Hoamai_80

Member Mới - Mong Các Cao Nhân Cho Cao Kiến

12 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Tớ là member mới của lyhocphuongdong. Hôm nay tớ xin phép đăng lá số xin cao kiến của các cao nhân về 1 thắc mắc trong lá số.

Vài cao nhân nhìn qua lá số tớ khác đều khẳng định công việc của tớ năm nay tốt.... Thế nhưng sự thật, hiện giờ tớ thất nghiệp ... Tớ ko hiểu vì sao ... Cao nhân ghé qua xem giúp tớ với, vì sao lại không tốt theo lá số?? và khi nào tớ có việc mới với ạ.

Đây là link lá số của tớ: http://www.lyhocdong...nam=1&year=2012

(Thông tin thêm để cao nhân kiểm chứng:

- Giờ sinh 23:10pm, ngày 7/9/80 (AL) - tức 15/10/80 (DL)

- Tớ là con thứ 2, chị lớn

- Tớ tốt nghiệp năm 2001, năm 2001 dượng tớ mất

- Tớ tốt nghiệp năm 2009 (ngành khác)

- Tớ chuyển việc nhiều lần, lần gần nhất năm 2007 và giờ thì nghỉ việc

- Tháng 7AL vừa rồi tớ mất đt & ví, nghỉ việc cty cũ & mới

Edited by Hoamai_80

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tớ là member mới của lyhocphuongdong. Hôm nay tớ xin phép đăng lá số xin cao kiến của các cao nhân về 1 thắc mắc trong lá số.

Vài cao nhân nhìn qua lá số tớ khác đều khẳng định công việc của tớ năm nay tốt.../ như vậy chưa được gọi là cao nhân ,vì họ chỉ xem được tiểu vận mà chưa ghé mắt qua đại vận , lưỡng phá -thiên không ,kình dương thế kia thì cho là tốt a ,năm nầy tình cảm có nhiều rắc rối nếu chưa có chồng thì có thể chia tay với người tình ,nếu đã có chồng thì gia đạo không an ,có thể có tang trong họ hàng có người bệnh nặng ,hay sức khỏe của chồng có nhiều chuyện lắng lo ,mất của hay bị thua lỗ khi làm ăn ,cong việc sẽ bị thay đổi vì hạn gặp mã , lưu thái tuế nhập cung thiên di . Thế nhưng sự thật, hiện giờ tớ thất nghiệp ... Tớ ko hiểu vì sao ... Cao nhân ghé qua xem giúp tớ với, vì sao lại không tốt theo lá số?? và khi nào tớ có việc mới với ạ.

Đây là link lá số của tớ: http://www.lyhocdong...nam=1&year=2012

(Thông tin thêm để cao nhân kiểm chứng:

- Giờ sinh 23:10pm, ngày 7/9/80 (AL) - tức 15/10/80 (DL)

- Tớ là con thứ 2, chị lớn

- Tớ tốt nghiệp năm 2001, năm 2001 dượng tớ mất

- Tớ tốt nghiệp năm 2009 (ngành khác)

- Tớ chuyển việc nhiều lần, lần gần nhất năm 2007 và giờ thì nghỉ việc

- Tháng 7AL vừa rồi tớ mất đt & ví, nghỉ việc cty cũ & mới

Tháng tới hy vọng sẽ có quí nhân dìu dắt trong 1 công việc tốt .
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tháng tới hy vọng sẽ có quí nhân dìu dắt trong 1 công việc tốt .

Cám ơn haithienha đã xem giúp, tớ chưa chồng con, chưa người yêu luôn

Vậy trong tháng 9AL tớ mới có khả năng có tin công việc phải ko cậu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn haithienha đã xem giúp, tớ chưa chồng con, chưa người yêu luôn

Vậy trong tháng 9AL tớ mới có khả năng có tin công việc phải ko cậu?

Hic, bạn ơi Bác Haithienha năm nay ngoài 50t rùi đó, bạn gọi cậu- tớ, Bác í giận chết,hihiPosted Image
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hic, bạn ơi Bác Haithienha năm nay ngoài 50t rùi đó, bạn gọi cậu- tớ, Bác í giận chết,hihiPosted Image

Ấy chết, cháu xin lỗi bác Haithienha, cháu không biết là bác đã 50, hix. Mong bác bỏ qua cho cháu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ấy chết, cháu xin lỗi bác Haithienha, cháu không biết là bác đã 50, hix. Mong bác bỏ qua cho cháu.

À ,thì ra vẫn còn ca bài ,Tuổi đời trong đơn côi ,gót mòn đại lộ buồn , đèn đêm bóng hình 1 mình!

HY vọng ở tháng 09 al ,nếu chưa có thì đợi tới tháng 02 -05-06 al năm tới ,có đúng với giờ sinh không ,chứ theo lá số nầy năm nay phải có người yêu hay ít nhất cũng yêu thầm người nào đó ?

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

À ,thì ra vẫn còn ca bài ,Tuổi đời trong đơn côi ,gót mòn đại lộ buồn , đèn đêm bóng hình 1 mình!

HY vọng ở tháng 09 al ,nếu chưa có thì đợi tới tháng 02 -05-06 al năm tới ,có đúng với giờ sinh không ,chứ theo lá số nầy năm nay phải có người yêu hay ít nhất cũng yêu thầm người nào đó ?

Dạ, cháu cảm ơn bác haithienha.

Dạ đúng giờ sinh rồi ạ. Vài cao nhân đã xác định giờ sinh giúp cháu. Bản tính cô độc, lập dị và lúc nào cũng 1 mình, tự lập từ năm 18t và sống 1 mình tới giờ từ năm 21t ạ.

Tai nạn gần nhất trong năm nay là tháng 7AL vừa qua cháu bị mất của, xin nghỉ việc ở cả 2 cty. Tuần rồi bị ốm ngất. Năm nay tệ nhất là sức khỏe kém thấy rõ (bị huyết áp cao, thiếu máu). Trước giờ hoàn toàn ko bị thế bác ợ.

Bác nói gần đúng điểm "năm nay phải có người yêu". Thật ra cháu cũng ko có người yêu trong năm nay, nhưng người thích cháu có đến 2 người, và ngỏ ý muốn cưới cháu. Nhưng cháu ko thích và từ chối hết rồi ạ Posted Image. Còn "yêu thầm" ai đó thì tuyệt đối hok có đâu ợ.

Hi vọng tháng 9AL là có việc phải ko ạ? cháu chỉ hi vọng có việc thôi ợ. Chứ hok trông mong có người yêu hay chồng con (cháu tôn thờ chủ nghĩa độc thân lâu rồi ợ Posted Image)

Tháng 2-5-6 AL năm sau cũng là cơ hội có việc phải ko ạ? Ôi nếu mà tới tận năm sau là cháu chết mất, chết hok có đất chôn luôn đấy ợ.... huhuPosted Image

Edited by Hoamai_80

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhìn lá số của chị em thấy rất giống với lá số của em (khác nhau 1 số phụ tinh và vị trí tuần triệt - Em ghét sao Hoá Kỵ cung quan lộc vì làm ở đâu cũng có người không ưa mình dù mình chảng làm gì người ta). Tính em cũng cô độc và hơi lập dị. Em cũng bị mất trộm (tháng 6 al) rồi thay đổi cv (tháng 8 al). Nói chung những gì bác haithienha noi với chị thì gần đúng với em. Đây là lá số của em nè chị: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=kity&gender=F&hhmi=11%3A45&dd=29&mm=4&yyyy=1984&gio=1&lday=&lmon=&lcan=1&lnam=1&year=

Tuy nhiên em đã lấy chồng sinh con và yêu cuộc sống gia đình.Chị ơi lấy chồng đi chị, bây giờ sống thấy okie nhưng sau này em nghĩ rằng khi lớn tuổi thì buồn lắm.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhìn lá số của chị em thấy rất giống với lá số của em (khác nhau 1 số phụ tinh và vị trí tuần triệt - Em ghét sao Hoá Kỵ cung quan lộc vì làm ở đâu cũng có người không ưa mình dù mình chảng làm gì người ta). Tính em cũng cô độc và hơi lập dị. Em cũng bị mất trộm (tháng 6 al) rồi thay đổi cv (tháng 8 al). Nói chung những gì bác haithienha noi với chị thì gần đúng với em. Đây là lá số của em nè chị: http://www.lyhocdong...=1&lnam=1&year=

Tuy nhiên em đã lấy chồng sinh con và yêu cuộc sống gia đình.Chị ơi lấy chồng đi chị, bây giờ sống thấy okie nhưng sau này em nghĩ rằng khi lớn tuổi thì buồn lắm.

Ừ hén, lá số em chính tinh giống y chị. Nhưng mệnh em đẹp hơn. Có cách cục sống ở nước ngoài

Thế tháng 7AL rồi em có cãi lộn với ai hay buồn bực gì dữ ko? hay có Thai ko? Nếu có thai thì cẩn thận tối đa, vì chị thấy hạn có cô tang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ừ hén, lá số em chính tinh giống y chị. Nhưng mệnh em đẹp hơn. Có cách cục sống ở nước ngoài

Thế tháng 7AL rồi em có cãi lộn với ai hay buồn bực gì dữ ko? hay có Thai ko? Nếu có thai thì cẩn thận tối đa, vì chị thấy hạn có cô tang

Em có cô tang hả chị. Em cũng nghe nhiều người nói vậy. Nhưng em không có thai chị ạ. Đầu tháng 7 al hình như em có bực bội với người giúp việc (tính em mau quên nên cũng không nhớ bực gì). Còn thì tháng 4 al em với chồng mới có chuyện giận nhau căng thẳng mà mấy ngày thì hết giận àh.

Em có cách cục sống ở nước ngoài nữa hả chị? Chắc có cơ hội nhưng em bỏ qua rồi (hồi xưa có yêu một anh người VN sinh sống ở ngước ngoài). Giờ mà bảo em bỏ chồng con ra nước ngoài thì em xin kiếu ấy chị.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em có cô tang hả chị. Em cũng nghe nhiều người nói vậy. Nhưng em không có thai chị ạ. Đầu tháng 7 al hình như em có bực bội với người giúp việc (tính em mau quên nên cũng không nhớ bực gì). Còn thì tháng 4 al em với chồng mới có chuyện giận nhau căng thẳng mà mấy ngày thì hết giận àh.

Em có cách cục sống ở nước ngoài nữa hả chị? Chắc có cơ hội nhưng em bỏ qua rồi (hồi xưa có yêu một anh người VN sinh sống ở ngước ngoài). Giờ mà bảo em bỏ chồng con ra nước ngoài thì em xin kiếu ấy chị.

Thế anh em của em có khá giả ko?

Em có chồng năm 26 à? có con năm 28? năm 27 có gì bùn, hay xấu xảy ra với em ko?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế anh em của em có khá giả ko?

Em có chồng năm 26 à? có con năm 28? năm 27 có gì bùn, hay xấu xảy ra với em ko?

Anh em của em hiện tại cũng bt thôi. Vì khởi nghiệp từ tay trắng nên cũng vất vả. Hiện tại mọi người cũng có nhà cửa ổn định còn giàu có thì chưa đâu chị, đuọc cái ai cũng chịu khó làm ăn.

Em lấy chồng năm 27 tuổi al có em bé năm 28 tuổi al. Năm 27 tuổi nhìn chung ko có gì nghiêm trọng xảy ra với em.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay