vincide

Thực Sự Cháu Đang Rất Cần Tư Vấn, Mong Các Bác Giúp Cháu

4 bài viết trong chủ đề này

Đã lâu rồi cháu cũng chưa vào diễn đàn, đầu tiên cho cháu xin được chúc các bác trong diễn đàn luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống

Hôm nay cháu vào diễn đàn cũng bởi vì thực sự cháu đang có nhiều chuyện và muốn lắng nghe cũng như sự tư vấn của các bác trong diễn đàn.

Cụ thể như sau ạ:

- Về gia đạo: Hiện tại mẹ đẻ cháu vừa phải đi mổ khối u nhỏ ở lưng, mọi việc cũng tạm ổn. Tuần sau thì đến lượt mẹ vợ cháu đi mổ khối u ở bụng (cháu cũng xin phép nói luôn là mẹ vợ cháu bị ung thư buồng trứng) và sau khi mổ cũng phải điều trị một khoảng thời gian dài. Hiện tại cháu cảm thấy có vẻ như năm nay về cuối năm số cháu có hơi lận đận, cháu muốn nhờ các bác xem hộ cháu xem liệu từ giờ cho đến cuối năm và sang năm sau tình hình có đỡ hơn không??

- Về công danh sự nghiệp: Hiện tại cháu đang làm giảng viên ở một trường đại học, lương thì ba cọc ba đồng, áp lực khi đi làm thì nặng nề (do chế độ thay đổi, ông hiệu trưởng mới không bằng ông hiệu trưởng cũ) mà thú thực là cháu cũng cảm thấy không hứng thú với nghề này nên cháu đang có ý định chuồn ra ngoài. Việc ra ngoài hay ở lại rất là quan trọng do vậy rất kính mong các bác xem và từ vấn cho cháu xem nên ra ngoài làm tự do hay cháu nên ở lại làm nhà nước

Nếu ở lại nhà nước thì cuộc sống của cháu hiện tại không phải lo nghĩ nhiều lắm, vợ con đã có, nhà cửa không phải lo, cuộc sống thì cứ dựa vào nền tảng của bố mẹ mà từ từ rồi tiến nhưng cháu lại không thích môi trường nhà nước cộng với suy nghĩ năm nay cũng gần 30 rồi mà tự tay làm nên cũng không được nhiều hay có thể nói là trong tay chưa có gì. Còn nếu bươn chải ra ngoài, dù có lẽ cũng phải đánh đổi nhiều thứ và có thể không thành công nhưng thực sự là cháu thích ra ngoài hơn vì dù sao cháu cũng được làm những việc mà cháu thích và hy vọng là có cái gì đấy trong tay để khẳng định mình

Cháu xin cám ơn các bác đã đọc và rất cám ơn các bác sẽ cho tư vần, còn đây là lá số của hai vợ chồng cháu:

Chồng

Vợ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin nhờ bác haithienha xem hộ cháu với :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin nhờ bác haithienha xem hộ cháu với :)

Ân nhẫn ,năm nay hạn có nhiều chuyện buồn ,không may mắn tình cảm vợ chồng cũng không vui .

Năm tới sẽ khá hơn ,nhưng muốn vượt ra ngoài để làm thì vẫn chưa toại ý ,số nầy thì thích hợp với công việc giảng dạy ,hay việc văn phòng cũng không có tay kinh doanh .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng cháu xin cảm ơn bác haithienha đã xem, bác ơi theo như lời bác nói thì đến tận năm sau cháu vẫn chưa được toại ý, vậy không biết là cháu có gắn bó với nhà nước cả đời không hả bác???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay