hieuhieu

Chọn Ngày Cưới Khó Khăn

1 bài viết trong chủ đề này

Em chào bác Thiên Luân!

Em đang không biết làm sao. Hôm trước gọi điện cho Bác nhờ Bác tư vấn ngày cưới cho vợ chồng em. Em sinh ngày 25.9.1983 âm lịch(Quý Hợi); bạn em sinh 20.04.1979 âm lịch (Kỷ Mùi). Bác tư vấn ngày cưới là 6.9 và 21.9 âm lịch là ngày đẹp. Hai đứa em cũng muốn làm theo ngày Bác chọn. Nhưng khổ nỗi Ba chồng tương lai của em lại xem vào ngày 28.9 âm lịch. Ba chồng em dự định ngày 27.8 về nhà làm lễ rồi ngày 28.9 là đãi tiệc nhà hàng. Hai ngày này Bác nói là Hắc Đạo và Tam Nương nên không được. Hai đứa đã gọi về nói khéo Ba chồng xem lại ngày Bác nói nhưng không biết Ba chồng xem sách gì mà nói ngày đấy không được. Trong tháng chỉ có ngày đó thôi. Trước đây, ngày cưới của anh, chị chồng tương lai của em cũng là tự tay Ba chồng em xem, không biết có phải trùng hợp không mà Anh trai chồng em cũng ly hôn, rồi Chị chồng em thì đời sống khó khăn, chơi hụi rồi bị lừa mất 2 tỷ đồng, cả nhà nai lưng ra trả nợ. Còn chồng tương lai của em nói thật với Bác là đã có 1 đời vợ rồi Bác ạ. Ngày cưới của anh ấy cũng do Ba anh ấy xem. Hai người sống được 6 năm thì ly hôn rồi mới gặp em đây. Em không biết có sự trùng hợp gì ở đây không nhưng em thấy lo lắng. Em sợ lấy ngày của Ba chồng xem mà cưới xin rồi vợ chồng trục trắc nữa thì mệt. Em không muốn giống như "tập 1" của anh ấy đâu Bác ạ. Nhưng Ba chồng em thì bảo thủ lắm. Không biết Ông xem sách gì mà phán như vậy. Giờ nhờ Ông ấy xem 2 ngày của Bác đã xem (tất nhiên là bọn em nói khéo để tránh cho Ông tự ái), Ông nói không được. Bọn em sợ nói thẳng ra thì Ông tự ái, lại nói "Bọn mày giỏi hơn thì tự xem rồi tự cưới đi, hỏi Tao làm chi". Ba em ở nông thôn. Ông gia trưởng, nóng tính, có phần hơi hơi bảo thủ nữa. Giờ bọn em phải làm sao hả Bác? Em muốn cưới theo ngày Bác chọn chứ không phải Ba chồng em chọn.

Bác tư vấn gấp cho em với. Em căng thẳng quá Bác ạh. Trước thì nói vợ chồng em không hợp tuổi, lấy về thì anh chết. Bọn em đã đế gặp nhờ Bác tư vấn. Về Ba chồng đã hơi thông nên mới chấp nhận cho cưới. Giờ thêm chuyện ngày cưới nữa, xem ra còn nan giải hơn.

Bác cố gắng giúp em. Mong Bác là "Ông Tơ Bà Nguyệt" xe duyên cho hai đứa chúng em :). Em cảm ơn Bác nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay