maket171

Kinh Nho Bac Haithienha Xem Giup Chau Cong Viec Cuoi Nam Va Nam Toi A!

5 bài viết trong chủ đề này

La so

Chào mọi người trong diễn đàn!

Cứ nghĩ sẽ không cần lên diễn đàn hỏi về công việc nữa, vậy mà....

Một lần nữa kính mong bác Haithienha xem giúp cháu công việc cuối năm và năm tới có tiến triển gì không ạ!

Lần trước bác có nói là : Công việc sẽ do cháu tự tìm, nếu tháng 1al chưa có thì chắc th 4-5 có việc làm...Vậy mà cháu đã nộp đơn vài nơi vẫn không được, đến tháng 5al cậu cháu bảo làm hồ sơ đưa cho cậu, chắc chắn công ty sẽ tuyển trong tháng này...thế rồi cháu chờ mãi đến nay mà vẫn chưa có tin tức gì ạ...Đúng là "trường kỳ chờ đợi, nhất định thất vọng"....Posted Image

Hiện giờ cháu đang ở Hà Nội để chuẩn bị thi tuyển vào công chức nhà nước, rất khó khăn...nếu thi tốt thì muốn vào ba mẹ cháu cũng phải mất 1 số tiền khá lớn...mà cháu thì không hề muốn chút nào, nên tâm trạng rất rối bời, vừa ôn thi vừa nghĩ lung tung...rất chán bác ạ...không biết cháu phải làm khổ ba mẹ đến bao giờ nữa Posted Image

Giờ cháu đang thế này: Tình không có, tiền không có, ngồi 1 xó...tự kỷ Posted Image

Cháu cảm ơn bác!

Chắc mỗi lần lên diễn đàn lại phải nghe than thở mãi, chắc bác cũng mệt lắm ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

La so

Chào mọi người trong diễn đàn!

Cứ nghĩ sẽ không cần lên diễn đàn hỏi về công việc nữa, vậy mà....

Một lần nữa kính mong bác Haithienha xem giúp cháu công việc cuối năm và năm tới có tiến triển gì không ạ!

Lần trước bác có nói là : Công việc sẽ do cháu tự tìm, nếu tháng 1al chưa có thì chắc th 4-5 có việc làm...Vậy mà cháu đã nộp đơn vài nơi vẫn không được, đến tháng 5al cậu cháu bảo làm hồ sơ đưa cho cậu, chắc chắn công ty sẽ tuyển trong tháng này...thế rồi cháu chờ mãi đến nay mà vẫn chưa có tin tức gì ạ...Đúng là "trường kỳ chờ đợi, nhất định thất vọng"....Posted Image

Hiện giờ cháu đang ở Hà Nội để chuẩn bị thi tuyển vào công chức nhà nước, rất khó khăn...nếu thi tốt thì muốn vào ba mẹ cháu cũng phải mất 1 số tiền khá lớn...mà cháu thì không hề muốn chút nào, nên tâm trạng rất rối bời, vừa ôn thi vừa nghĩ lung tung...rất chán bác ạ...không biết cháu phải làm khổ ba mẹ đến bao giờ nữa Posted Image

Giờ cháu đang thế này: Tình không có, tiền không có, ngồi 1 xó...tự kỷ Posted Image

Cháu cảm ơn bác!

Chắc mỗi lần lên diễn đàn lại phải nghe than thở mãi, chắc bác cũng mệt lắm ạ?

Tháng 10 âm lịch chắc sẽ nhận được tin vui từ công việc, có thể được người khác giúp đỡ giữ cho 1 chân gì đó, tới tháng 11 thì đi làm được nhưng cũng sẽ hao tốn 1 khoản tiền ko nhỏ.Chờ bác haithienha lên tư vấn thêm cho nhé! Edited by Quốc Tuấn
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tháng 10 âm lịch chắc sẽ nhận được tin vui từ công việc, có thể được người khác giúp đỡ giữ cho 1 chân gì đó, tới tháng 11 thì đi làm được nhưng cũng sẽ hao tốn 1 khoản tiền ko nhỏ.Chờ bác haithienha lên tư vấn thêm cho nhé!

[/q

dạ, em cảm ơn anh Quốc Tuấn nhiều ạ, lúc trước cũng đã được anh mấy lần tư vấn, nhưng vì sốt ruột quá, nên em đành phải lên hỏi tiếp...

Vậy công việc mà anh nói chắc không phải là công việc công chức NN này rồi...Vì thứ 7, CN này là em thi, nếu kết quả điểm thi tốt, được qua vòng 1 này, thì khoảng đầu tháng 12 Dương lịch mới đi phỏng vấn, và nếu vượt tiếp được vòng cuối này...chắc phải chờ đến năm sau mới có kết quả chính thức ạ...nói chung là hơi lâu (theo kinh nghiệm của những người đi trước)...Mà đã được vào đây thì sẽ ổn định...chứ khó lòng như anh nói lần trước là công việc em vẫn còn bấp bênh lắm...

Năm nay chưa thấy may mắn gì, mà chỉ gặp toàn xui xẻo không thôi...tiền bạc hao tổn (đám cưới quá nhiều, phải rút tiền ngân hàng cho em gái...), Rồi còn bị hư điện thoại, phải đi sửa, rồi vì chính chuyện này mà bị lừa tiền qua điện thoại (mất danh bạ, nên cứ tưởng bạn bè nhờ đi nạp dùm card điện thoai, không thèm kiểm chứng lại...và sau khi nạp thẻ, mới biết bị lừa 1 quả đau...đã gọi lên tổng đài nhờ giúp đỡ...nhưng không được gì...chỉ mong đứa con gái đó sẽ bị cảnh cáo mà không dám tiếp tục đi lừa người khác nữa...Posted Image)

Cháu mong được bác haithienha ghé qua....

Edited by maket171

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu mong được bác haithienha ghé qua....xem giúp cháu công việc cuối năm và năm tới có tiến triển gì không ạ...Cháu đang mong chờ việc xin vào cơ quan NN suôn sẻ...mặc dù trước đây cháu cố tính tránh né nó vì tiền nhiều quá...

Edited by maket171

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tháng 10 âm lịch chắc sẽ nhận được tin vui từ công việc, có thể được người khác giúp đỡ giữ cho 1 chân gì đó, tới tháng 11 thì đi làm được nhưng cũng sẽ hao tốn 1 khoản tiền ko nhỏ.Chờ bác haithienha lên tư vấn thêm cho nhé!

LÁ SỐ

Mong bác Haithienha xem giúp cháu 1 lần nữa về công việc...

Sao cháu thấy bác đoán vận hạn của mọi người, gần như chính xác, không đúng việc này thì cũng đúng việc kia...Vậy mà của cháu thì vẫn chưa thấy xảy ra, dù đã gần hết năm (bác nói th 4, 5 hoặc 6al sẽ có việc làm)...Không lẽ lá số của cháu có vấn đề...Đúng là cháu sinh vào đầu giờ Sửu mà...Posted Image

Cháu ngày đêm lót dép ngồi hóng Bác ạ...Mong bác nghía qua topic cháu 1 lần nữa... Posted Image

Edited by maket171

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay