Phúc Thuận

Kính Nhờ Mọi Người Xác Định Giờ Sinh

3 bài viết trong chủ đề này

Cháu xin chào các bác, các cô chú, anh chị trong diễn đàn. Chúc mọi người luôn có sức khỏe dồi dào!

Hiện tại cháu đang phân vân về giờ sinh của mình. Mẹ cháu thì bảo cháu sinh vào khoảng 10h sáng (giờ tỵ), còn bà nội thì lại nhớ cháu sinh vào khoảng 17h-17h30 (giờ dậu). Bản thân cháu thì nghĩ mẹ cháu nhớ chính xác vì là con đầu lòng, còn bà nội có nhiều cháu nên khó tránh khỏi nhớ nhầm cháu này sang cháu kia. Cháu xin kể những nét chính về bản thân để mọi người xác định giúp ạ:

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 14-11-1990. Là con trai đầu lòng, sau còn 1 em trai sinh năm 1998.

- Ba mẹ cùng tuổi canh tuất (1970), ba mẹ không hợp tính lắm nhưng ba cháu đi làm xa nhà nên cũng đỡ xảy ra tranh cãi.

- Tính tình: hiền hậu, cẩn thận làm gì cũng suy trước tính sau, rất ít khi nổi nóng nhưng khi bùng nổ thì rất dữ dội và thẳng tính. Khi đã yêu thích cái gì thì luôn tìm tòi học hiểu nghiên cứu cho bằng được mới thôi. Thích đi lễ chùa và làm việc thiện (cái này chắc được mẹ di truyền cho), đồ đạc luôn để bừa bộn. Bạn bè không nhiều nhưng cháu luôn giữ vị trí trung tâm hòa giải hay quân sư cho mọi người nên đứa nào cũng quý và nể phục.

- Ngoại hình: hơi lùn và mập. chiều cao 1m63, nặng 62 kg.

- Sức khỏe: khá tốt, ít khi ốm đau từ nhỏ tới giờ chưa biết nằm viện hay mổ xẻ gì cả. hay bị ho vặt bác sĩ bảo phổi yếu nhưng sau mấy lần hiến máu tuyệt nhiên hết chứng ho này.

- Hồi nhỏ rất ngoan, và dễ nuôi, đặt đâu ngồi đó. Ba đi làm xa nhà từ hồi nhỏ nên ít được gần ba, đến khi đi học xa nhà thì ba mới về nghỉ, phụ mẹ công việc nhà nông.

- Học tập: học khá, thông minh tuy nhiên đường thi cử năm cấp 2 hơi lận đận: lực học giỏi nhưng thi tốt nghiệp chỉ đạt bằng trung bình, thi vào THPT cũng trượt trường công lập và phải học trường bán công. Khi học THPT luôn có kết quả đứng đầu lớp và năm lớp 12 là đứng đầu trường và được khen thưởng cấp Bộ. Thi đỗ đại học và hienj giờ đang học năm thứ 4, lực học rất bình thường nếu xét về điểm thì thuộc hàng cuối của lớp, còn nếu xét về độ nhanh nhạy trong chuyên ngành và giao tiếp thì chẳng kém ai.

- Về gia đình: Ông bà nội đã ngoài 80 nhưng vẫn rất khỏe và minh mẫn. Ông ngoại mất năm 2004, bà ngoại còn nhưng trí nhớ kém. cả bên nội và ngoại đều có người học cao và có danh chức. Trong nhà có mỗi bác trưởng là kinh tế yếu nhất do hay rượu chè và đánh bạc vợ chồng hay bất hòa. Trong các anh chị em trong nhà thì cháu có lẽ là được tất cả mọi người yêu mến và kì vọng nhất, đặc biệt là ông bà nội.

Đây là link 2 lá số giờ Tị và giờ Dậu:

Giờ Tị: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Giờ Dậu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Thêm tấm hình cho trực quan ạ:

Posted Image

Các bác, cô chú hay anh chị nào có thời gian ghé qua xin hãy xác định giờ sinh đúng giúp chú ạ. Nhân tiện luận sơ qua về con đường quan danh, tài lộc và hôn nhân của cháu với. Số cháu có xuất ngoại được không ạ?

Cháu xin cảm ơn mọi người!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin chào các bác, các cô chú, anh chị trong diễn đàn. Chúc mọi người luôn có sức khỏe dồi dào!

Hiện tại cháu đang phân vân về giờ sinh của mình. Mẹ cháu thì bảo cháu sinh vào khoảng 10h sáng (giờ tỵ), còn bà nội thì lại nhớ cháu sinh vào khoảng 17h-17h30 (giờ dậu). Bản thân cháu thì nghĩ mẹ cháu nhớ chính xác vì là con đầu lòng, còn bà nội có nhiều cháu nên khó tránh khỏi nhớ nhầm cháu này sang cháu kia. Cháu xin kể những nét chính về bản thân để mọi người xác định giúp ạ:

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 14-11-1990. Là con trai đầu lòng, sau còn 1 em trai sinh năm 1998.

- Ba mẹ cùng tuổi canh tuất (1970), ba mẹ không hợp tính lắm nhưng ba cháu đi làm xa nhà nên cũng đỡ xảy ra tranh cãi.

- Tính tình: hiền hậu, cẩn thận làm gì cũng suy trước tính sau, rất ít khi nổi nóng nhưng khi bùng nổ thì rất dữ dội và thẳng tính. Khi đã yêu thích cái gì thì luôn tìm tòi học hiểu nghiên cứu cho bằng được mới thôi. Thích đi lễ chùa và làm việc thiện (cái này chắc được mẹ di truyền cho), đồ đạc luôn để bừa bộn. Bạn bè không nhiều nhưng cháu luôn giữ vị trí trung tâm hòa giải hay quân sư cho mọi người nên đứa nào cũng quý và nể phục.

- Ngoại hình: hơi lùn và mập. chiều cao 1m63, nặng 62 kg.

- Sức khỏe: khá tốt, ít khi ốm đau từ nhỏ tới giờ chưa biết nằm viện hay mổ xẻ gì cả. hay bị ho vặt bác sĩ bảo phổi yếu nhưng sau mấy lần hiến máu tuyệt nhiên hết chứng ho này.

- Hồi nhỏ rất ngoan, và dễ nuôi, đặt đâu ngồi đó. Ba đi làm xa nhà từ hồi nhỏ nên ít được gần ba, đến khi đi học xa nhà thì ba mới về nghỉ, phụ mẹ công việc nhà nông.

- Học tập: học khá, thông minh tuy nhiên đường thi cử năm cấp 2 hơi lận đận: lực học giỏi nhưng thi tốt nghiệp chỉ đạt bằng trung bình, thi vào THPT cũng trượt trường công lập và phải học trường bán công. Khi học THPT luôn có kết quả đứng đầu lớp và năm lớp 12 là đứng đầu trường và được khen thưởng cấp Bộ. Thi đỗ đại học và hienj giờ đang học năm thứ 4, lực học rất bình thường nếu xét về điểm thì thuộc hàng cuối của lớp, còn nếu xét về độ nhanh nhạy trong chuyên ngành và giao tiếp thì chẳng kém ai.

- Về gia đình: Ông bà nội đã ngoài 80 nhưng vẫn rất khỏe và minh mẫn. Ông ngoại mất năm 2004, bà ngoại còn nhưng trí nhớ kém. cả bên nội và ngoại đều có người học cao và có danh chức. Trong nhà có mỗi bác trưởng là kinh tế yếu nhất do hay rượu chè và đánh bạc vợ chồng hay bất hòa. Trong các anh chị em trong nhà thì cháu có lẽ là được tất cả mọi người yêu mến và kì vọng nhất, đặc biệt là ông bà nội.

Đây là link 2 lá số giờ Tị và giờ Dậu:

Giờ Tị: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Giờ Dậu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Thêm tấm hình cho trực quan ạ:

Posted Image

Các bác, cô chú hay anh chị nào có thời gian ghé qua xin hãy xác định giờ sinh đúng giúp chú ạ. Nhân tiện luận sơ qua về con đường quan danh, tài lộc và hôn nhân của cháu với. Số cháu có xuất ngoại được không ạ?

Cháu xin cảm ơn mọi người!!!

Gio Tỵ thì chắc rồi ,người thấp hơi mập nhỏ xương , thông minh nhưng ham chơi hơn học , thích đi xa tiêu xài hoang , nhát ,rụt rè và bê bối cẩu thả... có thể có thêm bệnh đỏ đen.

Gio Dậu , là người hơi cao mảnh khảnh ,mặt trắng đẹp như Phan An hay Tống ngọc ,chứ không phải Ugly như hình trên mà cũng là người thông minh tuyệt thế .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

dạ vâng cháu cảm ơn bác. bị bác đọc trúng gần hết rồi :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay