Phandat

Kính Nhờ Các Bậc Cao Nhân Tư Vấn

8 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính nhờ các bậc cao nhân tư vấn luận giải giúp tôi lá số tử vi như sau:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phan+Qu%E1%BB%91c+%C4%90%E1%BA%A1t&date=1976,11,8,0,15&year=2012&gender=m&view=screen&size=2

VÌ thực tế cụ thân sinh ra tôi không nhớ chính xác giờ sinh của tôi nên tôi đưa ra thêm một số thông tin nhờ các cao nhân chỉ giúp:

- Tôi là con út trong gia đình có 3 chị em, bên trên tôi là 2 chị gái.

- Bố tôi mất năm 1996.

- Tôi bị cận thị, mặc dù không nặng lắm nhưng vẫn phải đeo kính.

- Dáng người cao, gầy (cao 1,74m; cân nặng 64kg), mặt xương, 2 gò má hơi cao, Da trắng.

- Tháng 1/2000 tôi lấy vợ, năm 2004 có con trai đầu lòng, con gái thứ 2 sinh năm 2007.

Tôi muốn nhờ các thầy tư vấn về công việc, vận hạn năm 2012 và trong 5 năm tới.

Rất mong nhận được những lời tư vấn quý báu, tôi xin chân thành cảm ơn.

Edited by Phandat

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ các bậc cao nhân tư vấn luận giải giúp tôi lá số tử vi như sau:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

VÌ thực tế cụ thân sinh ra tôi không nhớ chính xác giờ sinh của tôi nên tôi đưa ra thêm một số thông tin nhờ các cao nhân chỉ giúp:

- Tôi là con út trong gia đình có 3 chị em, bên trên tôi là 2 chị gái.

- Bố tôi mất năm 1996.

- Tôi bị cận thị, mặc dù không nặng lắm nhưng vẫn phải đeo kính.

- Dáng người cao, gầy (cao 1,74m; cân nặng 64kg), mặt xương, 2 gò má hơi cao, Da trắng.

- Tháng 1/2000 tôi lấy vợ, năm 2004 có con trai đầu lòng, con gái thứ 2 sinh năm 2007.

Tôi muốn nhờ các thầy tư vấn về công việc, vận hạn năm 2012 và trong 5 năm tới.

Rất mong nhận được những lời tư vấn quý báu, tôi xin chân thành cảm ơn.

Cho phép tôi hỏi đôi điều để xem giờ sanh có ứng với người bên ngoài không ?

Có anh chị em dị bào cùng mẹ khác cha không ?

Từ trước đến giờ đã hay đang mắc chứng nghiện gì ? đã từng tù tội hay đi cai nghiện chưa ?

Học hành dang dỡ không đến nơi đến chốn ,ham chơi nhiều hơn học ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác haithienha đã quan tâm, tôi xin bổ sung thông tin như sau:

Cho phép tôi hỏi đôi điều để xem giờ sanh có ứng với người bên ngoài không ?

Có anh chị em dị bào cùng mẹ khác cha không ? Không ạ.

Từ trước đến giờ đã hay đang mắc chứng nghiện gì ? Tôi nghiện mỗi thuốc lá, ngày phải 2 bao.

đã từng tù tội hay đi cai nghiện chưa ? Dạ chưa từng tù tội hay cai nghiện gì cả.

Học hành dang dỡ không đến nơi đến chốn ,ham chơi nhiều hơn học ? Cái này thì đúng, trình độ học vấn của tôi chỉ đến Cao Đẳng, mà phải học liên tục từ PTTH, lên Trung Cấp rồi mới học Cao Đẳng. Nhưng khi học xong ra đi làm thì cũng không phải làm lụng vất vả, học kỹ thuật nhưng ra đi làm toàn về Kinh tế và chủ yếu làm công tác quản lý.

Tính tình thì hiền lành, nhưng cục tính, ngay thẳng, không khôn khéo trong giao tiếp. ít bạn mặc dù giao tiếp rất rộng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác haithienha đã quan tâm, tôi xin bổ sung thông tin như sau:

Năm nay hạn của bạn ,không được may mắn tài lộc kém hao hụt nhiều hơn thu ,công việc trì trệ có nhiều bất mãn hay xuống cấp trong công ăn việc làm ,có lúc như lâm vào cảnh thiếu hụt ,đắp đầu nầy vá chỗ kia , trong thân sẽ có người bệnh nặng hay có tang người chú hay bác ... đi đứng cẩn thận coi chừng bị té ngã có thể gẫy tay trật chân / năm tới có liên quan về mẹ hay vợ ,nếu vợ có bầu hay sanh nên khám bác sĩ thường xuyên . Vẫn còn nhiều trở ngại thăng trầm cho đến 43t trở đi mới hanh thông tài lộc dồi dào an hưởng có nhiều cơ hội đi xa ,du hí hay du lịch xuất ngoại v.v.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay hạn của bạn ,không được may mắn tài lộc kém hao hụt nhiều hơn thu ,công việc trì trệ có nhiều bất mãn hay xuống cấp trong công ăn việc làm ,có lúc như lâm vào cảnh thiếu hụt ,đắp đầu nầy vá chỗ kia , trong thân sẽ có người bệnh nặng hay có tang người chú hay bác ... đi đứng cẩn thận coi chừng bị té ngã có thể gẫy tay trật chân / năm tới có liên quan về mẹ hay vợ ,nếu vợ có bầu hay sanh nên khám bác sĩ thường xuyên . Vẫn còn nhiều trở ngại thăng trầm cho đến 43t trở đi mới hanh thông tài lộc dồi dào an hưởng có nhiều cơ hội đi xa ,du hí hay du lịch xuất ngoại v.v.

Cảm ơn bác Haithienha đã tư vấn.

Đợt vừa rôi tôi phải đi công tác dài ngày nên không vào diễn đàn được.

Trong năm nay, phần chữ nâu bác nói hoàn toàn đúng và hiện giờ tôi vẫn đang luẩn quẩn trong mớ bòng bong đó.

Nhờ bác Haithienha xem giúp từ nay đến cuối năm tôi có liên quan đến pháp luật hay kiện tụng gì không.

Từ nay đến cuối năm có thay đổi gì về công việc hay không.

Bác có thể tư vẫn rõ hơn vận hạn năm sau, đặc biệt là phần liên quan tới mẹ hoặc vợ.

Đặc biệt nhờ bác tư vấn giùm xem có phương án nào hóa giải được vận hạn của tôi hay không.

Mong sớm nhận được thư bác.

Vì vấn đề riêng tư, nếu có thể bác trả lời qua hòm thư riêng của tôi.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác đã quan tâm và tư vấn giúp tôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lâu quá rồi không có thời gian vào diễn đàn. Kính mong bác Haithienha và các cao nhân xem giúp tôi phần câu hỏi ở trên với ạ.

Thời gian này là giai đoạn khủng hoảng của tôi, công việc ở cơ quan thì trễ nải, còn làm ăn ở ngoài thì thất bát, nợ nần trồng chất, mọi cố gắng đều không thành, thực sự là tôi đang rơi vào bế tắc.

Kính mong các bác xem giúp tôi có bị rơi vào vòng lao lý không, có bị nguy hiểm đến tính mạng hay không. Từ nay đến cuối năm tôi có đổi được việc làm mới và cải thiện đươc tình cảnh này hay không.

Rất mong sớm mhận được trả lời từ các cao nhân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lâu quá rồi không có thời gian vào diễn đàn. Kính mong bác Haithienha và các cao nhân xem giúp tôi phần câu hỏi ở trên với ạ.

Thời gian này là giai đoạn khủng hoảng của tôi, công việc ở cơ quan thì trễ nải, còn làm ăn ở ngoài thì thất bát, nợ nần trồng chất, mọi cố gắng đều không thành, thực sự là tôi đang rơi vào bế tắc./ đúng năm nay bạn rởi trong tình trạng tiền rỗng túi không gần nhưkhánh kiệt, giấy tờ thuế má bị rắc rối ,nhầm lẫn về sổ sách có thể bị thưa kiện hay đau yếu, nhưng gần hết năm thời gian quá ngắn để cho bạn có cơ hội thay đổi tình hình, nhưng tôi nghĩ không đi đến chỗ tù tội.

Kính mong các bác xem giúp tôi có bị rơi vào vòng lao lý không, có bị nguy hiểm đến tính mạng hay không. Từ nay đến cuối năm tôi có đổi được việc làm mới và cải thiện đươc tình cảnh này hay không./ năm tới sẽ có chuyễn biến bất ngờ, dự định gì đó sớm thành tựu nhưng hay đau yếu bệnh tật ,khoãng những tháng 1/2 của cuối năm thì sẽ may mắn nhiều.

Rất mong sớm mhận được trả lời từ các cao nhân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác Haithienha đã tận tình tư vấn.

Chúc bác và các cao nhân trên diễn đàn luôn mạnh khỏe và thành công trên đường đời.

Hy vọng tôi chưa tận số để hàng ngày vẫn có thời gian lang thang trên diễn đàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay