mến yêu chú đang hy vọng vào ngọn đuốc của các bác các chú....Con đường đi như lời Phật dạy không bằng phẳng, nhiều dã thú, lang ..và nhiều hiểm nguy rình rập nhưng không gì cản nổi sự khát vọng tới chân lý đâu chú ạ

Chúc chú khỏe và vượt mọi thử thách để hoàn thành đại nghiệp vì văn minh Việt cổ 5000 năm

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/16/2012 at 09:10, 'lanha92' said:

Kính gửi bác Thiên Sứ và những thành viên khác trong diễn đàn.

Cháu chưa đủ 100 bài viết nên chưa phải là thành viên đầy đủ. Nhưng từ ngày vào diễn đàn cháu đã thấy một dân tộc Việt rất khác, dân tộc Việt ấy thông minh trí tuệ, can trường và bản lĩnh.. Tại sao người phương Bắc muốn diệt chúng ta từ đời này qua đời khác, tại sao Triều Tiên bảo tồn được di sản trong khi chúng ta bị đốt hết, bị cướp hết??/

ai " kể cả Cuốn sách dạy trẻ con có dòng Thượng đại nhân, khưu ất dĩ.. Minh Thành Tổ"Đơn giản vì chúng biết nếu nước Việt còn,người Việt còn, người Việt còn thì mãi mãi chúng sẽ không thể là bá chủ và cũng có ngày sự thật trần trụi và nhơ nhuốc về cái gọi là dân tộc Đại Hán sẽ bị lột vỏ phơi ra thế giới ngườingươi Bằng những đạo quân ăn cướp , bằng những điệp viên trá hình chúng ra sức ăn cướp, ăn trộm từng quyển sách, từng bản đồ của ta để hòng cướp trí thức của người Việt...Lợi dụng chiêu bài văn hóa để dạy dỗ những người Việt u mê.. thế nên bây giờ chúng ta có một đám cởi trần đóng khố đích thực về mặt khoa học, giáo dục. làm băng hoại nước nhà. Đến mức có ông to lắm, giỏi lắm, đạo mạo lắm đã phán rằng: Truyền thuyết dã sử dân gian thì...không thể là sử được...khi người ta phát hiện Vương chiêu quân là nguời Việt

Rồi đây khi lật ra Tây Thi là cô ..gái nước Việt áo yếm nâu xồng được thờ ở một nơi nào đó chẳng hạn thì ...họ giải thích sao với ông bạn Tàu

Chúng ta từng là một đế quốc đúng nghĩa...nhưng giờ đây mang trong lòng mặc cảm một tiểu quốc, cầu bơ cầu bất. Không nhớ nổi về nguồn gốc tổ tiên, thờ thần mà không biết rõ ....Đem cái lễ tục của kẻ xâm lược mà áp dụng cho mình...Đau dớn lăm

Chú Thiên Sứ ơi

Chú như bác Lãn Miên, bác Hoàngnt và rất nhiều người khác nữa như ông Đỗ Văn Xuyền đang gánh trọng trách mở đường để thế hệ sau tìm về nguồn cội. Chú đừng nản chí, hàng vạn trái tim mến yêu chú đang hy vọng vào ngọn đuốc của các bác các chú....Con đường đi như lời Phật dạy không bằng phẳng, nhiều dã thú, lang ..và nhiều hiểm nguy rình rập nhưng không gì cản nổi sự khát vọng tới chân lý đâu chú ạ

Chúc chú khỏe và vượt mọi thử thách để hoàn thành đại nghiệp vì văn minh Việt cổ 5000 năm

Cảm ơn Lanha92 đã quan tâm.

  Quote

.Đến mức có ông to lắm, giỏi lắm, đạo mạo lắm đã phán rằng: Truyền thuyết dã sử dân gian thì...không thể là sử được...khi người ta phát hiện Vương chiêu quân là nguời Việt

Chú cũng đã nghe câu này. Đăng báo hẳn hoi. Tất nhiên chú buồn. Chú chỉ là một người chứng minh cho chân lý: Việt sử 5000 năm văn hiến. Chú rất tin rằng chân lý sẽ phải tỏa sáng. Còn gian khổ, khó khăn chú chịu đựng quen rồi. Cái vật cản khó nhất với chú không phải sự bảo thủ và các sức mạnh rình rập - theo kiểu "Hai thằng nhìn vào nhà" . Mà chính là sự dốt nát, u mê của những kẻ phủ nhân văn hiến Việt và đám theo đóm ăn tàn, mới là vật cản lớn nhất.

Nhưng chú tin vào quy luật của vũ trụ được mô tả trong Lý học Việt hiểu theo cách hiểu của chú. Với quy luật này thì đám "hầu hết" và "cộng đồng" , cùng với đám nhốn nháo, chẳng là cái đinh gì cả. Chỉ tiếc là quy luật này không phân biệt thiện ác, chính tà. Quy luật khách quan mà.

Thật tội nghiệp.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Thiên Sứ ơi, con có nghe một người quen nói rằng đất nước Singapore phát triển như ngày hôm nay là do 6 vị phong thủy. Chính phủ Singapore muốn triển khai dự án gì đó đều thông qua 6 vị này. Không biết điều này có đúng không bác nhỉ? Một chút thắc mắc nhỏ cho hiểu biết nông cạn của con mong bác đừng phật lòng.

Kính.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/20/2012 at 03:02, 'Ngân Hà' said:

Bác Thiên Sứ ơi, con có nghe một người quen nói rằng đất nước Singapore phát triển như ngày hôm nay là do 6 vị phong thủy. Chính phủ Singapore muốn triển khai dự án gì đó đều thông qua 6 vị này. Không biết điều này có đúng không bác nhỉ? Một chút thắc mắc nhỏ cho hiểu biết nông cạn của con mong bác đừng phật lòng.

Kính.

CCB ko tin lắm. Tất cả chỉ là tin đồn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/20/2012 at 03:02, 'Ngân Hà' said:

Bác Thiên Sứ ơi, con có nghe một người quen nói rằng đất nước Singapore phát triển như ngày hôm nay là do 6 vị phong thủy. Chính phủ Singapore muốn triển khai dự án gì đó đều thông qua 6 vị này. Không biết điều này có đúng không bác nhỉ? Một chút thắc mắc nhỏ cho hiểu biết nông cạn của con mong bác đừng phật lòng.

Kính.

Singgapo có những vị Phong thủy sư Phong thủy Âm trạch và hình lý khí xuất sắc (Đây là những bộ môn trong ngành Phong Thủy Lạc Việt). Mặc dù chính các vị ấy chỉ là những nhà ứng dụng Phong thủy tài ba, chứ chưa thể giải thích được nguyên lý căn bản, sâu xa của môn này. Hồi còn dạy khóa 1 PTLV, tôi cùng anh chị em khóa 1 đã khảo sát rất kỹ chiếc "nhẫn Phong thủy" của Singapo.

Thật tuyệt vời! Nó kích thích một huyệt đạo nổi tiếng ở đây. Sự chưa hoàn chỉnh về hình thể được khắc phục bằng những công trình nhân tạo bổ sung. Chưa kể dinh thủ tướng Sìngapo đặt giữa trung cung và xây theo hình cái ấn. Phía trước có hồ nước tròn như sự ấn chứng của quyền lực.

Tất nhiên, Phong thủy giỏi là một chuyện, vấn đề còn là ứng dụng được hay không và còn tùy cảnh quan môi trường.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/20/2012 at 03:25, 'Chim Chích Bông' said:

CCB ko tin lắm. Tất cả chỉ là tin đồn.

Có thể ở Singapore hơi xa . Từ 2 năm trở lại đây Ở xung quanh địa phương của thangbacninh thôi có mấy vụ 5-- 6 gia chủ mới đây trong gia đình họ xảy ra rất nhiều chuyện mất con , mất cháu chỉ vì lý do gì mà không biết ? Nhưng qua thăm dò tuổi tác + Hướng nhà + hướng bếp + hầm cầu đều phạm phong thuỷ . đây là chuyện thật 100% tai quê hương thangbacninh .

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 11/20/2012 at 03:25, 'Chim Chích Bông' said:

CCB ko tin lắm. Tất cả chỉ là tin đồn.

chuyện phong thủy không có gì giấu diếm ở Singapore đâu bạn. Thậm chí họ còn khai thác câu chuyện để làm phong phú thêm cho nghành du lịch nữa đấy. Khi nào có dịp làm 1 chuyến du lịch Singapore đi, bạn sẽ nghe hướng dẫn viên của họ nói nhiều về chuyện đồng xu bát quái mà dân Sing mang trong người để trấn con long hoặc là chuyện dời đi dời lại cái tượng sư tử... Mình nghĩ ai đã từng đặt chân đến Singapore đều biết những chuyện này. Thân!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay