TrangPhan

Gia Đình Con Cảm Ơn Chú Thiên Sứ

10 bài viết trong chủ đề này

Chú Thiên Sứ ơi, con cám ơn chú đã chọn ngày đẹp Chủ Nhật 14/10 cho con để cưới ở bên này . Thời tiết nước Mỹ gần đây đột ngột trở rét, kèm theo mưa to. Lúc đầu mọi người cứ thắc mắc tại sao con lại lấy ngày Mậu Thân vì Thân xung với Hợi, con cũng không biết giải thích thế nào nên chỉ nói rằng con tin vào sự lựa chọn của chú Thiên Sứ . Chồng con cũng giục cưới sớm, thời tiết thì càng lúc càng lạnh, nhưng con kiên quyết chờ đến ngày này . Thậm chí tối hôm trước dự báo thời tiết còn khẳng định khả năng sẽ có mưa, trời u ám, con nằm trong chăn ho sù sụ rồi lo rằng "tiêu cái đám cưới ngoài trời của mình mất". Thật ngạc nhiên, hôm sau trời lại nắng rực rỡ tha hồ chụp ảnh, đủ ấm để không ai phải mặc áo khoác, và cũng không nóng để mọi ngươì phải toát mồ hôi . Thế rồi sang thứ 2 trời lại rét cóng và mưa gió ầm ầm . Ai cũng khen là sao chọn được ngày cưới hay vậy . Đến ông chồng con cũng phải nói rằng "cứ như có bàn tay của một vị thần nào đó thay đổi thời tiết ngày hôm đấy". Chú Thiên Sứ quả thật là giỏi đáng kinh ngạc, nhưng lại luôn khiêm tốn và hài hước.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/18/2012 at 14:16, 'TrangPhan' said:

Chú Thiên Sứ ơi, con cám ơn chú đã chọn ngày đẹp Chủ Nhật 14/10 cho con để cưới ở bên này . Thời tiết nước Mỹ gần đây đột ngột trở rét, kèm theo mưa to. Lúc đầu mọi người cứ thắc mắc tại sao con lại lấy ngày Mậu Thân vì Thân xung với Hợi, con cũng không biết giải thích thế nào nên chỉ nói rằng con tin vào sự lựa chọn của chú Thiên Sứ . Chồng con cũng giục cưới sớm, thời tiết thì càng lúc càng lạnh, nhưng con kiên quyết chờ đến ngày này . Thậm chí tối hôm trước dự báo thời tiết còn khẳng định khả năng sẽ có mưa, trời u ám, con nằm trong chăn ho sù sụ rồi lo rằng "tiêu cái đám cưới ngoài trời của mình mất". Thật ngạc nhiên, hôm sau trời lại nắng rực rỡ tha hồ chụp ảnh, đủ ấm để không ai phải mặc áo khoác, và cũng không nóng để mọi ngươì phải toát mồ hôi . Thế rồi sang thứ 2 trời lại rét cóng và mưa gió ầm ầm . Ai cũng khen là sao chọn được ngày cưới hay vậy . Đến ông chồng con cũng phải nói rằng "cứ như có bàn tay của một vị thần nào đó thay đổi thời tiết ngày hôm đấy". Chú Thiên Sứ quả thật là giỏi đáng kinh ngạc, nhưng lại luôn khiêm tốn và hài hước.

Cảm ơn Trang Phan đã luôn dành tình cảm tốt đẹp cho tôi.

Trangphan có thể cho biết địa danh chi tiết từ xã cho đến tiểu bang thực hiện đám cưới ngoài trời để mọi người ở vùng đó xác nhận không? Nếu không người ta lại bảo Trangphan khen tôi vô lối, không có "cơ sở khoa học". HícPosted Image.

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con cưới tại vườn Sherwood Gardens, thuộc thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland. Những ai ở khu vực Đông Bắc Mỹ chắc sẽ biết thời tiết khu vực này như thế nào.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/19/2012 at 14:48, 'TrangPhan' said:

Con cưới tại vườn Sherwood Gardens, thuộc thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland. Những ai ở khu vực Đông Bắc Mỹ chắc sẽ biết thời tiết khu vực này như thế nào.

Cảm ơn TrangPhan đã xác định rõ ràng và cụ thể.

Những quí vị có điều kiện - do ở địa chỉ nói trên - có thể kiểm chứng điều này. Nhưng thời tiết mà TrangPhan nói tới không lan rộng toàn tiểu bang. Nó chỉ giới hạn cùng lắm tại khu vực không gian của thành phố Baltimore.

Một lần nữa cảm ơn TrangPhan.

Nội trong năm nay, bất cứ khu vực nào trong nước Mỹ và trên thế giới có mặt vợ chồng TrangPhan thời tiết đều ồn định và phù hợp với mùa tương đương, nhưng không khắc nghiệt. Để vợ chồng TrangPhan có thể vui hưởng hạnh phúc ban đầu.

Đây là lời tiên tri , như một món quà tặng chúc mừng hạnh phúc vợ chồng TrangPhan.

9 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ông chồng tròn của con rất thích món quà tặng đặc biệt của chú Thiên Sứ và gửi lời cảm ơn. Năm nay chắc chúng con không phải è lưng ra xúc tuyết để moi xe ô tô ra khỏi núi tuyết nữa, vì sẽ không có bão tuyết

  On 10/19/2012 at 21:34, 'Thiên Sứ' said:

Nội trong năm nay, bất cứ khu vực nào trong nước Mỹ và trên thế giới có mặt vợ chồng TrangPhan thời tiết đều ồn định và phù hợp với mùa tương đương, nhưng không khắc nghiệt. Để vợ chồng TrangPhan có thể vui hưởng hạnh phúc ban đầu.

Đây là lời tiên tri , như một món quà tặng chúc mừng hạnh phúc vợ chồng TrangPhan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 10/22/2012 at 14:05, 'TrangPhan' said:

Ông chồng tròn của con rất thích món quà tặng đặc biệt của chú Thiên Sứ và gửi lời cảm ơn. Năm nay chắc chúng con không phải è lưng ra xúc tuyết để moi xe ô tô ra khỏi núi tuyết nữa, vì sẽ không có bão tuyết

Ok. Nếu Trangphan muốn vậy. Nhưng lưu ý là chỉ ở khu vực có vợ chồng Trangphan thôi nha.Nếu như vợ chồng Trangphan đến một khu vực mà có bão tuyết vừa mới đi qua trước khi vợ chồng Trangphan đến thì vẫn nhìn thấy người ta xúc tuyết đấy. Hi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  Quote

Dân miền đông Hoa Kỳ chuẩn bị trước trận ‘Siêu bão”

Chủ nhật, 28/10/2012

Posted Image

Những cơn sóng lớn đập vào cầu tàu ở thị trấn Nags Head, tiểu bang North Carolina

Miền đông nước Mỹ đang chuẩn bị phòng bão trước trận bão, được các nhà dự báo thời tiết dự báo sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay.

Bão Sandy đang di chuyển về hướng duyên hải Đại tây dương và sẽ kết hợp với 2 cơn bão mùa đông. Các nhà dự báo thời tiết nói trận “siêu bão”, mang đến các cơn gió có sức tàn phá, mưa lớn, ngập lụt và cả tuyết rơi ở một số vùng.

Theo dự báo trận bão sẽ trải dài khoảng 1.200 kilomet và ảnh hưởng đến 60 triệu người, bắt đầu vào tối thứ Hai.

Vận tốc gió đã lên đến 120 kilomet/giờ cùng với các cơn gió mạnh từ tâm bão lên đến 165 kilomet/giờ.

Giới hữu trách kêu gọi dân chúng trữ nước uống, thực phẩm đóng hộp, đèn pin, và chuẩn bị cho nhiều ngày không có điện.

Các tiểu bang New York, Pennsylvania, Maryland, Virginia, North Carolina và thủ đô Washington đều đã tuyên bố tình trạng khẫn cấp.

Giới hữu trách tiểu bang Delaware đã ra lệnh một số sơ tán bắt buộc. Thị trưởng thành phố New York cho đóng cửa hệ thống trường học với trên một triệu sinh viên, học sinh, vào ngày thứ Hai, và ra lệnh cho cư dân các vùng đất thấp di tản.

Các viên chức Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Barack Obama ra lệnh cho nhân viên cứu hộ khẫn cấp của liên bang chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng khi các tiểu bang bị bão kêu gọi trợ giúp. Ông đã hủy một số cuộc vận động tranh cử để ở lại Tòa Bạch Ốc theo theo dõi diễn biến của trận bão.

Ứng cử viên đảng Cộng Hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney, cũng hủy bỏ các cuộc vận động trong bang Virginia, một bang dao động, vì dự báo bão.

Bão Sandy thổi qua vùng Caribê mấy hôm trước, gây thiệt mạng cho khoảng 60 người ở Bahamas, Cuba, Jamaica và Haiti.

Vợ chồng Trangphan ở Maryland phải không? Vậy cơn bão này sẽ tan trước khi đụng đến Maryland.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ vâng, vợ chồng con ở phía bắc Maryland. Có vẻ như cơn bão đang đổi hướng và thay vì ngắm tới Maryland, nó dịch lên tí xíu để lao về New Jersey và New York. Đêm qua nó mạnh lên, và sẽ kết hợp với 2 cơn bão nữa, dự kiến có thể tạo nên những đợt sóng cao 3m. Chỉ khoảng 6 tiếng nữa là nó cho dân tình "biết tay nhau", giờ nó vẫn đang đủng đỉnh uống nước nghỉ ngơi lấy sức đâu đó ngoài biển .

Share this post


Link to post
Share on other sites

chị thật có duyên với bác Thiên Sứ em trông chờ bác mãi mà chưa có duyên được bác xem cho

Posted Image

Em chúc chị hạnh phúc và luôn vui vẻ nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng như chú Thiên Sứ dự đoán, bão Sandy chào hỏi qua loa Maryland rồi tiến lên New Jersey và New York. Chiều qua mưa to và gió giật mạnh, con chỉ phải ngồi trong bóng tối nghiền ngẫm sự đời 3 tiếng là lại có điện . Hôm qua và hôm nay con vẫn đi làm bình thường, đường xá vẫn ngon lành . Khu vực trong thành phố Baltimore bị nặng hơn, nhưng con không sống và làm việc ở đó nên không bị ảnh hưởng. Như vậy là cơn bão này tuy rất to nhưng thiệt hại nói chung và ảnh hưởng tới con nói riêng không thấm vào đâu so với những cơn bão nhỏ hơn rất nhiều xảy ra trong năm ngoái và năm nay gây mất điện trên diện rộng cả tuần liền. Món quà của chú Thiên Sứ quả thật là đặc biệt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay