lyslys

Nhờ Các Cao Nhân Tư Vấn Tử Vi Giúp Cho

12 bài viết trong chủ đề này

Vì ba mẹ ko nhớ chính xác giờ sinh nên đành gửi 2 lá số nhờ các cao nhân xem giúp mình (sinh ra ở sg)

lá số 1 giờ dậu

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

lá số 2 giờ tuất

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

và đây là hình bàn tay phải (mình thuận tay phải)

http://imageshack.us...0127040212.jpg/

đây là diện mạo và bàn tay nhờ mọi ng xem giúp ạ.

http://imageshack.us.../img0107jy.jpg/

http://imageshack.us...0/img0767b.jpg/

Cho mình hỏi vì sao tuổi mình công danh tình duyên gì cũng lận đận ,mãi đến giờ ko biết phù hợp về nghành nghề gì... cv thì thường bị chèn ép, duyên số cũng muộn đến giờ chưa lập gđ .Dáng người cao 1m50, da ngăm đen, có khiếu về may vá, nấu ăn và mỹ thuật,công việc hay thay đổi đã 4-5 lần, và cv hiện nay làm được hơn 5 năm,lại muốn chuyển .Số có đi ngoài được không?

Từ nhỏ học hành khá giỏi ,năm 1998 tốt nghiệp 12 ( năm 1997 do bị bệnh bỏ thi học kỳ 2)

Năm 1999 định du học (chị gái và mình, và gđ đã ưu tiên cho chị gái đi trước,và ba mình lại bị gãy cột sống)

Năm 2000 đậu đh

Năm 2004 tốt nghiệp đh

Năm 2005 vừa học vừa làm và lại tiếp tục hồ sơ du học ( lại bỏ ý định, vì kinh tế gđ không đủ)

Năm 2008 có đính hôn với 1 vk( hồ sơ cũng đã gần xong) phát hiện ng đó lăng nhăng,và đã chia tay

Chọn thi tiếp 1 đại học và vừa học vừa làm cho đến hiện nay,

Hiện đang học thêm văn bằng 2 hệ đh(kiến trúc nội thất ,năm sau sẽ tốt nghiệp ) ,dự đinh hoc xong sẽ chuyển việc, không biết có phù hợp ko? Mẹ tuổi quí mùi, ba tuổi Đinh Sửu .Gia đình rất đông anh chị em, chị cả sinh năm 1962 dưới mình có 2 em trai,sn 80 và 83 , và mình thường bị chúng bắt nạt.Có bệnh về dạ dày đã 8 năm .Và hiện 2 tháng nay lại có thêm bệnh đau đầu (chẩn đoán viêm xoang sàn 2 bên, do bị áp lực suy nghĩ nhiều)

Chân thành cám ơn các cao nhân đã nhín chút thời gian đọc và trả lời giúp...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có cận thị? Có sẹo, tì vết ở tay chân phải, nốt rùi ở căm hay gò má?

Lúc nhỏ khó sinh hay sinh thiếu tháng? khuôn mặt bầu dài, nhưng hơi thóp ở phía má

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có cận thị? Có sẹo, tì vết ở tay chân phải, nốt rùi ở căm hay gò má?

Lúc nhỏ khó sinh hay sinh thiếu tháng? khuôn mặt bầu dài, nhưng hơi thóp ở phía má

Cám ơn ntpt đã ghé thăm, trước giờ mình chưa bị cận thị (dạo gần đây bị đau đầu nên bác sĩ cũng nghĩ đến cận thị, nhưng khám rồi lại là viêm xoang sàn),mình cũng không có sẹo vết gì tay chân phải (từ nhỏ đến giờ chưa từng bị trật hay gãy tay chân),cằm và gò má cũng không hề có nốt rùi nào, dưới cằm thì có 1 tàn nhan nhỏ nhìn giống nốt rùi ( nó không cộm, và nó mới nổi vài năm nay thôi ).Mẹ mình sinh mình cũng dễ và sinh thường vì mình cân nặng hơn 3kg nên cũng không phải sinh thiếu tháng. Bắp vai bên phải có 1 nốt rùi nổi cộm và bé = đầu tăm .Ntpt và các cao nhân có cần thêm thông tin gì nữa để xem giúp dùm mình .Chân thành cám ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorry có gửi hình mà đọc không để ý! Xem hình thì bạn sinh giờ Tuất.

Thích hợp làm về xây dựng, nhà đất. Năm tỵ có thể đổi việc, xây sửa nhà cửa, năm sau cẩn thận sức khỏe cho bà mẹ, chắc bà phải uống nhiều thuốc? Năm sau có gặp gỡ người phương xa mà dẫn đến nhân tình sâu đậm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorry có gửi hình mà đọc không để ý! Xem hình thì bạn sinh giờ Tuất.

Thích hợp làm về xây dựng, nhà đất. Năm tỵ có thể đổi việc, xây sửa nhà cửa, năm sau cẩn thận sức khỏe cho bà mẹ, chắc bà phải uống nhiều thuốc? Năm sau có gặp gỡ người phương xa mà dẫn đến nhân tình sâu đậm

Cám ơn ntpt đã dành thời gian trả lời cho mình, nếu mình thích hợp làm về xd vậy là nghành kiến trúc nội thất mình đang học đã theo đúng hướng rồi.Đúng là mẹ mình có bệnh nên phải uống thuốc mỗi ngày,mình sẽ chú ý nhiều đến sk của mẹ hơn nữa.Đúng là mình đang quen 1 người ở phương xa , tuổi kỷ dậu, vậy có nên duyên vợ chồng hay không?Cho mình hỏi thêm là số mình có đi nước ngoài được ko?mình có cảm giác dường như số mình phải sinh sống ở vn (nếu đúng vậy mình không dám cãi số), vì đã 1 lần mình chia tay là vk, và hiện nay người mình đang tìm hiểu lại là ng Tây.Mình lo lắng rất nhiều về sực khác biệt nền văn hoá ...ảnh hưởng đến hạnh phúc,mình cũng đã lớn tuổi cũng mong tìm được ng bạn đời thật sự gắng bó với mình suốt đời....Mong các cao nhân xem giúp mình.Chân thành cám ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Ntpt cho mình hỏi, vậy mình và ng đó có hợp tuổi và nên duyên được ko? người ấy lại là con một ,không có anh chị em, nên rất yêu quí cha mẹ..mình không thể ích kỷ khi yêu cầu ng đó vì mình ở lại Vn.Nên mình mới hỏi số mình có duyên nợ với ng này không, và có phải sống ở nn không ?? mình không cố ý chọn lựa vk hay ng nn ,nhưng chả hiểu sao lại gặp như vậy nữa...mình rất sợ nếu số mình chỉ sống ở vn ,thì mình sẽ thuận theo số phận, vì đã 1 lần chia tay mình cảm thấy đủ đau rồi...mình không muốn lặp lại lần 2.Mong NTPT và các cao nhân xem xét giúp mình (ng đó sắp hết hạn c.tác và về nước,yêu cầu mình có câu trả lời...) thật bối rối....

Edited by lyslys

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có lá só của người đó?! Trên đời bao nhiêu ngươi tuổi Kỷ Dậu, sao ntpt biết được ai là có duyên nợ với bạn. Nếu muốn thì có thể mô tả tướng mạo của người chồng tương lai để so sánh.

Anyway cứ follow your heart, nghĩ nhìu chi cho mệt, gặp ntpt thấy iu là cưới, tính sau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

đây là lá số của người tuổi kỷ dậu, và hình của ng ấy, mong là ntpt và các cao nhân xem giúp cho mình và ng ấy có duyên nợ vợ chồng ko?Chân thành cám ơn rất nhiều.

http://imageshack.us/photo/my-images/600/peterj.jpg/

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=peter+massa&date=1970,1,20,9,25&year=1970&gender=m&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

mình đã up lá số tử vi của mình và người ấy rồi, kèm theo hình nữa, nhờ ntpt và các cao nhân xem giúp dùm,vì chuyện hệ trọng và gấp mong mọi người xem giúp.Chân thành cám ơn.

Edited by lyslys

Share this post


Link to post
Share on other sites

mình đã up lá số tử vi của mình và người ấy rồi, kèm theo hình nữa, nhờ ntpt và các cao nhân xem giúp dùm,vì chuyện hệ trọng và gấp mong mọi người xem giúp.Chân thành cám ơn.

Không ai dám xác định là cháu có duyên nợ với đó hay không ,nhưng theo quan điễm của diễn đàn là yêu nhau thì lấy ,còn chuyện có bền duyên hay không thì chỉ do số phận của mình mà an bày , cũng cứ như lời của Ntpt FOLLOW YOUR HEART ,còn chuyện gì tiếp theo thì do số mình định đoạt .

Theo như giờ Tuất thì năm tới có dịp đi xa thay đổi chỗ ở và nghề nghiệp , thêm có hỹ tín

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn bác Haithienha va ntpt đã giúp cho cháu giải được những gút mắc trong lòng hiện nay, thật ra mọi việc đều có thể do mình định, nhưng chút gì đó thật bối rối cân nhắc khi mình có những quyết định quan trọng của cuộc đời....Câu trả lời của bác haithienha cũng hợp ý với cháu,và ng ấy cũng đồng tình, vì cháu cũng dự định học xong bằng đại học (còn 1 năm nữa thì tốt nghiệp) mới tính, cháu nghĩ là nếu thật sự yêu nhau thì 1 năm hay vài năm cũng không phải là quá dài để chờ đợi.Hi vọng có dịp cháu sẽ báo hỷ cho bác và ntpt .Một lần nữa chân thành cám ơn bác và ntpt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay