Tùng Duy

Mong Mọi Người Có Thể Bớt Chút Thời Gian Xem Giùm Cháu.

4 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào các chú các bác cùng toàn thể mọi người ạ!

Gia đình cháu gồm 4 người ạ.

Bố cháu : Lê Ngọc Thanh

Mẹ cháu : Lê Thị Thanh Tâm (Bố mẹ cháu cùng họ nhưng mà không cùng quê ạ)

Chị cháu : Lê Thị Quỳnh Anh

và cháu là : Lê Quang Duy ạ

Cháu đã từng sai lầm và sa ngã vào con đường cờ bạc làm khổ bố mẹ và gia đình, nay cháu đã thấm thía và muốn được làm lại, sống cho đàng hoàng để mọi người không còn phải lo lắng.

Bố mẹ cháu thì không hợp nhau nên hay xảy ra cãi vã.

Chị cháu cũng đã nhiều tuổi (chị cháu sinh năm 1984) nhưng vẫn chưa lấy chồng ạ.

Người yêu cháu tên là Nguyễn Thị Oanh. Chúng cháu cũng đang muốn tiến tới hôn nhân. Người yêu cháu hay bị ốm và mệt lắm. Mong các chú các bác và mọi người có thể tư vấn giúp cháu.

Đây là lần đầu cháu post bài xin tư vấn nên có thể có sai sót. Mong mọi người bỏ quá giúp cháu.

Cháu xin chân thành cảm ơn ạ!

Email của cháu là : letungduy87@yahoo.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đi khắp thế gian ko ai tốt bằng Mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha

Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn

Mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con "

Ai còn mẹ xin đừng đừng làm Mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe con

Mẹ có nghĩa là duy nhất , 1 bầu trời

1 mặt đất , 1 vầng trăng

Anh sang bên tử vi nhờ bác Hathienha , bác Túy Lão , chị Tuyết Minh , Anh Chính khí , Bác npt ...... tư vấn giúp cho nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn anh! Em đã thấm thía được nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vẫn mong các bác các chú và toàn thể anh chị có thể cho cháu những lời tư vấn, nhận xét.

Cháu xin cảm ơn ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay